Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bình loạn sau trận khai mạc Đại Lễ...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bình loạn sau trận khai mạc Đại Lễ...

    Xin chào quý khán giả, khán thật đến với buổi bình loạn của kênh VÊ TI VÊ TÍ (VTVT) của đài tình hình Điên từ Việt Nam chậm net...

    Hôm nay, cả nước nồng nàn đắm đuối vì sự kiện khai mạc Đại Lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội (tuy có quá mất vài ngày). Trong sự kiện này, kênh VÊ TI VỢ CẢ (VTV1) của đài TI VÊ ĐÚP (TW) đã tường thuật trực tiếp, nhưng vì dân điện tử còn mải hàn với cắm nên chắc còn ít người biết. Vì vậy, đài Điên từ Việt Nam chậm net xin được tóm tắt để anh em đỡ thiệt thòi mà hạ thấp dân trí...

    Đầu tiên, phải công nhận ánh sáng hôm nay tuyệt đẹp... Sau trận mưa lúc xẩm tối, trên không trung vẫn còn rất nhiều bụi nước khiến các kỹ xảo thể hiện từ đèn Laser, ProWash, SkyLight... trở nên sống động, khiến mặt hồ Gươm lung linh sắc màu. Quả thực đây là phần mà nhóm phóng bi (tức phóng viên không chuyên) chúng tôi cực kỳ tâm đắc.

    Tiếp theo, phải công nhận âm thanh thật là hay! Hay không phải vì công suất lớn hay sò xịn, vì cái này với anh em ĐTVN vốn coi là chuyện nhỏ... Nó hay vì những giai điệu, những hồn ma (hay hồn thơ gì đó) cực kỳ dễ hiểu...

    Bản nhạc đó, có cả giai điệu nhạc Jazz (để thể hiện HN có phố Hàng Da), lại có cả Blue (đồng quê) để thể hiện có chợ Đồng Xuân, lại có cả nhạc Chầu Văn tái chế để thể hiện Văn hiến... Quả là bản nhạc làm thức tỉnh và rung động cả những trái tim đã ngừng đập. Thật là đỉnh của đỉnh, top của top, bóp hết tóp vẫn phải bóp...

    Nhưng hấp dẫn nhất phải là màn trình diễn Áo Dài... Quả là không gì tả xiết sự thâm thúy của chương trình.

    Phụ nữ Việt Nam vốn đã thanh lịch, giỏi giang... Chẳng thế mà ngày xưa cụ Tú Xương đã viết:

    Quanh năm buôn bán ở mom sông,
    Nuôi đủ năm con với một chồng.
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
    Eo xèo mặt nước buổi đò đông.


    Nhưng để thể hiện phụ nữ Hà Thành còn khủng khiếp hơn nhiều, nên chọn được cả những người mẩu có tầm nhìn cực rộng... Rộng đến mức một mắt nhìn cầu Chương Dương, một mắt nhìn cầu Thăng Long! Theo tin vỉa hè thì siêu mẫu này đang được tuyển làm giám thị cho các kỳ thi quốc tế, vì lúc em ngồi coi thi ai cũng tưởng em đang nhìn mình (mặc dù em nhìn ra cửa) - thì ai dám quay cóp chứ!

    Và đến phần tuyệt nhất, là các em siêu mẫu đi thả... chim! Trên cầu Thê Húc lúc này pháo hoa phun phùn phụt, một đoàn siêu mẫu thông thả đi ra, hai tay khư khư giữ chim...

    Rồi các em vung tay lên... Nhưng ơ kìa! Các em cầm chim kiểu gì mà chúng nó xỉu hết thế? Chẳng con nào còn sức để phóng lên! Đã thế các em còn nhăn nhở cười! Các em chẳng hề biết đây là thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình, mà biểu tương hòa bình (chim) cứ rụng như sung thì còn ra cái gì? Đành rằng đạo diễn là người thành phố nên chẳng biết dùng chim, nên mới tạo cảnh phóng chim dưới ánh đèn... Nhưng nếu các em nhiệt tình thì cứ ném mạnh vào chứ! Chim có rơi xuống hồ thì cũng chẳng ai biết... Đằng này các em vứt loạn lên làm cho cầu Thê Húc trở thành Thê Húc Đầy Chim!!!

