View Full Version : Bà con ơi...thơ ca và kỹ thuật, ko nên rời nhau!!!
He he.... tại sao phải suốt ngày lăn ra làm kỹ thuật??? tại sao phải chúng ta không thả hồn mình theo... ???
Thơ nào cũng là thơ, tui xin post lên một bài dù nó hơi củ chuối. Mong bà chuẩn bị tinh thần thưởng thức nhé :D
Rồi mai đây, mỗi đứa một phương trời
Em có nhớ những quãng đời áo trắng
Nhớ những buổi đắm mình trong nắng sớm
Hay bồi hồi lưu luyến lúc hè sang?
Rồi mai đây em còn nhớ không em?
Bao kỷ niệm êm đềm trong dĩ vãng
Trong ánh mắt, trong chiều dài phiêu lãng
Ai thả hồn mình lạc giữa nắng hoàng hôn.
(Viết cho em, thời áo trắng)
Tôi xin góp vui vài bài thơ tôi sáng tác khi còn là sV. he he
Em.exe
Bởi máy treo nên tôi phải đợi chờ
Không có lẽ sai trong thuật toán
Cũng có thể ở trong bảng mạch chính
Hay chỉ vì thiếu thiết bị ngoại vi
Chương trình này tôi đã lập từ lâu
Không thể sai dù chỉ là lỗi nhỏ
Trái tim em tôi tô màu đỏ
Và cho vào vòng lặp do - While
Không thể nào nhầm lẫn được đâu
Vi xử lý của tôi là 80586 (bây giờ là Pen M 5.1 GHz)
Dữ liệu đã nhập đầy vào bộ nhớ
Chỉ chờ tôi ấn phím Clrt - F9
Nhưng tại sao máy vẫn báo Error
Đứng im trước thuật toán tình yêu thật là đơn giản
Cũng có lẽ vội vàng tôi quên mất
Điều giản đơn nào có ai ngờ
Hệ điều hành mà thiếu 1 file
Thì chương trình sẽ không bao giờ chạy
Hic, toi không biết làm thơ, chỉ biết đá bóng và hát hò thôi.
Đá bóng thì không thể rủ 2 ông Binh Anh va Hai đã có vợ đi đá được rồi, chỉ còn mỗi khoản hát hò, hôm nào rỗi rủ 2 ông đi hát vậy.
He he.. vừa phát hiện, các thành viên diễn đàn mình máu thơ lắm he...
Con đường nhỏ âm thầm ôm kỷ niệm
Mái tóc buồn em thả buổi chiểu mưa
Em đi qua khi gió đã chuyển mùa
Để lá vàng rắc đầy lên nỗi nhớ
Em ở đâu? con đường xưa còn đó!
Đứng cô đơn không dáng nhỏ em về
Không có tiếng giầy khua trên lá
Như tiếng đàn anh hát ngày xưa....
Em đi xa trong một buổi chiều mưa
Để lối nhỏ trãi dài theo nỗi nhớ
Để anh gọi âm thầm bao thường nhớ
Ta xa rồi... xa mãi... phải ko em?
================================
Giờ đây đã có vợ con rồi, mỗi khi nghĩ về ngày ấy tôi lại nao lòng!
Sorry bác Wt, tui ko nhìn kỹ nên lỡ tay edit nhầm mất bài của bác, bác post lại anh em thưởnh thức nhé.
Tui post lại 2 câu thơ để cáo lỗi:
Tui rất thích 2 câu thơ này của nhà thơ nào mà ko nhớ rõ nữa:
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm anh còn nhớ
Vầng trăng từng khuất nửa ở trong nhau
WinterInJuly
18-07-05, 16:16
Tôi post lại đây:
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để trở thành xa lạ
Ám ảnh Anh-Em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
* * *
Ngôi sao nào bé nhỏ giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngon nhé hỡi cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ tới vây quanh
Cô bạn gái rất thích bài thơ này, gửi các bác đọc chơi
Con Ðường
Phan Thị Thanh Nhàn
Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài ?
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu .
WinterInJuly
19-07-05, 11:46
thế này thì biết đưa người iêu mới đi đâu bây giời bởi vì em đi hết các đường rùi...khó khăn thật
Các bác toàn làm thơ tình
Đọc xong em thấy lòng mình xuyến xao
Trình thơ em ngẫm chưa cao
Nhưng em xin được nhẩy vào góp vui
VỊNH THI LẠI
Ở đời khó nhất làm nhân
Làm sinh viên khó mấy lần làm nhân
Tiền ăn ,tiền học nuôi thân
Tiền đi bao gái tiền mần cà phê
Ấy thế vẫn chưa đủ phê
Tiền đi thi lại ,mới là tiền ngu..
Đi làm kiếm được vài xu
Đóng tiền đá lại một xu chẳng còn
Bao giờ đá núi phải mòn
Nước sông chảy ngược ta còn phải thi
Thôi đừng có quá sầu bi
Anh em cố gắng khỏi thi lần này
* *
*
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Sinh viên thi lại là điều tất nhiên
ĐỜI SINH VIÊN
Đời sinh viên thật lắm gian nan
Lúc cô đơn chỉ có cây đàn
Gảy lên những tiếng buồn thăm thẳm
Nhớ quê hương nghèo khó lầm than
* *
*
Quên làm sao những buổi đến trường
Đi một mình bên những hàng bạch dương
Nỗi niềm cô đơn ai hiểu được
Chỉ một mình ta chốn giảng đường
* *
*
Nhớ những ngày trong mấy quán bi-a
Đế chế half Life chơi đủ cả
Sinh viên chúng mình ngồi tán phét
Giờ đây tất cả đều đã xa...
* *
*
Nhớ những ngày họp lớp ở Sầm Sơn
Đám con trai quây quần bên bếp lửa
Không biết sau này có còn nữa
Những phút giây chúng ta ở bên nhau
* *
*
Thời gian rồi cũng sẽ qua mau
Bốn năm trời thời gian trôi nhanh quá
Ứơc gì có thể ngăn tạo tạo hoá
Để thời gian sẽ mãi mãi ngừng trôi.
* *
*
Năm năm rồi cũng sẽ qua thôi
Ngày ra trường mỗi người mỗi ngả
Nỗi buồn làm sao có thể tả
Rồi mai này chúng ta có gặp nhau.
=============
Thôi thì hãy nén nỗi đau
Gắng công học tập mai sau thành tài.
Vịnh Euro 2004
Bốn năm mới có một lần
Euro giải đấu khó phân anh tài
Đường vào tứ kết chông gai
Mười sáu đội bóng tranh tài kém hơn
Bảng A
Bồ Đào là nước chủ nhà
Tứ kết một suất chắc là ăn ngay
Ai ngờ Hi Lạp quá hay
Thi đấu với họ thua ngay hai bàn
Khổ nhất là bác gấu NGA
Hai trận phơi áo kêu ca nỗi gì
BAN NHA cũng chẳng hơn chi
BẢNG B
Đội PHÁP thật lắm anh tài
Zidan kĩ thuật khó ai sánh bằng
Tuyển Anh đâu chịu kém găng
Ru-NI tuổi trẻ tài năng có thừa
CROTIA THUỴ SĨ là thừa
Đá bóng lởm khởm tự đưa nhau về
BẢNG C
Đội Ý có ông Totti
Đẹp trai đá giỏi mê li đàn bà
Đội tuyển lắm người tài hoa
Nhưng mà đá dở không qua vòng đầu
Đi về chẳng dám ngẩng đầu
Nhân dân chửi rủa báo chê đủ điều
THUỴ ĐIỂN ĐAN MẠCH mới siêu
Bắc Âu bóng đá đã lên như diều
BẢNG D
Bảng D thật bảng tử thần
Tuyển Séc toàn thắng tiến chân đi vào
HÀ LAN mới thật là cao
Lách qua cửa hẹp tiến vào vòng trong
Ông ĐỨC cứ tuởng là xong
Ai ngờ loại sớm còn mong nỗi gì
Latvia cũng chẳng hơn chi
Hai trận đại bại xách vali đi về
TRẬN TỨ KẾT 1
Hôm qua Bồ-chủ gặp Anh
Đặt chơi cửa bác Anh ăn một bàn
Ô wen nhập trận ghi bàn
Lui về phòng thủ vẹn toàn lưới James
Đội Bồ tức tốc xông lên
Cuối cùng gỡ được hai bên cần bằng
Tiền em đã đặt một thằng
Gần ba triệu ngót cũng đành bái bai.
