Thông báo

Collapse
No announcement yet.

hôm nay em buồn vì yêu con bé mập,hự!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • hôm nay em buồn vì yêu con bé mập,hự!

    mấy bác đã và từng trải qua những lần ngộ nhận tình yêu hay những lần thất bại về yêu vào đây tâm tình với em được không ạ?hzz con bé em yêu nó tuy nó mập mập mà nó xinh ,nó quen bạn trai nó 5 tháng rồi mà ngày nào cũng nhắn tin với em,hôm nọ hai đứa nó cãi cọ giận gì đó nó cũng nt kể với em nữa chứ,trong quá trình nhắn tin nói chuyện em cũng có những câu nói nửa đùa nửa thật để tỏ cho nó thấy em thích nó,có vẻ như nàng ấy cũng hiểu và cũng có ít tin nhắn úp mở như thế,nhắn tin nàng ấy trả lời lại nhanh lúc nào đang bận thì hơn lâu,lâu lâu không trả lời.em cảm nhận được nàng ấy có tình cảm mà không rõ như nào trong khi có bạn trai rồi,nàng ấy kể ràng quen nhau mà tuần nào cũng có cãi nhau hết.có lẽ nàng ta đang chán dần anh người yêu hiện tại cũng nên,hoặc là không có,còn nói chuyện hàng ngày với em thì có lẽ kết luận là nàng ta đang bật đèn xanh cho em tuy tín hiệu không rõ lắm.có hôm nàng ta được nghỉ làm sớm em hẹn đi ăn bánh xèo nàng ta từ chối bảo muộn rồi(trong khi mới 7h mà nhà nag2 ta thì tít trong khu khỉ ho cò gáy,và chắc sợ đi với em bạn trai nhìn thấy)nên không đi nhưng lại hẹn : em nghỉ làm ở đây làm cty hôm nào 6h về sớm thì đi được(còn vài ngày nữa là nghỉ chỗ làm hiện tại và vào công ty ở huyện làm).thế theo tâm lý tình trường của các bác thì tình cảm của nàng ta như nào với em ạ?có phải nàng ta đang đắn đo giữa một người cũ và một người mới không nhỉ?thường gái có người yêu rồi ai lại ngày nào cũng nhắn tin cho boy khác.hay là cũng có thể em đang là cái chỗ dựa vật chất lúc cần nhỉ,hzzzz bọn con gái thật là rắc rối khó hiểu
    Last edited by huyhuy0093; 25-08-2014, 17:52.

  • #2
    Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
    mấy bác đã và từng trải qua những lần ngộ nhận tình yêu hay những lần thất bại về yêu vào đây tâm tình với em được không ạ?hzz con bé em yêu nó tuy nó mập mập mà nó xinh ,nó quen bạn trai nó 5 tháng rồi mà ngày nào cũng nhắn tin với em,hôm nọ hai đứa nó cãi cọ giận gì đó nó cũng nt kể với em nữa chứ,trong quá trình nhắn tin nói chuyện em cũng có những câu nói nửa đùa nửa thật để tỏ cho nó thấy em thích nó,có vẻ như nàng ấy cũng hiểu và cũng có ít tin nhắn úp mở như thế,nhắn tin nàng ấy trả lời lại nhanh lúc nào đang bận thì hơn lâu,lâu lâu không trả lời.em cảm nhận được nàng ấy có tình cảm mà không rõ như nào trong khi có bạn trai rồi,nàng ấy kể ràng quen nhau mà tuần nào cũng có cãi nhau hết.có lẽ nàng ta đang chán dần anh người yêu hiện tại cũng nên,hoặc là không có,còn nói chuyện hàng ngày với em thì có lẽ kết luận là nàng ta đang bật đèn xanh cho em tuy tín hiệu không rõ lắm.có hôm nàng ta được nghỉ làm sớm em hẹn đi ăn bánh xèo nàng ta từ chối bảo muộn rồi(trong khi mới 7h mà nhà nag2 ta thì tít trong khu khỉ ho cò gáy,và chắc sợ đi với em bạn trai nhìn thấy)nên không đi nhưng lại hẹn : em nghỉ làm ở đây làm cty hôm nào 6h về sớm thì đi được(còn vài ngày nữa là nghỉ chỗ làm hiện tại và vào công ty ở huyện làm).thế theo tâm lý tình trường của các bác thì tình cảm của nàng ta như nào với em ạ?có phải nàng ta đang đắn đo giữa một người cũ và một người mới không nhỉ?thường gái có người yêu rồi ai lại ngày nào cũng nhắn tin cho boy khác.hay là cũng có thể em đang là cái chỗ dựa vật chất lúc cần nhỉ,hzzzz bọn con gái thật là rắc rối khó hiểu
    Nàng muốn (( BẮT CÁ HAI TAY)).

