Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những lúc buồn hoặc không có việc gì,chúng ta thường làm gì?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những lúc buồn hoặc không có việc gì,chúng ta thường làm gì?

    Tôi thì hay vào mạng xem just for laughs hoặc hút thuốc nghĩ về cuộc đời!!!! Chán thật.
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
    * Tự động hóa trong công nghiệp.

    Mail: Phone: 0982006716-0984163716

  • #2
    Xem xiếc

    Comment


    • #3
      lời khuyên chân thành cho bác là nếu cảm thấy buồn thì nên đi ỉa cho nó sướng
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
        lời khuyên chân thành cho bác là nếu cảm thấy buồn thì nên đi ỉa cho nó sướng
        Bậy quá!!!!!!! nhưng dù sao thì cũng bớt căng thẳng khi đọc những dòng chữ của bạn!
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        * Tự động hóa trong công nghiệp.

        Mail: Phone: 0982006716-0984163716

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
          lời khuyên chân thành cho bác là nếu cảm thấy buồn thì nên đi ỉa cho nó sướng
          muốn ỉa được thì cũng cần có nhu cầu mới ỉa được chứ

          Comment


          • #6
            Mấy bác thật là..........bậy quá.hjhj.Muốn có nhu cầu thì dùng thuốc đi bác,hehe
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:

            Comment


            • #7
              haiz
              buồn thì vác xe ra đường phóng nhanh cho công an rượt
              cảm giác mạnh, hồi hộp (nhớ đừng để bị tóm nhé)

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                haiz
                buồn thì vác xe ra đường phóng nhanh cho công an rượt
                cảm giác mạnh, hồi hộp (nhớ đừng để bị tóm nhé)
                Chiều nay ra đường không đội nồi cơm điện bị 2 chú giao thông tuýt còi. May thay có 2 thằng đi xe máy sau cũng không đội nồi cơm điện lại là người quen của 2 chú giao thông. Thế là các chú tha cho anh.
                * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                * Tự động hóa trong công nghiệp.

                Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                Comment


                • #9
                  Em thì ban ngày thì bật amply lên nghe nhạc cho đã, còn ban đêm thì....ngủ. Không thì lên tìm hiểu các loại loa thôi.
                  caoson.vnatr@gmail.com
                  Thiết kế mạch điện tử
                  0914024690

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                    Tôi thì hay vào mạng xem just for laughs hoặc hút thuốc nghĩ về cuộc đời!!!! Chán thật.
                    .Nhậu đi bác.

                    Comment


                    • #11
                      tốt nhất hạn chế nhậu
                      say xỉn là không tốt
                      em thấy nhậu xong dậy mệt nhoài nên em ít nhậu lắm

                      em có mỗi con rim
                      chạy hết ga chả lên nổi 90
                      mỗi khi chán thì vác ra lượn lúc về hết chán liền

                      Comment


                      • #12
                        ngày trước thì đi quán uống bia lai dai với bạn,giờ thì.... bế con !!! khổ.
                        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội

                        Comment


                        • #13
                          e thì kiếm cái gì đó vui vui xem smart dơn cũng hay lắm tuy biết là đánh giả nhưng nhìn mấy pha đánh của nó cũng hay với lại vui lắm giải sầu khá tốt

                          Comment


                          • #14
                            Những ý kiến của các anh rất hay.

                            Comment


                            • #15
                              Buồn và rảnh thì lên mạng tán dóc

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vuongvanminh Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực. Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.! Tìm hiểu thêm về vuongvanminh

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X