Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Làm sao để không bị ném đá?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Làm sao để không bị ném đá?

    Một người bạn hỏi:

    -Ông biết làm sao để hỏi cũng như trả lời trên phố rùm đừng bị ném đá không?
    -Quá dễ,nếu hỏi thì ông đừng hỏi dễ quá và cũng đừng hỏi khó quá.

    -Ông nói tôi chẳng hiểu gì cả,giải thích kỹ chút nào.

    -Hỏi dễ quá ví dụ tại sao bị điện giật,hỏi khó quá ví dụ: " Giúp em thiết kế vi mạch cho vệ tinh viễn thông ".

    -Nhưng mà tôi không biết 1 vấn đề nào đó,hỏi vớ vẫn có bị ném đá không ông?

    -Hên,xui thôi ông ạ.

    -Còn giúp người khác thì sao hà ông?
    -Tương tự như vậy,ông đừng trả lời câu dễ quá và cũng không trả lời câu khó quá

    -Nhưng mà câu trả lời của tui lại giúp ích cho người khác thì sao?
    -Hên, xui thôi ông ạ.

    -Tại sao lại hên xui?
    -ông hỏi tui,còn tui biết hỏi ai? thôi nhờ phố rùm trả lời vậy.

  • #2
    - Muốn không bị ném đá? Dễ, chỉ cần đứng xa đống đá.
    - Cụ thể hơn chút được không?
    - Không hỏi, không trả lời. Chỉ đăng nhập để lấy về những gì mình cần.
    - Thế ai cũng như ông thì lấy đâu ra mà "lấy về"?
    - Vậy thì ... hỏi. Hỏi những gì mình biết rồi, nhưng cứ làm như chưa biết. Hỏi để sinh ra chuyện mới, để mọi người bàn luận, thể nào cũng có anh nổi máu anh hùng, đưa lên "bằng chứng". Nếu hay thì ta tải về, không hay thì kệ.
    - Thế người ta lại trả lời sai toét, ông biết rồi thì có tức không?
    - Tức cũng không lên tiếng. Sai đúng là chuyện bình thường trên diễn đàn. Chỉ cần mình không phản ứng.
    - Tức là ông giả câm ?
    - Giả câm cũng là cái thuật sống đó, ông ạ. Người ta gọi đó là "ngậm miệng ăn tiền".
    - Rồi, thế là tôi học được một cái "thuật": giả câm. Bây giờ đặt giả thiết, ông hỏi, bị một người khác nhiếc ông là "ngu, thế mà cũng hỏi". Ông tính sao?
    - Thì tôi coi như không đọc được lời nhiếc đó.
    - Thế là ông lại giả đui.
    - Ừ thì... thì tui giả đui đó. Miễn là không bị ném đá.
    - Lại một "thuật sống" nữa hả, giả đui ấy?
    - Ừ, giả đui cũng là một thuật sống.
    - Bây giờ, tôi có thể tạm kết luận là: Muốn không bị ném đá trên diễn đàn, chỉ cần giả câm, giả mù.
    - Ông cứ kết luận luôn đi cũng được.
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #3
      Tôi chưa bị ném đá. Xem chữ ký.

      Comment


      • #4
        Tại sao không chịu luyện công để mà đỡ đá mà tìm cách né là sao. Đỡ đc nó mới oách chứ

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
          Tại sao không chịu luyện công để mà đỡ đá mà tìm cách né là sao. Đỡ đc nó mới oách chứ
          Có người luỵện cả đời không thông ...nhưng có những người thông thì lại như chưa luyện.

