Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Vật thể bay không người lái quá xa lạ chăng?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vật thể bay không người lái quá xa lạ chăng?

    Ở VN chưa có trường Đại Học Hàng Không nào lên chưa nhiều người được đào tạo chính qui về hàng không mà vật thể bay không người lái là 1 fần nhỏ. Em thiết nghĩ vật thể bay không người lái cũng có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống cũng như trong an ninh quốc phòng như là vệ tinh,máy bay không người lái hay các vật thể bay có người lái đơn giản như là khinh khí cầu hay tàu lượn... Biết đâu có 1 ngày những cuộc robocon sẽ không dừng lại ở những robot di chuyển trên mặt đất nữa mà là những robot biết bay bằng cánh. Em mong muốn ai có kinh nghiệm về lĩnh vực này thì chia sẻ cho anh em. Những vấn đề lớn thì phải cần nhiều người và nhiều thời gian nhưng không fải là ko làm được. Việt Nam đang cần nhiều thiết bị bay mà minh chứng là sự cần thiết của VINASAT vệ tinh đầu tiên của VN. Ai quan tâm muốn thảo luận về vấn đề này có thể liên hệ với em theo hòm thư: contrainhutnhat84@yahoo.com

  • #2
    cho tui xin tí ý kiến ! bạn đang học cấp 4 or cấp 3 vậy ? bạn có bit bọn nc ngoài đầu tư công sức như thế nào để cho ra vật thể bay ko ? ngay cả động cơ phản lực , động cơ có cánh ..dân mô hình hay chơi cũng phải nhập khẩu --> nếu u bảo hardware ta cũng nhập khẩu thì vật thể bay này ko thể do Việt mình tạo ra đc .
    Dân robot có 2 tháng để design & product & hoàn thiện , chưa kể thời gian thi HK , nghỉ Tết , sau Tết chỉ có 3 tuần để test & thử sân -->Ko có thời gian đi chơi lễ 8/3 nữa là ... may ra trong hè .. u nào có khá khá xèn thì ngâm cú trước mấy module hay hay , sau đó ráp vô chạy thì mới có khá hơn thui

    Comment


    • #3
      Em đang là sinh viên năm thứ 3 một trường Đại Học Hàng Không, những cái em nói là những cái em đã mắt thấy tai nghe chứ ko fải là lên đọc được 1 trang nào rồi viết lại. Về động cơ thì trên thế giới ít nước làm được anh ạh chỉ 4 hoặc 5 nước là làm động cơ phản lực, chủ yếu là đi mua. Phần mô hình bay thì có thể làm được đấy là bác Hai Lúa anh ạh. Nếu anh muốn cái gì mình cũng phải làm được thì em nghĩ chắc VN chẳng làm được thiết bị gì cả vì từ cái nhỏ nhất đều mua của nước ngoài hết. Ở trường em cũng có rất nhiều nhóm sinh viên làm máy bay không người lái, to cũng có mà nhỏ cũng có. Nó cũng không phức tạp như anh nghĩ đâu như có ai nghĩ là VN làm được chip 8bit đâu anh. Nếu đầu tư làm được thì ứng dụng của nó là rất lớn. Em chỉ muốn tìm ai có cùng sở thích để trao đổi thôi. Cảm ơn anh đã góp ý.

      Comment


      • #4
        e xin góp chút ý kiến với, e thấy ko phải cứ mua hàng nc ngoài thì sản phẩm ko phải là của mình. ví dụ: e xây 1 căn nhà, e mua gạch của Đồng Tâm, mua sắt của vinasteel, mua xi mang haiphong..... cuối cùng căn nhà cũng là của e chứ đâu phải của mấy bác kia, xã hội ngày nay chúng ta sống dựa vào nhau chứ ko còn tự cung tự cấp nữa. nói như thế ko phải e khuyến khích nên mua hàng ngoại mà là cái gì có sẵn thì cứ tận dụng.
        bạn xuanhuong oi, ở trường bạn có ai làm thành công về cái máy bay ko người lái chưa. mình cũng thích cái này lắm, thấy bọn nhà giàu chơi máy bay mà thèm muốn chết. khi nào có sản phẩm thành công thì bạn pót len cho ae với. à, trên thế giới có ai chế ra dc con ruồi điện tử chưa ta?

