Thông báo

Collapse
No announcement yet.

"Người già" tham gia diễn đàn

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • "Người già" tham gia diễn đàn

    Đầu tiên xin gửi lời chào tới BQT, xin chào các thành viên nhiệt tình, xin chào các thành viên mới và xin chào toàn thể khách viếng thăm đọc bài viết này.

    Mình thì tham gia dientuvietnam.net cách đây 3 năm. Hồi đó còn đang đi học, vào diễn đàn mình thấy cả một kho kiến thức bao la giúp mình rất nhiều trong việc tìm hiểu. Nhưng ôi thôi càng tìm hiểu càng thấy nó bao la cho nên dần dần ngộ ra chân lý "càng học càng thấy mình dốt".

    Thời gian gần đây sau khi ra trường đi làm, mới có một mốc thời gian thôi mà cái nhìn về diễn đàn đã có phần thay đổi. Về tuổi tác chắc mình còn trẻ, trẻ lắm ấy (năm nay mới 24 tuổi thôi mà). Nhưng hàng ngày vào diễn đàn để check Newest Posts, Newest Threads thì thấy mình cứ như một ông già đi xe đạp nhìn thấy các thanh thiếu niên choai choai phóng nào Dream, nào Wave. Thỉnh thoảng lại có vài con SH, DYLAN. Thậm chí cả Lambogini, Ferrari...

    Các bạn thắc mắc là tại sao mình nghĩ như vậy có phải không? Có lẽ là đầu óc mình có vấn đề hoặc cái Newest Posts, Newest Threads có vấn đề. Vấn đề là mình nhìn vào đó mình không còn hứng thú để trả lời nữa. Còn tinh thần tham gia diễn đàn thì cũng lạ lắm. Thành viên viết câu hỏi mà có khi mình đọc lại đến mấy lần cũng chưa hiểu là họ muốn gì (có lẽ đầu óc mình có vấn đề). Đôi khi lại đọc cái hiểu ngay (VD: ai có cái XXX gửi vào mail YYY cho em...)

    Mình cũng có tham gia một vài diễn đàn điện tử nước ngoài. Vì vốn tiếng Anh không nhiều nên cũng không thể diễn đạt hết ý khi viết. Tuy nhiên thành viên ở đó họ rất nhiệt tình trả lời. Dù là câu hỏi đơn giản hay phức tạp họ luôn cho những chỉ dẫn hoặc lời khuyên hữu ích (chứ không như một số người ở đây -có cả mod- vào trả lời chỉ "chém gió" cho cái thằng hỏi nó bẽ mặt, để lần sau nó hỏi "đỡ ngu" đi). Tất nhiên là mình cũng không "kém tiếng Anh" đến nỗi hỏi để người đọc phải đọc lại 5-6 lần mới hiểu (hoặc hiểu ngay ở lần đầu tiên).

    ôi chả biết nói gì nữa. nhìn lại thấy mình đúng là "già" thật rồi. không chạy theo kịp cái xu hướng của "giới trẻ" trong dientuvietnam.net. Mà suy cho cùng là do thành viên mới vào tính tình đã như vậy rồi hay là do cái định hướng, quản lý của mấy ông "già" chưa hiệu quả? Vì các cụ có câu đại ý là "trẻ con nó như tờ giấy trắng, sáng sủa hay lem nhem là do người lớn vẽ vào".

    Xin mời "giới trẻ" và "các ông già" vào đây thảo luận. Gạch đá ném thoải mái không phải ngại gì đâu
    Last edited by nbb3i; 26-09-2010, 12:44. Lý do: chia đoạn ra cho dễ đọc
    123...

  • #2
    Ai cũng thế thôi!

    Có con xế hộp thế là leo lên cưỡi, lượn vài vòng qua các khu hot, rủ cả chân dài tới nách đi chơi cùng, vênh mặt lên!

    Chạy ra giữa đường vắng, sóng di động cũng không, xẹp lốp, mở bánh xơ-cua ra thay thì không biết mở, chứ chưa nói đến chuyện thay vào!

