Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nghiên cứu xe điện chạy bằng đạp???

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nghiên cứu xe điện chạy bằng đạp???

    Trước hết, phải nói cho rõ là em không thích nhái theo sản phẩm đang có trên thị trường! Tức là không phải em định chế xe đạp chạy bằng điện mà là xe điện chạy bằng... đạp!!!

    Bởi tháng vừa rồi em thống kê thì tiền xăng xe xấp xỉ 1,5M!!! Xót ruột quá!
    Thằng xe ôm cũng chẳng tốn đến thế!
    Mà ngồi trên cái xe máy thì chẳng thấy ích lợi gì! Thậm chí nó còn làm con người ta phát triển thêm tính... lười!

    Nay em định chế một cái xe đạp để vừa thể dục (cho to chân), vừa được việc (đi lại) mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế!!!

    Ý em là sẽ lắp 1 quả máy phát vào xe. Khi ta đạp sẽ sinh ra điện, rồi nạp vào 1 quả ắc quy=> Tối về nối vào UPS để lấy điện sinh hoạt => Tiết kiệm năng lượng cho nước nhà.

    Lại lắp thêm 2 cái cánh (như trạm Hòa Bình í). Trên 2 cánh này sẽ là pin mặt trời để thu năng lượng (kể cả lúc ta không đi đâu thì cứ vứt xe ở vỉa hè cũng được) Năng lượng này sẽ nạp vào dàn pin Li-ion để tối về lắp vào laptop chat với anh em.
    Mà cái cánh này còn hay ở chỗ: Nếu có "xòe" vì say xỉn thì ta cũng chẳng sao!

    Trên ghi đông xe em định lắp một cái chong chóng để thu năng lượng gió. Năng lượng này để nghe Ipod khi lưu thông => Sướng như tiên các bác nhể.

    Sơ qua là như vậy, các bác có ý tưởng gì hay thì thêm vào nhé
    Khi nào ra được sản phẩm anh em ta sẽ Campuchia
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

  • #2
    Rồi lấy bò ra kéo xe mới chạy được àh?

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viết
      Rồi lấy bò ra kéo xe mới chạy được àh?
      Ừ nhỉ! Hay! Ghi nhận ý kiến của bác! Sẽ lắp thêm con bò
      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • #4
        Nhà bác có biết :

        Một cây làm chẩng nên non
        Ba cây chụm lại thì còn thấp hơn

        Bác gắn vào nhiều thế nó sẽ thành Xe Bò Chạy Bằng Đạp đấy .

        Comment


        • #5
          Hay, anh Hùng nghĩ ra món này vừa vui vừa thực tế, đúng là xe đạp có cực thật nhưng nó tốt cho sức khoẻ, nếu nó còn tích trữ đuợc một lượng điện năng nhỏ cho các sinh hoạt cá nhân khác thì còn hay hơn nữa . Ừhm hay bắt đầu vào đề tài luôn : cái ta cần ở đây sẽ phải là thiết kế bộ truyền động, trích dẫn một phần cơ năng từ líp hoặc dĩa, chuyần qua một dynamo nho nhỏ, kèm theo đó sẽ là một bộ ổn định mức điện áp sạc cho bình, và cũng rất có thể ta phải cần đến bộ nâng áp, nâng dòng, nếu như không tìm đuợc dynamo ưng ý . Chà khó chỉ ở phần truyền động thôi hi hi. Ý kiến của em đến đây là hết rồi chúc anh sớm làm đuọc một chiếc bán cho em khà khà
          Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
          Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

          Comment


          • #6
            Mụ nụi tui chứ ở đó mờ tốt cho sức khỏe . Bó rau muống hôm nay cũng đã bằng một ký thịt bò hôm qua rùi . Ăn rau muống , đạp xe bò nó lòi trĩ ra chứ sức khỏe nỗi chi ???

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
              Mụ nụi tui chứ ở đó mờ tốt cho sức khỏe . Bó rau muống hôm nay cũng đã bằng một ký thịt bò hôm qua rùi . Ăn rau muống , đạp xe bò nó lòi trĩ ra chứ sức khỏe nỗi chi ???
              hi hi anh phải biết tiết kiệm xiền như anh Hùng kìa mới có tiền mua đuợc thịt bò ăn chứ , nếu không ăn rau muống dài dài thiệt đó

              ý kiến với anh Hùng cái đề tài của anh làm ơn giảm bớt lại, gắn tùm lum quá, chỉ cần một cái dynamo + Acquy thôi mới khả thi anh àh
              Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
              Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

              Comment


              • #8
                Đạp cái xe ra chợ NT mua con chip điều áp . Dựng cái xe , quay lại mất bố nó cái dynamo . Chở cái bình acquy 25KG về nhà hộc xì dầu . Hận đời quá , ra chợ mua một bó rau muống về xào tỏi . Vừa vào chợ gặp một bà đang tốc váy ra chửi . Hoảng hồn hoảng vía té cái rầm , bình acquy tan tành .

