Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Diễn đàn "Những người sợ vợ" trong dientuvietnam.net

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Diễn đàn "Những người sợ vợ" trong dientuvietnam.net

    Sợ vợ là một đức tính mang tính phổ biến của đàn ông.

    Một vùng nọ, có 10 ông rất sợ vợ tổ chức họp với nhau để bàn về cách chống lại các bà vợ. Các ông cẩn thận hội kín ở một ngôi đền vắng. Không ngờ tai vách mạch rừng thế nào mà các bà biết. Các bà bàn nhau phá đám mấy ông bằng cách tập trung nhau lại đi qua đi lại ngoài sân đền. Đúng lúc đó, các ông đang sôi nổi họp bàn đến đoạn bầu Hội trưởng. Các ông, với bản tính của mình, khi thấy các bà cầm chổi lông gà đi bên ngoài đền thì bỏ chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Khi các bà bỏ về, điểm lại thấy thiếu mất một ông. Nhìn vào đền thì thấy ông bạn mình vẫn ngồi xếp bằng đĩnh đạc như khi đang họp, chẳng mảy may gì chứng tỏ là sợ hãi. Các ông đồng thanh tôn ông bạn mình là Hội trưởng, nhưng khi vào để tôn vinh Hội trưởng mới thì thấy ông này đã đứng tim mà đột tử từ khi nãy rồi.

    Vì vậy luồng này mở ra không nhằm mục đích họp như mấy ông trên đây, lại càng không nhắm mục đích bầu "Hội trưởng" vì là hội trưởng thì ai cũng xứng danh nhưng chức này nguy hiểm lắm...
    Luồng này để các bậc nam nhi tám về chuyện sợ vợ, để khi nào bị vợ la mắng thì vào đây trút bầu tâm tư trĩu nặng, chia sẻ với/ hoặc nghe lời an ủi từ/ những người đồng cảnh ngộ vì họ dễ thông cảm với mình nhất.

    Kính mời các đấng nam nhi !!!
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

  • #2
    Em xin lỗi ,,,làm mất vui rùi.em chữa bài ạ.
    Last edited by khacvietvt; 13-08-2012, 23:01.

    Comment


    • #3
      Nói nhỏ nhỏ cha nội! Bả ở sau lưng kìa.

      Comment


      • #4
        e chưa vợ vào học tập kinh nghiệm các anh đươc ko ạ

        Comment


        • #5
          Hai ông sợ vợ ở gần nhà nhau. Ông A đi về thấy ông B mặt mày méo xẹo ngồi ngoài đầu nhà, hỏi thăm thì ra ông B ở nhà quên cất quần áo phơi ngoài dây nên bị mưa làm ướt, đang bị vợ mắng. Chẳng những không an ủi bạn như trên 4r này, ông A lại còn "nổ". Ông vung vẩy chân tay, đi lui đi tới: "Hừ, hừ, chẳng phải tay ông, chẳng phải tay ông..."
          Không ngờ bà vợ ông A đã về, đứng sau lưng ông từ khi nào. Nghe vậy vợ A hỏi: "Thế phải tay ông thì sao ?"
          Ông A chống chế: " Nếu phải tay ông, thì .... ông cất từ lúc trời chưa mưa !"
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • #6
            Chậc. Không đủ điều kiện sợ vợ. Thôi thì vào xem thôi, các bác cứ tự nhiên

            Comment


            • #7
              Mấy ông mặt mày râu ria đủ cả, ngồi nói chuyện với nhau. Nói một hồi, câu chuyện sang vấn đề sợ vợ. Mấy ông chia phe một hồi bất phân phải trái. Cuối cùng, một ông có máu mặt nhất đám nói:
              Bây giờ, tự giác nhé, ai sợ vợ đứng sang một bên, ai không sợ vợ đứng lại tại chỗ.
              Hầu hết các ông đều đứng sang bên "sợ vợ", duy có một chàng đứng lại. Mà anh này lại vốn là sợ vợ nhất nhì hội. Mấy ông bên kia hỏi: "Sao mày còn ở bên đó, mọi khi mày sợ vợ lắm kia mà ??"
              Anh ta trả lời: Em cũng muốn đứng cùng mấy anh, nhưng vợ em dặn là không được tụ tập ở chỗ đông người...
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • #8
                Có một ông kia, tính tình rất cương trực nhưng bản chất rất là sợ vợ. Một hôm đi ăn tiệc với vợ, tự nhiên trong đám đông có người "xì hơi", ngửi rất khó chịu nhưng không ai nhận là mình ...."xì".
                Ông ta liền mạnh dạn quát lớn tiếng hỏi ra vẻ.... mày râu:
                - Ai "xì" thối vậy? Chịu không nổi.
                Ai nấy đều im lặng. Một lúc sau, bà vợ ghé tai chồng hỏi nho nhỏ:
                - Ủa! Ông cũng ngửi thấy à? Tôi "xì" đấy, còn ai vào đây.
                Ông chồng nghe vậy liền nhẹ nhàng dịu giọng trả lời:
                - Ừ! Ngửi thì thối, nhưng ngửi kỹ mới thấy mùi nó "thơm" !!!!!
                Last edited by tsquare; 14-08-2012, 04:37.

                Comment


                • #9
                  Cái gì chứ, mục này thì mình 1 bụng à!!!

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                    Sợ vợ là một đức tính mang tính phổ biến của đàn ông.

