Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Các món đồ mua đồng nát, ve chai.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Các món đồ mua đồng nát, ve chai.

    Anh em diễn đàn mình chắc cũng nhiều người đã ra các hàng đồng nát, ve chai kiếm đồ. Chắc cũng không ít lần kiếm được món đồ béo bở chỉ đứt dây, hỏng công tắc hay 1 vài linh kiện mà giá thì mềm hơn mua đồ mới nhiều lần.

    Anh em chia sẻ nhiệt tình nha!
    Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D

  • #2
    Và cũng ko ít lần vớ phải nhũng đồ(7 phần ma 3 phần người) vậy............
    Đỗ Ngọc Hiếu
    Từ Sơn, Bắc Ninh
    Điện thoai; 0989 800

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
      Và cũng ko ít lần vớ phải nhũng đồ(7 phần ma 3 phần người) vậy............
      mua phải chọn chứ bác, thấy ngon ăn thì ms mua chứ. Hôm nay ra thấy cái vợt muỗi mới nguyên chỉ bị chạm lưới, còn 1 cái chỉ cũ bẩn về lấy linh kiện (chợ trời xa quá, mua về rã linh kiện còn rẻ hơn tiền xăng lên chợ ) mua 15k/2cái. Thấy vẫn hơi đắt
      Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D

      Comment


      • #4
        đi mua hàng phế liệu cũng có "duyên" nữa , đến sớm một chút không có hàng thích mua , đến muộn một chút hàng thích mua không còn , gặp duyên thì đến đúng lúc , nhìn thấy hàng đến và bốc ngay , giá rẻ như bèo , 1 con sò ngang/ nguồn zin 1000vnd , 1 con 4440 2000vnd , một nắm IRFZ 44 xịn (10 con)5000vnd , và ngàn thứ khác nữa ....giống như nằm mơ giữa ban ngày .

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
          đi mua hàng phế liệu cũng có "duyên" nữa , đến sớm một chút không có hàng thích mua , đến muộn một chút hàng thích mua không còn , gặp duyên thì đến đúng lúc , nhìn thấy hàng đến và bốc ngay , giá rẻ như bèo , 1 con sò ngang/ nguồn zin 1000vnd , 1 con 4440 2000vnd , một nắm IRFZ 44 xịn (10 con)5000vnd , và ngàn thứ khác nữa ....giống như nằm mơ giữa ban ngày .
          Em hình như cũng khá có duyên nhưng lại không có nhiều nhu cầu với các em nó . Nhà có đồ đó rồi mua về nữa không biết dùng làm gì
          Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D

          Comment


          • #6
            Riêng em thì em lại thấy buồn khi mua đc đồ rẻ' càng rẻ càng buồn:
            Vì sao ư? Vì như vậy đủ thấy h dân giàu rồi , hơi tý là vứt chứ ít sửa.
            Tương lai cái nghề sửa đt đi về đâu????
            Chán ko buồn ký.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
              Riêng em thì em lại thấy buồn khi mua đc đồ rẻ' càng rẻ càng buồn:
              Vì sao ư? Vì như vậy đủ thấy h dân giàu rồi , hơi tý là vứt chứ ít sửa.
              Tương lai cái nghề sửa đt đi về đâu????
              số người vứt đi thì không nhiều đâu bác ơi , chẳng qua là thợ không muốn sửa , vì lý do này nọ nên họ mới bỏ để mua mới thôi , dân VN mà ,nhiều cái ti vi 25 năm vẫn còn xài , vì còn coi được , bỏ thì tiếc , chỉ khi nào thợ tuyên án tử thì họ mới bỏ thôi , tương lai thì thợ vẫn song hành với dân tiêu dùng thôi , còn người dùng thì còn người sửa .

              Comment


              • #8
                hôm qua ra chỗ hành ve chai mua được con mên g41 nhìn rất mới tưởng hỏng có 50N về téc chạy ngon lành công nhận ra hàng ve chai mua được nhiều cái ngon lắm mua được con màn 19 acer vẫn còn tem nguyên rất mới chết nguồn 350N về sủa nguồn chạy luôn màn khách trả 1tr2 bán luôn

                Comment


                • #9
                  nói chung qua đó mình mua được nhiều đồ hay lắm.

                  Comment


                  • #10
                    Tôi cũng đã qua thời gian săn lùng hàng phế liệu.

                    Dường như dân kỹ thuật thấy cái gì cũng là hàng quý, hiếm? thấy con bù long inox cũng nhặt cất đi, tự nhủ khi cần thì có mà xử dụng, thấy cảm biến opto bán như cho, mua về cất đi v.v. Cứ như thế thời gian trôi qua, vật tư phế liệu tăng dần vì hầu như không có cái nào được xử dụng (lý do rất đơn giản là khi cần lại không biết nó nằm ở đâu, đành mua cái mới).