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                  Đạp cái xe ra chợ NT mua con chip điều áp . Dựng cái xe , quay lại mất bố nó cái dynamo . Chở cái bình acquy 25KG về nhà hộc xì dầu . Hận đời quá , ra chợ mua một bó rau muống về xào tỏi . Vừa vào chợ gặp một bà đang tốc váy ra chửi . Hoảng hồn hoảng vía té cái rầm , bình acquy tan tành .
                  hi hi !!!
                  Chuyện đời nghĩ thật éo le
                  Anh Loo gầy gọc lê xe về nhà
                  Cảnh tình trông thật xót xa
                  Rau chưa ăn đặng mất pà Acquy
                  Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                  Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                    Nhà bác có biết :

                    Một cây làm chẩng nên non
                    Ba cây chụm lại thì còn thấp hơn

                    Bác gắn vào nhiều thế nó sẽ thành Xe Bò Chạy Bằng Đạp đấy .
                    Cái ông Cu Lu này chắc vẫn còn ít tuổi nên chẳng kinh nghiệm gì cả

                    Cái ý sâu xa của bác phongsontiem là gắn con bò vào để tận dụng cái... chất thải của nó đấy!!!
                    Tức là ngoài chuyện con bò được đi dạo (thịt săn chắc phải biết=> cấp cho bọn "tùng xẻo" với giá cao vẫn OK) Thì ta vẫn tận dụng được... cái ấy của nó!!!
                    Bây giờ anh em ta gắn đằng sau con bò một cái túi.... túi này sẽ chuyển chất đó xuống "bộ chuyển hóa khí gaz"=> Còn gì bằng.

                    Nhưng vấn đề là ở chỗ: cái túi cỡ nào thì vừa???
                    Last edited by nhathung1101; 30-03-2008, 23:19.
                    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                    Comment


                    • #11
                      Bác Nhá Thùng đừng dụ tui ăn Ngầu Pín nhé . " Em đây còn bé lắm , mấy anh ơi ! "

                      Comment


                      • #12
                        Các ông chẳng để ý gì cả... Mấy thằng chọi con bi giờ nó còn lắp cả... loa thùng vào xe đạp!
                        Giờ anh em ta nghiên cứu nghiêm chỉnh mà ra được sản phẩm thì tốt quá ấy chứ!
                        Còn chưa tính đến chuyện (nói nhỏ thôi): Bà xã khen "Chân anh dạo này toooo nhể!!!!"
                        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                          Còn chưa tính đến chuyện (nói nhỏ thôi): Bà xã khen "Chân anh dạo này toooo nhể!!!!"
                          Bác Nhá Thùng :

                          Bà này là bà Xả hay là bà Xã ???

                          Bà Xả : Bà để Xả ... hơi ..
                          Bà Xã : Bà của Xã hội
                          Last edited by cooloo; 01-04-2008, 00:20.

                          Comment


                          • #14
                            Báo cáo các bác, cuối cùng thì sản phẩm thử nghiệm đã ra đời!

                            Xin đặc biệt cảm ơn bác Cu Lu đã hợp tác bằng cách chạy thử sản phẩm. Xin mời các bác xem bản thiết kế và video.
                            Attached Files
                            Last edited by nhathung1101; 02-04-2008, 19:37.
                            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                              Cái ông Cu Lu này chắc vẫn còn ít tuổi nên chẳng kinh nghiệm gì cả

                              Cái ý sâu xa của bác phongsontiem là gắn con bò vào để tận dụng cái... chất thải của nó đấy!!!
                              Tức là ngoài chuyện con bò được đi dạo (thịt săn chắc phải biết=> cấp cho bọn "tùng xẻo" với giá cao vẫn OK) Thì ta vẫn tận dụng được... cái ấy của nó!!!
                              Bây giờ anh em ta gắn đằng sau con bò một cái túi.... túi này sẽ chuyển chất đó xuống "bộ chuyển hóa khí gaz"=> Còn gì bằng.

                              Nhưng vấn đề là ở chỗ: cái túi cỡ nào thì vừa???
                              Người ta còn lắp ắc qui để hỗ trợ sức đạp. Đây lại đòi cả đạp cả nạp ắc qui. Thôi kô cần lắp bò vào để kéo đâu hê hê. Có thiên thần đạp xe rùi
                              Last edited by nhathung1101; 02-04-2008, 20:43.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X