Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Khi niềm tự hào bị đem bán ve chai

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Khi niềm tự hào bị đem bán ve chai

    Để "giải phóng mặt bằng"vợ tôi đã thanh lý mớ máy móc linh tinh,trong đó có cả những thứ từng là niềm tự hào của tôi:
    1-Niềm tự hào thứ 1:Năm 1972 trong khi các đồng nghiệp sử dung VOM hiệu Hioki, Samson, Sanwa chỉ đo được tối đa 1000 Vac thì tôi sử dụng cái IBM đo được 10.000Vac. Nó to đùng bằng trang giấy A4, tôi đã từng tuyên bố "cho mượn vợ" chứ không cho ai mượn nó (hồi đó chưa vợ,chứ bây giờ đố dám nói, có mà ra chợ ngủ) bây giờ nó cũng "Bệ vệ" trên xe ba gác.
    2-Niềm tự hào thứ 2:Hối đó tôi được cơ quan cho đi học lớp microprocessor do hảng Intel huấn luyện và được tặng cái Kit thực tập 8085, nó cũng to bằng cái cặp học sinh. Chưa có sản phẩm nào ra hồn thì tôi đã đổi sang microcontrol,từ Z80 đến 8031,rồi 8051 đến 8951, mới đây tôi tự học AVR viết được cái chương trình led sáng dần thì hạ quyết tâm.... không thèm học nữa, mà chung thủy với 80535 vì cái lảo già gần 60 tuổi như tôi không còn sức để học nữa. Sớm hay muộn các bạn cũng như tôi, chúc các bạn không phải đem kiến thức đi bán ve chai như tôi.

  • #2
    Bác làm cháu mất một ít phần trăm niềm tin

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
      Để "giải phóng mặt bằng"vợ tôi đã thanh lý mớ máy móc linh tinh,trong đó có cả những thứ từng là niềm tự hào của tôi:
      1-Niềm tự hào thứ 1:Năm 1972 trong khi các đồng nghiệp sử dung VOM hiệu Hioki, Samson, Sanwa chỉ đo được tối đa 1000 Vac thì tôi sử dụng cái IBM đo được 10.000Vac. Nó to đùng bằng trang giấy A4, tôi đã từng tuyên bố "cho mượn vợ" chứ không cho ai mượn nó (hồi đó chưa vợ,chứ bây giờ đố dám nói, có mà ra chợ ngủ) bây giờ nó cũng "Bệ vệ" trên xe ba gác.
      2-Niềm tự hào thứ 2:Hối đó tôi được cơ quan cho đi học lớp microprocessor do hảng Intel huấn luyện và được tặng cái Kit thực tập 8085, nó cũng to bằng cái cặp học sinh. Chưa có sản phẩm nào ra hồn thì tôi đã đổi sang microcontrol,từ Z80 đến 8031,rồi 8051 đến 8951, mới đây tôi tự học AVR viết được cái chương trình led sáng dần thì hạ quyết tâm.... không thèm học nữa, mà chung thủy với 80535 vì cái lảo già gần 60 tuổi như tôi không còn sức để học nữa. Sớm hay muộn các bạn cũng như tôi, chúc các bạn không phải đem kiến thức đi bán ve chai như tôi.
      Cám ơn chú đã cảnh báo về một tương lai không sáng sủa gì khi không theo kịp được thời đại, hay nói khác đi là thời đại phản lại chú.

      Cháu rút được một kinh nghiệm nhỏ từ câu chuyện anh chàng học nghề, thấy trời nắng đi học làm ô, sau đó mưa thì học làm gầu tát nước, chiến tranh thì học rèn vũ khí ....

      Quay đầu là bờ, phải nhìn xa trông rộng nhưng cũng phải biết đâu là sở trường sở đoản của mình, mau chóng tìm ra chỗ đứng của mình và cố gắng sống tốt trong chỗ đứng đó.

      Đừng đuổi theo thời đại mà để thời đại đuổi theo mình, hòa mình vào dòng thác xã hội nhưng đừng để hòa tan mất mình trong đó .

