Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mời anh em vào đây chia sẻ tâm sự ngành nghề

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mời anh em vào đây chia sẻ tâm sự ngành nghề

    Mời các anh em tâm sự về ngành nghề kỹ thuật.
    E sinh năm 1993, năm 2012 vào học kiến trúc Hà Nội, đi làm từ thời đầu năm 2, thấy nghề xây dựng của mình vất vả quá và không hứng thú nên hết kì 1 năm 3 e quyết định bỏ việc, giờ vẫn đang vất vưởng, chưa giám chắc là ổn định công việc

  • #2
    Nghề nào chả có cái khó ?
    Nhìn chú Công anh , Quân phục chỉnh tề nghiêm trang ai chả thich . Nhưng biết đâu cũng có lúc phải ngồi trong thùng xe chở rác cả ngày để bám sát đối tượng . Có lúc đối diện với côn đồ dao kiếm , có lúc đối diện với súng chĩa vào người .
    Nhìn chú bộ đội . Gọn gàng trong quân phục . Ai chả thấy đẹp . Biết đâu có lúc phải một mình dùng tay vặn kíp mìn , có lúc vác bê tông dựng hầm , có lúc xuyên rừng hành quân kiểm soát khu vực .
    Nhìn ông bác sỹ áo trắng đi thăm khám bệnh nhân thật ấn tượng . Biết đâu có lúc phải thổi vào miêng bệnh nhân hấp hối với hàng tá bệnh tật lây truyền .
    Nhìn bác lái xe bon bon trên đường , được đi đủ mọi miền xa . Thật thích đấy . Nhưng biết đâu có lúc dẫm phải người lành .
    Và ...vvvvvvv...
    Nhìn anh kỹ sư , hí hoáy một hồi là làm ra cái máy chạy tít thò lò . Biết đâu .....
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

    Comment


    • #3
      Nghề nào cũng có cái vất của nó bác nhỉ @@

      Comment


      • #4
        Học kiến trúc, ra thành cử nhân, thêm ít năm có thể thành "kiến trúc sư" nghe oai hơn cóc. Nhưng vẫn có lúc thằng công nhân nó cãi nhem nhẻm, bác thợ cả thì chê chả có kinh nghiệm thực tế gì cứ vẽ lấy được ... copy cắt dán khắp nơi về cũng thành "bản vẽ công trình". Lúc đó thì cũng ức thật.
        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

        Comment


        • #5
          Thớt sn 1993,vậy là kém mình 10 tuổi! 10 năm trước (2009) lúc đó mình đã ổn định theo cái nghề mình học.Học xong điện tử khi 21 tuổi,bỏ ra 5 năm làm công trong các khu Công nghiệp...chán vì chả thấy gì khả quan.Nhưng giờ để đc chọn lại,mình vẫn thích cơ khí hơn điện tử.Theo nghề điện tử là cái tò mò khi xưa.
          Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội

          Comment


          • #6
            Các bác có duyên với nghề, giữ được lòng yêu thích với nghề thì hay quá, e đi làm nhiều việc lắm từ 2015 đến giờ, đổi nhiều loại việc rồi, và bây giờ muốn ổn định

            Comment


            • #7
              Lĩnh vực Cơ khí , Xây dựng , vẫn được trọng dụng hơn lĩnh vực Điện tử .
              Cùng trình độ , thời gian lao động như nhau .
              Một bản thiết kế cơ khi , một bản thiết kế kiến trúc . Được trả giá cao hơn nhiều nhiều lần 1 bản thiết kế Điện tử .
              Nếu bạn giỏi về Lý thuyết , Giỏi về tư duy sáng tạo . Bạn mở một văn phòng Tư vấn , thiết kế kiến trúc là khả thi , là tồn tại được .
              Ngược lại , dù bạn có siêu giỏi về kỹ thuật công nghệ , giỏi về tư duy sáng tạo về điện tử bằng trời . Bạn mở một văn vòng thiết kế điện , điện tử thì sẽ sập sặc tiết ngay lập tức . Chỉ toàn khách đến nhờ hộ , đến xin giúp đỡ , đến nhòm ngó , rình mò bạn mà thôi .
              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
              nguyendinhvan1968@gmail.com

              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              Viglacerabm Bán buôn bán lẻ thiết bị vệ sinh Viglacera tại https://Viglacerabm.com Tìm hiểu thêm về Viglacerabm

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X