Thông báo

Collapse
No announcement yet.

HÃy suy nghĨ vỀ mỘt bÀi viẾt hay!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • HÃy suy nghĨ vỀ mỘt bÀi viẾt hay!

    --------------------------------------------------------------------------------

    -Đọc cả luồng này thì thấy nhận xét rằng " Cái TÔI trong CHÚNG TA " lớn hơn nhiều so với " Cái CHÚNG TA có trong TÔI " .
    Có một số người không phải dạng DỐT bình thường mà nếu phân cấp loại dốt thì có thể thuộc dạng DỐT HẠNG 2 hay DỐT HẠNG 3 mới đủ thể hiện về họ .
    Khi tham gia diễn đàn họ có những hành vi thế này :
    Lôi kéo .
    Vận động .
    Thuyết phục
    Kích động
    Quy tụ .
    một số đông người nhằm :
    Thay đổi
    Xếp đặt
    về nhân sự , tổ chức , trật tự của diễn đàn .
    Anh xin lỗi những người đó nhé . Để làm được việc đó cần phải học từ 30 đến 60 năm mới có hy vọng làm được . Mà khi thực hành thì ra ngoài đường sẽ hiệu quả hơn . Thực hành cái việc đó ở mấy cái diễn đàn thì không được ích lợi gì đâu . Có đảm nhiệm được thì lên mà làm MOD . Cái Box DTDD kêu gọi mãi mà mấy ông chưa nhận lời .
    Còn hành vi tham dự diễn đàn theo kiểu làm chính trị thì chỉ mất thời gian mà thôi . Vì nhiều người không những họ hiểu được ý định của người kỹ sư thiết kế mỗi linh kiện trong bảng mạch thì họ cũng có khả năng hiểu được suy nghĩ của người tạo nên những bài viết .

    Các chú cần phải học , học , học rất nhiều để loại bớt cái DỐT trong người ra ngoài .
    Cái suy nghĩ tạo nhiều cái NIC để có thể thực hiện một hành vi nào đó trên mạng , là một suy nghĩ thuộc dạng DỐT . Cái suy nghĩ DÔT đó chẳng qua cũng chỉ vì họ có quá ít kiến thức về về cơ cấu , về sự hoạt động của hệ thống Internet .

    Đã đành là DỐT thì mới phải đi hỏi . Nhưng có những câu hỏi thì có nhiều câu trả lời , một câu hỏi hiệu quả . Ngược lại có những câu hỏi thì không có ai trả lời , câu hỏi không hiệu quả . Những câu hỏi không hiệu quả thường có dặc điểm chung là :
    Trả lời vào đó sẽ tự biến mình thành người DỐT .
    Ví dụ một câu hỏi như thế này sẽ không có ai trả lời .
    " Có ai biết cái Tô-vít của tôi ở đâu không , rõ ràng đêm hôm qua tôi còn sử dụng , mà sáng nay tôi chưa ra khỏi nhà "
    Người nào trả lời câu hỏi đó sẽ nhanh chóng trở thành người DỐT . Vì chắc chắn không có người nào trả lời đúng .
    Hoặc một câu hỏi như thế này cũng sẽ không có ai trả lời :
    " Có ai biết tại sao cái Tivi của tôi đang xem thì mất hình ảnh mà âm thanh vẫn có "
    Người trả lời câu hỏi này cũng mau chóng trở thành DỐT . Cho dù họ có giỏi đến đâu thì cơ sở của của câu trả lời của họ chỉ là ĐOÁN MÒ . Vì có rất nhiều vấn đề làm cho một cái TV mất hình ảnh .
    Hoặc một câu hỏi như thế này cũng sẽ không có ai trả lời :
    " Tại sao cái mạch của tôi sử dụng Vi xử lý XXX này đang hoạt độngt ốt thì tự nhiên bị ĐƠ "
    Người trả lời câu hỏi này cũng mau chóng trở thành DỐT . Cho dù họ có giỏi đến đâu thì cơ sở của của câu trả lời của họ chỉ là ĐOÁN MÒ . Vì có rất nhiều vấn đề làm cho một VXL bị ĐƠ
    Hoặc một câu hỏi như thế này cũng sẽ không có ai trả lời :
    Có ai biết làm ..................không ?
    Có ai đã làm .................. chưa ?
    Có ai từng làm ................ chưa ?
    Người trả lời câu hỏi này sẽ mau chóng tự biến mình thành người DỐT . Câu hỏi này chỉ dành cho Thủ trưởng hỏi Thuộc cấp , hay của một Xếp đối với Nhân viên của mình , hoặc của Thày giáo đối với Học sinh . Câu hỏi này không sử dụng cho những quan hệ song phương .

