Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ngày xưa và ngày nay.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngày xưa và ngày nay.

    Ngày xưa em bên tôi,em lắng nghe tôi đàn và hát.Ngày nay mỗi khi tôi đàn và hát,em nói ồn quá,ông lên lầu hát đi.

    Ngày xưa em lặng im hàng giờ cho tôi vẽ chân dung mà không than phiền mệt mỏi.Ngày nay tôi vẽ tranh phong cảnh em than sơn dầu hôi quá,ông lên lầu vẽ đi.

    Bây giờ muốn hát tôi cầu mưa to để hát:"trời không mưa con cũng nguyện xin mưa"......để hát khỏi làm phiền em.
    Hết mùa mưa bây giờ sang mùa nắng,chẳng còn được đàn hát,chẳng có nơi đặt giá vẽ.Buồn ơi ta chào mi.

    Các bạn trẻ rồi cũng có ngày như tôi,tính kế trước đi là vừa.

  • #2
    người yêu còn chưa có mà bác đã dọa .bây giờ phải thả mồi đã.cắn câu tính sau bác à
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :

    Comment


    • #3
      nghe bác vi van pham nói vậy thôi ở giá trớt hic
      email:
      chỉ được liên lạc từ 19h00 - 21h30



      Comment


      • #4
        biết yêu là khổ, nhưng có khổ mới là yêu!!hi hi
        Bùi Thành Hậu

        Gmail:
        Fb:

        Comment


        • #5
          Mod VVP hôm nay tự dưng nhiều tâm sự vậy ạ. May mà không sống ở đất Bắc, trời HN gần tuần nay mưa gió sụt sùi, độ ẩm toàn gần 100%. Buổi tối đi ngoài phố sương mù dăng kín, đèn đường vàng leo lắt, chán không thể tả.

          Em này mà chê thì bác VVP chọn em khác. "Em" là danh từ chung mà, "em" có thể là hàng chục người được mà.
          Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

          Comment


          • #6
            Hãy nói không với tình yêu
            Đừng thử, dù chỉ 1 lần
            - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
            - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
            - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
            - Dt: 0985205886 -

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
              Hãy nói không với tình yêu
              Đừng thử, dù chỉ 1 lần
              bác cứ làm như là cấm thuốc thuốc phiện ấy!he he
              Bùi Thành Hậu

              Gmail:
              Fb:

              Comment


              • #8
                thoi cứ để tự nhiên bác ak, nếu chuẩn bị trước thì mình sẻ thiếu đi những cảm giác rất đời thường mà ai cũng có lần sẻ trải qua

                Comment


                • #9
                  Ngày xưa: .....sao cho lấy được người con yêu.

                  Ngày nay: ....... sao cho con yêu được người con lấy.

                  Comment


                  • #10
                    Bác vi van pham đa tài quá,nếu được bác cho chúng cháu xem tranh của bác.
                    Bác gái cảm nhận sự ồn ào là điều bình thường sao bác lại buồn?người cao tuổi thích yên tỉnh bác ạ.

                    Comment


                    • #11
                      ngày xưa: n ơi đừng hút thuốc, đừng rượu chè
                      ngày nay: n phì phà khói trước mặt em, ko 1 comment

                      Comment


                      • #12
                        Năm thứ nhất anh nói em nghe- năm thứ hai anh nghe em nói- năm thứ ba cá hai nói....

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viết
                          Bác vi van pham đa tài quá,nếu được bác cho chúng cháu xem tranh của bác.
                          Bác gái cảm nhận sự ồn ào là điều bình thường sao bác lại buồn?người cao tuổi thích yên tỉnh bác ạ.
                          Tôi chỉ sợ các em xem tranh của tôi vẽ rồi đêm về khóc thét lên không ngủ được.Sợ nhất là mod bqviet xem tranh xong, lại xóa mất tên tôi.

                          Comment


                          • #14
                            Hi,
                            Con rất hiểu tình huống của bác bởi con cũng đang trong tình trạng tương tự. Đành tranh thủ lúc vợ vắng nhà thôi bác ạ
                            Thân ái.
                            Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
                            Con đường chúng ta... chúng ta đã chọn.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                              Tôi chỉ sợ các em xem tranh của tôi vẽ rồi đêm về khóc thét lên không ngủ được.Sợ nhất là mod bqviet xem tranh xong, lại xóa mất tên tôi.
                              Nếu bác vẽ tranh mà chúng cháu xem, đêm về khóc thét là bác vẽ quá đạt.Có lẽ mod bqviet và các bạn khác cũng thích xem tranh của bác đấy,phải không mod bqviet?

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X