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi xuanhuong184 Xem bài viết
          Em đang là sinh viên năm thứ 3 một trường Đại Học Hàng Không, những cái em nói là những cái em đã mắt thấy tai nghe chứ ko fải là lên đọc được 1 trang nào rồi viết lại. Về động cơ thì trên thế giới ít nước làm được anh ạh chỉ 4 hoặc 5 nước là làm động cơ phản lực, chủ yếu là đi mua. Phần mô hình bay thì có thể làm được đấy là bác Hai Lúa anh ạh. Nếu anh muốn cái gì mình cũng phải làm được thì em nghĩ chắc VN chẳng làm được thiết bị gì cả vì từ cái nhỏ nhất đều mua của nước ngoài hết. Ở trường em cũng có rất nhiều nhóm sinh viên làm máy bay không người lái, to cũng có mà nhỏ cũng có. Nó cũng không phức tạp như anh nghĩ đâu như có ai nghĩ là VN làm được chip 8bit đâu anh. Nếu đầu tư làm được thì ứng dụng của nó là rất lớn. Em chỉ muốn tìm ai có cùng sở thích để trao đổi thôi. Cảm ơn anh đã góp ý.
          Tuổi u cũng xấp xỉ ngang tuổi tui rùi , tui học năm 4 BK . U nói trường u có vài nhóm đã làm mô hình bay ko ng lái . Nếu đã nhóm thực hiện đc thì tui ko bàn cãi nữa , nhưng cho tui xin 1 vài ý kiến

          - Các bạn làm thế nào để định vị mô hình , khi ng ĐK ko nhìn thấy mô hình bay <=> mô hình bay bị khuất sau vật cản . Cái khó là ở chỗ đó
          Tui tưởng u dân ngoại đạo , chứ nội đạo thì xem như ý tửong của u có thể thực hiện đc . Tui chỉ sợ phần thu tín hiệu thui
          Last edited by Zz_Bi_zZ; 13-03-2008, 12:02.

          Comment


          • #6
            cảm ơn bác đã nêu lên ý này. mình là dân điện tử nhưng cũng rất đam mê thứ này. mình cũng rất mong làm được con chim sắt điều khiển bằng sóng Radio bay vòng vòng cho đã ma ko được vi nhiều li do: động cơ, cơ chế bay lái, trọng tâm, trong lượng....
            nếu các bác có kinh nghiệm và thiết bị thi post lên, chia xe cho anh em cùng làm với
            Càng học nhiều Càng thấy mình ngu

            Comment


            • #7
              Vài nét với các bạn về UAV, ERV...

              Chào các bạn,

              Tôi xin nêu qua những gì mà tôi biết về UAV. Máy bay không người lái (unmanned aerial vehicle, UAV) hiện đang là một trong những công nghệ hàng không hiện đại hàng đầu. Không chỉ là một công cụ đắc lực cho hoạt động an ninh quốc phòng, nó còn phục vụ một cách hữu hiệu cho đời sống xã hội. Vậy, bạn biết gì về công nghệ này? Nó được hình thành ra sao và hoạt động thế nào? Công nghệ này, dù hiện đại, nhưng có phải là xa lạ với châu Á và Việt Nam hay không? Đối với các nước như Mỹ, Nga, các nước bắc âu công nghệ này phát triển như vũ bão và ứng dụng rất rộng từ trong quân sự, khí tượng, giám sát, thám hiểm, nghiên cứu... Tại châu á, có Nhật, Trung Quốc,Triều Tiên... Việt Nam cũng là một trong những đại diện có tên trong các đất nước phát triển thành công UAV nội địa hóa 100%.

              Nhưng do ngân quỹ hạn chế và Việt nam chưa có kế hoạch phát triển cụ thể cho ngành hàng không, vũ trụ nên hầu như UAV của ta chưa được quan tâm đúng mức.

