Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cười khi vắng vợ...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cười khi vắng vợ...

    Thằng cu nhà Cu Lu đi học về. Vừa vào nhà nó khóc òa...Cu Lu chạy ra hỏi:
    - Sao con khóc?
    - Oan cho con quá...
    - Sao vậy?
    - Giờ toán, cô giáo hỏi con: “Hai cộng hai bằng mấy?”. Con bảo bằng bốn. Cô giáo hỏi tiếp: “Thế hai nhân hai bằng mấy?”...
    Cu Lu buột miệng:
    - Thế thì khác ...éo gì?
    - Vâng, con cũng trả lời như bố... thế là cô giáo cho con không điểm. Đến giờ thể dục, thầy giáo hô: “Nhấc chân trái lên”. Một lúc sau thầy hô tiếp: “Nhấn chân phải lên”...
    Cu Lu lại buột miệng :
    - Thế thì đứng bằng cái con c... à ?
    - Thì con cũng nói như thế. Thầy liền cho con không điểm... Đến giờ văn, cô giáo bảo con : “Em hãy đặt 1 câu có từ “cô giáo””. Con liền trả lời: “Cô giáo là cave”. Thế là cô giáo...
    Cu Lu ngắt lời:
    - Địa chỉ nhà cô ở đâu?
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

  • #2
    Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
    Thằng cu nhà Cu Lu đi học về. Vừa vào nhà nó khóc òa...Cu Lu chạy ra hỏi:
    - Sao con khóc?
    - Oan cho con quá...
    - Sao vậy?
    - Giờ toán, cô giáo hỏi con: “Hai cộng hai bằng mấy?”. Con bảo bằng bốn. Cô giáo hỏi tiếp: “Thế hai nhân hai bằng mấy?”...
    Cu Lu buột miệng:
    - Thế thì khác ...éo gì?
    - Vâng, con cũng trả lời như bố... thế là cô giáo cho con không điểm. Đến giờ thể dục, thầy giáo hô: “Nhấc chân trái lên”. Một lúc sau thầy hô tiếp: “Nhấn chân phải lên”...
    Cu Lu lại buột miệng :
    - Thế thì đứng bằng cái con c... à ?
    - Thì con cũng nói như thế. Thầy liền cho con không điểm... Đến giờ văn, cô giáo bảo con : “Em hãy đặt 1 câu có từ “cô giáo””. Con liền trả lời: “Cô giáo là cave”. Thế là cô giáo...
    Cu Lu ngắt lời:
    - Địa chỉ nhà cô ở đâu?

    Tui còn tưởng thèn con tui hỏi : " địa chỉ nhà cô đâu ??? "

    Thèn con tui vào lớp ra câu đối cho cô giáo Sử Địa nè :

    " Thầy Sử Địa , địa cô Sử Địa
    địa xong rồi sử , sử xong rồi địa . "

    Comment


    • #3
      Cu Lu thời đi học nổi tiếng về đối đáp. Một hôm đi picnic trong rừng, một chiếc lá rơi xuống đầu Cu Lu. Thầy liền ra câu đối:

      - Đầu trò vương lá đỏ

      Cu Lu đối liền:

      - Đít thầy dính phân xanh

      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • #4
        Cu Lu đang sửa amply. Cu Tít cầm quyển vở le te chạy ra:
        - Ba giải giùm con bài toán này với!
        Cu Lu quay sang nhìn: 1 + 1 = ?
        Cu Lu vò đầu bứt tai một hồi... Bèn quay sang cắm 1 con sò vào amply, rồi lại một con nữa...
        "Đẹt đẹt" hai tiếng. Cu Lu hớn hở bảo con:
        - Bằng 0! Có thế mà không biết! Thế thì làm nghề điện tử làm sao được.
        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

        Comment


        • #5
          Cu Tít đi học về khoe:

          - Hôm nay cả lớp bị phạt ba ạ!

          Cu Lu ngạc nhiên:

          - Tại sao vậy?

          - Cô hỏi "ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?". Nhưng chẳng ai trả lời được.

