Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bố cáo thành lập hội ĐTVN.net

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bố cáo thành lập hội ĐTVN.net

    Sau một thời gian trăn trở, suy nghĩ về con đường phát triển của ngành CN điện tử... Nhóm chúng tôi gồm:
    - Nhật Hùng (nhathung1101).
    - Quế Dương (queduong).
    - Việt Dũng (VNarmy).

    Đã quyết định thành lập Hội dientuvietnam.net. Với mục tiêu hoạt động:
    - Nâng đỡ, trợ giúp về vốn, linh kiện, tài liệu... để các hội viên có thể đưa ra sản phẩm cạnh tranh với hàng ngoại nhập, góp phần thúc đẩy sự nghiệp chung.
    - Tạo dựng, liên kết các mối hợp tác cho hội viên.

    Về Hội viên:
    - Không phân biệt giới tính, tuổi tác, vị trí địa lý. Miễn là thành viên của dientuvietnam.net.
    Các bạn có thể đăng ký làm hội viên ngay từ bây giờ.

    Dự kiến Hội sẽ ra mắt và tổ chức buổi Hội thảo đầu tiên vào cuối tuần này. Và để buổi Hội thảo được thành công tốt đẹp, chiều tối nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi gặp mặt offline tại Hà Nội để bàn sơ qua về công tác tổ chức.

    Vậy anh em nào tham dự được xin mời đăng ký ở đây để chúng tôi đặt tiệc, lo nhà hàng, và chuẩn bị quà cho anh em (dự kiến 1 CD chứa một số đề tài chúng tôi đã thực hiện). Anh em nào ở xa có thể để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi link download.

    Thời gian gặp mặt: 18h.
    Địa điểm: Sẽ thông báo lại (15h).
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

  • #2
    Em ở xa HN, tận Nha Trang,tên thật là Hải Hà, nghề nghiệp Kỹ sư điện, tốt nghiệp BK Sài Gòn, tuổi sắp 30, đã có vợ và một (số) con. Vậy em cứ đăng ký làm remote member vậy. Link tài liệu xin được gửi qua địa chỉ mail.

    Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.

    P/S: Nếu có thể làm một video conference thì tốt biết mấy nhỉ?
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
    Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

    Comment


    • #3
      Cho em đặt cục gạch nhé. Em đợi tin a nhathung1101 confirm lại. Chúc cho Hội DTVN.Net phát triển.
      Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư. Vui vẻ một chút
      Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com

      Comment


      • #4
        Hiiiii> đặt chỗ một phát. đợt này chả nghiên cứu hay học tập điện tử cũng xin mạn phép 1 chân làm bình vôi

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
          Vậy anh em nào tham dự được xin mời đăng ký ở đây để chúng tôi đặt tiệc, lo nhà hàng, và chuẩn bị quà cho anh em (dự kiến 1 CD chứa một số đề tài chúng tôi đã thực hiện). Anh em nào ở xa có thể để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi link download.

          Thời gian gặp mặt: 18h.
          Địa điểm: Sẽ thông báo lại (15h).
          CHO mình đăng ký làm thành viên "dự thính" nghen ,vì ở tận TPHCM lận .Chúc các bác có buổi Họp Mặt thành công nghen.Mình để lại cái EMAIL ,mong các bác để cho cái LINK DOWN chương trình ( trong CD ) nghen.Cảm ơn nhiều !

          Email: leonardo_u3000@yahoo.com
          My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu

          Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter

          Comment


          • #6
            Trước hết, xin lỗi anh em vì muộn mất mấy phút. Vừa đi đặt nhà hàng... Khiếp đường đông quá.

            Thưa anh em! Để thể hiện rằng dân kỹ thuật chúng ta không hề khô khan, mà ngược lại rất... lãng mạn. Vì vậy chúng tôi đã chọn nhà hàng hạng đệ nhất lãng mạn ở đất Hà Thành.

            Ôi mê ly... Nhạc thì dặt dìu tha thiết... Nến thắp lung linh...
            À lại còn Hoa nữa chứ... Trời ơi! Hoa bự tổ chảng luôn Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng thấy hoa

            Và một điều nữa không kém phần quan trọng: Cứ 2 người trở lên sẽ được khuyến mãi đặc biệt. Vì vậy, anh em nào chưa đăng ký cứ đến tham dự cho vui, không sợ bể gánh đâu

            Nào! Xin mời anh em hãy đến nhà hàng Bến Thiên Đường. Địa chỉ: 125 Phùng Hưng.