TỨ KẾT 2
Đội Pháp là gã khổng lồ
Đương kim vô định Ơ RÔ đây mà
Hi Lạp là đội hạng gà
Phen này chắc hẳn thắng vài ba sao
Ai ngờ Pháp quá tự cao
Gặp phen khốn đốn lao đao trận này
Thắng trận toàn nhờ ăn may
Gặp ông Hi lạp đứt ngay một bàn
Thế là giấc mộng đã tan
Lên đường về nứơc kêu than nỗi gì.
TỨ KẾT 3
Thi đấu xuất sắc vòng ngoài
Hà Lan Thuỵ Điển anh tài khó phân
Kẻ tám lạng,người nửa cân
Thi đấu hai hiệp chưa ai dẫn bàn
Cuối cùng đành phải thi gan
Đá mười một mét xem ai hơn nào
Hà Lan cảm thấy lao đao
Bài học với Ý năm nao vẫn còn
Nhưng mà số bác còn son
Một suất bán kết ăn ngon còn gì
WinterInJuly
21-07-05, 09:46
Xin hỏi anh em ở đây có ai thích chơi game không nhỉ (đế chế, halflife...). Bao giờ thành lập câu lạc bộ bia, tỉ thí một tí...
Game thì tôi cũng chỉ biết trò bóng đá thôi.
Còn câu lạc bộ ông định kêu gọi là Bi a hay bia.
Cái nào cũng được, có nhiều người là vui rồi.
BinhAnh tham gia ko, hay sợ vợ không cho đi.
WinterInJuly
21-07-05, 12:02
Tui thấy bác BinhAnh bảo thành lập câu lạc bộ beer mà, hóa ra bác cũng ko hay biết gì?
Tui thấy bác BinhAnh bảo thành lập câu lạc bộ beer mà, hóa ra bác cũng ko hay biết gì?
Mới trong ý tưởng, ý tưởng này do 1 môn đồ của anh em nhà Micro_Stydy đề xuất, nhưng chưa dám phát động. Chỉ sợ phát động về việc tham gia viết bài cho diễn đàn thì vài trăm người tham gia, chứ phát đông câu lạc bộ Beer hay Bóng đá thì con số này thì chắc vài ngàn mất, rồi biết lấy quán bia nào chứa nổi đây :D
Nhắn tìm đồng đội
Sao ít thấy Nooz tiền bối lên diễn đàn vây? vụ clb beer nghe chừng lắm người ủng hộ đấy? còn một đống IC tui mua cho bác tại digikey mà chưa thấy bác tới lấy? cũng đợt đó đặt cho ATYLA cũng nhờ đặt nhưng đến khi order thì quên mất... vừa qua mua đợt mới chẳng hiểu trục trặc gì mà hàng chưa về tới nơi :rolleyes:
Tui thấy bác BinhAnh bảo thành lập câu lạc bộ beer mà, hóa ra bác cũng ko hay biết gì?
Mới trong ý tưởng, ý tưởng này do 1 môn đồ của anh em nhà Micro_Stydy đề xuất, nhưng chưa dám phát động. Chỉ sợ phát động về việc tham gia viết bài cho diễn đàn thì vài trăm người tham gia, chứ phát đông câu lạc bộ Beer hay Bóng đá thì con số này thì chắc vài ngàn mất, rồi biết lấy quán bia nào chứa nổi đây :D
Thời cơ đã chín muồi rùi bác BA ơi,post cái điều lệ lên đi bác.
Đợt này đang hè, thời tiết nóng. Vụ uống bia xem chừng được đó. Binhanh cứ hô hào là tôi tham gia luôn.
Uống ko được nhiều nhưng được cái ham vui.