              Nếu bạn muốn phát triển thành công UAV cho riêng mình tôi nghĩ có vài cách sau:
              Nếu bạn đủ năng lực về tài chính: bạn có thể mua 1 cái UAV của nước ngoài và mổ ra nghiên cứu
              Còn trường hợp không đủ: bạn có thể tự phát triển 1 phần của máy bay vd: cánh, thân, cấu trúc vật liệu, động cơ (động cơ có nhiều loại chạy các nhiện liệu khác nhau như: xăng, dầu, điện siêu tốc, khí...) bạn làm được phần nào thì các phần còn lại có thể nhập và từ từ nội địa hóa cho riêng mình. UAV là một thứ tổ hợp rất nhiều thứ, hàm lượng chất xám của nó rất cao nên bạn phải đam mê và có định hướng đúng đắn sẽ thành công. Một điều bạn phải rất chú ý là khí động học, nếu bạn thiết kế không cân bằng máy bay sẽ không bay được hoặc bay lên là rơi.

              Cơ chế hoạt động của UAV thường là sóng vô tuyến, có nhiều loại bạn có dùng điều khiển, hoặc điều khiển từ trung tâm điều khiển (có mô hình điều khiên chuyên cho các UAV, ERV...), ngoài ra UAV có thể bay theo chương trình vạch sẵn hoặc nhận lệnh từ nhiều trung tâm điều hành có mạng lưới kết nối rộng lớn như tàu quân sự, các khu quân sự, các đội điểu khiển cơ động, vệ tinh...

              Có gì các bạn cứ viết cụ thể, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời cho các bạn

              Comment


              • #8
                Hay đấy, tui cũng đã thử chế tạo máy bay và robot từ năm học cấp 2 và giờ là chế tạo vệ tinh! NẾu cái gì cũng cứ bảo VN ko làm được thì đến bao giờ mới phát triển bằng người khác. Dân ta mắc bệnh thiếu tự tin ở chính mình.
                Thử hỏi coi boeng lắp một cái máy bay phải mua bao nhiêu thứ từ bao nhiêu công ti thuộc các quốc gia khác. nếu sản xuất một cái radio mà sản xuất từ con điện trở thì ... ẹc ẹc

                Hi vọng một ngày nào đó, những tư tưởng lớn sẽ gặp nhau và làm được một cái gì đó cũng thật lớn xứng đáng là người Việt tài cao

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viết
                  Hay đấy, tui cũng đã thử chế tạo máy bay và robot từ năm học cấp 2 và giờ là chế tạo vệ tinh! NẾu cái gì cũng cứ bảo VN ko làm được thì đến bao giờ mới phát triển bằng người khác. Dân ta mắc bệnh thiếu tự tin ở chính mình.
                  Thử hỏi coi boeng lắp một cái máy bay phải mua bao nhiêu thứ từ bao nhiêu công ti thuộc các quốc gia khác. nếu sản xuất một cái radio mà sản xuất từ con điện trở thì ... ẹc ẹc

                  Hi vọng một ngày nào đó, những tư tưởng lớn sẽ gặp nhau và làm được một cái gì đó cũng thật lớn xứng đáng là người Việt tài cao
                  Tớ cũng nghĩ vậy !

                  Chúng ta phải mạnh dạn mà bắt tay vào việc với tất cả khả năng của mình . Người Việt vốn dĩ cũng rất thông minh !!!

                  Tớ cũng hy vọng rằng diễn đàn này cũng không phải chỉ là nơi dành cho việc bàn bạc hỗ trợ nhau về lý thuyết ... Hoặc chỉ là nơi khoe tài giỏi về lý thuyết đơn thuần ... Mà hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có nhiều bài viết mang tính thực tiễn hơn .

                  Có thể sẽ có nhiều bạn thành công hơn trong công việc kể cả những bài viết kể về sự thất bại trong quá trình thực nghiệm để mọi người cùng chia xẻ và rút kinh nghiệm ... Có như vậy thì chúng ta mới thoát khỏi tình trạng dậm chân tại chỗ ngó nhìn thế giới phát triển và chỉ biết chép miệng than thân trách phận cho đất nước mình !