    Có nhiều cuộc điện thoại gọi cho tôi và hỏi " Anh đã từng làm cái .... chưa ? " Tôi trả lời ngay " Tôi chẳng biết gì về Điện tử cả " . Rất nhanh gọn và hiệu quả .

    Để câu hỏi được nhiều câu trả lời hiệu quả thì câu hỏi đó phải :
    - Câu hỏi phải có điều kiện để lý luận .
    - Câu hỏi phải có giới hạn về kết quả .
    - Câu hỏi phải xác định được thành phần .
    Last edited by ngocnga48; 29-09-2010, 07:33.

  • #2
    Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
    Trả lời vào đó sẽ tự biến mình thành người DỐT .
    Ví dụ một câu hỏi như thế này sẽ không có ai trả lời .
    " Có ai biết cái Tô-vít của tôi ở đâu không , rõ ràng đêm hôm qua tôi còn sử dụng , mà sáng nay tôi chưa ra khỏi nhà "
    Người nào trả lời câu hỏi đó sẽ nhanh chóng trở thành người DỐT . Vì chắc chắn không có người nào trả lời đúng .
    Câu trả lời là:
    - Thế anh đã tìm trong váy của bà xã chưa?

    Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
    Hoặc một câu hỏi như thế này cũng sẽ không có ai trả lời :
    " Có ai biết tại sao cái Tivi của tôi đang xem thì mất hình ảnh mà âm thanh vẫn có "
    Người trả lời câu hỏi này cũng mau chóng trở thành DỐT . Cho dù họ có giỏi đến đâu thì cơ sở của của câu trả lời của họ chỉ là ĐOÁN MÒ . Vì có rất nhiều vấn đề làm cho một cái TV mất hình ảnh .
    Có bác nào đã từng làm thợ sủa tivi dạo chưa nhỉ? sửa tivi dạo nghĩa là khách hàng gọi điện thoại mời thợ đến tận nhà sửa ấy ạ. Hầu hết các bác thợ nhà ta thường hỏi cặn kẽ xem hiện tượng TV của khách hàng bị hỏng như thế nào để còn chuẩn bị linh kiện. Nhưng không hiếm khách chỉ có thể tả được đúng mỗi hiện tượng: "cái Tivi của tôi đang xem thì mất hình ảnh mà âm thanh vẫn có" khách hàng đã cúp máy, những chi tiết đó tuy rằng chưa đủ nhưng cũng rất quý giá để người thợ không phải mang linh kiện phần nguồn, phần tiếng phần kênh..... đi rồi. Nếu có hỏi thì ta chỉ cần bấm DT hỏi thêm khách hàng xem TV có màn sáng không? có nhiễu hay không? ..... là đã đoán được 80% pan bệnh để mang theo linh kiện tránh phải đi lại nhiều lần.
    Trở lại với bài viết của bạn: làm nghề ĐTDD ai mà không mò, không ĐOÁN MÒ, sau đó đo kiểm những gì mình đã suy đoán thì ra làm sao pan bệnh.??? Để trả lời những câu hỏi dốt (có dốt thì người ta mới hỏi) thì người THÔNG MINH phải hỏi lại những chi tiết đặng khi trả lời với tỷ lệ % sác xuất ĐOÁN MÒ đúng hơn.
    Hóa ra ngocnga48 đưa bài viết của nguyendinhvan mà không đóng trong [quote] sorry mod NDV nha!
    Last edited by betraihn; 29-09-2010, 11:05. Lý do: dkm

    Comment


    • #3
      Nhìn từ ngoài vào thấy giống như Ngốc Ngã 48 mượn gió bẻ măng ! (tôi biết ý bác không như vậy ?!?) Gió thì cứ vô tư phấp phới!
      Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
      <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

      Comment


      • #4
        Có dốt thì mới hỏi. Người trả lời phải tự tìm cách mà hỏi lại để lấy thông tin cần. Tại sao lại không trả lời ? Vậy diễn đàn nên đưa thêm quy định là không được gửi câu hỏi khi " không biết gì ". Chắc chắn sẽ ít người hỏi hơn.
        Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

