Thông báo

Collapse
No announcement yet.

xin chào các bậc tiền bối, nhờ các bác chỉ dậy em 1 chút...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    - Chiều chiều rảnh thì trà đá thuốc lào , bia bọt cùng lũ bạn
    - Chán ở nhà thì đi du lịch
    - Hôm nào người mệt thì ngủ nướng đến 10 - 11g , mưa bão lười thì khỏi cần đi làm luôn ( Chủ tịch nước còn è ra làm với họp )
    - Chán thịt, gà thì đi ăn hải sản , lâu lâu cải thiện nhà hàng mấy món mới lạ tí cho đỡ nhàm.
    - Tối thứ 7, cn ( hoặc hôm nào hứng lên ) thì cả lũ anh em, bạn thân kéo nhau đi hát hò , lên bar .
    - Thiếu chân tá lả , chắn cạ , tổ tôm ... lại hẹn hò ... hú hí mấy thằng vặt nhau thông đêm đến sáng ==> đi ăn sáng, rượu chè no say ==> về ngủ
    - Thỉnh thoảng tụ tập liên hoan mở rộng , làm con chó, mèo, lợn ,thú rừng... Mấy anh em bạn bè tự biên tự diễn ( nấu ăn lấy - vui) kèm theo chục lít Kim Sơn Ninh Bình ... cả lũ cùng đánh chén , cơm no rượu say không thiếu màn vui chơi có thưởng ( tá lả , chắn cạ , 3 cây .v.v )
    - Sáng sáng ngày nghỉ gọi nhau tụ tập ăn sáng , cafe chém gió cùng nhau ... không thiếu phần mấy em út đi cùng cho đỡ nhàm chán .
    - Về nhà cơm nước không phải nấu , quần áo không phải giặt ... Nghiên cứu đến 2 , 3 giờ sáng cũng chẳng sao
    - Tiền thì không kiếm hôm nay , ngày mai kiếm ... thích thì chẳng đồng nào cũng làm ... không thích thì các vàng cũng chịu !

    .........................................

    ----- Chắc chẳng phải thành hay đạt mà là Vô tổ chức mất rồi !
    Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
      - Chiều chiều rảnh thì trà đá thuốc lào , bia bọt cùng lũ bạn
      - Chán ở nhà thì đi du lịch
      - Hôm nào người mệt thì ngủ nướng đến 10 - 11g , mưa bão lười thì khỏi cần đi làm luôn ( Chủ tịch nước còn è ra làm với họp )
      - Chán thịt, gà thì đi ăn hải sản , lâu lâu cải thiện nhà hàng mấy món mới lạ tí cho đỡ nhàm.
      - Tối thứ 7, cn ( hoặc hôm nào hứng lên ) thì cả lũ anh em, bạn thân kéo nhau đi hát hò , lên bar .
      - Thiếu chân tá lả , chắn cạ , tổ tôm ... lại hẹn hò ... hú hí mấy thằng vặt nhau thông đêm đến sáng ==> đi ăn sáng, rượu chè no say ==> về ngủ
      - Thỉnh thoảng tụ tập liên hoan mở rộng , làm con chó, mèo, lợn ,thú rừng... Mấy anh em bạn bè tự biên tự diễn ( nấu ăn lấy - vui) kèm theo chục lít Kim Sơn Ninh Bình ... cả lũ cùng đánh chén , cơm no rượu say không thiếu màn vui chơi có thưởng ( tá lả , chắn cạ , 3 cây .v.v )
      - Sáng sáng ngày nghỉ gọi nhau tụ tập ăn sáng , cafe chém gió cùng nhau ... không thiếu phần mấy em út đi cùng cho đỡ nhàm chán .
      - Về nhà cơm nước không phải nấu , quần áo không phải giặt ... Nghiên cứu đến 2 , 3 giờ sáng cũng chẳng sao
      - Tiền thì không kiếm hôm nay , ngày mai kiếm ... thích thì chẳng đồng nào cũng làm ... không thích thì các vàng cũng chịu !

      .........................................

      ----- Chắc chẳng phải thành hay đạt mà là Vô tổ chức mất rồi !
      Thầy ơi , thầy qua đây giúp em tí với thầy ơi http://www.dientuvietnam.net/forums/...7/index14.html

      Comment


      • #18
        Thày D kià ! Có người nhờ thày mua hộ ống vacxin dại .
        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
        nguyendinhvan1968@gmail.com

        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
          Thày D kià ! Có người nhờ thày mua hộ ống vacxin dại .
          ỐI , thầy ơi , anh kia bị bệnh dại trong lúc đang dạy em ấy ấy chị vợ nên nhờ em dặn thầy mua thuốc cho nhưng mất điện nên em chưa nói với thầy được nên anh ấy gắng sức gõ mấy chữ nhưng đang bị bệnh nặng nên nói thiếu không nói rõ là ai bị bệnh .