      Cám ơn chú đã cho một bài học để cháu có cơ sở mà củng cố niềm tin trong cháu.

      Bác làm cháu mất một ít phần trăm niềm tin -notrinos-
      Sao lại có niềm tin dễ dàng bị đánh mất thế hả anh notrinos ? Dù là "một chút". Hay là anh chưa đủ nội hàm để có một niềm tin ?

      Lan Hương.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
        Cháu rút được một kinh nghiệm nhỏ từ câu chuyện anh chàng học nghề, thấy trời nắng đi học làm ô, sau đó mưa thì học làm gầu tát nước, chiến tranh thì học rèn vũ khí ....




        Lan Hương.
        Xã hội thời nay làm giàu nhờ cách biết biến chuyển . Nghe theo lời mấy thèn quân tử Tàu khựa người không giống người, ma không giống ma cuối cùng cũng sẻ giống nó. Mấy thèn Khổng Tử , Lão Tử , Mạnh Tử chi đó không tin dược .
        Last edited by cooloo; 13-04-2008, 21:43.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
          Xã hội thời nay làm giàu nhờ cách biết biến chuyển . Nghe theo lời mấy thèn quân tử Tàu khựa người không giống người ma không giống ma cuối cùng cũng sẻ giống nó. Mấy thèn Khổng Tử , Lão Tử , Mạnh Tử chi đó không tin dược .
          Cảnh cáo Cu Lu!

          Diễn đàn nghiêm cấm bàn đến chính trị, nhưng những danh nhân đã đem lại văn minh cho loài người, và họ đã góp phần tạo nên lịch sử thì ta phải ghi nhận. Cho dù họ mang quốc tịch khác đi chăng nữa...

          Không thể vì một chút "tự ái dân tộc" mà ta quẳng đi những "giáo điều" mà họ đưa ra để thế giới tốt đẹp hơn.

          Và càng không thể quên đi "tôn sư trọng đạo".

          Nếu Cu Lu còn post những bài như thế, sẽ bị xóa mà không cần giải thích lý do.
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • #6
            Đồng ý với anh Hùng, có nhiều lúc thấy Coolo post bài hơi "kỳ kỳ", muốn nói lắm nhưng ngại chỗ anh em sợ hiểu nhầm rồi giận nhau. Vậy đi đừng nói như vậy nữa coolo nhé . Mọi nguời đều là bạn cho dù họ là ai và ở đâu.

            Chúc vui.
            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

            Comment


            • #7
              @vi van pham : Cháu chào chú,
              Thành tự khoa học không tự nhiên mà có. Nó luôn được tích luỹ, kế thừa từ thế hệ đi trước cho thế hệ đi sau và được chọn lọc cho nhu cầu phát triển của xã hội.
              “Khi niềm tự hào bị đem bán ve chai” có lẽ nó đã từng tồn tại bao đời và cũng sẽ tiếp tục cho đến khi xã hội loài người không còn tồn tại nũa nhưng kiến thức của chú, kinh nghiệm của chú là của chú cũng như chú sẽ tự hào khi thằng con của chú tiếp tục nối nghiệp hay cậu học trò và hơn nũa là cả thế hệ hiện nay đang hướng về một nền công nghiệp trên cơ sở mà kiến thức trong đó có chú đang sở hữu.
              “Khi niềm tự hào bị đem bán ve chai” không phải là sự cảnh báo mà là niềm tự hào của chú khi chú đã dũng cảm vứt đi cái lạc hậu, cồng kềnh của kỹ thuật với một chút hoài cảm, sự sở hữu và thấy tiếc cho một thời bản lĩnh đã qua.
              Cháu không được như chú, nhưng cháu cũng mong có ngày đem “ niềm tự hào đem bán ve chai”.

              Thân.
              |

              Comment


              • #8
                Cái đó là chính trị hử ??? Sao cái gì cũng là chính trị vậy ??? . Các bạn thấy mấy lão đó là danh nhân , tui thì khác . Các bạn tin vào Thúy Kiều chuộc cha là chuyện đúng , tui thì khác . Đây không phãi là chính trị . Đây là quan điễm . Nếu Mod thấy không hay thì cứ xin mời xóa . Không cần cảnh cáo .

