Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • vi van pham
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136

    #286
    bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu chơi đàn, nó nổi hứng nói: " nó chơi đàn thua con, không biết ai hay , ai dở, soeur cho nó lên chơi đàn, cuối cùng ba mẹ nó đã xin tôi tôi tiếp tục dạy đàn cho chúng nó...
    Lạ thật, ông già như tôi không hiểu nổi..

    Comment

    • dinhthuong92
      Thành viên chính thức
      • Oct 2023
      • 65

      #287
      Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết
      Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.

      [Verse 1]
      Nhân gian bao thay đổi
      ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
      NGƯỜI MÊ LẦM tranh đấu
      KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
      VÔ THƯỜNG nào ai thấu
      THAM vơ vét lợi danh
      SÂN oán thù gây nghiệp
      Mãi SI chốn TA BÀ!

      [Chorus]
      Nguyện xả hết tham sân
      Quét si và LI DỤC
      Quyết lòng tu TINH TẤN
      Tìm PHẬT TÁNH CHÂN TÂM.
      Được là người, may mắn
      Đừng phí đừng gian tham
      Luôn GIỮ GIỚI trau dồi
      ĐỊNH sâu TUỆ khai sáng.

      [Verse 2]
      Trao người tình thân ái
      GIEO DUYÊN với TỪ BI
      Đây NIẾT BÀN THANH TỊNH
      Có đâu chốn xa vời!

      [Chorus]

      [Outro]
      Cuộc đời này rất ngắn,
      Tựa giấc mộng ai ơi.
      Ta giữ giới trau dồi
      Khổ đau hé môi cười!
      Khi nhắm mắt xa đời
      Phật đưa lối, ơn Người!

      Chúc tất cả chúng ta luôn mạnh khỏe bình an, làm gì cũng hướng đến từ bi hỉ xả yêu thương, để hành tinh này mãi trường tồn tươi đẹp.
      Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁
       

      Comment

      • dinhthuong92
        Thành viên chính thức
        • Oct 2023
        • 65

        #288
        Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, giới thiệu bài hát về mẹ:
        TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
        Sáng tác: Hoàng Đình Thường
        Hòa âm & hát: AI, ngày 04/05/2026

        [Verse 1]
        Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
        Cả đời mẹ đã nhọc nhằn gian nan
        Thương con chẳng ngại long đong
        Cả đời mẹ gánh mưa giông bão bùng

        [Verse 2]
        Ngày xưa từ lúc mẹ sinh
        Thương con bé nhỏ ẵm bồng nâng niu
        Rạng ngời đôi mắt đượm tình
        Nhìn con hạnh phúc thỏa lòng mẹ thôi

        [Chorus]
        Nay con đã được nên người
        Đáp đền ơn mẹ một đời chẳng quên
        Con mong ước mẹ an yên
        Bao lời mẹ dạy mãi ghi khắc lòng

        Mẹ hiền như nắng ban mai
        Rọi soi ngời sáng đường dài bước con
        Mẹ nay tóc bạc da mồi
        Con thương đau xót sương rơi chiều tà!


        [Bridge]
        Vì con mẹ yếu thêm già
        Gian nan vất vả không lời thở than
        Công nuôi dưỡng tựa trời cao
        Trọn đời con mãi chẳng làm sao quên

        [Outro]
        Ơn sâu nghĩa nặng mẹ ơi!
        Biển tình mẹ mãi chẳng thôi dạt dào
        Dù đi mười hướng trần gian
        Tìm đâu nghĩa nặng sánh bằng mẹ tôi
        Mai này dù có phương nào
        Khắc lòng ghi nhớ mẫu từ ân sâu
        Mai này dù có phương nào
        Khắc lòng ghi nhớ... mẫu từ ân sâu!
         

        Comment

        Về tác giả

        Collapse

        dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

        Bài viết mới nhất

        Collapse

        Đang tải...