Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nàng cừu và bầy sói...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nàng cừu và bầy sói...

    Ngày xửa ngày xưa, có một nàng cừu hiền lành ngoan ngoãn. Nàng vô cùng nhút nhát và ít nói.

    Một ngày nọ, nàng lang thang trong rừng In - tê - nét thì lạc vào khu vực của bầy sói dữ. Ở đây, nàng chứng kiến bầy sói dữ luôn nhe răng múa vuốt xâu xé các nàng cừu tội nghiệp... Nào là "Bánh - mì - ba - tê", "Thọt - răng"...
    Nàng cừu ức lắm, quyết chí đi luyện công để báo thù.

    Một thời gian sau, nàng xuống núi tìm bầy sói. Để cảnh cáo, nàng trèo tót lên núi "cao xạ" phóng chưởng liên hồi khiến các anh sói non cũng phải ngước nhìn.

    Sau khi dọa xong lũ sói non, nàng quyết định sang làng "dân sự" gây chuyện tiếp. Ở đây nàng tung chưởng "âm dương biến đổi" khiến lũ sói già cũng phải nhấp nhổm theo chu kỳ đa bậc của nàng...

    Trong khi lũ sói già vẫn chưa hết dậm dật theo hình sin, nàng sang tửu lâu "công cộng" gây chuyện tiếp... Nàng tung tuyệt chiêu "cắt cho bảo đảm" khiến các anh sói trung niên luôn phải mắt trước mắt sau đề phòng, mặc dù vẫn chưa hiểu nàng sẽ "cắt" như thế nào?

    Cả bầy sói lo sợ lắm, bèn họp nhau lại để bàn kế sách chống đỡ... Lão sói già nhất (vì đã mọc râu) khề khà:

    - Có gì đáng sợ đâu! Gọi nó đến đây để ta thách đấu.

    Sau khi nàng cừu đến, sói già cười khẩy:

    - Bây giờ ta với nàng đứng dàn hàng ngang thi "câu". Ai "câu" được xa hơn thì người đó thắng.

    Nàng cừu đỏ mặt, gãi đầu gối một hồi rồi xin hoãn, hẹn ngày tái đấu.

    Muốn biết nàng cừu giải quyết trận đấu ra sao, mời các bé đón xem tập 2, sau phần quảng cáo.
    Và có một câu hỏi dành cho các bé: "Nàng cừu sẽ làm thế nào?". Bé nào trả lời sớm nhất và hay nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt.
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

  • #2
    Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
    ...nàng trèo tót lên núi "cao xạ" phóng chưởng liên hồi khiến các anh sói non cũng phải ngước nhìn.
    ...
    Ở đây nàng tung chưởng "âm dương biến đổi" khiến lũ sói già cũng phải nhấp nhổm theo chu kỳ đa bậc của nàng...
    ...
    Nàng tung tuyệt chiêu "cắt cho bảo đảm" khiến các anh sói trung niên luôn phải mắt trước mắt sau đề phòng, mặc dù vẫn chưa hiểu nàng sẽ "cắt" như thế nào?
    ...
    Nàng quyết tâm đến box tâm tình kĩ thuật "câu" học nghề câu của anh nhà thùng, chạy sang box Xu hướng và nhu cầu "câu" tung vài chưởng răng đe lão sói già và mấy lão thích "câu", và quay về núi "cao xạ" phóng chưởng hàng ngày để tỏ rõ uy danh... + với 3 chiêu quote trên cắt đường "câu" của mấy chú sói non đến mấy bác sói già.

    Em giựt giải rồi nhé
    Diễn đàn Vi điều khiển:

    Comment


    • #3
      vì sói tưởng mình hay(giống như thỏ và rùa).nên ko chuẩn bị,còn cừu thì sử dụng ngay chiêu :hỏi ý kiến khán giả,hay nhờ người thân trợ giúp...cho nên cừu thắng và khoái chí ...he he he nhưng sói khi nào cũng là sói còn cừu muốn thành sói thì phải tu mấy kiếp nữa thì thành thôi...
      mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
      di động:0907145705
      chuyên LCD-LED TCL

      Comment


      • #4
        Hình như em đọc chuyện này đâu đó rồi thì phải. Bác nhà thùng kể không đúng rồi. Cái chỗ mà "nàng vô cùng nhút nhát và ít nói" và "nàng" không là ngôi thứ ba số ít hay sao đó. Lâu quá không đọc lại nên quên rồi.

        Mới đi nhậu về say quá, em đi ngủ đã.
        Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
        Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
          Ngày xửa ngày xưa, có một nàng cừu hiền lành ngoan ngoãn. Nàng vô cùng nhút nhát và ít nói.

