Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thảo luận về vấn đề học vấn.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thảo luận về vấn đề học vấn.

    Thưa các bạn!Từ xưa đến nay,học vấn luôn là điều tối quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.Học vấn tồn tại thường trực trong đời sống hàng ngày,chứ không nhất thiết phải là dưới mái trường nọ,trên giảng đường kia,không cứ phải là havớt nọ ốc phooc kia.Có ai dám khẳng định 100% là chị kỹ sư nọ,anh thạc sĩ kia uyên bác toàn phần hơn chị công nhân nọ chú thợ mỏ kia?Diễn đàn của chúng ta cũng là một cộng đồng thu nhỏ,diễn đàn may mắn có được các thành viên ưu tú,nhưng vì là một cộng đồng nên không tránh khỏi có một số kẻ hợm hĩnh,làm càn.Tôi viết bài này với mong muốn cộng đồng của chúng ta,với tinh thần đoàn kết,chung tay xây dựng cộng đồng tươi đẹp lên.Sau cùng,do kiến thức hạn chế,trong câu từ có thể sơ suất là không tránh khỏi,xin mọi người lượng thứ.Đa tạ!

  • #2
    - viết gì mà rào trước đón sau ghê quá
    - tạm hiểu là @ đang đấu tranh chống phân biệt bằng cấp...
    - mình ủng hộ việc chống phân biệt học vấn theo nghĩa bằng cấp trong khuôn khổ box này...

    Comment


    • #3
      bạn gianglinh nên đưa ra một số dẫn chứng mới thiết phục mọi người. mình thấy tiêu đề và nội dung không khớp lắm gây khó hiểu.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
        bạn gianglinh nên đưa ra một số dẫn chứng mới thiết phục mọi người. mình thấy tiêu đề và nội dung không khớp lắm gây khó hiểu.
        Bill Gates-người bỏ học lừng danh.

        Comment


        • #5
          - ở box này chuyện phân biệt học vấn gần như ko có, còn trong diễn đàn thì nó rộng quá nên mình hông biết. mục tiêu ''đấu tranh'' của bạn chắc hông mấy ý nghĩa ở nơi đây
          - nhưng ở ngoài đời thì khác các bạn à, bắt buộc phải phân biệt học vấn, phân biệt để mà sắp sếp cho nó khoa học, học vấn rất có ý nghĩa, nó gần như là trí tuệ, ví như 1 kỹ sư sẽ nhận thức trình độ đại học nhanh hơn 1 công nhân là đương nhiên ...
          - có mấy ông bin gết vâyj bạn, nhìn bình quân ấy, 1 triệu ông tốt nghiệp ĐH so với 1 triệu ông thất học chẳng hạn, nhân rộng vấn đề ra thì bạn ko thể gộp nông dân với tri thức được, ko thể gộp quân nhân với nông dân được, ko những trình độ mà tư tưởng của họ cũng khác nhau, tóm lại là ông nào ra ông ấy...bắt buộc phải phân biệt, còn thì phân biệt để làm gì là tùy hoàn cảnh...

          Comment


          • #6
            - viết thêm 1 điều đương nhiên mà ko mấy ai để ý: ko có ai là giỏi hết tất cả, mọi người đều có rất nhìu khuyết điểm nhận định sai , do đó để tốt hơn chúng ta cần tranh luận, cãi nhau sẽ rõ ràng tư tưởng nào đúng, tư tưởng nào có lí hơn...

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
              - ở box này chuyện phân biệt học vấn gần như ko có, còn trong diễn đàn thì nó rộng quá nên mình hông biết. mục tiêu ''đấu tranh'' của bạn chắc hông mấy ý nghĩa ở nơi đây
              - nhưng ở ngoài đời thì khác các bạn à, bắt buộc phải phân biệt học vấn, phân biệt để mà sắp sếp cho nó khoa học, học vấn rất có ý nghĩa, nó gần như là trí tuệ, ví như 1 kỹ sư sẽ nhận thức trình độ đại học nhanh hơn 1 công nhân là đương nhiên ...
              - có mấy ông bin gết vâyj bạn, nhìn bình quân ấy, 1 triệu ông tốt nghiệp ĐH so với 1 triệu ông thất học chẳng hạn, nhân rộng vấn đề ra thì bạn ko thể gộp nông dân với tri thức được, ko thể gộp quân nhân với nông dân được, ko những trình độ mà tư tưởng của họ cũng khác nhau, tóm lại là ông nào ra ông ấy...bắt buộc phải phân biệt, còn thì phân biệt để làm gì là tùy hoàn cảnh...
              Đúng vậy!Đây chỉ là ví dụ,các nhân tài ẩn dật cũng có nhiều,các "ông" tài xem trên thông tin đại chúng có "ít"...........................