            Thông báo này thay cho giấy mời.

            PS: À mà quên! Để thể hiện ngoài tính lãng mạn, chúng ta rất mực thước trong công việc... Hơn nữa, rất nhiều anh em chưa biết mặt nhau...

            Tôi đề nghị: Anh em ta sẽ chơi đồng phục quần đen sơ mi trắng. Nếu ai chưa có quần thì mau mau đi mượn!

            Si Du Sun.
            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
              Trước hết, xin lỗi anh em vì muộn mất mấy phút. Vừa đi đặt nhà hàng... Khiếp đường đông quá.

              Thưa anh em! Để thể hiện rằng dân kỹ thuật chúng ta không hề khô khan, mà ngược lại rất... lãng mạn. Vì vậy chúng tôi đã chọn nhà hàng hạng đệ nhất lãng mạn ở đất Hà Thành.

              Ôi mê ly... Nhạc thì dặt dìu tha thiết... Nến thắp lung linh...
              À lại còn Hoa nữa chứ... Trời ơi! Hoa bự tổ chảng luôn Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng thấy hoa

              Và một điều nữa không kém phần quan trọng: Cứ 2 người trở lên sẽ được khuyến mãi đặc biệt. Vì vậy, anh em nào chưa đăng ký cứ đến tham dự cho vui, không sợ bể gánh đâu

              Nào! Xin mời anh em hãy đến nhà hàng Bến Thiên Đường. Địa chỉ: 125 Phùng Hưng.

              Thông báo này thay cho giấy mời.

              PS: À mà quên! Để thể hiện ngoài tính lãng mạn, chúng ta rất mực thước trong công việc... Hơn nữa, rất nhiều anh em chưa biết mặt nhau...

              Tôi đề nghị: Anh em ta sẽ chơi đồng phục quần đen sơ mi trắng. Nếu ai chưa có quần thì mau mau đi mượn!

              Si Du Sun.
              hết trò chơi rồi sao. 125 Phùng Hưng là nhà tang lễ TP HÀ NỘI(nói cho các bác nào chưa biết).Đó là nơi đã tổ chức và tiễn đưa hàng trăm con người vào giấc ngàn thu.thiết nghĩ cái gì đùa được thì đùa chứ đem cái này ra mà nói thì cũng chẳng hay ho gì. Ai trong số chúng ta cũng đã từng đến viếng và chia tay những người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. hoặc có khi chúng ta cũng đã từng đứng đó với vai trò người có tang gia.
              Và có lẽ sau này chúng ta cũng nằm trong đó(nhà lạnh) rồi cũng có người đến tiễn ta đi.
              Những chuyện về tâm linh, tín ngưỡng đừng nên lôi ra đùa cợt.

              Comment


              • #8
                nếu đã chủ định làm thì nghiêm túc chút chứ làm việc kiểu này thì chán chết ,chả đi đến đâu cả

                Comment


                • #9
                  Hình như hôm nay 1/4 bác ạ
                  ●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
                  ▄▅██████▅▄▃▂
                  ████████████████
                  ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                    hết trò chơi rồi sao. 125 Phùng Hưng là nhà tang lễ TP HÀ NỘI(nói cho các bác nào chưa biết).Đó là nơi đã tổ chức và tiễn đưa hàng trăm con người vào giấc ngàn thu.thiết nghĩ cái gì đùa được thì đùa chứ đem cái này ra mà nói thì cũng chẳng hay ho gì. Ai trong số chúng ta cũng đã từng đến viếng và chia tay những người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. hoặc có khi chúng ta cũng đã từng đứng đó với vai trò người có tang gia.
                    Và có lẽ sau này chúng ta cũng nằm trong đó(nhà lạnh) rồi cũng có người đến tiễn ta đi.
                    Những chuyện về tâm linh, tín ngưỡng đừng nên lôi ra đùa cợt.
                    Lâu lắm mới thấy chú "kim tiêm" phát biểu hay đến thế. Vậy mà lâu nay chú cứ âm thầm như bị hết pin

                    Đúng là ngày Cá tháng Tư nên anh đùa anh em thôi. Anh hoàn toàn đồng ý về chuyện tâm linh thì không nên đùa cợt. Nhưng quả thực, chú cần phải nhìn rộng ra ngoài đời mới được. Chú hãy nhìn xem bao nhiêu người đang sống đàng hoàng mà họ có tôn trọng ai đâu? Mà người sống thì họ cần gì? Cần rất nhiều phải không? Còn người chết thì cần gì?
                    Dù theo tín ngưỡng nào, thì người chết đều rất hạnh phúc khi trở về với cát bụi.