          Một ngày nọ, nàng lang thang trong rừng In - tê - nét thì lạc vào khu vực của bầy sói dữ. Ở đây, nàng chứng kiến bầy sói dữ luôn nhe răng múa vuốt xâu xé các nàng cừu tội nghiệp... Nào là "Bánh - mì - ba - tê", "Thọt - răng"...
          Nàng cừu ức lắm, quyết chí đi luyện công để báo thù.

          Một thời gian sau, nàng xuống núi tìm bầy sói. Để cảnh cáo, nàng trèo tót lên núi "cao xạ" phóng chưởng liên hồi khiến các anh sói non cũng phải ngước nhìn.

          Sau khi dọa xong lũ sói non, nàng quyết định sang làng "dân sự" gây chuyện tiếp. Ở đây nàng tung chưởng "âm dương biến đổi" khiến lũ sói già cũng phải nhấp nhổm theo chu kỳ đa bậc của nàng...

          Trong khi lũ sói già vẫn chưa hết dậm dật theo hình sin, nàng sang tửu lâu "công cộng" gây chuyện tiếp... Nàng tung tuyệt chiêu "cắt cho bảo đảm" khiến các anh sói trung niên luôn phải mắt trước mắt sau đề phòng, mặc dù vẫn chưa hiểu nàng sẽ "cắt" như thế nào?

          Cả bầy sói lo sợ lắm, bèn họp nhau lại để bàn kế sách chống đỡ... Lão sói già nhất (vì đã mọc râu) khề khà:

          - Có gì đáng sợ đâu! Gọi nó đến đây để ta thách đấu.

          Sau khi nàng cừu đến, sói già cười khẩy:

          - Bây giờ ta với nàng đứng dàn hàng ngang thi "câu". Ai "câu" được xa hơn thì người đó thắng.

          Nàng cừu đỏ mặt, gãi đầu gối một hồi rồi xin hoãn, hẹn ngày tái đấu.

          Muốn biết nàng cừu giải quyết trận đấu ra sao, mời các bé đón xem tập 2, sau phần quảng cáo.
          Và có một câu hỏi dành cho các bé: "Nàng cừu sẽ làm thế nào?". Bé nào trả lời sớm nhất và hay nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt.


          Sau 1 ngày hẹn , nàng cừu quay trở lại gặp sói già . sói già rất ngạc nhiên vì thấy cừu không mang gì theo , không hiểu làm cách gì để " câu " xa hơn ...

          cuối cùng thì trận đấu cũng diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều muông thú trong rừng , theo bạn kết quả sẽ như thế nào ?

          1) Tình huống 1 : Cừu có tuyệt chiêu và " câu" xa hơn Sói
          2) Tình huống 2 : Sói có sẵn đồ " bẩm sinh" nên " câu" xa hơn cừu
          3) Tình huống 3 : Bất phân thắng bại

          Mời các bạn tham gia dự đoán bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp
          CuuVaSoi ( cách ) X (cách ) Y trong đó X là tình huống các bạn chọn , Y là số người có ý kiến trùng với bạn
          rồi gửi về số 0904964977

          3 phần thưởng , mỗi phần thưởng là 2 con Pic16F84A ( vừa mới ngỏm) sẽ dành cho bạn nào có câu trả lời dự đoán đúng và sớm nhất
          Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

          Comment


          • #6
            Phương án 1: Cừu sẽ dùng tuyệt chiêu của mình làm sói không thể nào "câu" được mặc dù "tức muốn chết". Khi đó cừu chỉ cần "câu" không xa quá chân sau là đã thắng rồi. Be..e...e...e...e .....
            Phương án 2: Thi "câu theo chiều ngược". Cũng là dàn hàng ngang, nhưng đích ngắm ở phía sau. Nàng cừu "câu" ra sau chân sau, còn lão sói "câu" về phía chân trước, tức là cách xa đích hơn nên thua.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #7
              Trước khi thi, nàng cừu gặp sói già trước. Cho lão chiêm ngưỡng cái" vòi "câu của mình chắc chắn lão sẽ thua."khỏe thì dùng sức yếu thì dùng mưu".
              Nhất cần thiên hạ vô nan sự
              Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

              Comment


              • #8
                thời buổi in tẹc nét mà mà mấy bác cứ dùng sức thì làm sao đấu lại cừu.cừu ta suốt ngày lên mạng nghâm cứu còn mấy bác cứ làm mò ,đoán mò thì biết cái gì.cừu thế kỳ xx...hiện đại rồi,chỉ cần search 1 cái là biết đối phương như thế nào cần gì phải học với hành cho mệt,mái bác học 5 năm chỉ cần gút lì sợt 1 cái là bỏ xa mấy bác .thôi ráng nhờ quyền trợ giúp 1 phát,để đua với nàng cừu bé bỏng,ko lẽ lỡ xuống núi giờ lại lên núi tu lại
                mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
                di động:0907145705
                chuyên LCD-LED TCL

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                  bla bla bla...
                  Dĩ nhiên là bác sói già ko chịu rồi. Bác lập tức kiện lên ban tổ chức. Và thế là ban tổ chức buộc phải cho thi đấu sau giờ nghỉ giải lao.

