Công thức lấy vợ của đấng mày râu !!! (Cấm chị em vô :d)

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • tepriu
    replied
    Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
    Tất cả các cái công thức của các cậu tôi đều ..... vứt đi hết .
    Theo kinh nghiệm của tôi thì khi quyết định xây dựng gia đình ( sống chung với vợ ) thì phải bắt đầu tập cách sống độc thân trước cái đã . Nếu chưa thể sống độc thân được thì từ từ hãy cưới vợ .
    Công thức 1 : Trước khi cưới vợ thì bạn phải nắm vững cái quy trình công nghệ , hay còn gọi là kỹ thuật công nghệ ..... chế biến thức ăn cho bản thân .
    Công thức 2 : Phải nắm vững nguyên tắc , phương pháp , đi chợ . Mà chợ thì không phải là chợ trời linh kiên đâu nhé . Tất nhiên kinh nghiệm đi chợ trời mua linh kiện cũng có ích trong việc đi chợ NHÀ .
    Công thức 3 :
    Bác Văn tính lấy vợ nghề .... tiếp viên Hàng không / hướng dẫn viên du lịch (đi suốt năm suốt tháng) nên tự đi chợ nấu ăn, sẵn tiện nấu ăn luôn cho... cô hàng xóm ăn chung cho đỡ buồn (lúc vợ xa nhà)!

    Công thức 3 của bác Văn: biết nấu ...mồi nhậu. Mà mồi nhậu phải "độc", nấu 1 dĩa nhậu cả ngày: gân bò hầm măng già (tre); sừng trâu nấu cựa gà nòi (ngon chổ cái tủy)...
    Last edited by tepriu; 31-10-2010, 23:52.

    Leave a comment:


  • tepriu
    replied
    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
    Riêng tép: "áp dụng thành công 91%" = Lấy 100 vợ, thành công 91 cô !
    Sax sax, éc éc, chắc bác lộn em với ... Tần Thủy Hoàng, chớ em chỉ có 1 .. bà Huyện thôi à.

    Còn cái vụ 91% là tại ngoài mấy cái trên còn được ...khuyến mãi thêm: lâu lâu "bỗng nhiên... hung dữ", "bỗng nhiên.. nỗi quạu", bỗng nhiên..." nên trừ 9 điểm cho nó ...đẹp số (thang điểm 100). Hehe

    Leave a comment:


  • kaka001
    replied
    em thấy ta nên lập ra một hội chưa vợ hay hơn , công thức con số 9 em cũng thấy không ổn em cũng 2x mà có dc cái nào đâu từ trước tới giờ dc đúng một cái duongact nói đúng . ông chú em bảo xem trâu xem bò xem khoang xem khóay xem vợ thì tốc váy lên xem mà em chưa dc thử chắc ế vợ quá

    Leave a comment:


  • nguyendinhvan
    replied
    Tất cả các cái công thức của các cậu tôi đều ..... vứt đi hết .
    Theo kinh nghiệm của tôi thì khi quyết định xây dựng gia đình ( sống chung với vợ ) thì phải bắt đầu tập cách sống độc thân trước cái đã . Nếu chưa thể sống độc thân được thì từ từ hãy cưới vợ .
    Công thức 1 : Trước khi cưới vợ thì bạn phải nắm vững cái quy trình công nghệ , hay còn gọi là kỹ thuật công nghệ ..... chế biến thức ăn cho bản thân .
    Công thức 2 : Phải nắm vững nguyên tắc , phương pháp , đi chợ . Mà chợ thì không phải là chợ trời linh kiên đâu nhé . Tất nhiên kinh nghiệm đi chợ trời mua linh kiện cũng có ích trong việc đi chợ NHÀ .
    Công thức 3 :