                  Điều gì chưa biết thì ta khiêm tốn học hỏi từ các bạn khác kể cả các bạn nước ngoài đã đi trước ta nhiều năm ... Quan điểm của Lucky là :
                  "Hãy làm đi và xin đừng hô khẩu hiệu xuông xuông ..." .
                  Khi đối mặt với thực tiễn thì mới thấy muôn vàn khó khăn mà trong phần lý thuyết ta chưa lường hết được !

                  Mấy ngày nay Lucky cũng đang sa lầy bởi nhiều khó khăn trong việc chế tạo máy phát điện sức gió ... nhưng vẫn hi vọng là rồi sẽ thành công . Và kể cả là nếu Lucky thất bại thì chắc chắn cũng sẽ rút ra được một chút kinh nghiệm cho lần thực nghiệm tiếp theo

                  Các bạn nghĩ sao về mấy vụ "Các anh hùng Hai Lúa" chế tạo máy vượt mặt cả các giáo sư tiến sĩ , kỹ sư nhà mình ?

                  Riêng tớ thấy vừa vui và cũng hơi ngượng ...


                  Last edited by Lucky368; 23-04-2009, 07:57.

                  Comment


                  • #10
                    chúc cậu làm thành công máy phát điện, nếu làm được thì chỉ tớ với. Tớ thấy cơ chế của nhà nước mình quá dở, đáng lẽ như hai bác nông dân kia phải cho phép thử bay sớm, dù là không bay được. đằng này họ chờ hàng tháng trời để xin một cái giấy phép bay.

                    Mấy bác bên viện tên lửa khoe là hồi trước học về tên lửa cùng với những người chế tạo tên lửa của Triều Tiên và Iran, 2 nước này nó phóng tên lửa ầm ầm khoe với thế giới, còn các bác nhà mình lại lôi ảnh ra khoe và lấy sách ra để giảng giải! Nản !

                    Người Việt không phải là không thông minh, nhưng mà thói ỷ lại, coi là mình dốt, đó mới chính là vấn đề làm cho nền khoa học kỹ thuật của chúng ta hầu như là dậm chân tại chỗ với một đống lý thuyết

                    Comment


                    • #11
                      Vấn đề là:

                      Dám học mà không dám làm!


                      Làm theo một lộ trình nào đó được vạch ra sẵn thì làm rất tốt, nhưng khi tự vạch ra lộ trình thì lại cảm thấy lúng túng!

                      Học thì khó đến mấy cũng học được (thi Olympic toàn thấy VN giật giải cao!)

                      Đến khi làm thì ngại, cái ngại đầu tiên không phải là kinh tế mà là: không biết bắt đầu từ đâu!

                      Không biết bắt đầu từ đâu cũng có nghĩa là vận dụng kiến thức đã học không được tốt!

                      Tại sao vận dụng không tốt? Tại vì không thực tế hóa được vấn đề!

                      Muốn thực tế hoá được vấn đề thì đầu tiên hết là phải biết lập kế hoạch!

                      Kế hoạch muốn thực hiện được thì phải là kế hoạch khả thi!

                      Vậy thì hãy bắt đầu từ bước lập kế hoạch khi thực hiện một công trình, project.... nào đó!



                      Vài ý kiến ý cò nho nhỏ!

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                        Vấn đề là:

                        Dám học mà không dám làm!


                        Làm theo một lộ trình nào đó được vạch ra sẵn thì làm rất tốt, nhưng khi tự vạch ra lộ trình thì lại cảm thấy lúng túng!

                        Học thì khó đến mấy cũng học được (thi Olympic toàn thấy VN giật giải cao!)

                        Đến khi làm thì ngại, cái ngại đầu tiên không phải là kinh tế mà là: không biết bắt đầu từ đâu!

                        Không biết bắt đầu từ đâu cũng có nghĩa là vận dụng kiến thức đã học không được tốt!

                        Tại sao vận dụng không tốt? Tại vì không thực tế hóa được vấn đề!

                        Muốn thực tế hoá được vấn đề thì đầu tiên hết là phải biết lập kế hoạch!

                        Kế hoạch muốn thực hiện được thì phải là kế hoạch khả thi!

                        Vậy thì hãy bắt đầu từ bước lập kế hoạch khi thực hiện một công trình, project.... nào đó!