          Cu Lu tức mình gọi điện cho cô giáo:

          - Cô hỏi bạn Vương xem cái nỏ thần đó mua hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho. Phạt tụi nhỏ làm chi cho cực!
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • #6
            nhathung và quí tử

            con tôi và con nhathung1101 hoc chung lớp lại ngồi cạnh nhau .đến giờ giảng văn cô giáo nói :
            -hôm nay chung ta học bài chân trời.con nhathung nói :
            -bài này hay đấy tớ chưa nhìn thấy chân trời bao giờ.con tôi nói :
            -chân trời chỉ là tưởng tựong thôi đâu có thật.con nhathung nói:
            -sao không có thật?bố tớ nói có.
            -anh tớ nói không.anh tớ học lớp 10 nói là trời không có chân.con tôi cãi.
            -bố tớ còn học trên lớp 12.bố tớ nói có.
            thấy đang hoc mà mất trật tự cô giáo gọi hai cậu đứng dậy hỏi:
            - tại sao hai em cãi nhau trong giờ học?.con nhà tôi nói: bạn này nói trời có chân .em nói :
            -trời không có chân.cô giáo :
            -sao em biết trời không có chân?
            -anh em bảo thế.
            -còn em"chỉ vào con nhathung"sao em biết trời có chân?
            -thưa cô đêm hôm qua em thấy bố em nói:
            -trời ơi rạng chân ra.em nằm ngủ được một lúc thì trời sáng do vậy em tin là khi trời rạng chân ra là sẽ sáng.do vây đúng như bố em nói trời có chân.mà bố em cũng giỏi thật.nói trời rạng chân ra được nữa chứ."nó khâm phục bố nó đấy"
            cô giáo???????:::::
            Nhất cần thiên hạ vô nan sự
            Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

            Comment


            • #7
              ANSANCITY và quý tử.

              Ăn Xổi (con của Ăn Sẵn - ANSANCITY) vốn rất sợ học toán. Ăn Sẵn bèn lôi cu cậu ra huấn luyện. Ăn Sẵn đặt câu hỏi:

              - 5 cộng 5 bằng bao nhiêu?

              Ăn Xổi gãi đầu:

              - Làm sao con biết được!

              - Dốt thế! Thế này nhé: Hôm nay bố mang về 5 bao gạo, ngày mai bố lại mang về 5 bao nữa. Thế là có bao nhiêu bao gạo?

              Ăn Xổi nhảy cẫng lên:

              - A! Con hiểu rồi! Chẳng còn bao nào cả! Hôm qua con nghe mẹ nói: "Mới được 2 ngày mà chẳng còn bao nào cả".

              -....
              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

              Comment


              • #8
                bao thủng nên vứt hết đi rôi.
                Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

                Comment


                • #9
                  Thời đi học, Cu Lu vì quậy phá nên ở lại một lớp, học cùng Ăn Sẵn. Ăn Sẵn rất nể "đại ca" nên hay nhờ gà bài hộ.
                  Một hôm Ăn Sẵn mang bài Sử ra hỏi Cu Lu:

                  - Anh Hai! Sau khi Thánh Gióng đánh đuổi giặc thì ai cưỡi ngựa sắt bay về trời?

                  Cu Lu xem một hồi rồi phán:

                  - Mày chẳng chịu đọc kỹ bài gì cả! Đó là ông BÈN! Đây này: "Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, ông bèn cưỡi ngựa sắt bay về trời".
                  Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                  Comment


                  • #10
                    Bạn nhậu Nhá Thùng : Tao đau bụng quá !
                    Nhá Thùng coi sách y khoa một hồi : A! đây rồi ! Mày uống cái này vào sẽ khỏi .
                    Mấy tiếng đồng hồ sau ....
                    Vợ thằng bạn nhậu : Bác cho nhà cháu uống cái gì mà bây giờ lão chết nhăn răng rùi ?
                    Nhá Thùng đưa sách y khoa ra phân trần: Tao cho nó uống thuốc theo sác vở đây này . Sách viết: " đau bụng , cho uống Cyanua " rõ ràng nhé .
                    Vợ thằng bạn nhậu lật trang sau thấy sách viết : Thì chết!!

                    Comment


                    • #11
                      Cu Lu và Ăn Sẵn đi nhậu về...

                      Cu Lu:

                      - Tròi! Lạc dzô nghĩa địa rùi mày ui! Tao thấy cái bia mộ...
                      - Mày xem nó thọ bao nhiêu để mai oánh con lô...
                      - Chà! Thằng cha này thọ dễ sợ... Nó tên là Cà Mau... Thọ 300 Km...
                      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                      Comment


                      • #12
                        Cu Lu sửa soạn xong mâm nhậu, sai Cu Tít:

                        - Con sang nhà bác Ăn Sẵn, mời bác ấy sang đây nhậu, bảo bác gái ở nhà mắc mùng sẵn để lúc về chun dzô ngủ luôn.

