Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Kỹ thuật quãng cáo.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Kỹ thuật quãng cáo.

    Mùa hè đến,khí hậu oi bức,lại bị cúp điện, làm sao nấu cơm?làm sao chạy quạt? làm sao xem tivi? làm sao sử dụng "com biu tờ"?có trăm thứ làm sao cần giải quyết.
    Trong cái khó, ló cái khôn.Tôi đã phát minh ra nguồn điện ac 220volt. Sin đẹp như mơ,chạy bằng hơi nước. Chỉ cần 1 lít nước đã có năng lượng tương đương 1kw điện.
    Nhưng....(quan trọng là đây) để chuyển đổi 1 lít nước sang năng lượng tương đương 1kw điện thì ....(bí mật thương trường, bạn nào muốn biết lại cty của tui số x,đường y để mua.)
    Nguyên tắc hoạt động dùng 1 amply khủng,gia nhiệt nước sôi,quay "tuộc pín" phát ra điện.

    Khâu kỹ thuật đã hoàn thành,bây giờ tới khâu "quãng cáo" sản phẩm,có 2 phương án:
    1- nói tốt sản phẩm.
    2-lên diễn đàn nói úp mở kỹ thuật cho mọi người tìm hiểu,chấp nhận tai tiếng,chấp nhận mang tiếng lừa đảo miễn bán được hàng(vì bán hết số hàng này tôi sẽ bỏ trốn).
    Tôi nghiêng về phương án 2,nhưng vì không có kinh nghiệm mong các bạn góp ý ưu và khuyết điểm từng phương án.
    Cám ơn các bạn nhiều, tôi sẽ biếu các bạn 1 máy cho phương án nào tốt.Mong sự đóng góp tận tình của các bạn.
    Last edited by nhapvanlong; 08-06-2013, 19:56.

  • #2
    Quảng Cáo thì phải trả phí và sau khi trả phí mới được đăng bài trên box Quảng cáo.
    Nếu quảng cáo bừa bãi thì bị "băng" (banned), hà hà...
    Kỹ thuật của công ty "Nháp" thật siêu đẳng.
    Trốn được phí quẳng cáo mà vẫn đạt hiệu quả, thậm chí còn vượt cả các quẳng cáo có phí.
    Nhưng làm ăn gì mà rách đến mức phải trốn phí quẳng cáo như vậy, anh Nháp ???

    Mà ... ơ ơ, hình như anh ăn cắp phương thức quẳng cáo của Công ty Heo Tai Hếch, phải không?
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #3
      @httth:chú ơi! cho cháu hỏi nếu không phải chú bỏ qua,đừng chửi cháu "lấy hết cái ngu của thiên hạ" nha chú.
      Cty Heo Tai Hếch có phải là cty HEO HAI TẾCH phải không chú?cty này làm gì ?ai là giám đốc vậy chú?

      Comment


      • #4
        Heo Tai Hếch là Heo Tai Hếch, chỉ có một Công ty có tên như vậy thôi.
        Ai là giám đốc ư? Heo chứ ai. Heo Tai Hếch ấy.
        Công ty này làm gì à? Đầu tư mạo hiểm. Trong đó thế mạnh là chế biến Công nghệ Gugồ thành sản phẩm thương mại. Ai tham gia đầu tư cho Heo Tai Hếch đều phải chấp nhận mạo hiểm: mất tiền vì dự án bánh vẽ, cấm kêu...
        Cách thức làm ăn y chang cách thứ 2 mà Công ty Nháp đang định chọn để làm ấy.
        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

        Comment


        • #5
          Chú nói rõ về dự án được không chú,cháu cần học tập để bịp thiên hạ.
          (Cháu chậm tiêu nên chú đừng chửi cháu:vô duyên, vô hậu,vô phúc nha chú nghe mất dạy lắm chú ạ!)
          Last edited by nhapvanlong; 08-06-2013, 20:50.