        Mr.Quỳnh 0978706839

        Comment


        • #5
          Về độ dốt và không dốt
          Tôi dốt. Trên bảng chữ cái xếp loại độ dốt, với A là dốt nhất, Z là thông thái, tôi xin đứng vị trí B. Tôi không biết nhưng tôi không nói ra thì không ai biết là tôi dốt. Nhưng không nói ra, không hỏi thì lại chẳng có ai trả lời để bớt dốt đi. Nhưng gặp các bác "năm không" thì tôi dốt vẫn hoàn dốt. Và tôi mừng vì cũng có người CÙNG DỐT như tôi.
          Vì thế, dù tôi dốt nhưng vẫn còn biết có người đang hỏi cái mà tôi biết hơn họ chút đỉnh. Vậy là tôi mạnh dạn gõ vào bàn phím để trả lời. Có người biết hơn tôi (nhiều người lắm, vì tôi dốt mà), thế là tôi mừng là nhờ tôi trả lời cho bạn ABC nào đó mà được ngài TUVXYZ kia bày vẽ thêm, nên ngày càng bớt dốt. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn dốt lắm. Vì lẽ biển học mênh mông.
          Last edited by HTTTTH; 29-09-2010, 20:27.
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • #6
            [QUOTE=betraihn;295290]
            Hóa ra ngocnga48 đưa bài viết của nguyendinhvan mà không đóng trong quote ,sorry mod NDV nha!
            Sao lại có sự phân biệt đối xử này nhỉ? Vừa rồi bác chửi té tát nay lại "xin nỗi" à?
            Tôi không muốn "bơm vá" mà muốn nói là : phải trân trọng câu chữ của mình khi post, vì nhất ngôn cửu đỉnh mà. Hay " nhất ngôn ký xuất 100cc nan truy" (vì hết thời ngựa kéo xe nay thay bằng xe 100cc) !
            Last edited by tepriu; 29-09-2010, 23:55.
            Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
            <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

            Comment


            • #7
              [QUOTE=tepriu;295512]
              Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết


              Sao lại có sự phân biệt đối xử này nhỉ? Vừa rồi bác chửi té tát nay lại "xin nỗi" à?
              Tôi không muốn "bơm vá" mà muốn nói là : phải trân trọng câu chữ của mình khi post, vì nhất ngôn cửu đỉnh mà. Hay " nhất ngôn ký xuất 100cc nan truy" (vì hết thời ngựa kéo xe nay thay bằng xe 100cc) !
              Hehe vừa đọc cái bài nỳ xong, đọc xuống cái thớt:
              http://www.dientuvietnam.net/forums/showthread.php?39806-Ng%E1%BA%ABm-v%E1%BB%81-c%C3%A1i-T%C3%94I-trong-m%E1%BB%97i-CH%C3%9ANG-TA!/page3
              Ở #30 mod nguyendinhvan post bài này mới ngã ngửa, hóa ra là bài của mod viết "bậy" mà dám ném đá. Tôi sợ ông Vằn Đinh ấy lắm nên phải Post bài "xin nỗi" ngay không có thì bị ăn mấy cái "thẻ phạt". Các hiền nhân đã dạy: "Nói đi là quân tử dại, nói lại là quân tử khôn", cho dù bài viết của mod thế nào thì cấm có chê, đi ngược với đường lối của diễn đàn lại ăn phạt, thời buổi này nó chuối thế đấy ạ.!

              Comment


              • #8
                chúng ta đang đá trên sân bạn mà, bị xử ép là chuyện đương nhjen.
                Đọc xong bài trên tui thấy bao nhiêu các câu hay như là "học học nữa, học mãi" "không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học "..vv .v.. cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa.
                "Có nhiều cuộc điện thoại gọi cho tôi và hỏi " Anh đã từng làm cái .... chưa ? " Tôi trả lời ngay " Tôi chẳng biết gì về Điện tử cả " . Rất nhanh gọn và hiệu quả" Một thằng chẳng biết gì về điện tử thế nó vô cái trang điện tử vietnam để làm gì? Nếu nó vô để post hỏi bài thì lại cho là DỐT. Vậy thì nó suốt đời DỐT thôi.