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
      Đầu tiên xin gửi lời chào tới BQT, xin chào các thành viên nhiệt tình, xin chào các thành viên mới và xin chào toàn thể khách viếng thăm đọc bài viết này.
      Mình thì tham gia dientuvietnam.net cách đây 3 năm. Hồi đó còn đang đi học, vào diễn đàn mình thấy cả một kho kiến thức bao la giúp mình rất nhiều trong việc tìm hiểu. Nhưng ôi thôi càng tìm hiểu càng thấy nó bao la cho nên dần dần ngộ ra chân lý "càng học càng thấy mình dốt". Thời gian gần đây sau khi ra trường đi làm, mới có một mốc thời gian thôi mà cái nhìn về diễn đàn đã có phần thay đổi. Về tuổi tác chắc mình còn trẻ, trẻ lắm ấy (năm nay mới 24 tuổi thôi mà). Nhưng hàng ngày vào diễn đàn để check Newest Posts, Newest Threads thì thấy mình cứ như một ông già đi xe đạp nhìn thấy các thanh thiếu niên choai choai phóng nào Dream, nào Wave. Thỉnh thoảng lại có vài con SH, DYLAN. Thậm chí cả Lambogini, Ferrari...
      Các bạn thắc mắc là tại sao mình nghĩ như vậy có phải không? Có lẽ là đầu óc mình có vấn đề hoặc cái Newest Posts, Newest Threads có vấn đề. Vấn đề là mình nhìn vào đó mình không còn hứng thú để trả lời nữa. Còn tinh thần tham gia diễn đàn thì cũng lạ lắm. Thành viên viết câu hỏi mà có khi mình đọc lại đến mấy lần cũng chưa hiểu là họ muốn gì (có lẽ đầu óc mình có vấn đề). Đôi khi lại đọc cái hiểu ngay (VD: ai có cái XXX gửi vào mail YYY cho em...) Mình cũng có tham gia một vài diễn đàn điện tử nước ngoài. Vì vốn tiếng Anh không nhiều nên cũng không thể diễn đạt hết ý khi viết. Tuy nhiên thành viên ở đó họ rất nhiệt tình trả lời. Dù là câu hỏi đơn giản hay phức tạp họ luôn cho những chỉ dẫn hoặc lời khuyên hữu ích (chứ không như một số người ở đây -có cả mod- vào trả lời chỉ "chém gió" cho cái thằng hỏi nó bẽ mặt, để lần sau nó hỏi "đỡ ngu" đi). Tất nhiên là mình cũng không "kém tiếng Anh" đến nỗi hỏi để người đọc phải đọc lại 5-6 lần mới hiểu (hoặc hiểu ngay ở lần đầu tiên).
      ôi chả biết nói gì nữa. nhìn lại thấy mình đúng là "già" thật rồi. không chạy theo kịp cái xu hướng của "giới trẻ" trong dientuvietnam.net. Mà suy cho cùng là do thành viên mới vào tính tình đã như vậy rồi hay là do cái định hướng, quản lý của mấy ông "già" chưa hiệu quả? Vì các cụ có câu đại ý là "trẻ con nó như tờ giấy trắng, sáng sủa hay lem nhem là do người lớn vẽ vào".
      Xin mời "giới trẻ" và "các ông già" vào đây thảo luận. Gạch đá ném thoải mái không phải ngại gì đâu
      Bạn viết cái gì cứ lòng vòng..cưỡi xe máy xe đạp, DyLan, Ferrari...chả hiểu gì cả. Dân kĩ thuật gì mà trình bày hoa lá cành thế.

      PS. Như bạn nói chắc mình già hơn bạn. Topic bạn ám chỉ điều gì???? that's it.
      Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.

      Comment


      • #4
        Xe đạp >< mấy cái kia
        ám chỉ cái việc tư tưởng cũ (của mình) với cái trào lưu viết bài mới hiện nay thôi mà
        đọc xuống dưới thấy thêm 1 tí than thở thôi
        That's all
        123...

