Ngồi lì ở công ty đến giờ này chưa muốn về. Cũng ba xịch rồi mà chưa đâu đến đâu cả.
Lương tám củ. Đi làm cũng được 6 năm rồi. Hôm nay rong ruổi cả ngày ngoài đường. Đen quá.
Tiêu mất tầm 1 củ.
Nghĩ cảnh tiền kiếm ngày càng khó, mà tiêu như kiểu cho hà bá ăn này hãi quá.
Lại buồn.
Buồn vì muốn có ít vốn làm ăn năm 30 tuổi mà giờ vẫn ngày ngày vác cày đi cày.
Post lên đây. Hỏi chuyện xem có anh em nào cùng bầu tâm sự.
Kết hợp lại mở cái gì đó xem làm ăn được gì không.
Mình ở Hà nội nhé.
Làm sửa chữa bảo trì máy công nghiệp cũng tầm 4 năm, 2 năm làm bảo hành sản phẩm điện tử.
ai có chí hướng muốn hợp tác làm cái gì đó cho đỡ buồn.
Liên hệ với mình nhé
Ym: b1k462001
Lương tám củ. Đi làm cũng được 6 năm rồi. Hôm nay rong ruổi cả ngày ngoài đường. Đen quá.
Tiêu mất tầm 1 củ.
Nghĩ cảnh tiền kiếm ngày càng khó, mà tiêu như kiểu cho hà bá ăn này hãi quá.
Lại buồn.
Buồn vì muốn có ít vốn làm ăn năm 30 tuổi mà giờ vẫn ngày ngày vác cày đi cày.
Post lên đây. Hỏi chuyện xem có anh em nào cùng bầu tâm sự.
Kết hợp lại mở cái gì đó xem làm ăn được gì không.
Mình ở Hà nội nhé.
Làm sửa chữa bảo trì máy công nghiệp cũng tầm 4 năm, 2 năm làm bảo hành sản phẩm điện tử.
ai có chí hướng muốn hợp tác làm cái gì đó cho đỡ buồn.
Liên hệ với mình nhé
Ym: b1k462001
vui vì được làm công việc mình đam mê, vui vì còn có thể cầm được mỏ hàn
cái cảm giác khi mình làm được một cái gì đó bằng chính nổ lực của bản thân thì vẫn thích hơn là nhận được một một số tiền lớn mà làm một việc mình không thích.
Thế hóa ra bác cầm mỏ hàn từ 6h30 để cắn cho dễ suy nghĩ chế tạo mạch à. 
Comment