                    Còn khi đang sống, thì phải sống cho ra sống... Phải biết đặt câu hỏi:
                    - Ta đã làm gì cho gia đình?
                    - Ta đã làm gì cho xã hội?
                    - Ta có phải ân hận gì không?
                    =>Trả lời hết các câu hỏi đó mà không phải áy náy điều gì thì sẽ là con người hạnh phúc. Không cần phải sáo rỗng đâu.

                    Có bài hát thế này:
                    ...Triệu người quen, có mấy người thân?
                    Khi lìa trần có mấy người đưa?...

                    Nếu sống có ích, được mọi người yêu quý mới là đáng sống vậy.
                    Sống chết thì nghĩa lý gì?
                    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                    Comment


                    • #11
                      Nhìn tiêu đề là nghĩ ngay đến ngày Cá Tháng Tư rồi. Vui
                      Happy 1-4
                      Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
                      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                      0988006696
                      linhnc308@gmail.com
                      http://linhnc308.blogspot.com

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                        Nhìn tiêu đề là nghĩ ngay đến ngày Cá Tháng Tư rồi. Vui
                        Happy 1-4
                        Công nhận chú Linh tinh thật!

                        Đến "cáo" còn phải gọi là "bố" cơ mà!
                        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                          Nhìn tiêu đề là nghĩ ngay đến ngày Cá Tháng Tư rồi. Vui
                          Happy 1-4
                          Em thì chẳng thấy vui chút nào. Mặc dù vẫn biết hôm nay là ngày 1/4.
                          Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
                          Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                            Công nhận chú Linh tinh thật!

                            Đến "cáo" còn phải gọi là "bố" cơ mà!
                            Sau một thời gian bàn luận hơi bị lâu, thể theo tình thần mẫu hệ VN từ thời Hai Bà Trưng đến nay, các anh Hùng, Dương và Dũng đề nghị và năn nỉ mãi thì Lan Hương mới đồng ý nhận làm Hội trưởng Hội dientuvietnam.net. Nay Lan Hương xin công bố một số tiêu chuẩn kết nạp hội viên như sau :

                            1/. Hội viên dự tuyển phải có năng lực đặc biệt cao, ít nhất là bán buôn linh kiện phải hơn anh Dũng, cao tần hơn anh Dương và ... tán dóc phải ăn đứt anh Hùng 3 bậc.

                            2/. Muốn thành hội viên phải có thành tích ... khủng bố (khiếp) trong chuyên môn, cụ thể là số lượng bài viết tối thiểu gấp 3 lần Falleaf, nổ gấp 3 lần đại gia đến từ Tung của (đã vĩnh biệt ngàn thu) và ..... Osama Bin Laden.

                            3/. Sau khi được công nhận là hội viên hội dientuvietnam,net, phải từ bỏ ý định ... login vào trang web này.

                            Anh em nào có đủ nhiệt tình và can đảm thì đăng ký gia nhập Hội. Nghe nói có người khi bị "ban" nick đã nhất định đòi tự sát... Đề nghị những ai có ý định làm theo thì bỏ ngay ý định đó mới được dự tuyển hội viên. Ai chết thật thì không được xét tuyển đừng trách à.

                            Tự thay mặt hội trưởng bố cáo láo.

                            Lan Hương
                            Last edited by nhathung1101; 02-04-2008, 18:01.

                            Comment


                            • #15
                              Sao lúc thống nhất thì có 4 mục cơ mà? Sao bi giờ lại chỉ có 3 thế hả lanhuong? Hay là mải ăn quà lại rơi mất rồi

                              Xin được nhắc lại:

                              4/ Hội chỉ nhận các anh thông minh. Có nghĩa là không bao giờ cãi nhau với phụ nữ!!! Nếu bức xúc quá thì lấy móng tay ra mà cắn.
                              Last edited by nhathung1101; 02-04-2008, 18:02.
                              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X