                Comment


                • #9
                  Thật ra mình thấy bác NDV cũng giỏi đấy chứ (nói thật chứ không mĩa mai đâu nhé) Vả lại muốn làm được mod cũng phải có 1 trình độ nhất định.
                  Nhưng ngoài cái giỏi chuyên ngành cũng cần học thêm nhiều cái khác nữa, vd như cần phải học thêm về cách phát ngôn (để đừng phát ngôn bừa bãi, xúc phạm người khác).... học "LÀM NGƯỜI"......vv...

                  Comment


                  • #10
                    Các bác tại sao lại bức xúc như thế,để tôi kể chuyện ngày xưa cho các bác hạ hỏa nhé.

                    Ngày xưa,xưa thiệt là xưa có 1 vương quốc tên gọi là điện tử chậm nết. Một hôm vị quan cai trị vùng điện tử dân dốt tặng đức vua cái áo rất quý chỉ có người thông thái và người thánh thiện như trẻ em mới nhìn thấy để đức vua mặc trong ngày lễ hôi mùa xuân cùng dân chúng.Đức vua rất vui mừng và ưa thích món quà tặng này vì nhiều lý do như quan cai trị vùng dân dốt là 1 công thần từ ngày lập quốc, trí tuệ hơn người v.v.

                    Sáng ngày lễ hội đức vua thức dậy muộn (vỉ đã ân ái củng hoàng hậu suốt đêm) không kịp mặc quần áo lót,ngài đã mặc bộ đồ mà quan điện tử dân dốt trao tặng.Đứng trước gương ngài thấy mình " nude" dị kỷ quá ,mới hỏi quan tư pháp:
                    -Khanh thấy ta mặc cái áo này thế nào?
                    quan tư pháp suy nghĩ nếu nói thật, thì mình là người ngu dốt nên nói:
                    -Thưa đức vua người mặc cái áo này đẹp lắm.
                    Đức vua tủm tỉm cười mĩm chi cọp,yên trí ra trước bàn dân thiên hạ để ban huấn từ.

                    Khi đức vua từ hậu điện bước ra lễ đài,1 đứa bé la lên: "ôi đức vua ở truồng".
                    Dân tình trong nước xôn xao bàn tán,thấy thế quan cai trị dân dốt bắt đứa trẻ ra xử tử ví tội bất kính với nhà vua dù dân chúng và các quan lại có bênh vực đứa trẻ còn nhỏ không biết lễ nghĩa . Đức vua là 1 vị minh quân ngài cũng biết đứa trẻ vô tội nhưng không biết làm sao để cứu đứa bé.

                    Ngày xử tử đứa trẻ hôm đó mây đen vần vũ,cả đất nước không có 1 bóng người,dân chúng cho đó là điểm gỡ,giờ linh v.v.


                    Muốn biết kết cuộc đất nước điện tử chậm nét ra sao,mời các bạn đón xem vào kỳ tới.

                    Comment


                    • #11
                      Bác Hongphuong98 kể chuyện cũng có vần điệu lắm nhưng chậm hiểu như tui nghĩ mãi mà chẳng ra, vậy bao giờ mới xuất bản kỳ tiếp theo nhỉ? hay là chỉ chờ sau ít phút nhà đài quảng cáo thì phát tiếp?
                      Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                      <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                      Comment


                      • #12
                        hồi 2:
                        Đức vua muốn tha cho đứa bé nên hỏi quan tư pháp:
                        -Ta muốn tha cho đứa bé này,khanh nghĩ sao?
                        quan tư pháp suy tư 15 phút và trả lời:
                        _Nếu tha cho đứa bé thì phép nước không ai tôn trọng,thà giết oan đứa bé này để làm gương.

                        Đức vua đành hạ chỉ giết đứa trẻ.Sau khi đứa trẻ bị giết chết sĩ phu trong nước bàn ra tán vào có ý không phục nhà vua vì đức vua bênh vực quan điện tử dân dốt lộ liễu quá.Một sĩ phu can đảm dâng sớ tâu sự ngang ngược của quan điện tử dân dốt cũng bị quan tư pháp tiếp tục giết chết.

                        Các sĩ phu trong nước 1 lần nữa kêu gọi nhà vua:
                        - Đừng bênh vực quan điện tử dân dốt lộ liễu quá

                        Không biết nhà vua có nghe lời sĩ phu trong nước hay không?mời các bạn viết tiếp.
                        Last edited by hongphuong98; 05-10-2010, 16:13.