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                  Để "giải phóng mặt bằng"vợ tôi đã thanh lý mớ máy móc linh tinh,trong đó có cả những thứ từng là niềm tự hào của tôi:
                  1-Niềm tự hào thứ 1:Năm 1972 trong khi các đồng nghiệp sử dung VOM hiệu Hioki, Samson, Sanwa chỉ đo được tối đa 1000 Vac thì tôi sử dụng cái IBM đo được 10.000Vac. Nó to đùng bằng trang giấy A4, tôi đã từng tuyên bố "cho mượn vợ" chứ không cho ai mượn nó (hồi đó chưa vợ,chứ bây giờ đố dám nói, có mà ra chợ ngủ) bây giờ nó cũng "Bệ vệ" trên xe ba gác.
                  2-Niềm tự hào thứ 2:Hối đó tôi được cơ quan cho đi học lớp microprocessor do hảng Intel huấn luyện và được tặng cái Kit thực tập 8085, nó cũng to bằng cái cặp học sinh. Chưa có sản phẩm nào ra hồn thì tôi đã đổi sang microcontrol,từ Z80 đến 8031,rồi 8051 đến 8951, mới đây tôi tự học AVR viết được cái chương trình led sáng dần thì hạ quyết tâm.... không thèm học nữa, mà chung thủy với 80535 vì cái lảo già gần 60 tuổi như tôi không còn sức để học nữa. Sớm hay muộn các bạn cũng như tôi, chúc các bạn không phải đem kiến thức đi bán ve chai như tôi.
                  đó là qui luật phát triển thôi bác ạ.nhưng dù sao thì trong nghề bác cũng có hai niềm tự hào.thế cũng là đáng quí rồi.có bỏ đi cái cũ thì mới có nhiều cái mới.thực tế nó chỉ là hình thức thôi chứ những kiến thức .và kinh nghiệm sẽ được tích lũy và truyền lại cho lớp sau, từ đó họ sẽ kế thừa và phát triển.như vậy những đồ dùng vật dụng có một thời là niềm tự hào của bác đến nay nó đã nỗi thời thì cần phải vứt bỏ .nhưng những kiến thức và kinh nghiệm bác không muốn nó cũng ra đi... thì nên truyền lại cho lớp trẻ như vậy nó sẽ tiếp tục phát triển và không bao giờ lỗi thời.bác mới có gần 60 tuổi vậy là cũng chưa phải là già.nhưng trong diễn đàn ,chắc bác cũng là bậc cao niên nhất.chúc bác có sức khỏe tốt.tiếp tục tiến bước trên con đường mà mình đã lựa chọn.có kinh nghiệm quí báu thì chia xẻ cho lớp em,cháu.
                  Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                  Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                    Cái đó là chính trị hử ??? Sao cái gì cũng là chính trị vậy ??? . Các bạn thấy mấy lão đó là danh nhân , tui thì khác . Các bạn tin vào Thúy Kiều chuộc cha là chuyện đúng , tui thì khác . Đây không phãi là chính trị . Đây là quan điễm . Nếu Mod thấy không hay thì cứ xin mời xóa . Không cần cảnh cáo .
                    Nếu nói về quan điểm, tất nhiên mỗi người có một quan điểm riêng.

                    Nhưng theo xu thế chung của thời đại, mà ta đang sống: Chúng ta phải biết nhìn nhận, tôn trọng quá khứ để hướng đến tương lai. Không phải vô duyên mà có câu: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác".

                    Có thể Cu Lu ở nước ngoài, không cảm nhận hết suy nghĩ của anh em trong nước, nhưng mình tin Cu Lu có thể thấy xu hướng của thời đại.

                    Như ở đầu luồng, bác vivanpham nói về một thời đã qua... với một chút hoài niệm... Có ai trong chúng ta không từng trải qua những giây phút đó???