              Comment


              • #8
                Báo chí nước Anh viết về học vấn cuả Viêt nam , đọc mà thấy buồn . Ở vn , học xong không có việc làm , rảnh rỗi lại học tiếp . Học xong , bằng cao quá không nơi nào muốn nhận ??
                Người gioỉ thì bận cày cuốc tối ngày , không có thời gian học . Họ không có bằng cấp .
                Kết qủa là . Người tài là người vô học . Người có học thức trở thành người vô tích sự ??
                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                nguyendinhvan1968@gmail.com

                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                Comment


                • #9
                  Nói gì thì nói cũng phải có học mới được , bằng cấp hay gì chưa vội bàn . Không học thì lấy gì mà làm được ... kỹ thuật chứ có phải bắt cua , bắt cá đâu mà mò ra được .
                  Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                    Nói gì thì nói cũng phải có học mới được , bằng cấp hay gì chưa vội bàn . Không học thì lấy gì mà làm được ... kỹ thuật chứ có phải bắt cua , bắt cá đâu mà mò ra được .
                    Đúng như ý bác nói,luôn luôn không ngừng học là lẽ đương nhiên.Còn mấy tấm bằng kia,phần lớn để loè nhau mà thôi.Ở cơ quan tôi làm việc,có mấy cô em đỏng đảnh,cầm mấy tấm bằng tại chức cười hớn hở,trông giống nhà quê ra thành phố,nhìn chuối lắm...nản..

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                      Nói gì thì nói cũng phải có học mới được , bằng cấp hay gì chưa vội bàn . Không học thì lấy gì mà làm được ... kỹ thuật chứ có phải bắt cua , bắt cá đâu mà mò ra được .
                      Dù là ai cũng vậy. Học rồi làm. Bởi vậy mới có câu "Học Hành". Còn bằng cấp? Chỉ chứng nhận là bạn đã học được cấp đó, NHƯNG . . . nói vậy chứ không phải vậy, vì sao? Các bác hiểu mà, phải không? Bởi vì vậy mà có câu "THÙNG RỖNG KÊU TO". Thôi nói nhiều, đâm ra nói dỡ đưa đến nói dại, lại thiếu thuế thì khổ.

                      Chúc vui.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                        Đúng như ý bác nói,luôn luôn không ngừng học là lẽ đương nhiên.Còn mấy tấm bằng kia,phần lớn để loè nhau mà thôi.Ở cơ quan tôi làm việc,có mấy cô em đỏng đảnh,cầm mấy tấm bằng tại chức cười hớn hở,trông giống nhà quê ra thành phố,nhìn chuối lắm...nản..
                        Tại VN thì miễn bàn vì không rõ.

                        Tại vùng tớ ở thì đi xin việc mà không có bằng trong tay thì ở nhà cho đỡ tốn công.

                        Trường học họ cấp cho cái bằng là để chứng nhận đã học xong những thứ cần thiết cho bằng đó. Dĩ nhiên có cái bằng đó thì phải đem ra để "lòe" mấy hãng chứ bác. Có nó ít nhất cũng được kêu phỏng vấn vòng đầu, hơn hẳn những người không bằng. May ra gặp hãng cần người chạy hay sửa máy móc cũ hàng chục năm mà có kinh nghiệm về máy đó thì họ sẽ kêu trước người có bằng mới ra trường.

                        Bác cầm bằng óc phọt hay ha vạc thì dĩ nhiên họ sẽ coi trọng hơn đối với các trường tầm thường chứ.

                        Nói tóm lại là bằng cấp vẫn là công cụ cho bác kiếm việc.

                        Comment


                        • #13
                          Ở VN,đất nước XHCN,tuy không nói ra nhưng thiên hướng tư bản đã nhìn thấy rõ.Loại trừ bên hành chính sự nghiệp,làm chính trị,ganh đua về bằng cấp một cách dối trá,còn lại là ứng dụng tính thực tiễn vào công việc.Ở diễn đàn này chắc không ít người hoạt động công,viên chức hành chính sự nghiệp,nhưng chắc cũng như tôi,đã nhìn thấy tính phi thực tiễn trong công việc so với làm việc,kinh doanh bên ngoài.

                          Comment


                          • #14
                            Bây giờ người ta đua nhau đào tạo kỹ sư , mà không đào tạo ra đội ngũ thợ công nhân bậc cao .
                            Bởi vì đào tạo một kỹ sư đại học ít chi phí hơn đào tạo một thợ bậc cao . Đào tạo ks đa số là lý thuyết . Cả khoá học thực hành dăm ba mạch điện là xong . Nhưng đào tạo một thợ ( bình thường ) phải thực hành năm bảy chục mạch với thời gian tương tự . Đó là một chi phí rất lớn . Đào tạo ks dùng vốn nước bọt , đào tạo thợ cần vốn $ €₫ . Nên người ta không đào tạo thợ .
                            Để rồi khi ra trường hầu hết đi làm công nhân khu công nghiệp . Những khái niệm về kỷ luật , về quy trình , về nguyên tắc , về tốc độ , về năng suất , về chuẩn hoá ... Họ lại không có , bởi vì đại học không ai dạy những thứ đó làm gì .
                            Để rồi các nhà máy phải đào tạo lại . Thực chất không phải là nâng cao trình độ mà đào tạo họ từ kỹ sư trở thành công nhân .
                            Tóm lại . Trong trường , đào tạo từ chưa biết thành kỹ sư . Ra trường vào nhà máy lại đào tạo từ kỹ sư thành công nhân , thành thợ.
                            Quýt làm thì dân chịu !
                            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                            nguyendinhvan1968@gmail.com

                            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                            Comment


                            • #15
                              Các bạn vào google đánh:Giáo sư Trần Phương nói về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              gianglinh Tìm hiểu thêm về gianglinh

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X