          Thầy nhớ mua cho anh ấy đó ,

          Thầy ơi thầy cứu em với , em không muốn bị lây bệnh dại đâu , đang học mà anh kia cứ nhỏ dãi ra em sợ lắm .

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi hoctro Xem bài viết
            Cái này thì chuẩn lắm rồi.
            Có người giầu nứt đố đổ vách, xe nọ, nhà kia, thế mà cấm có 1 ngày thanh thản, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối từ mùng 1 Tết đến giao thừa năm sau, cấm thấy bao giờ ngồi bù khú bạn bè, nếu có ngồi thì cũng nhấp nha nhấp nhổm, bất yên.
            Có người nghèo nhưng thanh thản lạ thường, ai giầu cứ giầu, đây chỉ có vậy, vội mấy cũng cứ tằng tằng. Lao động chân tay kiếm ngày 3 bữa, tằn tiện nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, đứa nào cũng công ăn việc làm ổn định.
            Mình thích cái này, con hơn cha là nhà mình có phúc rồi

            Comment


            • #21
              Mình thích cái này, con hơn cha là nhà mình có phúc rồi.
              =======
              Gần nhà em có ông giầu kinh khủng, xe X6, Q5 thì dăm sáu cái, con đốt tiền như phá nương làm rẫy, nhưng cấm có ai chơi thân, và ông ta cũng không giao lưu với ai. Phường quyên góp ủng hộ người nghèo, ông ta góp...20 ngàn, ít hơn bà bán nước đầu ngõ 30 ngàn. Người quyên góp buột miệng thốt ra: Ít quá. Vợ ông ta chu lên: Chê ít hả, trả đây! Thế là người ta vứt trả lại 20 ngàn. Chuyện vỡ lở, ra đường cả nhà không dám ngẩng mặt lên!
              Hôm mẹ ông ta mất, đám tang vắng hơn cả đám ma hành khất vô gia cư.

              Comment


              • #22
                Bây giờ muốn khá thì phải làm những cái sản phẩm kha khá . Muốn giàu thì cũng phải buôn bán những cái to to .
                Còn nếu buôn bán , bưng bê những cái lặt vặt thì thà ngồi phòng máy lạnh mà làm thợ cho nó mát .

                Bây giờ cứ thử thay hai chữ trên cái biển cưả hàng từ " sửa chữa đồ điện " thành chữ " buôn bán đồ điện " thì tháng sau , QLTT sẽ đến hỏi thăm cho "biết mặt" nhau ngay ấy mà . He he !
                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                nguyendinhvan1968@gmail.com

                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                Comment


                • #23
                  Biết làm sao được . Ôi cái cuộc đời

                  Comment


                  • #24
                    Phải làm như thía này này .
                    Không biết gì về điện , không biết gì về sửa . Nhưng vẫn treo biển sửa chữa .
                    Khi có anh tên là Cán đến hỏi thăm , thì nó nói nhà em toàn là đồ cuả khách sửa sửa sửa , em có buôn bán gì đâu . He he , Anh Cán có phang em thì phang nhè nhẹ thôi để em còn có cốc trà đá mời anh .
                    Khi có khách bê đồ đến sửa thì đích thị đó chính là "gà thịt ". Bởi vì " gà tinh" thì nó đã biết chỗ nào sửa thật , chỗ nào sửa giả vờ .
                    Thế là cần gì biết nó hỏng cái gì nhở ?. Nó đã hỏng thì chọc một phát cho nó hỏng thêm . Sau đó bảo với khách là , cái này chỉ có bà đồng nát là giải quyết được thôi .
                    Còn bây giờ , khách cần có đồ dùng thì ... Thì ... em bán cho cái mới !
                    Buôn bán như thế thì hàng mới chạy .
                    Các anh đi buôn ngày xưa còn dạy mình là . "Ăn giầy thì đừng có ăn cả bít tất kẻo đất vào mồm ".
                    He he !
                    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com