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Công thức của Tép chẳng modern như mấy bác đâu, mà Tép theo công thức các cụ để lại (hơi cổ hủ chút) và áp dụng thành công 91%:
    1/ "Trai khôn tìm vợ chợ đông ..." -> Tép nhìn em nào có :
    1 chút dẻo miệng;
    1 chút tội tội;
    1 chút vui tươi (hoặc che dấu các thứ khác vào bên trong chỉ để cho người ta thấy mình luôn tươi cười);
    1 chút biết "tút" các "sự xấu" thành đẹp và che cái xấu;
    1 chút lanh lợi;
    1 chút chịu thương chịu khó và chịu đựng;
    1 chút quyết đoán;
    1 chút chụp giựt và lắt léo;
    1 chút thực dụng;
    1 chút lo xa;
    và cuối cùng là biết quý trọng đồng tiền mình làm ra bằng thời gian và mồ hôi nước mắt của mình và gia đình.
    2/ "lấy vợ chọn tông.." --> Tép chọn người vợ có tông (kiểu cách, tính cách và lối sống của cha mẹ anh chị em vợ) gần giống mình là được, để có thể cảm thông với chồng. Chớ không thôi cưới về thì ... "lạc tone" ngay, khó mà hòa hợp lâu bền. Lại nữa, để khi giận vợ/ vợ giận thì bên nhà vợ còn bênh vực mình được.
    Chính thế. "Vợ mình là con người ta" mà. Mà đã là con người phải có tốt, có xấu. Ít xấu thì nhiều tốt. Có những cái tưởng như là "xấu" như "1 chút chụp giựt và lắt léo; 1 chút thực dụng;..." lại là cần thiết trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. Còn phải biết tiết kiệm ("quý trọng đồng tiền mình làm ra bằng thời gian và mồ hôi nước mắt của mình và gia đình"), sẵn sàng lấy bao đựng đồ ăn thừa ở quán mang về (đằng nào mình cũng trả tiền rồi, bỏ lại thì người ta cho heo cho chó... Nói thật đấy.)
    Người Đức còn liếm đĩa nữa kia. Nền kinh tế của họ đứng trong top 10 thế giới chứ có ít đâu. Cứ phân tích cái xe máy SIMSON thì thấy rõ độ tiết kiệm từ trong thiết kế.
    Riêng tép: "áp dụng thành công 91%" = Lấy 100 vợ, thành công 91 cô !

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Khi tôi lấy vợ, không được tham khảo công thức của Phận Ta. Nay chiểu theo hệ công thức này thì không biết có nổi 110 điểm hay không. Nhưng tôi không buồn. Vẫn thấy rằng đi làm về có vợ cười tươi, "cơm ngon canh ngọt" (đàn ông yêu qua dạ dày mà), tối nằm kê đầu lên vế vợ xem TV, vợ "bắt chấy" cho mình, mình "bắt rận" cho vợ, thực hiện theo công thức "số 9 diệu kỳ"... Khi nào có lỡ giận dỗi nhau, bị cấm vận... thì ghi sổ để bù. Tiền nong thì cứ nạp thuế đủ hàng tháng, rồi lại rút ra mà tiêu, chẳng có vấn đề gì phải lăn tăn. Hai vợ chồng "chung tay góp sức xây dựng cơ đồ" từ con số 0 đến nay cũng chẳng còn phải lo lắng nhiều. Điều quan trọng là sống hợp nhau, vợ iu mình "and me too !".
    Thế mới thấy cuộc sống yên lành, không tính toán mới là cuộc sống làm ta thỏa mãn.
    Tính toán quá sau này có vấn đề gì lại oán Phận Ta đưa ra công thức thiếu hoàn chỉnh !
    Mà tình duyên đâu có thể áp dụng công thức ? Thần thoại Hy - La có thần ái tính dương cung, truyền thuyết Đông phương có Ông Tơ Bà Nguyệt là vì thế. Ai mà tính được ?
    Last edited by HTTTTH; 24-10-2010, 11:08.

    Leave a comment:


  • Paddy
    replied
    Nguyên văn bởi tungnh Xem bài viết
    Chuẩn. Công thức chỉ đúng khi nàng vẫn là người yêu, còn khi làm vợ thì khác hoàn toàn đó, bác nguyendinhvan cũng đã nói và em vote
    Thì dân ta đã có câu:

    Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
    Tình mất vui khi thằng nhỏ ra đời!!!


    Còn Mỹ thì có câu:

    Khi người đàn ông mở cứa xe cho một cô gái thì:
    Một là em mới, hai là tại xe mới !!!

    Leave a comment:


  • tepriu
    replied
    Công thức của Tép chẳng modern như mấy bác đâu, mà Tép theo công thức các cụ để lại (hơi cổ hủ chút) và áp dụng thành công 91%:
    1/ "Trai khôn tìm vợ chợ đông ..." -> Tép nhìn em nào có :
    1 chút dẻo miệng;
    1 chút tội tội;
    1 chút vui tươi (hoặc che dấu các thứ khác vào bên trong chỉ để cho người ta thấy mình luôn tươi cười);
    1 chút biết "tút" các "sự xấu" thành đẹp và che cái xấu;
    1 chút lanh lợi;
    1 chút chịu thương chịu khó và chịu đựng;
    1 chút quyết đoán;
    1 chút chụp giựt và lắt léo;
    1 chút thực dụng;
    1 chút lo xa;
    và cuối cùng là biết quý trọng đồng tiền mình làm ra bằng thời gian và mồ hôi nước mắt của mình và gia đình.

    2/ "lấy vợ chọn tông.." --> Tép chọn người vợ có tông (kiểu cách, tính cách và lối sống của cha mẹ anh chị em vợ) gần giống mình là được, để có thể cảm thông với chồng. Chớ không thôi cưới về thì ... "lạc tone" ngay, khó mà hòa hợp lâu bền. Lại nữa, để khi giận vợ/ vợ giận thì bên nhà vợ còn bênh vực mình được.