                    Một vùng nọ, có 10 ông rất sợ vợ tổ chức họp với nhau để bàn về cách chống lại các bà vợ. Các ông cẩn thận hội kín ở một ngôi đền vắng. Không ngờ tai vách mạch rừng thế nào mà các bà biết. Các bà bàn nhau phá đám mấy ông bằng cách tập trung nhau lại đi qua đi lại ngoài sân đền. Đúng lúc đó, các ông đang sôi nổi họp bàn đến đoạn bầu Hội trưởng. Các ông, với bản tính của mình, khi thấy các bà cầm chổi lông gà đi bên ngoài đền thì bỏ chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Khi các bà bỏ về, điểm lại thấy thiếu mất một ông. Nhìn vào đền thì thấy ông bạn mình vẫn ngồi xếp bằng đĩnh đạc như khi đang họp, chẳng mảy may gì chứng tỏ là sợ hãi. Các ông đồng thanh tôn ông bạn mình là Hội trưởng, nhưng khi vào để tôn vinh Hội trưởng mới thì thấy ông này đã đứng tim mà đột tử từ khi nãy rồi.

                    Vì vậy luồng này mở ra không nhằm mục đích họp như mấy ông trên đây, lại càng không nhắm mục đích bầu "Hội trưởng" vì là hội trưởng thì ai cũng xứng danh nhưng chức này nguy hiểm lắm...
                    Luồng này để các bậc nam nhi tám về chuyện sợ vợ, để khi nào bị vợ la mắng thì vào đây trút bầu tâm tư trĩu nặng, chia sẻ với/ hoặc nghe lời an ủi từ/ những người đồng cảnh ngộ vì họ dễ thông cảm với mình nhất.

                    Kính mời các đấng nam nhi !!!
                    Nói lại bảo đem chuyên nhà mình đi kể cho thiên hạ nghe nhưng có điều này chia sẽ cùng anh em. Khi nào bị vợ mắng, chắc chắn phải nằm đất rồi hoặc sang nhà cô bạn hàng xóm nhưng như thế là khổ lắm! tội gì?
                    Khi tôi xây nhà, trong bản thiết kế có thêm một phòng( được thiết kế như là phòng ngủ) mọi người băn khoăn khó hiểu, hỏi tôi mới vỡ lẽ ra phòng đó để dành riêng cho tôi khi nào bị vợ mắng, ôm chăn ra đó mà ngủ khỏi phải đi đâu
                    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                    * Tự động hóa trong công nghiệp.

                    Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                      Nói lại bảo đem chuyên nhà mình đi kể cho thiên hạ nghe nhưng có điều này chia sẽ cùng anh em. Khi nào bị vợ mắng, chắc chắn phải nằm đất rồi hoặc sang nhà cô bạn hàng xóm nhưng như thế là khổ lắm! tội gì?
                      Khi tôi xây nhà, trong bản thiết kế có thêm một phòng( được thiết kế như là phòng ngủ) mọi người băn khoăn khó hiểu, hỏi tôi mới vỡ lẽ ra phòng đó để dành riêng cho tôi khi nào bị vợ mắng, ôm chăn ra đó mà ngủ khỏi phải đi đâu
                      em thì chưa có vợ và cũng chả có tiền xây nhà
                      nhưng cao kiến của bác thì em phải học tập dài dài
                      cái vụ xây thêm phòng này nghe cũng hay
                      nhưng đi ngủ nhờ còn hay hơn

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
                        Em xin lỗi ,,,làm mất vui rùi.em chữa bài ạ.
                        Bởi vì vừa mới post xong, nghĩ thấy thế là "bất kính" với vợ, nên vội sửa lại nội dung .
                        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                        Comment


                        • #13
                          Hôm nọ ngồi nhậu hỏi HTTTTH về nhà muộn,có sợ bị bà xã cằn nhằn không?
                          HTTTTH anh dũng trả lời với đầy đủ khí phách đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất:"Vợ mình, mình sợ,đâu có sợ vợ ông hàng xóm".

                          Ai nhận thấy HTTTTH đầy đủ tính cách làm hội trưởng hội sợ vợ thì bấm nút thank, thay phiếu bầu vậy.

                          Comment


                          • #14
                            Hay ta chơi bài đổi vợ
                            Khỏi lo sợ vợ nữa

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                              Hôm nọ ngồi nhậu hỏi HTTTTH về nhà muộn, có sợ bị bà xã cằn nhằn không?
                              HTTTTH anh dũng trả lời với đầy đủ khí phách đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất:"Vợ mình, mình sợ,đâu có sợ vợ ông hàng xóm".
                              Ai nhận thấy HTTTTH đầy đủ tính cách làm hội trưởng hội sợ vợ thì bấm nút thank, thay phiếu bầu vậy.
                              Về tính cách như bác VVP đã nêu thì đúng là em cũng có thể là ứng viên Hội trưởng được, nhưng bởi vì cùng một lúc em phải sợ mấy bà nên mệt lắm rồi, không kham nổi đâu. Các bác vui lòng tha cho em...

                              Bác ra điều kiện như vậy là bác mất một nút thank của em rồi, mặc dù em rất muốn thank bác về đoạn trên, bác đã "suy bụng ta ra bụng người" để phát biểu hộ em ạ..
                              Nói nhỏ với bác: Riêng cái số điện thoại của em cũng đã là số của người "nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh chỉ đạo của vợ" rồi còn gì. He. he. he...
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X