                    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi hoctro Xem bài viết
                      ... Anh có chị nhà ngoan thật.
                      Ngoài lúc đặt lưng, ta còn có thể "sấp lưng" hay "dựa lưng", vv... mà ngủ .
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                        - Chiều chiều rảnh thì trà đá thuốc lào , bia bọt cùng lũ bạn
                        - Chán ở nhà thì đi du lịch
                        - Hôm nào người mệt thì ngủ nướng đến 10 - 11g , mưa bão lười thì khỏi cần đi làm luôn ( Chủ tịch nước còn è ra làm với họp )
                        - Chán thịt, gà thì đi ăn hải sản , lâu lâu cải thiện nhà hàng mấy món mới lạ tí cho đỡ nhàm.
                        - Tối thứ 7, cn ( hoặc hôm nào hứng lên ) thì cả lũ anh em, bạn thân kéo nhau đi hát hò , lên bar .
                        - Thiếu chân tá lả , chắn cạ , tổ tôm ... lại hẹn hò ... hú hí mấy thằng vặt nhau thông đêm đến sáng ==> đi ăn sáng, rượu chè no say ==> về ngủ
                        - Thỉnh thoảng tụ tập liên hoan mở rộng , làm con chó, mèo, lợn ,thú rừng... Mấy anh em bạn bè tự biên tự diễn ( nấu ăn lấy - vui) kèm theo chục lít Kim Sơn Ninh Bình ... cả lũ cùng đánh chén , cơm no rượu say không thiếu màn vui chơi có thưởng ( tá lả , chắn cạ , 3 cây .v.v )
                        - Sáng sáng ngày nghỉ gọi nhau tụ tập ăn sáng , cafe chém gió cùng nhau ... không thiếu phần mấy em út đi cùng cho đỡ nhàm chán .
                        - Về nhà cơm nước không phải nấu , quần áo không phải giặt ... Nghiên cứu đến 2 , 3 giờ sáng cũng chẳng sao
                        - Tiền thì không kiếm hôm nay , ngày mai kiếm ... thích thì chẳng đồng nào cũng làm ... không thích thì các vàng cũng chịu !

                        .........................................

                        ----- Chắc chẳng phải thành hay đạt mà là Vô tổ chức mất rồi !
                        Sống được thế thì sướng quá rồi tôi chỉ được vài mục trong đó thôi , đúng là theo đánh giá của nhiều người sống thế là vô tổ chức .

                        Comment


                        • #27
                          Vô tổ chức mới sống thế các bác ạ. Ngoài tổ chức thì tay làm hàm nhai cả tay.

                          Chúc vui.

                          Comment


                          • #28
                            Mình đang tìm chỗ cho thằng em nó học sửa chữa máy định vị dùng cho tàu cá, mà khó quá...lên good bấm bấm đọc đọc mấy ngày rồi mà không thấy được điểm nào sửa chữa cả,.. Thôi thì bí quá rồi đành phải lên diễn đàn nhờ các bác ..Bác nào biết điểm nào chuyên sửa chữa máy định vị hàng hải ( hoặc có thể tìm tài liệu về sửa chữa ở đâu)thì làm ơn chỉ giúp cho em với...Xin được cám ơn và hậu tạ các bác ạ..!
                            Last edited by tu_audio; 13-06-2014, 09:44.

                            Comment


                            • #29
                              Sửa máy định vị . Một ý tưởng ... chả biết cái gì về định vị .
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
                                Mình đang tìm chỗ cho thằng em nó học sửa chữa máy định vị dùng cho tàu cá, mà khó quá...lên good bấm bấm đọc đọc mấy ngày rồi mà không thấy được điểm nào sửa chữa cả,.. Thôi thì bí quá rồi đành phải lên diễn đàn nhờ các bác ..Bác nào biết điểm nào chuyên sửa chữa máy định vị hàng hải ( hoặc có thể tìm tài liệu về sửa chữa ở đâu)thì làm ơn chỉ giúp cho em với...Xin được cám ơn và hậu tạ các bác ạ..!
                                Không có đâu anh ơi, nó là chuyên ngành hiếm và hiểm, chỉ có cách duy nhất là anh cứ xin vào làm, rồi học theo kiểu người đi trước dạy người đi sau giống như học ...hát xẩm thôi!
                                Tất nhiên anh phải có kiến thức điện tử cơ bản tốt đã.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                H0angL0ng Tìm hiểu thêm về H0angL0ng

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                • bqviet
                                  Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
                                  bởi bqviet
                                  Bqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
                                  06-12-2025, 17:17
                                • nguyendinhvan
                                  Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsette
                                  bởi nguyendinhvan
                                  Theo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
                                  05-12-2025, 19:59
                                • afrendly
                                  Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
                                  bởi afrendly
                                  Có vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
                                  04-12-2025, 01:27
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
                                  01-12-2025, 13:23
                                Đang tải...
                                X