    Xin hết!

    Leave a comment:


  • tungnh
    replied
    Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
    haiza.....theo em thì chúng ta phải xây dựng công thức==> tự hài lòng cho chúng ta mới đúng..Người xưa có câu: Rượu để càng lâu càng ngon...vợ để càng lâu thì....Cái công thức của bác phanta đưa ra có lẽ chỉ tồn tại được một thời gian ngắn ban đầu mà thôi
    Chuẩn. Công thức chỉ đúng khi nàng vẫn là người yêu, còn khi làm vợ thì khác hoàn toàn đó, bác nguyendinhvan cũng đã nói và em vote

    Leave a comment:


  • quangnhat
    replied
    haiza.....theo em thì chúng ta phải xây dựng công thức==> tự hài lòng cho chúng ta mới đúng..Người xưa có câu: Rượu để càng lâu càng ngon...vợ để càng lâu thì....Cái công thức của bác phanta đưa ra có lẽ chỉ tồn tại được một thời gian ngắn ban đầu mà thôi

    Leave a comment:


  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
    Cho "ném đá" cái:
    Chứng tỏ duong_act chưa có vợ. Vậy thì áp dụng bài của phanta để chấm điểm người iu đi đã... He he .
    Đúng là em chưa vợ thật nhưng người yêu cũng chưa có nốt (có cái avatar làm chứng ) nên nếu theo bác Phanta thì em thu được con 0 tròn chĩnh ( thực ra thì cũng hơi méo một tí )
    Hic.. Đường tình sao nó gian nan quá vậy. Có lẽ lên núi viết tiểu thuyết

    Leave a comment:


  • thaithienanh
    replied
    Để xem nào công thức của Phanta có vẻ chuẩn quá, mình hoàn toàn đồng tình với cách tính trên, để tính cho cô vợ sắp cưới của mình xem ka ka

    Điểm nhan sắc + thể hình + tuổi tác: 20+20+15+15+16 = 86 điểm
    Điểm tính cách + học thức: 30+40 = 70 điểm
    Trinh tiết + tài sản : 20 + 10 điểm
    Tổng: 186 điểm


    Sax vậy OK rùi ka ka
    Last edited by thaithienanh; 21-10-2010, 01:15.

    Leave a comment:


  • KnowMore
    replied
    Em xin phép lấy công thức từ bài của bác phanta đánh giá độ tưởng bở của em nhé

    Em tự thấy em ngon nghẻ thế này, có lẽ cũng phải xứng đáng với những ẻm đạt điểm 5/10, tức 150 điểm. Mà thôi em tự giảm 10 điểm còn 140 cho có tí gọi là khiêm tốn

    Em thử phác một bản mẫu nhá:
    Một cô ẻm cao 1m60, nặng 45kg, 3 vòng là 85cm, 60cm, 85cm, 20 tuổi, rất xinh, tính cách dở hết được mỗi cái biết điều và nấu ăn ngon, có bằng tiến sĩ, con nhà vô sản
    Tính điểm được như sau
    Điểm nhan sắc + tuổi tác: 18+20+15+20+20 = 83 điểm
    Điểm tính cách + học thức: 8+20 = 28 điểm
    Tài sản: 0 điểm
    Tổng: 111 điểm

    Chết thật! Thế này thì lệch hơi nhiều
    Để đạt mức 140 điểm thì có lẽ cô ẻm phải còn trinh (20 điểm) và xoay đâu ra 900tr (9 điểm)!? Có lẽ em tự rút chỉ tiêu 9 điểm để khỏi phải dính đến chuyện tiền nong!

    Cô ẻm nào thấy mình có tiêu chuẩn như này, hoặc tự chấm điểm được 131-140 thì có thể nộp hồ sơ
    Last edited by KnowMore; 21-10-2010, 00:24.

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
    Sai rồi bác. Em 2X mà cả năm chả có lần nào nói gì đến 1 tuần 8 nhát
    Cho "ném đá" cái:
    Chứng tỏ duong_act chưa có vợ. Vậy thì áp dụng bài của phanta để chấm điểm người iu đi đã... He he .

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Công thức "ngày xưa":
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh nhất trản trà
    Thất nhật dâm nhất độ
    Lương y bất đáo gia
    Tức là (Teo xin dịch):
    Nửa đêm ba cốc rượu
    Bình minh một ấm trà
    Bảy ngày "ấy"một nhát
    Lương y khỏi đến nhà.
    Xem ra công thức mới (Con số 9) có thoáng hơn.
    Đó là giới hạn hợp lý. Và đừng có vượt giới hạn.
    Vì:
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh nhất trản trà
    Nhất nhật dâm thất độ
    Lương y tất đáo gia.
    Hix.

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

phanta Tìm hiểu thêm về phanta

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...