Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đường đi của bão?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đường đi của bão?

    Nếu để ý thì từ lâu nay các cơn bão thường hình thành từ biển, trôi vào đất liền, rồi gây mưa, gió, thiên tai ầm ầm....nhưng có một đặc điểm là đa số các cơn bão đều chạy gần đến bờ thì đều có xu hướng bị đánh giạt lên phía Bắc, có khi là Bắc Trung bộ, có khi là Trung Quốc. Còn ở miền Nam hoặc Nam trung bộ thì ít bị dính hơn, vậy lí do là gì? Tôi nghĩ có vài lí do sau:
    - Quần đảo Philiipin, In do, đã chắn gió cho hướng Nam từ xa, sau đó đến Trường sa...
    -Vịnh Thái lan có khí hậu mát mẻ, nên áp suất không khí cũng cao do đó cũng góp phần ép cơn bão lên phía trên có dỉa đất liền dài hơn.
    -......còn ý kiến khác thì sao?

  • #2
    Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
    Nếu để ý thì từ lâu nay các cơn bão thường hình thành từ biển, trôi vào đất liền, rồi gây mưa, gió, thiên tai ầm ầm....nhưng có một đặc điểm là đa số các cơn bão đều chạy gần đến bờ thì đều có xu hướng bị đánh giạt lên phía Bắc, có khi là Bắc Trung bộ, có khi là Trung Quốc. Còn ở miền Nam hoặc Nam trung bộ thì ít bị dính hơn, vậy lí do là gì? Tôi nghĩ có vài lí do sau:
    - Quần đảo Philiipin, In do, đã chắn gió cho hướng Nam từ xa, sau đó đến Trường sa...
    -Vịnh Thái lan có khí hậu mát mẻ, nên áp suất không khí cũng cao do đó cũng góp phần ép cơn bão lên phía trên có dỉa đất liền dài hơn.
    -......còn ý kiến khác thì sao?

    Từ đợt lũ bão năm 93 đến nay , Dân Đen khu vực phía Nam cúng kính rất kỉ nên các vị Thần mưa , Thần gió , Thần sét thường né tránh , đi sang hướng Bắc. Nhưng riêng em lúc nào cũng mâm cao cổ đầy cho các ngài ấy và mời các Ngài ghé qua chổ em chơi , dạo này em bán ế!!!

    Comment


    • #3
      chắc tại vì "nó cứ thích thế"
      Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

      Comment


      • #4
        Gió to quá gây ra bão !
        Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

        Comment


        • #5
          Chỉ có Gia Cát Lượng mới cầu được Trời cho gió đổi chiều .
          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
          nguyendinhvan1968@gmail.com

          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

          Comment


          • #6
            Nói về thời tiết thì con người thua con Kiến . Lũ kiến làm gì có trang thiết bị gì , nhưng sắp mưa to là chúng lũ lượt chuyển tổ lên cao .
            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
            nguyendinhvan1968@gmail.com

            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
              Nói về thời tiết thì con người thua con Kiến . Lũ kiến làm gì có trang thiết bị gì , nhưng sắp mưa to là chúng lũ lượt chuyển tổ lên cao .
              chắc tại trong Nam có avr, ngoài bắc có ông nguyendinhvan. Bão thích ông van hơn ông r nên "bắc tiến"
              Mobile: 0982263051

              Comment


              • #8
                Chô nào có nhiều người chém gió thì bão vào nhiều. Đơn giản vậy thôi.

                Comment


                • #9
                  Bão đang càn quét ở Bắc trung bộ, nên trước tiên là mình cũng mong người dân ở đây vượt qua cơn bão, ít mất mát về người, về của.
                  Như vậy cũng còn nhiều lí do khác: cúng kiếng tốt, "thích", góp gió thành bão, do chém gió nữa ...

                  Để tôi nói thêm về khía cạnh tự nhiên như vầy:

                  -Nếu uống trà đá, hãy thử quay cái ly theo chiều ngược kim đồng hồ và xem nước trong ly, do mấy cục đá nên dễ quan sát, do quán tính, sức ì và ma sát yếu nên nước trong ly có xu hướng không theo kịp sự quay của cái ly, xét tương đối thì nước trong ly sẽ chuyển động ngược chiều với chiều quay của cái ly. Quan sát từ trên xuống thì nước trong ly có vẻ quay theo chiều kim đồng hồ và quan sát từ dưới đáy ly lên trên thì nước có vẻ quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

                  -Giờ xem cái ly như trái đất và nước trong ly như nước biển thì ở 2 nửa bán cầu dòng chảy của chúng sẽ theo 2 chiều ngược nhau, gọi là hiệu ứng Coronolis, vì vậy các dòng hải lưu luân chuyển khác nhau và chúng đóng vai trò phân phối, điều hòa nhiệt độ giữa các vùng...trong quá trình này chúng sinh ra nhiều hơi nước dưới tác dụng của mặt trời. Và nhiệt độ, hơi nước, gió (do chênh lệch áp suất) đã tạo ra bão khi có sự khác thường về áp suất không khí tại một nơi nào đó, sự di chuyển không khí ngày càng được gia tăng theo hình xoắn ốc (ảnh hưởng của hiệu ứng Coronolis), dần dần chúng hình thành nên cơn bão. Vùng áp thấp này có xu hướng di chuyển vào đất liền vì nhiệt độ ở đó cao hơn, áp suất nhỏ hơn và cơn bão sẽ di chuyển vào đất liền.

                  -Vậy nơi nào có nhiều đất liền thì nơi đó ít hơi nước, gây sức cản trở lớn nên sẽ hạn chế cơn bão và sự hình thành bão. Do đó các quần đảo xa, dài ngoài biển đã che chắn rất nhiều cho phía Nam, ở phía Bắc chỉ có vịnh Bắc bộ là được che chắn bởi đảo hải Nam của Trung Quốc thì còn đỡ được một phần, khi bão đi theo hướng này sẽ có xu hướng dạt lên TQ. Chỉ có khúc giữa (miền Trung) là hở toang hoác nên hay lãnh đủ, nhất là mấy tỉnh hẹp (nơi hẹp nhất là 50km) trong dải đất miền Trung, gần như lãnh trọn cơn bão, do đường kính bão thường từ 40-70 km. Còn xu hướng bị đẩy lên phía Bắc là do phía Nam có vùng biển khí hậu mát mẻ hơn như đã nói.

                  Vùng duyên hải hẹp nên khó hình thành bão đáng kể, có thể chỉ là áp thấp nhiệt đới.

                  ----------Đôi lời giải thích theo cách hiểu của mình như vậy----------

                  Comment


                  • #10
                    To bác NDV:

                    Gia Cát Lượng là kì tài về nhiều thứ, nhưng ông cũng chỉ nhìn sao, ngửi không khí, nhìn mây....phỏng đoán được hướng gió, thủy triều để tính cơ sự, nhất là các trận đánh thủy mà chủ yếu dùng đến tên bắn lửa để lợi dụng sức gió, sức nước làm bất lợi cho địch chứ tôi nghĩ ông cũng không có khả năng của thánh thần. Ngay khi sắp lâm chung trong trận với Tư Mã Ý, khi đã bị dồn đến dường cùng, núi non bao vây, bị tên bắn, đá rơi, lửa thiêu....nhưng bỗng dưng trời mưa đã cứu Tư Mã Ý thoát chết. Ông chỉ biết kêu trời, và cho đó là số mệnh của mình, chỉ bấy nhiêu thôi, kiềng 3 chân: Tào Tháo- Tôn Quyền- Lưu Bị, ông cố cãi mệnh trời bằng cách lặp đàn, cúng kiếng để sống thêm một ngày nữa nhưng sắp xong thì có một tên lính vô tình chạy vào cấp báo a, b, c...tạo ra cơn gió nhỏ thổi tắt "ngọn nến thần" của ông. Thế là xong, ông phải tính đến kế khác để Tư Mã Ý tưởng là ông vẫn sống sau đó....

                    Kiến, nhện ...cũng có những khả năng riêng để cảm nhận thời tiết nên hơn hẳn con người về chuyện này . Con người đôi khi dựa vào nó để xác định vài chuyện như : mưa bão, hướng mặt trời...

                    Không biết bác xem phim " Chiến hạm" chưa nhỉ? sẽ thấy tác dụng khác của hệ thống cảnh báo sóng thần của Nhật ở quanh đảo Hawai, rất thú vị.

                    Comment


                    • #11
                      Giải thích hay giải ko thích thế nào cũng được. Miễn là thỏa mãn được thôi. Hương di chuyển của cơn bão phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nếu không phức tạp, thì người ta đã biết chính xác nó rồi, không còn là dự báo nữa.
                      Bão di chuyển theo hướng từ Đông sang Tây, chứ không phải từ biển vào đất liền. Nó di chuyển như vậy vì chiều quay của quả đất.
                      Còn bão hình thành chỉ ở nơi có năng lượng đủ lớn, bao gồm biển và sa mạc.
                      Đơn giản vậy thôi, hiểu chi nhiều cho phức tạp. heheee
                      EDA Engineer - Design on Demand
                      Email:
                      Web:

                      Comment


                      • #12
                        Bão hay hướng về thị trấn Bần(Hưng Yên). Tại sao vậy?
                        Tại vì ở đó có nhiều tương!.....
                        Gió lớn thì đổ chùa...(theo trạng quỳnh)
                        Last edited by vuongvanminh; 30-09-2013, 22:42.
                        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                        * Tự động hóa trong công nghiệp.

                        Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                        Comment


                        • #13
                          Chia buồn cùng Phi lip pin . Chết nhiều quá !
                          Tạ ơn trời đã thương miền Trung . Nếu không thì ...
                          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com

                          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                            Chia buồn cùng Phi lip pin . Chết nhiều quá !
                            Tạ ơn trời đã thương miền Trung . Nếu không thì ...
                            Bão Hải yến hướng vào miền trung , rồi lại lái lên phía bắc rồi đổ sang tàu . có lẽ do anh linh của Đại tướng quân trấn giữ ở Vũng Chùa chăng ?

                            Comment


                            • #15
                              Linh thiêng ! Có lẽ thế ! Cứ như Phi lip pin thì chắc bằng phẳng luôn , không biết Đại tướng quân nằm ở đâu .
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              avr Tìm hiểu thêm về avr

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X