                        Vài ý kiến ý cò nho nhỏ!
                        Thì có liên quan gì đến "Vật thể bay không người lái" thứ lỗi cho e ít hiểu biết.
                        Diễn đàn Vi điều khiển:

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
                          Thì có liên quan gì đến "Vật thể bay không người lái" thứ lỗi cho e ít hiểu biết.
                          Đầu tiên hãy làm 1 con diều

                          Sau đó làm 1 cái mô hình tàu lượn có cánh quạt bằng dây thun

                          Tiếp theo nâng cấp lên gắn động cơ điều khiển từ xa cho bánh lái để bay vòng vòng.

                          Tiếp tục nâng cấp thay dây thun bằng động cơ siêu tốc có điều khiển tốc độ để tập hạ cánh

                          Tiếp nữa gắn cho nó cái Spy Cam... bay đứng trên cửa sổ cô hàng xóm để kiếm góc quay thuận lợi!

                          Tiếp nữa gắn bom và bộ phận cắt bom... bay đi tìm mục tiêu và tập ném bom chính xác!

                          ........................

                          Cuối cùng vứt cha nó vào sọt rác!
                          Ra mua cái máy bay RC của TQ chơi cho sướng mà còn đỡ tốn tiền!

                          Làm thành thạo từng đó bước thì bạn đã đạt trình độ cỡ người ngoài hành tinh!

                          Lúc đó thì hãy nghĩ đến chuyện chế tạo UFO!

                          Comment


                          • #14
                            Bác Giang nói tếu làm anh em hoang mang, thực ra cái này đã có sản phẩm thương mại rồi, ưới hình thức bộ lái tự động (autopilot) chừng cỡ $200 cho dân chơi RC newbie và bộ điều khiển bay tự động theo lộ trình thiết lập sẵn cho quân đội tập bắn cỡ $1000.

                            Với cả hai cách, bộ điều khiển sẽ gắn lên một máy bay mô hình bay được, sau khi cất cánh bằng tay, người điều khiển sẽ kích hoạt bộ lái tự động với một kênh on/off trên bộ điều khiển. Bộ thu tín hiệu GPS sẽ cho biết máy bay đang ở tọa độ nào, cao độ nào từ đó sẽ phát tín hiệu cho 4 servo điều khiển 4 kênh cơ bản là ga, aileron, gọi là sao nhỉ, để nghiêng cánh, elevator đuôi ngang để hướng lên xuống, rudder để quẹo trái phải. Thậm chí chỉ cần 2 kênh aileron và elevator là lái tự động được rồi. Một cảm biến nghiêng sẽ xác định vị trí cân bằng máy bay để tự sửa. Hệ thống này được cái đơn giản nhưng nhược điểm là không xác định được vật cản do đó phải cài đặt cao độ tự động thật lớn và GPS thương mại thì độ chính xác cỡ nào các bác cũng biết. (Dân tình đồn đại rằng các bộ GPS gắn trên vật thể tốc độ cao dễ bị Lầu năm góc cho out, không biết đúng không)

                            Hồi đó có mấy ông bạn chơi RC rủ em làm, cũng đã làm rồi nhưng đến khâu cân chỉnh thì oải quá, cả tuần mới đi được một chuyến đem theo lỉnh kỉnh máy móc dây nhợ chẳng làm được bao nhiêu nên bỏ cuộc. Bán cho ai? Bao nhiêu? Cái này mới là cái bó cẳng dân Việt
                            Đẹp từng kilomét

                            Comment


                            • #15
                              Xin chào các bạn, các bạn nói đến Tớ đấy à, tớ xin tự giới thiệu tớ tên là ufo_xooc800 đến từ hành tinh Utubutu cách Thái Dương hệ của các bạn khoảng 1001 năm ánh sáng, rất hân hạnh và hy vọng một lúc nào đó các bạn trẻ dientuvietnam.net có thể đến được hành tinh của mình chơi nhé (hehe)
                              Last edited by ufo; 07-05-2009, 01:47.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              xuanhuong184 Tìm hiểu thêm về xuanhuong184

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X