                    Cái ấn tượng mà chúng ta phải thấy: Đó là sự biến chuyển! Nhưng tích cực hay tiêu cực là phụ thuộc ở mỗi người.

                    Chúng ta không thể vì một con robot mà bỏ đi văn hiến ngàn năm...
                    Nhưng cũng không vì văn hiến ngàn năm mà không làm robot.

                    Chung quy lại, mỗi người trong chúng ta phải biết suy ngẫm, vận dụng và phát triển dựa trên những nền tảng mà lịch sử để lại. Cu Lu hiểu ý chứ?
                    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                      Để "giải phóng mặt bằng"vợ tôi đã thanh lý mớ máy móc linh tinh,trong đó có cả những thứ từng là niềm tự hào của tôi:
                      1-Niềm tự hào thứ 1:Năm 1972 trong khi các đồng nghiệp sử dung VOM hiệu Hioki, Samson, Sanwa chỉ đo được tối đa 1000 Vac thì tôi sử dụng cái IBM đo được 10.000Vac. Nó to đùng bằng trang giấy A4, tôi đã từng tuyên bố "cho mượn vợ" chứ không cho ai mượn nó (hồi đó chưa vợ,chứ bây giờ đố dám nói, có mà ra chợ ngủ) bây giờ nó cũng "Bệ vệ" trên xe ba gác.
                      2-Niềm tự hào thứ 2:Hối đó tôi được cơ quan cho đi học lớp microprocessor do hảng Intel huấn luyện và được tặng cái Kit thực tập 8085, nó cũng to bằng cái cặp học sinh. Chưa có sản phẩm nào ra hồn thì tôi đã đổi sang microcontrol,từ Z80 đến 8031,rồi 8051 đến 8951, mới đây tôi tự học AVR viết được cái chương trình led sáng dần thì hạ quyết tâm.... không thèm học nữa, mà chung thủy với 80535 vì cái lảo già gần 60 tuổi như tôi không còn sức để học nữa. Sớm hay muộn các bạn cũng như tôi, chúc các bạn không phải đem kiến thức đi bán ve chai như tôi.
                      Chú kính mến,

                      Trước tiên cháu xin được chia buồn với chú khi chú phải chia tay với những niềm tự hào của mình.

                      Cháu cũng đã từng phải chia tay với nhiều thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm để đón nhận những thiết bị 'hiện đại' hơn, nhưng chưa hẳn đã bền, tốt hơn những thứ buộc phải vứt đi. Tuy nhiên, chúng ta không sống trong ốc đảo khoa học, mà chúng ta phải sử dụng những máy móc, thiết bị được chuẩn hóa, đang được cộng đồng khoa học thế giới sử dụng, để có thể hội nhập với sự phát triển của khoa học thế giới. Chú có thể coi đây là dịp để "giao lưu" với các thiết bị tiên tiến hơn.

                      Lẽ ra ở nước mình phải có bảo tàng về các máy móc, thiết bị (không rõ ở nhà mình có cái này không nữa, vì cháu cũng chưa được đi nhiều ở Việt Nam, và cũng vài năm rồi không tìm hiểu tình hình ở Việt Nam). Nếu có một bảo tàng như vậy, cháu nghĩ chú có thể đem tặng lại các máy móc của chú cho viện bảo tàng đó. Khi đó chú có thể yên tâm rằng các máy móc đó sẽ không bị 'xẻ thịt', và sẽ giúp cho các thế hệ sau này hiểu thêm về sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Bên nước Anh họ có nhiều bảo tàng như vậy, có lẽ những nước khác cũng có.

                      Cháu hơi thất vọng khi chú hạ quyết tâm không học nữa. Cháu thì lại đang mong đến ngày bằng tuổi chú sẽ có nhiều thời gian theo đuổi các hobby, mà bây giờ đang phải gác lại vì "cơm áo gạo tiền". Chú cứ thử xem việc học các vi điều khiển mới như một thú vui xem.

                      Cháu buồn khi đọc câu chuyện của chú, nhưng đam mê về điện tử của cháu vẫn không có gì thay đổi. Mong có ngày được gặp chú khi cháu trở lại làm việc ở Tp.HCM.