          Comment


          • #6
            Đang ... đang bận tiếp khách hàng. Khách hàng ở Công ty Đội Mồ.
            Ông Nháp chịu khó tìm trên mạng nhé. Vì các dự án đều từ Gugồ mà ra cả mà.
            Cứ xem cái nào mà có thể ăn được tiền thiên hạ, đổi lại một chút, ví dụ 555 quá phổ thông thì thay bằng 494 cho mạch nó lằng nhằng thêm một chút, rồi vẽ nhăng vẽ cuội, thêm bớt vài đường dây nối cho nó rối rắm thêm, rồi ghi tên "Nháp đề xai" vào ...
            Vậy đó. Thôi nhé, đang bận lắm.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #7
              Khoan đã chú ơi,cho cháu hỏi câu nữa:
              nếu cháu lấy linh kiện phi tuyến (thí dụ con opto ấy mà) làm drai vợ cho con tran sì tor khuyếch đại tuyến tính,phía sau có cái xin không chú.
              Chú đừng thấy cháu hỏi ấm ớ mà buông tiếng :CHÁN nha chú.

              Comment


              • #8
                Chán. Thích xin thì cứ nói xin là nó sẽ xin ngay, không cần phải đo hay dòm gì đâu. Vì ... xin hay không xin cũng là do mọi người nghĩ ra mà nói vậy thôi... chứ có căn cứ gì. Ở Công ty Đội Mồ, họ mồ phỏng bằng phần mèm có giá tới 4,5 ngàn đô-la (tiền âm phủ), họ còn không dám khẳng định là xin hay xỏ gì.
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #9
                  Cháu chỉ nói mình chú biết thôi nhé,vì đây là kỹ thuật mới của cty cháu.
                  Cái amply khủng dùng gia nhiệt cho nước, giao tiếp từ tran sì tồ này đến tran sì tồ kia toàn bằng opto chú ạ,như thế mới tuyến tính và hiện đại mà thế giới người ta gọi là vẽ giun thêm chân đấy.
                  Chú đừng nói cháu lấy hết cái khôn của thiên hạ nhé.

                  Comment


                  • #10
                    Cái này ngoài khả năng hiểu biết của tôi rồi, để tôi chuyển cho giám đóc công ty Đội Mồ trả lời nhé. Ông ấy có dăm bằng liệt sỹ cơ đấy, uyên thâm lắm.
                    Mà tôi khuyên ông Nháp: viết lách cần cẩn thận, hạ thủ bất hoàn... chứ sao ông lại edit lung tung làm tôi trả lời xong rồi lại thấy đoạn mới của ông làm tôi không biết trả lời ông như thế nào (#5)
                    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                    Comment


                    • #11
                      Tại cháu sợ chú chừi.
                      Nếu chú chưa chửi thì chú chửi bù vào cho đủ.

                      Comment


                      • #12
                        Không, tôi có phải loại ăn "cảm ứng từ" đâu mà chửi bậy chửi bạ như thế.
                        Mà hình như ông Nháp chưa biết "cảm ứng từ" là gì. Hay gắp ra các chữ cái đầu tiên rồi ghép lại.
                        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                          Cái này ngoài khả năng hiểu biết của tôi rồi, để tôi chuyển cho giám đóc công ty Đội Mồ trả lời nhé. Ông ấy có dăm bằng liệt sỹ cơ đấy, uyên thâm lắm.
                          Mà tôi khuyên ông Nháp: viết lách cần cẩn thận, hạ thủ bất hoàn... chứ sao ông lại edit lung tung làm tôi trả lời xong rồi lại thấy đoạn mới của ông làm tôi không biết trả lời ông như thế nào (#5)
                          Thì ông ấy là "Nháp" mà! Ông ấy chỉ viết nháp để làm "cú hích" thôi, sau đó sửa lại cùng đâu có sao!

                          Comment


                          • #14
                            Đã Nháp thì rõ đằng nháp, đằng này lại còn ê đít. Ghét cái trò ê đít lung tung !
                            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                            Comment


                            • #15
                              Ê đít mình còn đỡ, sợ ê đít người khác mới chết...

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhapvanlong Tìm hiểu thêm về nhapvanlong

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X