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
          Đầu tiên xin gửi lời chào tới BQT, xin chào các thành viên nhiệt tình, xin chào các thành viên mới và xin chào toàn thể khách viếng thăm đọc bài viết này.

          Mình thì tham gia dientuvietnam.net cách đây 3 năm. Hồi đó còn đang đi học, vào diễn đàn mình thấy cả một kho kiến thức bao la giúp mình rất nhiều trong việc tìm hiểu. Nhưng ôi thôi càng tìm hiểu càng thấy nó bao la cho nên dần dần ngộ ra chân lý "càng học càng thấy mình dốt".

          Thời gian gần đây sau khi ra trường đi làm, mới có một mốc thời gian thôi mà cái nhìn về diễn đàn đã có phần thay đổi. Về tuổi tác chắc mình còn trẻ, trẻ lắm ấy (năm nay mới 24 tuổi thôi mà). Nhưng hàng ngày vào diễn đàn để check Newest Posts, Newest Threads thì thấy mình cứ như một ông già đi xe đạp nhìn thấy các thanh thiếu niên choai choai phóng nào Dream, nào Wave. Thỉnh thoảng lại có vài con SH, DYLAN. Thậm chí cả Lambogini, Ferrari...

          Các bạn thắc mắc là tại sao mình nghĩ như vậy có phải không? Có lẽ là đầu óc mình có vấn đề hoặc cái Newest Posts, Newest Threads có vấn đề. Vấn đề là mình nhìn vào đó mình không còn hứng thú để trả lời nữa. Còn tinh thần tham gia diễn đàn thì cũng lạ lắm. Thành viên viết câu hỏi mà có khi mình đọc lại đến mấy lần cũng chưa hiểu là họ muốn gì (có lẽ đầu óc mình có vấn đề). Đôi khi lại đọc cái hiểu ngay (VD: ai có cái XXX gửi vào mail YYY cho em...)

          Mình cũng có tham gia một vài diễn đàn điện tử nước ngoài. Vì vốn tiếng Anh không nhiều nên cũng không thể diễn đạt hết ý khi viết. Tuy nhiên thành viên ở đó họ rất nhiệt tình trả lời. Dù là câu hỏi đơn giản hay phức tạp họ luôn cho những chỉ dẫn hoặc lời khuyên hữu ích (chứ không như một số người ở đây -có cả mod- vào trả lời chỉ "chém gió" cho cái thằng hỏi nó bẽ mặt, để lần sau nó hỏi "đỡ ngu" đi). Tất nhiên là mình cũng không "kém tiếng Anh" đến nỗi hỏi để người đọc phải đọc lại 5-6 lần mới hiểu (hoặc hiểu ngay ở lần đầu tiên).

          ôi chả biết nói gì nữa. nhìn lại thấy mình đúng là "già" thật rồi. không chạy theo kịp cái xu hướng của "giới trẻ" trong dientuvietnam.net. Mà suy cho cùng là do thành viên mới vào tính tình đã như vậy rồi hay là do cái định hướng, quản lý của mấy ông "già" chưa hiệu quả? Vì các cụ có câu đại ý là "trẻ con nó như tờ giấy trắng, sáng sủa hay lem nhem là do người lớn vẽ vào".

          Xin mời "giới trẻ" và "các ông già" vào đây thảo luận. Gạch đá ném thoải mái không phải ngại gì đâu

          Chào em nbb3i !
          Tôi là 1 ông già đúng nghĩa đen và nghĩa bóng như lời em nói.Tôi vào diễn đàn để tìm lại tuổi trẻ của tôi.Thấy các em hỏi những câu "ngây ngô" tôi đã tự nhủ ngày xưa mình cũng thế.Tôi cũng găp những câu hỏi đại lọai chưa biết đi mà chỉ muốn chay.v.v.