                  ...
                  ...
                  ...

                  Hết giờ nghỉ nàng cừu vẫy bác sói già ra cho xem cái này. Sau khi xem xong và ngẫm một lúc rất nhanh bác sói xin giơ tay chịu hàng. Sau này ai hỏi bác cũng chỉ thốt một câu "Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng"

                  Why?
                  AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
                  Xem thêm tại Online Store ---> Click here
                  Mob: 0982.083.106

                  Comment


                  • #10
                    Xin lỗi các bé, vì diễn đàn không cho quảng cáo ở đây nên không phát hành tập 2 được (vì không có kinh phí).

                    Nhưng theo thông tin vỉa hè, nàng cừu vốn am hiểu về hóa học nên đã ngâm cứu và chế ra một loại độc dược có tên là "trả hết cho thầy". Nàng cừu đã mang loại độc dược đó áp dụng vào trước trận đấu, khiến lão sói già "vãi" hết... Mà đã hết "đạn" thì lấy gì để câu???

                    Hóng hớt nghe vậy, nhưng chưa biết thực hư... Nhưng theo thông tin tuyệt mật từ "Bộ Nội Y", thì đàn sói đang tuyển dụng các chú "nai tơ", với ý định làm cho nàng cừu mệt lả với các dự án "ngây thơ"...

                    Hòa bình sẽ có với bầy sói được bao lâu? Mời các bé tham gia dự đoán kết quả. Chi tiết tham khảo qua đường dây nóng: 0904964977.
                    Last edited by nhathung1101; 26-08-2008, 16:12.
                    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                      Và có một câu hỏi dành cho các bé: "Nàng cừu sẽ làm thế nào?". Bé nào trả lời sớm nhất và hay nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt.
                      Tặng Nhà Thùng 500đ tiền lẻ để làm phần thưởng. Dù ít dù nhiều cũng phải thưởng cho đúng "quảng cáo".
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Ấy ấy! Phần thưởng thì phải có chứ!!!

                        Trước hết là phần thưởng về tinh thần:
                        Attached Files
                        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi Haha1+1=3

                          Thằng này láo.nó xem mình là các bé thiếu nhi.
                          Hê hê!!! "Bác" này đúng là già đến "lòi lõi" ra rồi, nên đi chỗ khác chơi đê!!! Đọc xong 45 bài "bác" gửi trên 4r "cháu" thấy "bác" đúng là "chưa biết mùi"... đùa. Rõ ràng "bác" lớn lên cái oạch, chẳng hề qua tuổi thiếu nhi.

                          Mời bác đến Hội "chuối cả nải, gà cả con" học hỏi thêm kinh nghiệm sống rồi về đây 8 tiếp.

                          (Riêng bài của "bác" tôi sẽ xóa, bởi lạc đề. Nhưng cứ yên tâm, tôi đã "cua te" rồi...)


                          Cập nhật thông tin mới đây các bé ơi:

                          Nàng cừu đang tuyển nhân tài để chơi lại bầy sói dữ... Nàng quyết định từ nay sẽ chẳng thèm tranh hơi với bầy sói, mà sẽ âm thầm mua lại khu Đít - nẩy - lên của bầy sói...

                          Bé nào thấy đủ tự tin thì tham gia:

                          - Phải biết đạp xe điện.
                          - Biết phi từ "cao" đến "thấp".
                          - Có thể phóng chưởng trong bất kỳ tư thế nào.

                          Hơ hơ! Thôi chào các bé nhé! Tớ sang đầu quân cho nàng cừu đây...
                          Last edited by nhathung1101; 26-08-2008, 20:51.
                          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                            Ấy ấy! Phần thưởng thì phải có chứ!!!

                            Trước hết là phần thưởng về tinh thần:
                            Thế em có được thưởng không bác Nhà Thùng???
                            Hỏi câu này mà thẹn quá (mặt hồng cả lên) nên cố gắng giảm font size xuống còn = 3 thôi!
                            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                              Thế em có được thưởng không bác Nhà Thùng???
                              Hỏi câu này mà thẹn quá (mặt hồng cả lên) nên cố gắng giảm font size xuống còn = 3 thôi!
                              Riêng Teo Hẳn thì tớ phải mời đi nhậu mới được. Dùng tạm khai vị đã:

                              http://i220.photobucket.com/albums/d...101/Selong.swf
                              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X