                      Kính chào chú.
                      Biển học mênh mông, sức người có hạn

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                        Nếu nói về quan điểm, tất nhiên mỗi người có một quan điểm riêng.

                        Nhưng theo xu thế chung của thời đại, mà ta đang sống: Chúng ta phải biết nhìn nhận, tôn trọng quá khứ để hướng đến tương lai. Không phải vô duyên mà có câu: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác".

                        Có thể Cu Lu ở nước ngoài, không cảm nhận hết suy nghĩ của anh em trong nước, nhưng mình tin Cu Lu có thể thấy xu hướng của thời đại.
                        Tôi đồng tình với nhathung1101, cooloo không nên bày tỏ quan điểm của mình một cách thái quá như vậy,
                        nếu không thiệt thòi nhất sẽ chính là cooloo.

                        Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                        Để "giải phóng mặt bằng"vợ tôi đã thanh lý mớ máy móc linh tinh,trong đó có cả những thứ từng là niềm tự hào của tôi:
                        1-Niềm tự hào thứ 1:Năm 1972 trong khi các đồng nghiệp sử dung VOM hiệu Hioki, Samson, Sanwa chỉ đo được tối đa 1000 Vac thì tôi sử dụng cái IBM đo được 10.000Vac. Nó to đùng bằng trang giấy A4, tôi đã từng tuyên bố "cho mượn vợ" chứ không cho ai mượn nó (hồi đó chưa vợ,chứ bây giờ đố dám nói, có mà ra chợ ngủ) bây giờ nó cũng "Bệ vệ" trên xe ba gác.
                        2-Niềm tự hào thứ 2:Hối đó tôi được cơ quan cho đi học lớp microprocessor do hảng Intel huấn luyện và được tặng cái Kit thực tập 8085, nó cũng to bằng cái cặp học sinh. Chưa có sản phẩm nào ra hồn thì tôi đã đổi sang microcontrol,từ Z80 đến 8031,rồi 8051 đến 8951, mới đây tôi tự học AVR viết được cái chương trình led sáng dần thì hạ quyết tâm.... không thèm học nữa, mà chung thủy với 80535 vì cái lảo già gần 60 tuổi như tôi không còn sức để học nữa. Sớm hay muộn các bạn cũng như tôi, chúc các bạn không phải đem kiến thức đi bán ve chai như tôi.

                        Chào chú vivanpham,

                        Tôi thì cũng xém ở tình huống giống như chú,
                        VXL đầu tiên mà tôi học là 80286 (lập trình hợp ngữ trên máy AT).
                        Sau đó học ĐH biết 8085, Z80, 8051. TN ĐH, đi làm, có những niềm hứng thú khác rồi ngưng VXL lại tương đối lâu.
                        2 năm trở lại đây mới "dợt" lại VXL thì thấy kiến thức mình có đã lạc hậu nhiều.
                        Hiện tại tôi vẫn cố gắng để update những kiến thức mới.

                        Hy vọng chú vẫn có thể tiếp tục.

                        "Học, học nữa, học mãi"
                        Last edited by kimhuynguyen; 13-04-2008, 22:44.
                        More friends more foods

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                          Cái đó là chính trị hử ??? Sao cái gì cũng là chính trị vậy ??? . Các bạn thấy mấy lão đó là danh nhân , tui thì khác . Các bạn tin vào Thúy Kiều chuộc cha là chuyện đúng , tui thì khác . Đây không phãi là chính trị . Đây là quan điễm . Nếu Mod thấy không hay thì cứ xin mời xóa . Không cần cảnh cáo .
                          Oài Cooloo giận mod "Hùng Râu" rồi . Thiệt tình thì tất cả những cái mình nghĩ và mình nói cũng phải tuân theo một "chuẩn chung" bởi tất cả mọi thành viên trên forum "ngầm" đề ra (dù không nói ra). Đó là gì => không nói lời khích bác nhau (trừ trường hợp đùa với nhau cho vui + đối phuơng đang biết mình đùa ) mục đích là giữ mãi không khí hoà đồng, đầm ấm như tình anh em ruột thịt chung một nhà. Cooloo có thấy đẹp không nào đẹp hén ^.^. Những lời Cooloo nói ở trên thì cứ cho là không dính vào chính trị đi nhưng sẽ làm buồn lòng rất nhiều bạn khác, nhất là những bạn mang gốc Hoa chẳng hạn , còn về phần Lão Hạc ý quên Lão Tử gì đó thì các triết lý đó đã thấm sâu vào máu thịt nguời Việt ta từ rất lâu đời rồi, và chúng ta đang sống trong nó tại Coloo không nhận ra thôi . Cooloo xem chữ ký mình đẹp không nè khi nào rảnh Cooloo add nick mình nói chuyện chơi cho vui cửa vui nhà nhé