Thời cơ đã chín muồi rùi bác BA ơi,post cái điều lệ lên đi bác.
Vụ này giao toàn quyền cho môn đồ của Micro_Study, đề nghị HLC post điều lệ lên để anh em chiêm ngưỡng.
Mật độ khoảng 2 tuần 1 lần họp mặt, liệu có ổn ko?
Thời cơ đã chín muồi rùi bác BA ơi,post cái điều lệ lên đi bác.
Vụ này giao toàn quyền cho môn đồ của Micro_Study, đề nghị HLC post điều lệ lên để anh em chiêm ngưỡng.
Mật độ khoảng 2 tuần 1 lần họp mặt, liệu có ổn ko?
Đang soạn lại bác ạ.Định lấy tên là beer bang cho nó nhuốm mùi giang hồ he he
Nên lấy tên là Ma quỷ Beer cho nó hoành tráng mặc dù là ma môn không thuộc các danh môn chính phái nhưng cũng sinh ra khá nhiều anh hùng trong thời loạn.
Ma quỷ Beer được thành lập, giang hồ một lần nữa lại dậy sóng bởi các trận tranh giành bí kíp (beer) :D he he.... Chắc tôi phải cố tình trượt chân để rơi xuống tuyệt cốc để cướp bí kíp của Ma quỷ Beer thôi
Bắt chước các bác mở màn về bia...:
Ta thật là say đến tận cùng
Khi say thì múa mép lung tung
Nhưng bởi lời thơ trong lồng ngực
Khi say, bia ngập, cứ trào dâng....
hehhe... chúc hội Bia thành công tốt đẹp.
Đất trời say tỉnh quyện hồn đau
Nâng chén cùng quên hết u sầu
Thi tiên Lý Bạch vì trăng chết
Đành bỏ nàng thơ dưới bóng cầu
Ai còn nhớ tích xưa
Ai biết người nay khóc
Ai bảo chàng đã yêu
Thanh Liên hỡi Thanh Liên
Tôi khóc, để người khóc tôi
Tôi yêu, để người yêu tôi
Tôi cho, sao người không nhận
Hành hạ mình, người bỏ tôi đi
Ta chỉ thích say như họ Lý
Ta chỉ thích yêu như họ Vương
Đỗ Phủ mà làm gì
Chỉ biết yêu thời xưa đã cũ
Mà chẳng yêu ai.. kể cả mình…
=======
Đã say đâu biết là say
Đã say hà tất so ngay đắng bùi
Rượu say đắng mật người ơi
Tình say âm ỉ vỡ đôi đậu hồng
Tình say khô rạn tấc lòng
Rượu say quên cả bóng hồng đã qua
Rượu say bôi nhạt tình xa
Tình say chất chứa bao la muồn phiền
Tình say đâu phải cơn ghiền
Rượu say đâu phải vì duyên bận lòng
Rượu ta đây
Chén chung tình
uống can…
========
Mời rượu
Sao chẳng thấy bạn hiền nâng chén
Để rượu kia cô hàng xén buồn ghê
Đời cũng lạ
Đâu phải ta say vì sầu não
Chẳng phải tình này luỵ vì ai
Ta uống
Chậm một nhịp
Gió thoảng tê
Hương bay lất phất
Chum thề
Yêu chi…
bác falleaf giầu cảm xúc quá, tình cảm quá..hu..hu..
Bác F tiếp tục post các bài thơ của bác đi, mọi người đang nóng lòng muốn thưởng thức đây nè
Xin hỏi anh em ở đây có ai thích chơi game không nhỉ (đế chế, halflife...). Bao giờ thành lập câu lạc bộ bia, tỉ thí một tí...
Ha ha , em chỉ kết mấy trò đồng đội đế chế , halflife thôi , game onlỉne không biết chơi , khi nào có dịp anh em làm vài trận cho vui :evil:
NGày ấy ta bên nhau
Bên bờ sông nhìn nước chảy êm đềm
Cuốn trôi nhẹ...Đám lục Bình lặng lẻ
Áp vai anh hơi thở em nhè nhẹ
Hỏi anh rằng dòng nước sẽ về đâu?
Tình chúng mình rồi sẽ được bền lâu?
Khi phía trước đầy chông gai "trắc trở"
Vội hôn môi ..dù em còn bở ngỡ...!
Nghe rõ từng nhịp thở...trái tim em
Hôn thật lâu...ngăn em khỏi hỏi thêm
Lời giải đáp chỉ Tim Anh - Em ...hiểu
Anh đã làm theo con tim mách biểu
Lý trí này! còn chưa hiểu rõ tim !
Mắt nhìn anh trong giây phút lặng im
Sâu trong ấy...Bóng hình anh hiện diện
Tình cảm anh không ba hoa bằng ..Miệng
Mà thật lòng xuất phát tận đáy tim
Một nửa kia...Bao năm tháng đi tìm
Điều mơ ước ...gần như thành hiện thực
Tay choàng vai...giữa trưa hè oi bức
Thấy Mát lòng rạo rực...bởi Tim yêu
Nếu ước mơ...Thì mơ ước một điều
Anh sẽ ước...Em bên anh...Mãi Mãi
Em bâng khuâng chuyện chúng mình...cũng phải
Bài toán Tình...tìm lời giải chưa ra
Bởi vì em đang đứng giữa..ngã ba
Chọn ngã rẻ ...em là người định đoạt.
Vẳng bên tai điệu buồn lời cuả nhạc
Bản "Chân Tình" ai soạn đúng tâm tư
Nói với em ngại ngại mượn dòng thơ
phamthaihoa
23-09-05, 15:03
Đây là một bài tui nghe trên Quick & Snow Show sáng chủ nhật, của một thằng cu thất tình:
Tạm biệt tình yêu của anh
Tạm biệt những ngày nhung nhớ
Tạm biệt vần thơ rang rở
Tạm biệt nỗi cô đơn để rồi lại cô đơn
Tạm biệt nhé để ngày mai gặp lại
Tạm biệt nhé vì tình yêu còn mãi
Tạm biệt nhé vì nỗi nhớ không quên
Tạm biệt nhé vì bao điều không thể nói trong tim.
Đây là một bài tui nghe trên Quick & Snow Show sáng chủ nhật, của một thằng cu thất tình:
Tạm biệt tình yêu của anh
Tạm biệt những ngày nhung nhớ
Tạm biệt vần thơ rang rở
Tạm biệt nỗi cô đơn để rồi lại cô đơn
Tạm biệt nhé để ngày mai gặp lại
Tạm biệt nhé vì tình yêu còn mãi
Tạm biệt nhé vì nỗi nhớ không quên
Tạm biệt nhé vì bao điều không thể nói trong tim.
Ặc , bài này hay đó , cậu cũng nghe Quick&Snow Show hả ? Tui kết cái này từ hồi lớp 10....
Tham gia với anh em chút chứ nhỉ.Sao mà CLB beer chẳng thấy đâu hết vậy.Nếu được cho tại hạ nhập môn Beer bang với.Mặc dù tại hạ chưa lên chức vì chưa có sao nào nhưng cũng can đảm theo các vị tiền bối tới cùng.
Góp vui một bài thơ dành cho các vị đang mài đũng quần trong giảng đường ĐH nè.
Đời Sinh Viên
--------------------------------------------------------------------------------
Ký túc xá
Không lời nào miêu tả được sinh viên
Dù là bản trường ca liên miên và bất hủ
Không nốt nhạc viết lên đầy đủ
Vinh quang này lặng lẽ lắm người ơi
Ngày hôm nay có nói được vài lời
Hãy nhớ mãi quãng đời trai trẻ
Một sớm mai ta từ tỉnh lẻ
Xuống bến xe ngơ ngác nhìn quanh
Túi mấy chục ngàn, quần áo mấy manh
Dăm cuốn sách, một trái tim nóng bỏng
Tuổi mười bảy chưa một lần hư hỏng
Chưa một lần nói lớn với mẹ cha
Chưa khi nào không ngủ ở nhà
Đùng một cái giữa ngã ba thành phố
Mấy chú cá khô đựng trong bao bố
Mấy chục ký dặn dò, má cố nhét thêm
Túi áo trong là 'giọt nắng bên thềm'
Lời bài hát mà cô hàng xóm
Ấn tay ta rồi com cóm ra về
Áo lụa mỏng trong chiều đê lồng lộng
Giờ ta một mình trong thành phố rộng
Ưỡn ngực lên và hãy vác đồ lên
Nện gót chân cho cuộc sống biết tên
Miệng huýt sao vang rền như đại bác
Khách sạn, nhà hàng coi như cỏ rác
Máy lạnh, xe hơi không khác bọt bèo
Mấy cô váy đầm thán phục nhìn theo
Mấy em nhỏ mắt trong veo vẫy vẫy
Ta dừng chân bên dãy lầu
Miệng hô to: 'Ký túc xáở đâu ?'
