Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lấy chồng Hàn Quốc

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lấy chồng Hàn Quốc

    Hôm nay, tự nhiên nghe tin đứa e họ quyết định lấy chồng Hàn Quốc thông qua mô giới, tâm trạng m thật rối bời, không biết nên buồn hay nên vui đây. Vui vì có thể nó sẽ kiếm được chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống, nhưng lại buồn vì không biết chàng rể tương lai thế nào. Nghe nhiều vụ gái VN lấy chồng HQ nhưng kết cục thì...làm e lo lắng quá. Đã thế, e họ m cũng đâu đến nỗi nào mà phải đi lấy chồng xa thế không biết. Cũng có lẽ ở VN không được trọng dụng, cầm tấm bằng giỏi ngành Văn hóc du lịch trên tay vậy mà 2 năm nay vẫn chưa xin được việc. Thật là buồn!
    Không biết trên diễn đàn có bác nào đang ở HQ cho e hỏi chút cho đỡ lo lắng?
    WS:
    Blog:

  • #2
    Qua đó hên thì gặp thằng chồng tốt còn đỡ lỡ xui thì chưa biết ngày nào mới được về quê thăm gia đình... Bạn có biết là xã hội Hàn Quốc khinh thường dân Châu Á thế nào không? Nhất là những nước Đông Nam Á như Việt Nam... Lời khuyên tốt nhất là đừng dại lấy chồng Hàn Quốc

    Comment


    • #3
      Hàn quốc ở châu nào ấy nhỉ?
      Ngày xưa Hàn quốc và Việt Nam cùng nghèo như nhau. Ngày nay thì. . . .

      Chúc vui.

      Comment


      • #4
        Lấy ở đâu cũng vậy,cứ lấy đi rồi biết.Nói trước khó nói lắm.

        Comment


        • #5
          Việt Nam có thiếu boy đâu chứ
          sao cứ thích chạy sang HQ nhỉ
          haiz

          Comment


          • #6
            Qua bển kêu tiếng Hàn "ụp pơ, up pơ" cho vui..hi Xóm mình cũng có người lấy chồng Hàn..jo thì chưa nghe tin tức j.

            Comment


            • #7
              hơ hơ, phận gái 12 bến nước. Biết đâu nó gặp bến .. trong thì sao. hihihihi, bác lo quá. Còn lỡ gặp bến đục thì ... đau lòng cò con thôi. hụ hụ hụ.
              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
              <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                hơ hơ, phận gái 12 bến nước. Biết đâu nó gặp bến .. trong thì sao. hihihihi, bác lo quá. Còn lỡ gặp bến đục thì ... đau lòng cò con thôi. hụ hụ hụ.
                ............trong nhờ, đục thì lắng phèn..............

                Ta về ta tắm ao ta thôi.

                Comment


                • #9
                  hôm qua nó tổ chức đính hôn rồi các bác ah. Diễn đàn m không có ai đang ở HQ ah? Để e hỏi xem có gần nhà chàng rể tương lai này không? hi
                  WS:
                  Blog:

                  Comment


                  • #10
                    có gì xin lỗi bác trước nha. mình nghĩ thì mấy thằng hàn quốc trông thế thôi chứ nó bẩn tính lắm và hay đánh đập vợ con. còn chưa chắc mấy thằng đó đã giàu hơn mình, nói chung là mấy thằng đó rất tệ nên mới không lấy được vợ mới nhờ mô giới để lấy vợ. có khi cả nhà lấy chung một vợ luôn đó. nói chung là mình khuyên là không nên lấy chồng hàn quốc làm gì. cuộc sống chỉ cần hạnh phúc chứ tiền bạc thì có là gì đâu

                    Comment


                    • #11
                      hàn quốc qua đây lấy vợ toàn là nông dân thui. k có tiền cưới vợ bên đó, vay mượn tiền về việt nam lấy vợ cho nó rẻ

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viết
                        hàn quốc qua đây lấy vợ toàn là nông dân thui. k có tiền cưới vợ bên đó, vay mượn tiền về việt nam lấy vợ cho nó rẻ
                        túm lại là về làm máy đẻ là chủ yếu. có bác nào sản xuất ra robot biết đẻ không?

                        Comment


                        • #13
                          mình nghĩ là ở đâu cung có ng này ng nọ lên cung ko biết trc dc như thế nào nhất là lại qua đường mô giới.
                          Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày

                          Comment


                          • #14
                            em ấy chê trym vn nhỏ hơn trym hq ấy mà

                            Comment


                            • #15
                              mấy bác nói bác nào nói cũng đúng cả ở đâu cũng có người tốt người xấu vấn đề còn lại là ở mình sống thế nào độ ma ranh và tinh quái của mình khả năng thích nghi của mình tôi cũng đã từng sống ở nước ngoài rồi cuộc sống tốt hay không là ở chỗ mình cả thôi
                              Tettsu

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              quangtung112 Tìm hiểu thêm về quangtung112

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X