tuổi của thợ điện tử
Collapse
X
-
Lâu lâu tạt qua nhà, thấy vắng tênh, không nhạc, không lời nói, than vãn ... khà khà , Tết Nguyên Đán sắp đến rồi chắc giờ này mọi người đang cày hăng hái kiếm tiền xài Tết đây, tín hiệu tốt đấy ! Hy vọng một năm tốt đẹp hơn ...
-
KHÔNG ...... SAI, tức là complete đúngNguyên văn bởi complete Xem bài viết- sao hông có ai khen mình nhỉ. ghen tị quá huhu hehe...
. Theo mình thì đã mang cái " nghịp" vào thân rồi thì cố mà mang suốt đời, phải trau chuốt nâng cao tay nghề và nghiệp vụ, trình độ v.v ..., cũng có lúc có công việc ổn định và thu nhập cao nhưng làm thời gian ngắn lại chán! quay lại mỏ hàn cùng sống với người hâm mộ tay nghề của mình ngày càng nhiều ( hơn là trong công ty hay chì chiết nhau - cái này hay nghe kể). Giờ mình chưa GIẦU nhưng sống OKE hơn nhiều người ... nghèo, đang chăm lo đám cháu cưng học hành, hướng nghệp cho chúng .... KA KA "bít" đâu sau này nhóm bọn mình GIẦU SỤ thì sao ! Please wait and see ...
Last edited by hung555; 08-01-2014, 10:50.
Leave a comment:
-
- sao hông có ai khen mình nhỉ. ghen tị quá huhu hehe...Nguyên văn bởi tttrinh Xem bài viếtĐã mang nghiệp vào thân thì làm gì mà có tuổi nghề cho dù đó là nghề gì mà mình mưu sinh bằng nó , nghề điện - điện tử cũng vậy thôi .vv , mình thường xem tất cả các bài viết của bạn , đúng bạn có sự tôn trọng với đồng nghiêp . OK
Leave a comment:
-
- sai...................Nguyên văn bởi tttrinh Xem bài viếtNhớ nhé ( càng giầu thì càng giỏi nghề , càng giỏi nghề thì càng nghèo ) không tin thì cứ thử xem ngày tháng sẽ trả lời cho đời làm thợ
Leave a comment:
-
Nhớ nhé ( càng giầu thì càng giỏi nghề , càng giỏi nghề thì càng nghèo ) không tin thì cứ thử xem ngày tháng sẽ trả lời cho đời làm thợ
Leave a comment:
-
Đã mang nghiệp vào thân thì làm gì mà có tuổi nghề cho dù đó là nghề gì mà mình mưu sinh bằng nó , nghề điện - điện tử cũng vậy thôi .vv , mình thường xem tất cả các bài viết của bạn , đúng bạn có sự tôn trọng với đồng nghiêp . OK
Leave a comment:
-
- là dậy sớm bạn à. ngủ 1 giấc từ 5 giờ chiều (đi làm về) 1 mạch thì đến tầm 1, 2 giờ đêm cái đồng hồ sinh học nó phải dậy chứ. lúc rảnh thì rảnh đến cả tuần, lúc bận thì tối tăm mặt mũi thâu đêm vài ngày ấy chứ. nhưng mà vẫn ''ăn bớt'' được thời gian để vô đây...
- mình bắt đầu hông thích lắm cái nghề mình đã chọn. nhưng mà hông có ân hận khi bỏ điện tử, mỗi người mỗi nghề. các bạn thấy yêu nghề làm mình cũng được an ủi phần nào, chứ ai cũng bỏ điện tử hết thì lấy đâu ra người vô box để ''tâm sự'' để cho mình ''vo giấy'' ném chứ...
Leave a comment:
-
Complete cũng thức khuya (hay dậy sớm) hén, nhắc chuyện xưa để thanh minh cho sự suy nghĩ chưa thấu đáo của lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu và thật sự nếu " chuyện đó" xãy ra thì bây giờ chưa chắc " múa phím " ở diễn đàn này đâu!; ( bám sát nội dung thớt
mình luôn nói không ân hận với nghề đã chọn ( nói ân hận người ta cười cho ...) cho đến bây giờ mình vẫn yêu nghề điện và lên phương án huấn luyện cho lứa U14-15 ruột thịt, vì sao? vì công nghệ hiện đại nên ... điện hại, nhu cầu về điện ngày càng cao thợ điện vẫn sống khỏe nếu luôn học hỏi nâng cao tay nghề và chữ TÍN ..., nói " kinh tế khó khăn" chứ so với năm 77,78 đến 89,90 thì giờ ngon hơn nhiều! Cái chính là cố gắng tìm được niềm vui cuộc sống phía sau công việc, bạn ơi!