                        Comment


                        • #13
                          Quái lạ!!

                          Quái lạ quá, hay là tại tui ngồi "đáy giếng" nên không hiểu vài điểm sau:

                          1.Quan vùng điện tử dân dốt thì như vậy, vậy quan vùng điện tử dân giỏi và các quan vùng khác đâu cả mà để đất nước đi xuống. Giả sử mỗi vùng là 1 châu, thì đất nước Điện tử chậm nết chỉ có 1 châu thôi à? Quái quá nhỉ!

                          2. Ngoại bang chỉ nhìn vào 1 vùng (1 châu) mà đánh giá cả đất nước như vậy thì là nó ... khùng rồi. Ví như chỉ có 1 châu bị sự cố mà cả 64 châu (giả sử là 64 cho nó quy mô, chớ thực sự chẳng biết đấy nước đó chia làm mấy Châu nữa!) bị đánh giá chung như vậy à ? Nếu thực sự như vậy thì theo tui ngoại bang này chỉ thuộc dạng "đậu hủ".

                          *** Chờ nghe các nhà chiến lược bình luận thêm sẽ có ý kiến tiếp. Còn phần phán xét cho thông thì phải mời Bao Công sống dậy để hỏi ý mới được! Tại hạ tài hèn sức mọn chẳng dám lạm bàn.
                          Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                          <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viết
                            hồi 2:
                            Đức vua muốn tha cho đứa bé nên hỏi quan tư pháp:
                            -Ta muốn tha cho đứa bé này,khanh nghĩ sao?
                            quan tư pháp suy tư 15 phút và trả lời:
                            _Nếu tha cho đứa bé thì phép nước không ai tôn trọng,thà giết oan đứa bé này để làm gương.

                            Đức vua đành hạ chỉ giết đứa trẻ.Sau khi đứa trẻ bị giết chết sĩ phu trong nước bàn ra tán vào có ý không phục nhà vua vì đức vua bênh vực quan điện tử dân dốt lộ liễu quá.Một sĩ phu can đảm dâng sớ tâu sự ngang ngược của quan điện tử dân dốt cũng bị quan tư pháp tiếp tục giết chết.

                            Tình hình đất nước điện tử chậm nết ngày càng rối ren,trong triều các lão quan công thần từ ngày lập nước cáo lão về trồng quế nuôi dê. Lại có quan tỏ ra uyên thâm chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng biết, lừa phỉnh thiên hạ,cái hương xấu lan tỏa 1 vùng.Ngoại bang dòm ngó đất nước vì cho rằng nội dung kế hoạch phát triển đất nước chẳng có gì mới lạ,đất nước không phát triển v.v.

                            Đứng trước nguy cơ "nội ngoại công kích" các sĩ phu trong nước 1 lần nữa kêu gọi nhà vua:
                            1- Đừng bênh vực quan điện tử dân dốt lộ liễu quá
                            2- Mới khai quốc có lắm chuyện để nói,trình độ dân trí có giới hạn nên đừng sợ cái nội dung kế hoạch phát triển đất nước không có gì mới lạ,nội dung phát triển hay đi xuống là chuyện bình thường.
                            3-Kinh tế phải vững mạnh dân chúng mới ấm no,phát triển kinh tế trong giai đoạn này hoàn toàn đúng.
                            4-Dân chúng và sĩ phu yêu nước luôn đoàn kết xây dựng đất nước chống ngoại xâm.

                            Không biết nhà vua có nghe lời sĩ phu trong nước hay lại giết họ,mời các bạn có quyền cao chức trọng viết tiếp.
                            Đúng là cao thủ viết văn ! cứ phải gọi là "thâm thúy" , bác viết như thế này thì vua nào chém được bác.
                            Hãy gọi tôi khi bạn cần

                            Comment


                            • #15
                              Những tưởng truyện nhiều kỳ này dựng thành phim được, nên tại hạ cũng nhảy vào xin 1 vai ... quần chúng, không tên cũng được, nếu cho đặt tên thì xí tên "Hồng sư đệ", mục đích là để tiện "diễn", nói ngoài vào mệt quá. Mời các bác nào hứng thú với phim này, nhảy vào xí vai luôn cho phim sớm công chiếu. Chỉ là phim thôi mà, vào diễn cho vui. Kính mời!
                              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                              <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              ngocnga48 Tìm hiểu thêm về ngocnga48

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X