Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Việt Nam thắng tiếp.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Việt Nam thắng tiếp.

    Đội tuyển của chúng ta đã làm nên thêm 1 bất ngờ nữa khi hạ Thái Lan ngay trên lãnh địa của họ.Xét về thế trận thì Việt Nam thua xa Thái Lan.Nhưng với tinh thần quả cảm + thủ môn xuất sắc + may mắn...Đội Việt Nam xứng đáng được tán thưởng.
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.

  • #2
    Sang trang '' Việt nam thắng rồi'' bàn cho vui bạn ơi?
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com

    Comment


    • #3
      Việt Nam thắng rồi => Việt Nam thắng tiếp, để còn đến trang Việt nam thắng nữa chớ!

      Comment


      • #4
        Uh! VN lại thắng nữa rồi.

        Vui thì vui thật, nhưng không biết mấy anh có vui trọn vẹn hông?

        Chứ Nhóc thấy vẫn còn một vài cụ rùa bơi bơi, thì vẫn chưa thật vui.

        Giữa cái Chiến thắng và cái Đẳng cấp, hình như nó cũng khập khiễng như cái Hay và cái Trung thực của anh Võ Duy Châu. He he.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết


          Giữa cái Chiến thắng và cái Đẳng cấp, hình như nó cũng khập khiễng như cái Hay và cái Trung thực
          Thắng nhưng không phải nhờ Đẳng cấp,mà nhờ ý chí + một tí may mắn.Đó mới là vẻ đẹp của bóng đá. Đó mới là lý do chúng ta xem Việt Nam đá trận hồi chiều,bởi vì xét Đẳng Cấp thì chúng ta còn thua xa họ.Nhưng về ý chí thì chúng ta có thừa.Mặc dù vài cá nhân thiếu cái đó(như đội trưởng Tài Em nhà ta,quả ngon ăn thế mà tham quá nên..).Dù sao thì chúng ta đã thắng,một chiến thắng được mong chờ 10 năm rồi.
          The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.

          Comment


          • #6
            Anh ChestNut hông biết có cổ súy cho phong trào "duy ý chí" hông dzậy he?

            Nhóc thấy Thể Thao VN mình khó tiến lên được, vì hầu như ai cũng thuộc bài ngụ ngôn "Trí khôn tao để ở nhà".
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
              Anh ChestNut hông biết có cổ súy cho phong trào "duy ý chí" hông dzậy he?
              Muốn chiến thắng,ngoài đẳng cấp thực sự cần có thêm sức mạnh của tinh thần,nhưng phải "biết người biết ta" mới "trăm trận trăm thắng".Còn cái gọi là "duy ý chí" thì "không biết người biết ta",thiếu thực tế -> bảo thủ,độc đoán.Còn Việt Nam ta thì biết thế mình yếu nên chơi bài "phòng ngự,phản công rõ ràng rồi còn gì?",cái đó đâu thể gọi là "duy ý chí" được.
              The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.

              Comment


              • #8
                Gui nhoc!
                Noi bong da Viet Nam khong tien len duoc la chua dung dau nha,
                Phai co ly do chinh dang cho, map mo the ai ma hieu duoc,
                Ma gi thi cung phai xem cai da moi ban nha.
                'Co thuc moi vuc duoc dao ma'.
                Oi! Thuc dem nhieu chac minh co van de mat roi...

                Comment


                • #9
                  Thắng Thái Lan là do yếu tố may mắn mà nên. Không như với Singgapo mà lối chơi của Thái Lan họ tấn công là chủ yếu nên hàng hậ vệ có những lỗ hổng không như anh Singapo lối chơi phòng thủ quá gây ức chế cho VN.
                  Thái Lan họ có 1 lối chơi phong cách châu âu nên ở trận Mỹ Đình VN không cẩn thận lại thua!

                  Comment


                  • #10
                    Giữa cái Chiến thắng và cái Đẳng cấp, hình như nó cũng khập khiễng như cái Hay và cái Trung thực của anh Võ Duy Châu. He he.
                    nói vầy là sao?

                    mà tui vẫn khoái phong cách MOURINO:ko cần đẹp,chỉ cần bàn thắng

                    mạnh dùng sức,yếu dùng mưu.Hiệu quả mới là yếu tố được đem ra đánh giá.Chơi với người Thái mà đôi công sòng phẳng là DẠI nhất có thể có

                    Comment


                    • #11
                      Thắng cái đã, đẹp tính sau. Nhưng ta thắng đẹp đấy chứ???
                      (Không kể bàn thua thứ hai nghe, không bị hòa là nhờ VN Team đang vào vận.)
                      GOOD LUCK !
                      MERRY XMAS and HAPPY NEW YEAR!
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Uh thì hay thật, sướng thật! Xem trận đấu mà người em run run. Khi trọng tài thổi còi hết giờ, người em lâng lâng giống như đi trên mây.
                        Không biết mấy bác ở TPHCM và HN sao chứ ở ĐN có nhiều chiện bi hài lắm

                        1. Có một chú hơi lớn tuổi rồi, bắt Thai Lan chấp Việt Nam nửa trái, khi Công Vinh ghi bàn thứ 2, bác bức xúc, bất ngờ.. nhồi máu cơ tim chết ngồi lun trên ghế (bác này ở Quận Ngũ Hành Sơn)
                        2. Trên đường về nhà, một chú thanh niên mừng quá, phóng xe từ quán cà phê băng qua đường với tốc độ kinh hồn (xảy ra ngày ngã ba Huế). Ầm... nằm một đống, chú kia nhanh chân rồ ga vọt lun, kết quả thương tích thì em ko rõ (hãi quá về nhà trùm mền nằm lun, ko dám ra đường)

                        Đó mới là lượt đi, lượt về chả biết sao nữa. Hạ hồi phân giải
                        Biển học vô bờ

                        Comment


                        • #13
                          đã tham quan Huế 1 lần,người tham gia giao thông rất nghệ sĩ,ngẫu hứng

                          đang đi tự nhiên té ầm 1 cái là bình thường

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết

                            1. Có một chú hơi lớn tuổi rồi, bắt Thai Lan chấp Việt Nam nửa trái, khi Công Vinh ghi bàn thứ 2, bác bức xúc, bất ngờ.. nhồi máu cơ tim chết ngồi lun trên ghế (bác này ở Quận Ngũ Hành Sơn)
                            2. Trên đường về nhà, một chú thanh niên mừng quá, phóng xe từ quán cà phê băng qua đường với tốc độ kinh hồn (xảy ra ngày ngã ba Huế). Ầm... nằm một đống, chú kia nhanh chân rồ ga vọt lun, kết quả thương tích thì em ko rõ (hãi quá về nhà trùm mền nằm lun, ko dám ra đường)

                            Đó mới là lượt đi, lượt về chả biết sao nữa. Hạ hồi phân giải
                            Ơ hay, hai người đó ... đi luôn ra nghĩa địa chứ làm sao về được nữa mà về nhỉ ?

                            Hay anh nói là họ chết lâm sàng rồi sẽ tình dậy một thời điểm nào đó khi dòng điện sinh học đột ngột được phục hồi ? Y điển Đông Tây xưa nay vẫn ghi nhận hiện tượng này nhưng chưa hề có giải thích nào thoả đáng.

                            Mấy anh nói khó hiểu quá.

                            Lan Hương.

                            Comment


                            • #15
                              Lanhuong ơi là Lanhuong,em không biết thế nào là box tán gẫu à? chú ấy nói vui thôi,sao lại nỡ đem y học vào đây ?!

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              chestnut funy+fat Tìm hiểu thêm về chestnut

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X