Leave a comment:
-
- uh, đổi chủ đề sang thành ''trẻ ko xông pha già hối hận''. đang rảnh định vo mấy cục giấy ném vô bạn nhưng mà đọc hay quá ''hông nỡ''...
- tuy nhiên vẫn phải nói thêm giả thiết của bạn có đến 7, 8 phần là sẽ hông hạnh phúc khi các nàng thành công làm chủ gia đình + các chàng làm nội chợ. khi ấy bạn sẽ nghĩ khác ví như thà rằng nghèo nghèo 1 xíu nhưng mà vợ chịu ở nhà làm nội chợ chăm sóc con cái...
- nô en năm nay kinh tế khó khăn, chỉ tốt cho đám kinh doanh nhà nghỉ bội thu khi các đôi chạy nhảy mỏi chân phải đến lúc ''lên chuồng'', rùi kế tiếp sẽ đến các dịch vụ dính dáng tới mấy cái thứ '' sảm phẩm''...
Leave a comment:
-
Ôi, mấy tiếng nữa là đến thời khắc quan trọng của Giáng Sinh, rồi Tết DL ... Tết NĐ, làm thợ điện các loại lúc này là lu bu nhất và cũng là cơ hội kiếm tiền xài Tết! Cả tháng lăn xả mệt quá giờ dành ít phút cho GĐ và thớt, mà thớt đổi đề tài sang tâm sự ... học đường rồi áh?
: " Nhớ ngày xưa lớp 11 mình đi học sửa chữa ĐT cùng học một lớp có một cô gái khá xinh và một rừng " đực rựa" chừng băm mấy đứa tuổi từ 16 đến 46 !!!, do trẻ quá (17) và xưa quá (1990) nên mình chả để ý, thắm thoát "tốt nghiệp" mỗi đứa một nơi nên bây giờ cũng hông biết cô ấy tên gì, ở đâu .... Những năm đại học, lớp có 48 SV và cũng có một nữ ( tên Huyền nhé), cũng học khá giỏi và hay nhờ mình viết bài ( vì chữ mình đẹp) và giúp làm đồ án, thí nghiệm ... (vụ này mình ... siêu!!!, lúc đó đã sửa TV màu và lãnh làm điện nhà), nghe nói cô ấy bây giờ kinh tế khá và có vị trí quản lý cao; nếu ... ngày xưa ... mỗi lần chép bài cho nàng lúc nàng bị ốm mình chen vào ... một bài ...thơ tình, thì bây giờ đâu phải lăn lộn cực thân cò mà ở nhà hạnh phúc với bếp núc, chăm sóc con, xem ĐỜI SỐNG CHỢ ĐÊM, TAY TRONG TAY ... Một kỷ niệm " nhớ đời" của "mềnh" kể cho các bạn, mong nhận được nhiều nụ cười các kiểu ...