Và cứ thế húc đầu vào thế giới
oOo
Ký túc xá, nơi mà ta mong đợi
Nó đây rồi cao vời vời, đen đen
Với hành lang chập choạng ánh đèn
Và quần áo toòng teng bên cửa sổ
Đứng dưới sân đừng nên nghểnh cổ
Bởi thình lình nước được đổ hắt ra
Nước rửa tay hay nước láng nền nhà
Nước đã thấm gì chỉ có ma mới biết
Ký túc xá, ôi tòa nhà thân thiết
Bỗng nửa đêm nghe: giết, giết ầm vang
Đó là anh em đập muỗi trong màn
Hay phút kết thúc một dàn 'tá lả'
Ký túc xá trưa hè hối hả
Câu điện vô ta nấu nước sôi
Mì tôm đây gói cuối cùng rồi
Ta nhanh chóng bẻ đôi và cất giấu
Bộ quần áo tỏa mùi phá lấu
Mải học thì ta chiến đấu cả tuần
Một ấm trà suông cũng có thể quây quần
Một gói thuốc lá mùa xuân lại đến
Ký túc xá, ôi nơi cập bến
Bánh cuốn, cháo hành. cơm hến vô danh
Không có tiền ta ăn thiếu đã đành
Thấy cô bán ta còn dành trêu chọc
Khi cúp điện thắp đèn cầy ta học
Ánh sáng lung linh như ánh sao xa
Ánh sáng bay bay trên cả mái nhà
Và lấp lánh nơi chuồng gà hàng xóm
Ký túc xá là nơi ta lập nhóm
Tình đồng hương phường khóm bên nhau
Dám quên mình vì một mớ rau
Và xa vĩnh viễn vì không lau sàn
Ôi những đêm thứ bảy trăng tà
Cùng cất tiếng khàn khàn ta hát
Các em nghe mà trái tim tan nát
Các thầy nghe mà lòng man mác rưng rưng
Ôi những chiều chủ nhật tưng bừng
Quanh ti vi ta vui mừng cá độ
Kìa Hồng Sơn dẫn bóng vào trung lộ
Gẩy nhẹ lên rồi tung cú vôlê
Dô - dô - dô ta sướng tê tê
Nhai cơm cháy thấy hả hê sung sướng
Làm sao quên quanh bàn cờ tướng
Đứa nào thua phải nướng đít nồi
Bôi quanh mồm đen hết thì thôi
Còn sót lại làn môi nhoáng mỡ
Những lúc thiếu tiền ta mượn đỡ
Của anh em dăm bữa cơm chiều
Ở thì nhiều ăn hết bao nhiêu
Người tuổi trẻ thương yêu người tuổi trẻ
Nhớ những lúc bà con vắng vẻ
Ngó trước ngó sau ta nhè nhẹ bước ra
Ném thật nhanh xuống dưới tầng nhà
Một bịch lớn toàn là rác rưởi
Đầu cá khô, bã chè, vỏ bưởi ...
Da mèo mù, thứ trăm rưởi một con
Quên sao ngày rửa mặt vào lon
Vắt thật kỹ, chỗ nước còn hắt xuống
Còn cuộc đời như ao rau muống
Cười mấy em chạy cuống cà kê
Nhớ làm sao những lúc hè kề
Ta ôm gối nhớ về nồi ... khoai luộc
Trằn trọc đêm thâu những mùi thân thuộc
Cá, cơm, canh ôi phàm tục cuộc đời
Hạnh phúc sinh viên cay đắng đầy đầy vơi
Bao kỷ niệm gửi về nơi ký túc
Với ta đó là miền Tây Trúc
Là hương thơm là vườn cúc ngát hương
Ngày hôm nay ta đen, khỏe, to xương
Bởi ký túc là thiên đường giá rẻ
Có thể vào khi túi toàn tiền lẻ
Nuôi lớn lên bao trai trẻ oai hùng
Nhìn mấy ông áo bỏ trong thùng
Ai mà hiểu đã sống cùng trong đó
Nhìn mấy cô thơm lừng váy bó
Ai biết rằng đã có những khi
Ôm chặt nhau và khóc như ri
Chỉ vì cúp nước xô thì chưa mua
Ký túc xá là chua, cay, mặn
Nơi thanh tao nhào nặn cuộc đời
Đốt cháy lên những khao khát sáng ngời
Chứa kỷ niệm tuyệt vời mãi mãi
Tặng các bác chuẩn bị lấy vợ .Em nghe xong bủn rủn cả chân tay
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
Ngày xưa bay nhảy thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
Vợ con là cái quái gì
Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
Bây giờ cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
Độc thân thật sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã có vợ rồi
Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
Thôi ôi ôi, hỡi mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao
cuteolenpho
21-10-05, 12:45
Anh nghèo lắm chàng trai xứ Quảng,
Mộng chưa thành duyên cũng mỏng manh.
Áo phai mỏng bạc màu sương gió,
Nhuốm bụi đường rũ bước chân lê.
(kí tên: thợ sửa head fone hành hiệp giang hồ)
Thơ: Lời vàng của Sếp
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/GiaiTri-ThuGian/Tho-than/Loi_vang_cua_sep/
thơ ca gì củ chuối thế chú amind,tức cảnh sinh tình à,chú em Kiên hôm nay cưới đấy,nhưng lại tâm dịch gà qué,anh định hôm nào chú em kiên lên mấy anh em họp mặt mừng chú em Kiên ,ý chú em thế nào
Vậy mà hôm trước ngồi uống rượu không thấy nói gì. BinhAnh đưa 1 dòng tit lên để anh em chúc mừng. Đưa trước kẻo chậm lại đụng hàng bác Vân.
phamthaihoa
15-11-05, 08:47
thơ ca gì củ chuối thế chú amind,tức cảnh sinh tình à,chú em Kiên hôm nay cưới đấy,nhưng lại tâm dịch gà qué,anh định hôm nào chú em kiên lên mấy anh em họp mặt mừng chú em Kiên ,ý chú em thế nào
Oh my God <:-P
Mr. Blackmoon hả anh ?
cuteolenpho
17-11-05, 10:50
Tôi tìm tôi,tìm một nửa tâm hồn,
Nhưng tìm mãi,tìm hoài sao chẳng thấy?
Tâm hồn tôi bây giờ lưu lạc,
Đi theo em về phương ấy cùng ai.
Gác mỏ hàn,treo board từ đó,
Chẳng còn gì mà lo lắng nghĩ suy... =((
ko phải chú mặt trăng đen chú kiên kmc bên hội điện tử xèng
TÔI YÊU EM
tôi yêu em đến nay chừng có thể
lá đã vàng tưởng tình cũng tàn phai
nhưng tình kia sẽ là mãi mãi
như biển kia chẳng khi nào khô cạn
tôi yêu em yêu chân thành yêu đằm thắm
em hờ hững tôi cũng chẳng bận tâm
nhưng tôi ghen mỗi khi em đùa giỡn
người bên cạnh hay chỉ là người xa
tôi yêu em âm thầm không hi vọng
luôn mong em được người tình như tôi đã yêu em
"CHUYỂN THỂ THEO TÁC PHẨM CÙNG TÊN CỦA NHÀ THƠ PUSKIN"
Phát triển bởi DTVN Team