Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tâm sự cùng vuthaonguyen

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • vuthaonguyen
    replied
    Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viết
    Công nhận dân điện tử - kỹ thuật làm văn - làm thơ cũng đâu có kém các bác nhỉ
    lúc tâm trạng thì văn chương phun ra rầm rầm...viết đầy mấy trang giấy cũng không hết hihi
    Mật bí trong thời gian học điện tử, mình đã dám đăng kí đi thi khối C đấy, tý nữa đỗ, đợt ấy mà đỗ thì bây giờ cũng chẳng biết thế nào
    Ngày xưa học 12 điểm văn kém lắm(tại ko đi học thêm, ko làm giống cô giáo)hiiiiiii

    Leave a comment:


  • vuthaonguyen
    replied
    Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viết
    bác vuthaonguyen nói chí phải! mà cô bạn của bác không ngồi nhắn tin cho người khác đâu ^^...tình hình là đang ngủ phì phèo trong chăn ấm...hehe, đoán thui
    Cũng chỉ cách đây tầm mấy chục ngày, dịp sau Tết ấy, tôi và cô bé còn nhắn tin cho nhau, cô bé ngủ muộn lắm hiiiiiii
    Nhiều khi mình cũng buồn vì dám vứt mình như miếng giẻ ấy. Mình cũng chẳng oán trách gì đâu. Mà cô bé mới 19 tuổi vẫn là một đứa trẻ con mà, với anh em vẫn là cô bé
    Đôi khi mình cũng tin vào cả số phận lấy đó làm niềm an ủi, vì có những việc mà con người tự quyết được nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi.
    Còn các bạn các bạn có nghĩ câu chuyện cô bé trên là thử thách mình không, vẫn hi vọng về những điều tốt đẹp, để rồi hi vọng nhiều và thất vọng cũng nhiều...Mình chả bi lụy về tình yêu đâu. Cái gì cũng có giá của nó

    Tặng bạn bài hát(Ông anh họ mình nhắn tin bảo nghe bài này.Buồn ơi là buồn)
    Còn nhớ, đôi ta đêm nào
    Quấn quít bên nhau, thân xác rã rời
    cái này là mình chưa có làm đâu nhé. Hiiiiii
    Ngày xưa em cất bước ra đi, không từ giã,
    Để lòng ai nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa
    Ngày đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát
    Ngày đó chia tay, trời buồn ngơ ngác
    Quạnh hiu đời tôi, từng năm tháng qua.

    Lời yêu thương em nỡ vô tình, quên thật sao
    Còn lại tôi ôm lấy riêng mình, tình dưới vực sâu
    Ngày ấy em đi, đời buồn ủ rũ,
    Ngày ấy chia ly, đường về quên lối
    Và tôi từ đây, tìm ly rượu cay.

    Người ơi, dĩ vãng đã xa,
    Em có hay rằng, tôi vẫn còn thương
    Còn nhớ, đôi ta đêm nào
    Quấn quít bên nhau, thân xác rã rời
    Này em, dĩ vãng đã qua,
    Đêm đã mưa xa, tôi vẫn một mình
    Còn em, nay ở nơi nào
    Hạnh phúc bên nhau, hay đã xót xa.

    Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay
    Lời yêu thương em hứa cho người, là giấc mộng phai
    Tình vẫn trong tôi, ngập đầy nỗi nhớ
    Giọng hát buông lơi, ngọt từng hơi thở
    Để có mình tôi, và những ngày xưa,
    Yêu em ... yêu em

    Và tôi ... sẽ mãi yêu ... em ...

    Leave a comment:


  • neo9x
    replied
    Nguyên văn bởi toanck86 Xem bài viết
    hì hì, cuộc đởi còn nhiều cái theo đuổi, đáng suy nghĩ và ý nghĩa lắm. Bác thử nghĩ đến người thân, ruột thịt của mình xem sao, em cũng có lúc rất buồn như vậy, tuy không giống nhau nhưng cũng gần tương đồng. Chúc hết buồn!!!!!!!!!
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
    Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em
    Mất đi người yêu với anh thì sao
    Mất đi người yêu với anh buồn chút thôi (chế)
    Công nhận dân điện tử - kỹ thuật làm văn - làm thơ cũng đâu có kém các bác nhỉ
    lúc tâm trạng thì văn chương phun ra rầm rầm...viết đầy mấy trang giấy cũng không hết hihi

    Leave a comment:


  • toanck86
    replied
    hì hì, cuộc đởi còn nhiều cái theo đuổi, đáng suy nghĩ và ý nghĩa lắm. Bác thử nghĩ đến người thân, ruột thịt của mình xem sao, em cũng có lúc rất buồn như vậy, tuy không giống nhau nhưng cũng gần tương đồng. Chúc hết buồn!!!!!!!!!
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
    Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em
    Mất đi người yêu với anh thì sao
    Mất đi người yêu với anh buồn chút thôi (chế)