          Trên diễn đàn cũng có người nhiệt tình,và cũng có người chỉ "chém gió" người khác để thể hiện cái tôi của mình.Tôi nhận thấy đa số các bạn trẻ nghĩ kiến thức của mình là 1 kho báu nên khư khư ôm chăc dù cái kiến thức đó sớm hoặc muộn ai cũng biết .Để bảo vệ cái kho báu đó,các bạn không cho ai cái gì đã hoàn hảo,dù sản phẩm có vất vào thùng rác các bạn cũng không chia xẽ cho ai.Tệ hơn nữa có người lại cho rằng dốt mới trả lời những câu hỏi thế này,thế nọ v.v. như thế vô tình đã giết chết nhiệt tâm của người khác (ai giận tôi xin lỗi để diễn đàn phát triển tôi phải nói thật)

          Tôi cũng gặp những bài viết có số người cám ơn rất nhiều,nhưng các bài viết ấy nhiều khi lại "vô thưởng vô phạt"do 1 nhóm người nào đó hình thành.Nói chung cái diễn đàn của chúng ta như 1 xã hội thu nhỏ có mặt tốt và cũng có mặt xấu không thể nào hoàn toàn.

          Thay phần kết, tôi cho rằng:
          "Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui
          Chọn giúp anh em gặt hái nụ cười"

          Comment


          • #6
            Bác Vi van Pham đã nói giúp những điều tôi muốn nói bấy lâu mà tôi chẳng dám nói. Thật là súc tích!

            @ nbb3i: cái khái niệm "trẻ" và "già" của bạn có hơi khiên cưỡng, chưa thuyết phục lắm. Nếu chúng ta "trẻ" thì chẳng vì mấy cái đó mà chúng ta thấy mình "già " đi đâu. Mà ngược lại, tôi thấy đó là những người "non mà có hột .. sạn"!
            Last edited by tepriu; 27-09-2010, 02:16.
            Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
            <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

            Comment


            • #7
              Nếu như ai cũng làm được như thế này thì diễn đàn của chúng ta,hay nói rộng hơn là xã hội của chúng ta sẽ phát triển thịnh vượng biết mấy ??!! :

              1)Chưa biết gì hết??? :đi học!, lùng sục sách vở, đào bới internet, hỏi bạn bè, bí lắm mới lên forum post bài với tinh thần CẦU THỊ.

              -Nhiều chú choai choai post bài mà lời lẽ lếu láo như ra lệnh, như kẻ bề trên, .... gặp dân điện có tính tự ái rất cao nữa ---> nóng máu lên ----> bùm!!!

              -Các đồng chí có biết rằng đi tìm những cái có sẵn luôn dễ dàng và nhanh chóng hơn là post 1 bài rồi "gạn đục khơi trong" để tìm giải pháp cho vấn đề của mình ko ?

              -Diễn đàn không phải là sọt rác, nên trân trọng từng câu chữ để giữ hoà khí. Có một điều rất lạ là mặc dù forum chúng ta có hẳn 1 luồng "bà 8" để mọi người xả xì trét, nhưng hình như cái máu kỹ thuật đã lậm đến tận "xương tuỷ" nên phần lớn bà viết trong luồng này tiếp tục bàn chuyện.... kỹ thuật! ----> thư giãn đi các đồng chí! chỉ khi đầu óc sáng sủa,minh mẫn thì mới làm việc hiệu quả dc

              -Một số đồng chí thì có vẻ như dân ngoại đạo, dân "a ma tơ" về điện hoặc đang thử làm trái ngành, vô đây post lăng nhăng phá đám chơi ---> internet còn rất nhiều nơi để quậy lắm, xin tha cho DTVN.net

              2) Các "sư phụ" cũng không phải là không có bệnh:

              -Ỷ thế làm càng: doạ nạt "gà", phăng vài câu "chiếu lệ" để chém gió,dằn mặt đàn em và khẳng định vị thế.