                        Cu Tít lon ton sang nhà Ăn Sẵn, nhưng quên tiệt... Nó bèn nói đại:

                        - Dạ... Ba con bảo bác ở nhà nhậu, bác gái sang mắc mùng chun dzô ngủ luôn.
                        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                        Comment


                        • #13
                          Trần Quốc Toản Sinh Năm 1928, Chết Năm 1825
                          HANOI -- Ông Trần Quốc Toản chỉ là hàng hậu bối, sinh trong thế kỷ thứ 19 và đã chết trong thế kỷ thứ 18.

                          Nghĩa là, tướng quân Trần Quốc Toản không hề có mặt thời nhà Trần, mà đã sinh dưới thời Pháp thuộc và lại chết trứơc khi ra đời.

                          Đó là các dữ kiện người ta đọc được trong sách giáo khoa bậc tiểu học tại Sài Gòn.

                          Báo Hà Nội Mới với bài viết “Kinh hoàng sách tham khảo” dẫn từ báo Công An đã cho biết các thông tin trên.

                          Tài liệu giành cho học sinh này được thông tấn nhà nứơc mô tả:

                          “...Sách dạy học sinh tập viết nhưng dày đặc những lỗi chính tả, dùng từ tối nghĩa, có khi người lớn đọc cũng không hiểu, nội dung phản cảm; tài liệu tham khảo sai be bét vẫn được phân phát cho học sinh, được bày bán ngay tại cả nhà sách lớn...

                          ...Bài giới thiệu tiểu sử của Trần Quốc Toản cũng có rất nhiều lỗi ngô nghê của câu chữ: "Trần Quốc Toản là anh em của vua Trần Nhân Tôn. Bị vua Thiệu Bảo khước từ không cho ra trận đánh giặc vì tuổi còn nhỏ, tức mình Trần Quốc Toản đã bóp nát trái cam vua ban tặng. Về nhà Trần Quốc Toản chiêu mộ nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa…".

                          Không những thế, tài liệu này còn đẩy lùi thời gian người anh hùng nhỏ tuổi họ Trần được sinh ra muộn hơn gần 700 năm so với thực tế. Thậm chí ông còn… mất trước khi sinh: "Trần Quốc Toản sinh năm 1928… Ông hy sinh vào tháng 5 năm 1825…"
                          con của Cu Nu phải học tiếng Việt như vầy hèn chi ...... hahahahahahah

                          Comment


                          • #14
                            Cu Lu giảng cho Cu Tít môn Tiếng Việt. Đến từ "vất vả", Cu Lu hỏi:

                            - Một người đêm nào cũng phải thức làm việc thì gọi là gì?

                            Cu Tít thưa:

                            - Chẳng được tích sự gì!

                            - Hả???

                            - Đêm qua con nghe mẹ nói: "Đêm nào cũng làm mà chẳng được tích sự gì!"

                            -
                            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                            Comment


                            • #15
                              cựu chiến binh của nhathung

                              Nhathung là phó giám đốc phụ trách kỹ thuật.thường ngày thường túc trực ở dưới xưởng.nhưng tuần này lại phải trực trên văn phòng ,vì giám đốc phải đi công tác nước ngoài.hôm đầu tuần đến phòng giám đốc làm việc.sau khi đi nhà vệ sinh về quên không kéo khóa quần .cô thư ký thấy vậy bèn nhắc khéo:
                              -thưa sếp bây giờ chưa đến giờ mở cửa mà sao trại lính của sếp lại mở toang ra thế kia?.Nhathung hơi lúng túng nhưng sau đã bình tĩnh kéo khóa .vốn là người phản ứng nhanh.lại thich đùa nhathung bèn hỏi lại cô thư ký:
                              -Thế trong lúc trại lính của tôi mở cô có thấy cậu lính trẻ đang đứng gác không?.Cô thư ký cũng không vừa:
                              -cậu lính trẻ thì không thấy, nhưng em thấy một cựu chiến binh già đang ngồi ngủ gật.
                              -Ấy ấy cô đừng chê "cậu" ấy già.tuy cũng chiến đấu nhiều nhưng "cậu" ta vẫn còn xung sức lắm.các chú lính trẻ cứ gọi là chạy dài cũng không đuổi kịp.không tin thì hôm nào có thời gian tôi mời cô chứng kiến cuộc chiến đấu của "cậu" ta.tôi sợ cô lại thưởng huân chương cho" câu" ấy đấy.
                              -Chỉ nghe quảng cáo cũng thấy cần phải thương huân chương rồi.cô thư ký tủm tỉm cười đáp.
                              Tôi tình cờ nghe được câu chuyện đó nhưng cũng nhắc nhathung phải cẩn thận nếu đụng vào hàng của xếp trến có ngày lại về hưu trước tuổi đấy ::::
                              Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                              Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X