                    Đến lúc nào đó, thu dọn nhà cửa, lại đem các thứ linh tinh bán cho phế liệu.

                    Comment


                    • #11
                      Bác Phạm đúng là am hiểu tâm lý của người làm điện tử, đúng là nhặt từng con ốc, thậm chí đến đoạn dây!

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                        Tôi cũng đã qua thời gian săn lùng hàng phế liệu.

                        Dường như dân kỹ thuật thấy cái gì cũng là hàng quý, hiếm? thấy con bù long inox cũng nhặt cất đi, tự nhủ khi cần thì có mà xử dụng, thấy cảm biến opto bán như cho, mua về cất đi v.v. Cứ như thế thời gian trôi qua, vật tư phế liệu tăng dần vì hầu như không có cái nào được xử dụng (lý do rất đơn giản là khi cần lại không biết nó nằm ở đâu, đành mua cái mới).

                        Đến lúc nào đó, thu dọn nhà cửa, lại đem các thứ linh tinh bán cho phế liệu.
                        Em rất đồng ý với Bác VVP ở chỗ : "khi cần lại không biết nó nằm ở đâu, đành mua cái mới". Cho tới lúc nhà đầy các thứ linh tinh, thùng thùng , hộp hộp, hũ hũ. Vì cất gọn gàng nên khi kiếm lại rất khó vì phải mở từng thùng -từng hộp trong khi chúng nằm chồng lên nhau gọn gàng ở đâu đó. Bỏ thì thương, vương thì .... chật.
                        Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                        <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                          Em rất đồng ý với Bác VVP ở chỗ : "khi cần lại không biết nó nằm ở đâu, đành mua cái mới". Cho tới lúc nhà đầy các thứ linh tinh, thùng thùng , hộp hộp, hũ hũ. Vì cất gọn gàng nên khi kiếm lại rất khó vì phải mở từng thùng -từng hộp trong khi chúng nằm chồng lên nhau gọn gàng ở đâu đó. Bỏ thì thương, vương thì .... chật.
                          Vậy nên chăng chỉ nhặt những cái gì nguyên chiếc nguyên tem có thể xào đc ngay để quy ra thóc hoặc những cái to như trạm biến áp điện lực hoặc cái xe tăng cũ sẽ ko sợ quên mà nhét vào đâu đó
                          Chán ko buồn ký.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                            Vậy nên chăng chỉ nhặt những cái gì nguyên chiếc nguyên tem có thể xào đc ngay để quy ra thóc hoặc những cái to như trạm biến áp điện lực hoặc cái xe tăng cũ sẽ ko sợ quên mà nhét vào đâu đó
                            Thật ra là không phải, nên dựa vào nhu cầu khi nào cần mua gì thì mới mua là tốt nhất.
                            Em có mấy ông bạn làm ở chợ NT, khi cần mua gì dù là transitor nhỏ cũng chỉ mua 1 con chứ không mua dư và đặc biệt họ chả bao giờ vòng ra chợ đồng nát mua đồ dù chỉ cách hơn trăm met. Còn mình thì nhà xa chợ nên mỗi lần đi là ráng ôm cho nhiều về để DIY nên kết quả là nhà chứa rất nhiều "rác" mà chưa biết khi nào dùng tới.
                            Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                            <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                            Comment


                            • #15
                              Mỗi ông thợ là một kho đồng nát.
                              Hàng đồng nát rẻ, dùng OK, đặc biệt phải đến 80% là hàng xịn. Số 20% còn lại là hàng lô đã bị thay trong quá trình sửa chữa trước đó.

                              Chuyện của tepriu làm tôi nhớ có 1 câu chuyện trong "Tâm tình...", đại khái là:
                              2 anh thợ đến hàng của Fờ Lờ để mua lk. 1 người hỏi mua 1 cái C828. Fờ Lờ bắc thang leo lên gác lấy 1 cái 828, bán với giá 500 đ.
                              Người thứ nhất vừa đi khỏi, người thứ hai hỏi mua 1 cái 828. Fờ Lờ lại leo lên gác lấy 1 cái 828.
                              Người đó lại đề nghị mua thêm 1 cái 828 nữa (chắc anh ta mới nghĩ ra là cần 2 cái, hoặc muốn mua "sơ cua").

                              Nếu Fờ Lờ không nổi khùng thì phải nói là siêu kiên nhẫn !
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              knight2012 Tìm hiểu thêm về knight2012

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X