                          @ Vi Van Pham : Chuyện bác cũng bình thường thôi không có gì đáng buồn đâu. Cháu chỉ bác chiêu này vui ghê, bác hãy "dụ dỗ" đứa cháu nào đấy chơi tò "kỹ thuật" đi, bác sẽ đóng vai trò là nguời khơi gợi vừa là nguời truyền dạy kiến thức cho nó, khi nó cuời thích thú cháu đảm bảo bác sẽ thấy mình có ích và niềm yêu nghề sẽ sống mãi với bác và song hành cùng tuổi già . Cháu thì cũng trân trọng các món "đã qua" lắm, cụ thể là mấy cái mạch mà cháu từng làm cho dù là thất baị, thành công, lạc hậu ... cháu đều giữ lại hết lâu lâu nhìn lại cũng thấy có cái gì đó hay hay và cũng như nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua, nhưng nếu sau này chuyển nhà cháu có gom nó đem bán ve chai thì cũng bình thường thôi, vì còn những cái mới hơn hoàn thiện và đẹp hơn vẫn đang chờ mình truớc mắt mà ^>^

                          Chúc vui.
                          Last edited by thaithienanh; 14-04-2008, 01:05.
                          Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                          Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

                          Comment


                          • #14
                            Tui làm việc với khá nhiều kỹ sư người Trung Hoa , chính họ cũng kêu mấy lão này là " Khủng Lão ... " . Họ cho rằng chính những nhân vật và ý tưởng của những nhân vật này đã đưa nước Trung Hoa vào lạc hậu , và hiếu chiến . Các bạn cho rằng mấy cha nụi này là thánh nhân thì cũng nên cho người khác coi mấy chả là mấy thằng nói dóc để bảo vệ cho mấy thèn vua ngồi mát ăn bát vàng . Tui không coi mấy lão đó là danh nhân đó là quan điễm của Cu Lu . Tui mong rằng không ai trong anh em lại bắt Cu Lu coi mấy lão đó là danh nhân . Và cũng hy vọng mong manh là ai đó trong anh em nhận ra rằng lỗ tai chúng ta nghe chỉ được từ 2HZ tới 20KHZ , mắt chúng ta chỉ nhìn được cầu vòng bảy màu . Còn rât nhiều thứ tai ta không nghe được , mắt không thấy được nhưng nó có tồn tại trong thế gian này và nhiều khi mắt thấy tai nghe chưa chắc đó là thật là đúng . Tới đây Cu Lu xin lỗi đã làm phiền anh em phải đọc những điều nếu đó là vô bổ từ Cu Lu và xin chấm dứt tranh luận gây bất hòa từ đây .
                            Last edited by cooloo; 14-04-2008, 01:19.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                              mới đây tôi tự học AVR viết được cái chương trình led sáng dần thì hạ quyết tâm.... không thèm học nữa, mà chung thủy với 80535 vì cái lảo già gần 60 tuổi như tôi không còn sức để học nữa.
                              Quả này thì cháu nể bác thật

                              Cháu thì luôn tự hào với mọi thứ cháu tạo ra, nhưng tự hào nhất là những thứ mới nhất, trong đó không chỉ có các thành tựu mới cháu học được mà còn cả những niềm tự hào cũ chắt lọc trong đó nữa.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X