              -Dù kiến thức có cũ nát như con tàu Titanic dưới đại dương vẫn nhất quyết không share, mặc dù sớm muộn gì người khác cũng sẽ biết thôi (có lẽ các cụ cũng hiểu điều đó nhưng cứ để cho các em nó cất công "đào bới" để biết ngày xưa cha ông ta khổ cực như thế nào chăng??? )

              Lời bàn: Các cụ nên nhớ là kiến thức mà các cụ có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ người khác "phun" ra mà thành, do vậy cớ gì các cụ phải giấu để cho các em nó khổ sở như vậy ??? Hơn nữa sau này sẽ có lúc các cụ "bí đường" hay bị "chiếu tướng", lúc ấy vị thế giữa các cụ và các em nhỏ chẳng khác gì nhau (vẫn sẽ lên mạng đào bới hoặc post bài hỏi, lúc ấy sẽ có 1 tên có sở thích "chém gió" khác đến viếng các cụ)

              Bài học: muốn nhận thì phải cho trước đã!

              Nếu đâu đó trong diễn đàn các cụ thấy mấy em nó có điều gì không phải thì một là quăng cho em nó vài cục "lơ", hoặc có răn dạy cũng phải mang ý xây dựng.

              Thế nào là mang ý xây dựng: nêu ra cái sai, và kèm theo là GIAỈ PHÁP. Kẻ ưa chém gió không bao giờ có GIẢI PHÁP!

              nghỉ trưa tí đã!

              Comment


              • #8
                &quot;Người trẻ&quot; tham gia diễn đàn

                Chào các bác,
                Em nbb3i nhắc nhở "lớp trẻ" cụ thể là những thành viên mới thế cũng không sai, đâu đó trong văn phạm của các thành viên mới viết bài trên diễn đàn rất cẩu thả, không như các thành viên "lão làng" luôn mực thước, thể hiện ở từng bài viết hy vọng các thành viên mới sẽ học hỏi dần dần.
                Vẫn biết lên diễn đàn là để học hỏi, nhưng học hỏi thì cũng phải đúng cách.
                Rất nhiều thành viên trên diễn đàn hỏi trống không như một lời ra lệnh bắt người trả lời phải gửi tài liệu vào e-mail nghe tên hòm thư đã toát lên nỗi phản cảm: daica....@yahoo.com, handoi...@.....
                Hỏi những câu hỏi về một lĩnh vực quá rộng đến nỗi người muốn trả lời cũng khó có thể đáp ứng được, nên chẳng có ai dám trả lời vì nếu trả lời hết câu hỏi của bạn đó thì mất rất nhiều thời gian công sức.
                Viết câu hỏi sai chính tả, không dấu, đôi khi lòng vòng người đọc không hiểu được thành viên muốn hỏi về vấn đề gì.
                Thái độ vô ơn khi được người trả lời bài viết của mình: đôi khi chỉ cần bấm nút cảm ơn nói lên sự biết ơn những người đã bỏ công sức post bài trả lời để động viên họ. Nhiều thành viên chưa ý thức được điều này, làm cho người trả lời cảm thấy buồn lần sau ngại post trả lời.
                Hy vọng sau khi đọc thớt này các bạn trẻ có thêm ý thức để post bài đễ đọc hơn.
                Xin cảm ơn

                Comment


                • #9
                  Người trẻ bây giờ khó tính hơn người già .
                  Họ hay cáu bẳn hơn người già .
                  Người trẻ bây giờ HỎI thì ít mà ĐÒI HỎI thì nhiều .
                  Người trẻ bây giờ hay tự ti tự ái hơn người già .
                  Người trẻ bây giờ hay giải quyết vấn đề theo lối áp đặt .
                  Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com

                  Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                    Người trẻ bây giờ khó tính hơn người già .
                    Họ hay cáu bẳn hơn người già .
                    Người trẻ bây giờ HỎI thì ít mà ĐÒI HỎI thì nhiều .
                    Người trẻ bây giờ hay tự ti tự ái hơn người già .
                    Người trẻ bây giờ hay giải quyết vấn đề theo lối áp đặt .
                    Bác nói cũng đúng. Cứ bảo cao nhân "lên núi " bỏ diễn đàn nhưng không phải. Căn bản là họ cảm thấy bị đòi hỏi chứ không phải là được hỏi nên không ai muốn trả lời.