Leave a comment:
-
- cô ấy đợi mình nửa học kỳ các bạn à
- đó là kỳ đầu của năm lớp 11, vào một ngày đẹp trời ko nắng ko mưa của năm hai ngàn ko trăm ngày ấy. cổng trường có 2 cái quán ăn sáng uống nước phân biệt giới tính thể hiện rõ tại nơi đây, 1 quán cho con trai 1 cái cho con gái, cô ấy sang quán con trai ngồi đợi mình (mình nghĩ vậy) sáng nào cũng thế, quán đông người toàn boy, chúng mình thi thoảng nhìn nhau chỉ thế thôi, mình ko hiểu sao chẳng dám tiếp cận, với những đứa con gái khác thì mình ko bao giờ yếu hèn như vậy nhìu khi còn ''thẳng tay'' chém gió cho tả tơi. thi thoảng có vài gã hết bàn chen vô ngồi cùng cô ấy mới đau lòng chứ, chúng chẳng dám trêu ghẹo gì bởi ''thế lực'' ngày ấy nằm trong đám bạn lêu lổng bọn mình đều có chút quen biết từ hồi cấp 2. ngaỳ tháng cứ vậy mình ko thể chịu nổi cái cảm giác ngại ngùng rùi thì mỡ để miệng mèo nhưng mà hông dám...mình lặn lưa thưa dần. chắc @ ấy buồn lắm, cô ấy đợi đợi cứ thế và cứ thế tầm 3 tháng gì đó rùi thì cái điều mình đang lưỡng lự cũng đến, cô ấy ''trả'' cái quán lại cho mình và từ đó ko bao giờ thèm nhìn mình nữa, có lúc ăn uống liên hoan bạn bè (khác lớp) thì mỗi người 1 góc như ko quen, chuyện buồn đến khi cô ấy học xong 4 năm ĐH mình cũng hông rõ là cái đám cưới ấy xảy ra khi nào nữa, chỉ biết chú rể là 1 gã gia đình có điều kiện học cùng ĐH...
- đó là kết thúc, còn bắt đầu thì phải kể đến hồi cấp 2 (hông biết có sớm quá hông, nhưng mà mình thấy thích cô ấy lắm), người đẹp thì ai mà hông thích chứ...
- càng nghĩ càng thấy mình phụ lòng người ta, tuy nhiên cũng có cái để an ủi bản thân với cái lý của mình rằng ngày ấy mình mà mạnh mẽ hơn thì chắc là chúng mình sẽ vồ vào nhau làm cái chuyện ấy ngay lập tức, rùi thì con cháu đầy đàn sẽ chẳng thể được như bây giờ, chắc chắn vợ chồng trẻ con sẽ sinh cãi cọ tổn thương rất nhìu bởi chẳng biết nhường nhịn khiêm tốn là gì, cô ấy sao mà cãi nổi với cái lý sự của mình chứ. kết thúc buồn nhưng mà tốt đẹp các bạn à...
- động viên an ủi bản thân vậy nhưng mà mỗi lần nhớ lại lại thấy khó chịu vô cùng, lại còn mấy cái chuyện hồi cấp 1 cấp 2 nữa, cấp 1 mình cũng có 1 bạn gái ngồi gần xinh lắm nhưng mà cái ngày ấy thì càng trêu càng ghét, ''ngăn sông cấm chợ'' chia bàn chia ghế. mình đối xử rất phát xít phân biệt giới tính càng xinh mình càng xử tệ càng tránh xa (sợ bị trêu) các bạn biết đấy, chuyện này ban đầu nghĩ lại thấy buồn cười trẻ con vô cùng, sau nghĩ kỹ thấy sao mà tư tưởng ngày ấy nó tối thế ko biết...
- còn chuyện nghịc ngợm trốn học đánh nhau thì nhìu vô kể, nhưng mà hông có ''đau lòng'' bằng mấy cái chuyện tình cảm nam nữ kia...
Leave a comment:
-
cấp ba tớ cũng thế giờ thì "một người quen đã đi lấy chồng" .cơ mà hồi ấy ngây thơ quá ,bây h vẫn vậy .Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- có lòng nhưng mà ko có gan, đúng là hồ đồ thật...
...
ơ ,mà mình cũng nhầm thớt rồi ..
Leave a comment:
-
- lúc nào cảm hứng sẽ viết vài dòng hồi ký ngày xửa ngày xưa các bạn đọc thấy hay sẽ gửi cho hô ly gút, nhất là hồi cấp 2 cấp 3, hay lắm. tiếc lắm, tiếc cô bạn ấy lắm, hồi ấy có lòng nhưng mà ko có gan, đúng là hồ đồ thật...
Leave a comment:
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 03:09 -
-
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!









...
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 03:03 -
-
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 07:53 -
-
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 02:14 -
-
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Channel: Điện tử công suất
22-10-2026, 14:33 -
-
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Channel: Điện tử công suất
22-10-2026, 10:49 -
-
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
19-10-2026, 11:30 -
-
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
17-10-2026, 17:19 -
-
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
-
Leave a comment: