Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Gửi Mấy bác kỹ sư làm Về Lập Trình Vi Điều Khiển.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Gửi Mấy bác kỹ sư làm Về Lập Trình Vi Điều Khiển.

    Chào Mấy bác kỹ sư về Lập trình vi điều khiển, em củng định hướng đi ngành này, ko biết mấy bác có thấy hướng này tốt ko, có mau giàu không, cho em tí ý kiến.

  • #2
    Nghành này thấy khó lấy vợ thì có, giàu thì chưa chắc. Còn giàu nhanh càng khó. Giàu nhanh sao bác không theo ngành thương mại, nhất là buôn Vua bán Chúa thì nhanh lắm.

    Comment


    • #3
      đúng là khó lây vợ thiệt, em đả 26 tuổi mà vẫn FA hix, ko lẻ ông trời đả định sẳn làm ngề này hoặc ko có vợ hoặc là có vợ xấu hix

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi phc38 Xem bài viết
        đúng là khó lây vợ thiệt, em đả 26 tuổi mà vẫn FA hix, ko lẻ ông trời đả định sẳn làm ngề này hoặc ko có vợ hoặc là có vợ xấu hix
        Phụ nữ họ cũng sợ nhất là loạn chương trình và phần cứng bị treo .
        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
        nguyendinhvan1968@gmail.com

        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi phc38 Xem bài viết
          đúng là khó lây vợ thiệt, em đả 26 tuổi mà vẫn FA hix, ko lẻ ông trời đả định sẳn làm ngề này hoặc ko có vợ hoặc là có vợ xấu hix
          cố gắng lập trình lấy tiền xếp 1000 con hạc giấy bằng tờ 500K dem tặng người nào bạn thích thì bạn nhất định sẻ có người đó.
          ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
            Phụ nữ họ cũng sợ nhất là loạn chương trình và phần cứng bị treo .
            Phụ nữ họ sợ nhất là loạn chương trình và phần cứng bị teo.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #7
              Dân lập trình chỉ hơn người được cái tư duy theo kiểu máy móc.
              Chẳng thế mà có chuyện như sau:

              Một máy bay bị lạc đường trên bầu trời 1 thành phố nọ. Họ không biết thành phố đó là thành phố nào. Xăng không còn nhiều, người trên máy bay đành phải viết vào 1 băng vải dòng chữ sau:
              "Chúng tôi đang ở đâu đây?"
              rồi kéo băng vải ra ngoài máy bay.
              Sau đó họ tìm được sân bay và hạ cánh an toàn.
              Khi được hỏi vì sao mà họ lại tìm được sân bay thì phi công cho biết họ nhận được câu trả lời từ một tòa nhà, rằng "Các anh đang ở trên máy bay".
              Chỉ có những lập trình viên mới trả lời một cách máy móc và chính xác về mặt logic (dù là rất ngu, rất khác người !) như vậy.
              Suy ra rằng tòa nhà có câu trả lời là tổng hành dinh của Microsoft và thành phố đó là Seatle !!!
              Từ đó, việc tìm sân bay là chuyện nhỏ !
              Last edited by HTTTTH; 29-06-2013, 09:54. Lý do: sửa lỗi (bằng vải => băng vải)
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • #8
                Hay ! Truyện của bạn hay nhất trong năm nay rồi ! Rất nhiều ẩn ý trong đó.

                Comment


                • #9
                  muốn giàu nhanh thì đi cướp ngân hàng hoặc tiệm vàng thôi
                  Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                    Dân lập trình chỉ hơn người được cái tư duy theo kiểu máy móc.
                    Chẳng thế mà có chuyện như sau:

                    Một máy bay bị lạc đường trên bầu trời 1 thành phố nọ. Họ không biết thành phố đó là thành phố nào. Xăng không còn nhiều, người trên máy bay đành phải viết vào 1 bằng vải dòng chữ sau:
                    "Chúng tôi đang ở đâu đây?"
                    rồi kéo bằng vải ra ngoài máy bay.
                    Sau đó họ tìm được sân bay và hạ cánh an toàn.
                    Khi được hỏi vì sao mà họ lại tìm được sân bay thì phi công cho biết họ nhận được câu trả lời từ một tòa nhà, rằng "Các anh đang ở trên máy bay".
                    Chỉ có những lập trình viên mới trả lời một cách máy móc và chính xác về mặt logic (dù là rất ngu, rất khác người !) như vậy.
                    Suy ra rằng tòa nhà có câu trả lời là tổng hành dinh của Microsoft và thành phố đó là Seatle !!!
                    Từ đó, việc tìm sân bay là chuyện nhỏ !
                    chuyện rất hay
                    Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày

                    Comment


                    • #11
                      Khi nói chuyện với phụ nử đôi lúc những điều thật đơn giản họ lại cười, nhưng khi kể cho họ 1 câu chuyện cười ý nghỉa thì họ lại ko hiểu và cho đó là vớ vẫn hix, những đứa con gái có bộ nảo logic + đẹp thật khó kiếm, đa số đều trải mình trong thế giới mơ mộng cổ tích

                      Comment


                      • #12
                        Tập "những đứa con gái có bộ não logic" và tập "những đứa con gái đẹp" là hai tập không giao nhau.
                        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                        Comment


                        • #13
                          25t em vần ko tình-ko tiền. Các bác nào có e gái thì lưu tâm e cái nhé.


                          Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                          Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                          Comment


                          • #14
                            Khổ thân ! Đi buôn đi thôi ! Mang lược lên Tây Tạng bán cho sư, tới đây sư được để tóc dài rồi . Cơ hội ngàn năm có một thôi.
                            Xưa tôi 22 tuổi đã có chục mảnh tình vắt vai rồi. Tưởng mình oai hóa ra các thằng bạn học ít nhiều cũng vài ba, bảy mảnh, đâu kém gì mình.... Xưa học viên sỹ quan HVKTQS có giá ghê cơ. Gì chứ bạn gái ở các trường Sư Phạm, Kiến Trúc, Xây Dựng trên Hương Canh, Xuân Hòa đến thăm lính tráng đông như...trẩy hội. Lại còn 10+3 trên Việt Trì, Phú Thọ nữa chứ....kkkkkk
                            Ai cũng một thời trẻ trai,....bi giờ ngồi tiếc đây !
                            Last edited by Lam-dt; 29-06-2013, 13:55.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                              Khổ thân ! Đi buôn đi thôi ! Mang lược lên Tây Tạng bán cho sư, tới đây sư được để tóc dài rồi . Cơ hội ngàn năm có một thôi.
                              Xưa tôi 22 tuổi đã có chục mảnh tình vắt vai rồi. Tưởng mình oai hóa ra các thằng bạn học ít nhiều cũng vài ba, bảy mảnh, đâu kém gì mình.... Xưa học viên sỹ quan HVKTQS có giá ghê cơ. Gì chứ bạn gái ở các trường Sư Phạm, Kiến Trúc, Xây Dựng trên Hương Canh, Xuân Hòa đến thăm lính tráng đông như...trẩy hội. Lại còn 10+3 trên Việt Trì, Phú Thọ nữa chứ....kkkkkk
                              Ai cũng một thời trẻ trai,....bi giờ ngồi tiếc đây !
                              ông này toàn thấy quăng bom. làm như con gai sinh ra để cho og ko z /?

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              phc38 Tìm hiểu thêm về phc38

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X