Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
giup em viet ct chay chu dung led ma tra chay chu viet ct theo con p18f4550
vấn đề của bạn không đơn giản. và bà con ghét nhất là những người vào hỏi mà chưa chịu tìm và lại thích đồ ăn sẵn. Không ai có cái mà bạn đang cần rồi up lên đây. Dẫu có cũng chắc không ai cho không.
Bạn đã làm được gì? Nếu gặp vấn đề gì thì up lên đây bà con sẽ giúp chứ xin nguyên ề chắc không ai có.
Ít ra bạn cũng có 1 sơ đồ.
Em không biết gõ chữ tiếng việt, thì làm sao mà lập trình đc, tốt nhất là ko nên làm. sao các Mod ko dòm ngó bài này nhỉ? Mở 1 luồng mà ko có dấu, cm cũng ko dấu, thật không biết sinh viên thời nay sao nữa
vấn đề của bạn không đơn giản. và bà con ghét nhất là những người vào hỏi mà chưa chịu tìm và lại thích đồ ăn sẵn. Không ai có cái mà bạn đang cần rồi up lên đây. Dẫu có cũng chắc không ai cho không.
Bạn đã làm được gì? Nếu gặp vấn đề gì thì up lên đây bà con sẽ giúp chứ xin nguyên ề chắc không ai có.
Ít ra bạn cũng có 1 sơ đồ.
bởi vậy, đọc bài thôi đã thấy khó chịu rồi, bà con nào muốn giúp nữa,vãi cả luyện
Suno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
Suno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.
Comment