    Leave a comment:


  • neo9x
    replied
    Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
    Chắc cô em cũng chẳng đọc được những dòng này đâu
    Bài hát: "DĨ VÃNG" còn em nay ở nơi nao,Hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa
    Đã 11 giờ rồi chắc em đang nằm trong chăn ấm đây, và nhắn tin cho người nào đó cũng nên...hi
    Cuộc sống là vậy. Khi ta yêu một ai thật lòng thì mới thế chứ, còn không nếu sống phũ phàng thì chả có gì day dứt cả
    Hãy sống đúng với lương tâm mình. Đừng phản bội,lừa dối nhau
    bác vuthaonguyen nói chí phải! mà cô bạn của bác không ngồi nhắn tin cho người khác đâu ^^...tình hình là đang ngủ phì phèo trong chăn ấm...hehe, đoán thui

    Leave a comment:


  • vuthaonguyen
    replied
    Nguyên văn bởi toanck86 Xem bài viết
    không biết cô em của bác Nguyên có đọc được mấy dòng này không nhì! Câu chuyện bác Nguyên lại làm em thấy "Chán đời + Buồn tình"
    Chắc cô em cũng chẳng đọc được những dòng này đâu
    Bài hát: "DĨ VÃNG" còn em nay ở nơi nao,Hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa
    Đã 11 giờ rồi chắc em đang nằm trong chăn ấm đây, và nhắn tin cho người nào đó cũng nên...hi
    Cuộc sống là vậy. Khi ta yêu một ai thật lòng thì mới thế chứ, còn không nếu sống phũ phàng thì chả có gì day dứt cả
    Hãy sống đúng với lương tâm mình. Đừng phản bội,lừa dối nhau

    Leave a comment:


  • toanck86
    replied
    không biết cô em của bác Nguyên có đọc được mấy dòng này không nhì! Câu chuyện bác Nguyên lại làm em thấy "Chán đời + Buồn tình"

    Leave a comment:


  • nhathung1101
    replied
    Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng
    (hai sắc hoa Ti gôn)
    Lấy chồng thì mặc lấy chồng
    Làm thêm kiếm tí lấy đồng mua rau
    Chồng biết thì chồng đánh đau
    Nếu chồng không biết rau ăn cả ngày.

    Leave a comment:


  • vuthaonguyen
    replied
    Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Đẻ một thằng cu mai sau lớn
    Lấy lại con em trả thù đời...
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng
    (hai sắc hoa Ti gôn)

    Leave a comment:


  • nhathung1101
    replied
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Đẻ một thằng cu mai sau lớn
    Lấy lại con em trả thù đời...

    Leave a comment:


  • neo9x
    replied
    Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
    Vẫn buồn chứ. Nhưng thời gian sẽ nguôi ngoai phần nào. Nhưng bây giờ cũng sợ yêu rồi...
    Lý Màn Sầu có câu:
    " Hỏi thế gian tình là chi chi...mà khiến cho đôi lưa thề nguyền sống chết"....hehe...lâu lâu đệm câu nhảm nhảm vào cho vui

    Leave a comment:


  • vuthaonguyen
    replied
    Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viết
    thía sau khi tâm sự cũng bà con....bác đã đỡ buồn phần nào chưa
    Vẫn buồn chứ. Nhưng thời gian sẽ nguôi ngoai phần nào. Nhưng bây giờ cũng sợ yêu rồi...

    Leave a comment:


  • neo9x
    replied
    thía sau khi tâm sự cũng bà con....bác đã đỡ buồn phần nào chưa

    Leave a comment:


  • neo9x
    replied
    Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
    Cây mai là cốt cách người quân tử.Cao Bá Quát viết
    Nhất thân đê thủ bái hoa mai
    "Cả đời ta chỉ cúi mình trước hoa mai"
    Ngày xưa đi học thì được dạy làm điều tốt, truyện cổ tích cũng vậy luôn dạy những người tốt bụng thật thà sẽ được hưởng hạnh phúc. Nhưng truyện là truyện ngoài đời là ngoài đời.Thế nên bây giờ mới có chương trình chuyện cổ tích thời nay.
    Chẳng nhẽ gì mà giờ đây trẻ con nước ngoài không còn tin vào ông già Nô en
    Thật ra để quên đi những thương đau cũng phải có thời gian, dao chém xuống đá còn mẻ, vết cứa vào tay còn để lại sẹo, huống chi cứa vào trái tim
    Bác coloo chắc đã nghe một bài hát có câu."Có oằn mình đớn đau mới hiểu tình yêu là thế nào". Ngày xưa những lúc mà bạn mình trải qua hoàn cảnh đó mình cũng cảm thấy bình thường.Giờ đã hiểu thế nào là vị đắng tình yêu
    Thôi hi vọng thời gian sẽ xoá dần những chuyện buồn đau, "bỏ hận thù và lời dối trá"
    Hi vọng sau mùa đông tàn tã, cây cối lại đâm chồi nảy lộc đón ánh dương
    Cuộc sống là dòng chảy, nó bồi đắp tất cả nhưng cũng cuốn đi tất cả
    trong gang tấc. thiên nhiên là thế huống chi con người chỉ là rất nhỏ bé trong nó
    Nhân đây mình cũng chúc các anh em trong diễn đàn hạnh phúc trong tình yêu nhé, và khuyên anh em đừng quá đặt niềm tin vào một cái gì để rồi tan vỡ và thất vọng. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Hãy yêu bằng trái tim. "yêu em trái tim thật thà". để rồi khỏi ân hận tiếc nuối. sống bằng đạo đức và lương tâm chính mình
    Hãy yêu nhau đi, bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối
    Hãy yêu nhau đi, cho ngày quên tháng
    Tình yêu cũng đầy đủ cung bậc, cũng phải có những lúc ngọt ngào và đắng cay, lừa lọc phản trắc. nó cũng không phải là một món đồ mà khi mất có thể mua lại được ngay. những khi mất mát lòng chúng ta cũng day dứt lắm chứ nếu đó là một tình yêu thật lòng.
    PS: Các bác nào buồn về chuyện tình yêu tình báo vào đây tâm sự nhé
    Tặng bác vuthaonguyen bài hát nghe chơi ^^ hihi

    Leave a comment:


  • vuthaonguyen
    replied
    Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
    Thế gian có biết bao nhiêu điều huyền diệu mà chính chúng ta là người đang mục kích nó . Bạn thấy cây mai chăng ? Qua một mùa đông dài tiều tụy trút lá để rồi đơm hoa vàng rực rỡ tươi vui . Những điều đau buồn hôm nay phải chăng là những bài học quí giá mai sau . Những thương đau hôm nay biết đâu lại là những công cụ cần thiết để hàn gắn mai sau . Chúc bạn sau những đêm dài nghiệt ngã tìm được niềm vui khi ánh nắng bình minh đầu ngày ló dạng . Cheer up !!!!!
    Cây mai là cốt cách người quân tử.Cao Bá Quát viết
    Nhất thân đê thủ bái hoa mai
    "Cả đời ta chỉ cúi mình trước hoa mai"
    Ngày xưa đi học thì được dạy làm điều tốt, truyện cổ tích cũng vậy luôn dạy những người tốt bụng thật thà sẽ được hưởng hạnh phúc. Nhưng truyện là truyện ngoài đời là ngoài đời.Thế nên bây giờ mới có chương trình chuyện cổ tích thời nay.
    Chẳng nhẽ gì mà giờ đây trẻ con nước ngoài không còn tin vào ông già Nô en
    Thật ra để quên đi những thương đau cũng phải có thời gian, dao chém xuống đá còn mẻ, vết cứa vào tay còn để lại sẹo, huống chi cứa vào trái tim
    Bác coloo chắc đã nghe một bài hát có câu."Có oằn mình đớn đau mới hiểu tình yêu là thế nào". Ngày xưa những lúc mà bạn mình trải qua hoàn cảnh đó mình cũng cảm thấy bình thường.Giờ đã hiểu thế nào là vị đắng tình yêu
    Thôi hi vọng thời gian sẽ xoá dần những chuyện buồn đau, "bỏ hận thù và lời dối trá"
    Hi vọng sau mùa đông tàn tã, cây cối lại đâm chồi nảy lộc đón ánh dương
    Cuộc sống là dòng chảy, nó bồi đắp tất cả nhưng cũng cuốn đi tất cả
    trong gang tấc. thiên nhiên là thế huống chi con người chỉ là rất nhỏ bé trong nó
    Nhân đây mình cũng chúc các anh em trong diễn đàn hạnh phúc trong tình yêu nhé, và khuyên anh em đừng quá đặt niềm tin vào một cái gì để rồi tan vỡ và thất vọng. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Hãy yêu bằng trái tim. "yêu em trái tim thật thà". để rồi khỏi ân hận tiếc nuối. sống bằng đạo đức và lương tâm chính mình
    Hãy yêu nhau đi, bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối
    Hãy yêu nhau đi, cho ngày quên tháng
    Tình yêu cũng đầy đủ cung bậc, cũng phải có những lúc ngọt ngào và đắng cay, lừa lọc phản trắc. nó cũng không phải là một món đồ mà khi mất có thể mua lại được ngay. những khi mất mát lòng chúng ta cũng day dứt lắm chứ nếu đó là một tình yêu thật lòng.
    PS: Các bác nào buồn về chuyện tình yêu tình báo vào đây tâm sự nhé

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

neo9x Tìm hiểu thêm về neo9x

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X