          DĐ : 0984 334 368

          Comment


          • #6
            Ai cảm thấy mình vô tôi thì hãy ném đá

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
              - Muốn không bị ném đá? Dễ, chỉ cần đứng xa đống đá.
              - Cụ thể hơn chút được không?
              - Không hỏi, không trả lời. Chỉ đăng nhập để lấy về những gì mình cần.
              - Thế ai cũng như ông thì lấy đâu ra mà "lấy về"?
              - Vậy thì ... hỏi. Hỏi những gì mình biết rồi, nhưng cứ làm như chưa biết. Hỏi để sinh ra chuyện mới, để mọi người bàn luận, thể nào cũng có anh nổi máu anh hùng, đưa lên "bằng chứng". Nếu hay thì ta tải về, không hay thì kệ.
              - Thế người ta lại trả lời sai toét, ông biết rồi thì có tức không?
              - Tức cũng không lên tiếng. Sai đúng là chuyện bình thường trên diễn đàn. Chỉ cần mình không phản ứng.
              - Tức là ông giả câm ?
              - Giả câm cũng là cái thuật sống đó, ông ạ. Người ta gọi đó là "ngậm miệng ăn tiền".
              - Rồi, thế là tôi học được một cái "thuật": giả câm. Bây giờ đặt giả thiết, ông hỏi, bị một người khác nhiếc ông là "ngu, thế mà cũng hỏi". Ông tính sao?
              - Thì tôi coi như không đọc được lời nhiếc đó.
              - Thế là ông lại giả đui.
              - Ừ thì... thì tui giả đui đó. Miễn là không bị ném đá.
              - Lại một "thuật sống" nữa hả, giả đui ấy?
              - Ừ, giả đui cũng là một thuật sống.
              - Bây giờ, tôi có thể tạm kết luận là: Muốn không bị ném đá trên diễn đàn, chỉ cần giả câm, giả mù.
              - Ông cứ kết luận luôn đi cũng được.
              Sư phụ có am hiểu về làm bả kâu cá hem? em hay câu chỗ nước lợ. Mồi khó bo wé nước chảy mất mồi hoài. E tính chơi mồi tôm sống lun huynh thấy sao?
              Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.

              Comment


              • #8
                Hơ hơ, kiếm mấy cục gạch tứ lổ coi.
                Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.

                Comment


                • #9
                  nếu không muốn nhận gạch thì đừng ném gạch người khác khổ nỗi đâu phải ai cũng thích điều này!

                  Comment


                  • #10
                    thấy DrHong tự nhiên thấy thèm ... câu cá.
                    Câu mồi bằng tôm sống chắc chỉ có cá daigia mới ăn. Đây là giống cá mới .
                    Thấy ông nhap tự nhiên thấy Tâm tình KT. Muốn không bị ném đá thì cứ treo bảng: " Đừng ném đá em tội nghiệp" là anh chị em cô dì chú bác em cháu thương tình mà cho qua dù có lỡ lời. NHưng mà bác nhap có 1 thúng đá sau lưng để dành ném ai vậy?
                    Em thì chẳng ai thèm ném vì ném thì "sợ nó dẹp lép như con..." luôn, cho nên khỏi treo bảng

                    (Xuỵt xuỵt, lâu lâu cũng bị mấy chú không ném đá mà chơi ná thun bắn cái chóc u đầu một cục)
                    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                    <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                    Comment


                    • #11
                      giả câm giả mù sẽ chẳng học và thu thập được gì nhiều ...
                      Một người mà không hay đánh nhau khi gặp xã hội va chạm thì nhụt chí và chỉ có 1 phương pháp" chạy cho lành " ,
                      1 người ngày nào cũng luyện tay chân , hay va chạm thì thấy đó là chuyện bình thường ... và người ta có 2 phương pháp , hoặc có thể đối kháng , hoặc bỏ chạy ... và việc chọn phương pháp nào sẽ tùy cơ ứng biến.

                      --- Chỉ có đấu tranh thì mới có sự phát triển ... còn cứ ngồi " nhìn " thì chắc chẳng học được gì đâu
                      Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                      Comment


                      • #12
                        Nếu bị ném cục đá... cẩm thạch thì càng mừng chứ sao.
                        sau.ph

                        Comment


                        • #13
                          chữ kÝ của bác tep đối lập với LongElectric

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
                            Sư phụ có am hiểu về làm bả kâu cá hem? em hay câu chỗ nước lợ. Mồi khó bo wé nước chảy mất mồi hoài. E tính chơi mồi tôm sống lun huynh thấy sao?
                            Cá nước lợ dễ câu thôi, chỉ cần làm bá đúng kiểu he he.
                            Loại bả câu đó dành để câu cá bán. Tha hồ mà nhấc cần nhé.
                            Còn để câu cá đem về ăn thì hãy câu bằng tôm sống.
                            Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                            giả câm giả mù sẽ chẳng học và thu thập được gì nhiều ...
                            ---- Chỉ có đấu tranh thì mới có sự phát triển ... còn cứ ngồi " nhìn " thì chắc chẳng học được gì đâu
                            Đã mù rồi thì còn thấy gì mà học ? Lại còn câm nữa, khổ thân. Câm lại hay đi cùng với điếc, hic hic...
                            Cách tốt nhất là đương đầu thôi. "Muốn ăn thì lăn vào bếp" mà.
                            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                            Comment


                            • #15
                              Mù chưa thấy (hoặc không thấy) cũng bị ném đá.
                              Ngu si hỏi vớ vẫn cũng bị ném đá.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhapvanlong Tìm hiểu thêm về nhapvanlong

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X