                    Comment


                    • #11
                      Có một câu chuyện thế này .
                      Một nhóm người TRẺ say sưa làm một Công trình . Có một người GIÀ ngó vào xem và thấy có vấn đề bất ổn . Người giá liền góp ý :
                      - Làm như thế nguy hiểm lắm , dễ cháy nổ , cần phải xem xét lại cách làm !
                      Nhóm người trẻ nghe thấy vậy liền trừng mắt quát lại người Già :
                      - Ông Già này thật thối miệng , xui xẻo . Linh kiện chính hiệu của Tây , thiết kế của Tây . Làm sao mà cháy nổ . Chưa làm xong đã tắc cú thì nói làm gì . Cái đồ mồm ....
                      Người già nghe vậy liền tránh xa lên núi ở ẩn , vì ở đây chót nhỡ miệng thì dễ gãy răng .
                      Đến khi hoàn thành công việc , nhóm người trẻ quyết định đóng điện cho công trình của mình . Thì .............. BỤP BỤP BỤP !!!! ????
                      Đám người trẻ mất tiền , mất công , xót của liền chửi mắng người già :
                      - Cái tên già thật đểu cáng . Nó biết mình làm sai mà không ra tay can ngăn mình lại mà cứ để mình làm lại còn bỏ đi . Đúng là đồ đểu ! đồ đểu ...........
                      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com

                      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                        Có một câu chuyện thế này .
                        Một nhóm người TRẺ say sưa làm một Công trình . Có một người GIÀ ngó vào xem và thấy có vấn đề bất ổn . Người giá liền góp ý :
                        - Làm như thế nguy hiểm lắm , dễ cháy nổ , cần phải xem xét lại cách làm !
                        Nhóm người trẻ nghe thấy vậy liền trừng mắt quát lại người Già :
                        - Ông Già này thật thối miệng , xui xẻo . Linh kiện chính hiệu của Tây , thiết kế của Tây . Làm sao mà cháy nổ . Chưa làm xong đã tắc cú thì nói làm gì . Cái đồ mồm ....
                        Người già nghe vậy liền tránh xa lên núi ở ẩn , vì ở đây chót nhỡ miệng thì dễ gãy răng .
                        Đến khi hoàn thành công việc , nhóm người trẻ quyết định đóng điện cho công trình của mình . Thì .............. BỤP BỤP BỤP !!!! ????
                        Đám người trẻ mất tiền , mất công , xót của liền chửi mắng người già :
                        - Cái tên già thật đểu cáng . Nó biết mình làm sai mà không ra tay can ngăn mình lại mà cứ để mình làm lại còn bỏ đi . Đúng là đồ đểu ! đồ đểu ...........
                        Nó chửi thế còn may. Chỉ sợ nó lại bảo là : " Đúng là lão già độc miệng "

                        Comment


                        • #13
                          Cũng có 1 câu chuyện như thế này:
                          Một nhóm bạn trẻ làm chung 1 công trình, 1 người già đi qua bảo các em làm thế này không được sẽ bị cháy nổ .Nhóm bạn trẻ ra sức bảo vệ lập trường của mình, người già không thể cãi được bỏ đi.

                          Nhóm bạn trẻ đóng cầu dao chạy thử, máy họat động tốt.Người già khen:" tụi nhỏ bây giờ giỏi thiệt" và bỏ lên núi. Sau khi người già lên núi,5 phút sau cái máy bốc khói.

                          Thế thì ai giỏi?người già giỏi hay nhóm bạn trẻ giỏi?

                          Comment


                          • #14
                            Qua thống kê thì thấy kết quả như sau :
                            Người GIÀ tham gia DĐ thì họ thường mang một suy nghĩ MỚI . Ngược lại
                            Người RÀ tham gia DĐ thì họ thường mang một suy nghĩ CŨ
                            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                            nguyendinhvan1968@gmail.com

                            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                            Comment


                            • #15
                              Diễn đàn, tổ chức hay cả ngoài xã hội đều có người thế này, người thế kia. Dân kỹ thuật thì nên sống thoáng và vì mọi ngươi hơn 1 chút

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nbb3i Tìm hiểu thêm về nbb3i

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X