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viết
      Nàng muốn (( BẮT CÁ HAI TAY)).
      đọc chữ nàng muốn của bác thấy mừng mừng sau đó thấy bắt cá hai tay lại buồn
      gái giờ bắt cá bằng lưới bác ạ,bác có bị giăng chưa :d.mà chắc em nên bơ nó đi 1 tý để còn có giá

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
        mấy bác đã và từng trải (chiếuqua những lần ngộ nhận tình yêu hay những lần thất bại về yêu vào đây tâm tình với em được không ạ?hzz con bé em yêu nó tuy nó mập mập mà nó xinh ,nó quen bạn trai nó 5 tháng rồi mà ngày nào cũng..., nhắn tin với em,hôm nọ hai đứa nó cãi (cọ) giận gì đó nó cũng nt kể với em nữa chứ,trong quá trình nhắn tin nói chuyện em cũng có những câu nói nửa đùa nửa thật để tỏ cho nó thấy em thích nó,có vẻ như nàng ấy cũng hiểu và cũng có ít tin nhắn úp mở và cỡi như thế,nhắn tin nàng ấy trả lời lại nhanh lúc nào đang bận thì hơn lâu,lâu lâu không trả lời.em cảm nhận được nàng ấy có tình cảm mà không rõ như nào trong khi có bạn trai rồi,nàng ấy kể ràng quen nhau mà tuần nào cũng có cãi nhau hết.có lẽ nàng ta đang chán dần anh người yêu hiện tại cũng nên,hoặc là không có,còn nói chuyện hàng ngày với em thì có lẽ kết luận là nàng ta đang bật đèn xanh cho em tuy tín hiệu không rõ lắm (coi lại antena).có hôm nàng ta được nghỉ làm sớm em hẹn đi ăn bánh xèo nàng ta từ chối bảo muộn rồi(trong khi mới 7h mà nhà nag2 ta thì tít trong khu khỉ ho cò gáy ò ó o ,và chắc sợ đi với em bạn trai nhìn thấy)nên không đi nhưng lại hẹn : em nghỉ làm ở đây làm cty hôm nào 6h về sớm thì đi được(còn vài ngày nữa là nghỉ chỗ làm hiện tại và vào công ty ở huyện làm).thế theo tâm lý tình trường của các bác thì tình cảm của nàng ta như nào với em ạ?có phải nàng ta đang đắn đo giữa một người cũ và một người mới không nhỉ?thường gái có người yêu rồi ai lại ngày nào cũng nhắn tin cho boy khác.hay là cũng có thể em đang là cái chỗ dựa vật chất lúc cần nhỉ,hzzzz bọn con gái thật là rắc rối khó hiểu
        kekeke! quen vui thôi thì được.còn chuyện cãi rồi vã của người ta thì xem lại. nàng có cãi thì chàng mới vã chứ! hiiiiiiii có khi anh bồ của nàng không ga lăng nhăng như ý của nàng. cũng có khi nàng là người pà lằng. cũng lắm lúc bồ của nàng không làm nàng đủ độ ép phê? nói chung cãi vã cũng là một cách yêu! kekeke! nếu như bạn quen được và làm nàng bỏ bồ theo bạn thì coi như bạn có cái hơn người! hiii chúc vui!

        PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
        DD:0982 470 874
        Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
          kekeke! quen vui thôi thì được.còn chuyện cãi rồi vã của người ta thì xem lại. nàng có cãi thì chàng mới vã chứ! hiiiiiiii có khi anh bồ của nàng không ga lăng nhăng như ý của nàng. cũng có khi nàng là người pà lằng. cũng lắm lúc bồ của nàng không làm nàng đủ độ ép phê? nói chung cãi vã cũng là một cách yêu! kekeke! nếu như bạn quen được và làm nàng bỏ bồ theo bạn thì coi như bạn có cái hơn người! hiii chúc vui!
          nó nói tuần nào cũng cãi nhau có lúc gay gắt,thấy nó đi với người khác cũng chẳng buồn ghen.á trong lòng em mừng thầm bảo rằng cứ thế đi cho anh nhảy vào,nhưng nhắn tin thì vẫn góp ý anh nghĩ là......ngu gì tỏ cho nó biết mình muốn thế .hum nay nó lại bảo giận nhau 3 ngày mới làm lành làm em lại nhói tim.mà bồ nó đi xe tay ga hoành tráng lắm,em thì xe cộ mới trong dự định qua năm thôi.hiện tại chạy max cùi nên tủi quá,vẻ bề ngoài cũng góp phần ăn điểm ấy chứ,em đang kém điểm này.tài chính thì địch thủ chắc cũng hơn em xa.. nhưng mà trước tiên là làm sao cho em ý về phe ta cái đã.thật tình mà nói thì em thất tình cũng vài lần rồi nên giờ cũng không quá buồn như hồi đó.nhưng mà cái cảm giác nhói tim đau nó khó chịu gì đâu ấy.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
            nó nói tuần nào cũng cãi nhau có lúc gay gắt,thấy nó đi với người khác cũng chẳng buồn ghen.á trong lòng em mừng thầm bảo rằng cứ thế đi cho anh nhảy vào,nhưng nhắn tin thì vẫn góp ý anh nghĩ là......ngu gì tỏ cho nó biết mình muốn thế .hum nay nó lại bảo giận nhau 3 ngày mới làm lành làm em lại nhói tim.mà bồ nó đi xe tay ga hoành tráng lắm,em thì xe cộ mới trong dự định qua năm thôi.hiện tại chạy max cùi nên tủi quá,vẻ bề ngoài cũng góp phần ăn điểm ấy chứ,em đang kém điểm này.tài chính thì địch thủ chắc cũng hơn em xa.. nhưng mà trước tiên là làm sao cho em ý về phe ta cái đã.thật tình mà nói thì em thất tình cũng vài lần rồi nên giờ cũng không quá buồn như hồi đó.nhưng mà cái cảm giác nhói tim đau nó khó chịu gì đâu ấy.
            để thời gian đó làm nghĩ cách kiếm xiền, khi nào có xe chân ga rồi thì quen 1 em chân dài để chạy được chiếc chân ga đó! chứ em này mình thấy không ổn. cứ 3 ngày làm lành thế tì có khi hàng hóa chẵng còn gì ! hiiiiiiii đừng buồn vì mất em! mà xem em như 1 dấu chấm ? trong đời!vì cuộc đời này quá nhiều dấu chấm đó!

            PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
            DD:0982 470 874
            Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
              để thời gian đó làm nghĩ cách kiếm xiền, khi nào có xe chân ga rồi thì quen 1 em chân dài để chạy được chiếc chân ga đó! chứ em này mình thấy không ổn. cứ 3 ngày làm lành thế tì có khi hàng hóa chẵng còn gì ! hiiiiiiii đừng buồn vì mất em! mà xem em như 1 dấu chấm ? trong đời!vì cuộc đời này quá nhiều dấu chấm đó!
              tại bác không yêu thật lòng nên bác bỏ dễ chứ em chung thủy chung tình nên dễ gì mà bỏ,hơn nữa em này mà làm vợ thì tuyệt cú mèo

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
                tại bác không yêu thật lòng nên bác bỏ dễ chứ em chung thủy chung tình nên dễ gì mà bỏ,hơn nữa em này mà làm vợ thì tuyệt cú mèo
                vãi! chung thủy gì mà thất tình đến mấy lần? tuyệt ở chổ nào nói nghe coi! chắc cưới về cái giường cưới khỏi trải nệm? hiiii

                PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
                DD:0982 470 874
                Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                  vãi! chung thủy gì mà thất tình đến mấy lần? tuyệt ở chổ nào nói nghe coi! chắc cưới về cái giường cưới khỏi trải nệm? hiiii
                  thất tình mấy lần vì họ không yêu mình,thì bỏ chứ sao,một khi đã có người yêu thật em không dễ gì bỏ đâu.còn bác muốn tuyệt ở chỗ nào hả,gấu thì có lớp mỡ đúng không nào ?và nhờ có lớp mỡ này mà được mát mẻ vào mùa hè ấm áp vào mùa đông đó bác,hơn nữa em nó biết bán buôn ăn nói như sáo.được cái cũng hơi con nít và vô tư nên chắc cũng không quá khó

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                    để thời gian đó làm nghĩ cách kiếm xiền, khi nào có xe chân ga rồi thì quen 1 em chân dài để chạy được chiếc chân ga đó! chứ em này mình thấy không ổn. cứ 3 ngày làm lành thế tì có khi hàng hóa chẵng còn gì ! hiiiiiiii đừng buồn vì mất em! mà xem em như 1 dấu chấm ? trong đời!vì cuộc đời này quá nhiều dấu chấm đó!
                    Hè hè ! chú này kinh nghiệm nhiều quá !

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                      Hè hè ! chú này kinh nghiệm nhiều quá !
                      bác quocthai có cao kiến gì không chia cho em ít kinh nguyệt đi ạ :d

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
                        bác quocthai có cao kiến gì không chia cho em ít kinh nguyệt đi ạ :d
                        Chà chà !!! kinh nghiệm tôi mà truyền cho thì cậu theo không nổi đâu , chuyên gia gỡ rối tơ lòng nhiều chục năm kinh nghiệm nên không truyền bá "kinh nguyệt" cho cậu được đâu . Nhưng mà nếu cậu cho tôi vài dữ liệu như số đo các vòng của M (tưởng tượng) cũng được , và nếu có hình ảnh thì càng tốt , thì tôi "bói" cho vài điều cũng có ích lắm đấy !

                        Comment


                        • #13
                          - Yêu một bé mập: tốt. Ngoài chuyện đỡ tốn tiền mua đệm, đông ấm hè mát... con của em nó cũng đủ ăn .
                          - Yêu một bé buôn bán: tốt. Đỡ lo phần cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi vẫn thích sống với một người vợ luôn luôn kiếm được ít tiền hơn mình. Điều này tôi tâm đắc từ khi xem phim "Bản sonate bên hồ" của Liên Xô và vận dụng luôn đến giờ
                          - Yêu một bé đang có người yêu, sau này ẻm là của mình: Tốt. Mình hơn anh chàng kia thì nàng mới về với mình. Nhưng tôi thấy nvtrach có lý. Nhưng: Ẻm bỏ anh A theo mình, đến một ngày ẻm lại bỏ mình theo anh B ?
                          ...
                          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                            Hè hè ! chú này kinh nghiệm nhiều quá !
                            không có đâu anh ơi! buồn buồn lên tám cho vui vạy mà! hiiiiii

                            PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
                            DD:0982 470 874
                            Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                              - Yêu một bé mập: tốt. Ngoài chuyện đỡ tốn tiền mua đệm, đông ấm hè mát... con của em nó cũng đủ ăn .
                              - Yêu một bé buôn bán: tốt. Đỡ lo phần cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi vẫn thích sống với một người vợ luôn luôn kiếm được ít tiền hơn mình. Điều này tôi tâm đắc từ khi xem phim "Bản sonate bên hồ" của Liên Xô và vận dụng luôn đến giờ
                              - Yêu một bé đang có người yêu, sau này ẻm là của mình: Tốt. Mình hơn anh chàng kia thì nàng mới về với mình. Nhưng tôi thấy nvtrach có lý. Nhưng: Ẻm bỏ anh A theo mình, đến một ngày ẻm lại bỏ mình theo anh B ?
                              ...
                              thì đó! bơi vậy em mới tán ra đó bác! hiiii nói chung bạn í xác định lấy cô nàng nếu nàng ta chịu bỏ anh chàng kia! yêu rồi biết làm sao? hiiiiiiiiii

                              PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
                              DD:0982 470 874
                              Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              huyhuy0093 Tìm hiểu thêm về huyhuy0093

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X