    Nhưng tóm lại, đây vẫn là một trân khai mạc hết sức hoành tá tràng, với ngôn ngữ khô khan của dân điện tử quả là khó tả xiết. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi bình loạn tiếp theo.
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

  • #2
    Tôi chỉ xem được đến nửa phần trình diễn áo dài rồi thôi . Cảm ơn VÊ TÊ VÊ TÍ đã tả lại phần sau ,nhất là cảnh thả...chim !!! Đại lễ còn 9 ngày nữa ,VÊ TÊ VÊ TÍ tiếp tục bình loạn nhé !!!

    Comment


    • #3
      Theo em thấy thì chi cho mấy vụ này quá tốn kém, số tiền ấy có thể giúp triệu người Việt Nam ấy chứ, đừng vì phải làm cái đó để chứng minh nước mình là sang trọng, lịch lãm này nọ, chỉ là biện hộ mà thôi. Việt Nam vẫn còn đói kém nhiều, mà dân thì ý kiến vẫn vậy thôi, quyết định vẫn là các bác lãnh đạo mình, Việt Nam ơi Việt nam !!!

      0988467839

      Comment


      • #4
        Ở nhà cho lành, ra đường trộm cắp , cướp giật ... nhỡ có khủng bố thì chạy đi đâu ? dẫm đạp lên nhau mà chết . Chưa nói đến chó vàng, chó xanh đứng đầy đường , lớ ngớ là tóm vào đồn .

        Comment


        • #5
          Tối qua mất 100k tại đầu vào linh đàm, đã tránh cái hồ Gươm về linh đàm chơi rồi mà vẫn còn bị tóm, khổ sở !!!

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
            Xin chào quý khán giả, khán thật đến với buổi bình loạn của kênh VÊ TI VÊ TÍ (VTVT) của đài tình hình Điên từ Việt Nam chậm net...

            Hôm nay, cả nước nồng nàn đắm đuối vì sự kiện khai mạc Đại Lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội (tuy có quá mất vài ngày). Trong sự kiện này, kênh VÊ TI VỢ CẢ (VTV1) của đài TI VÊ ĐÚP (TW) đã tường thuật trực tiếp, nhưng vì dân điện tử còn mải hàn với cắm nên chắc còn ít người biết. Vì vậy, đài Điên từ Việt Nam chậm net xin được tóm tắt để anh em đỡ thiệt thòi mà hạ thấp dân trí...

            Đầu tiên, phải công nhận ánh sáng hôm nay tuyệt đẹp... Sau trận mưa lúc xẩm tối, trên không trung vẫn còn rất nhiều bụi nước khiến các kỹ xảo thể hiện từ đèn Laser, ProWash, SkyLight... trở nên sống động, khiến mặt hồ Gươm lung linh sắc màu. Quả thực đây là phần mà nhóm phóng bi (tức phóng viên không chuyên) chúng tôi cực kỳ tâm đắc.

            Tiếp theo, phải công nhận âm thanh thật là hay! Hay không phải vì công suất lớn hay sò xịn, vì cái này với anh em ĐTVN vốn coi là chuyện nhỏ... Nó hay vì những giai điệu, những hồn ma (hay hồn thơ gì đó) cực kỳ dễ hiểu...

            Bản nhạc đó, có cả giai điệu nhạc Jazz (để thể hiện HN có phố Hàng Da), lại có cả Blue (đồng quê) để thể hiện có chợ Đồng Xuân, lại có cả nhạc Chầu Văn tái chế để thể hiện Văn hiến... Quả là bản nhạc làm thức tỉnh và rung động cả những trái tim đã ngừng đập. Thật là đỉnh của đỉnh, top của top, bóp hết tóp vẫn phải bóp...

            Nhưng hấp dẫn nhất phải là màn trình diễn Áo Dài... Quả là không gì tả xiết sự thâm thúy của chương trình.

            Phụ nữ Việt Nam vốn đã thanh lịch, giỏi giang... Chẳng thế mà ngày xưa cụ Tú Xương đã viết:

            Quanh năm buôn bán ở mom sông,
            Nuôi đủ năm con với một chồng.
            Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
            Eo xèo mặt nước buổi đò đông.


            Nhưng để thể hiện phụ nữ Hà Thành còn khủng khiếp hơn nhiều, nên chọn được cả những người mẩu có tầm nhìn cực rộng... Rộng đến mức một mắt nhìn cầu Chương Dương, một mắt nhìn cầu Thăng Long! Theo tin vỉa hè thì siêu mẫu này đang được tuyển làm giám thị cho các kỳ thi quốc tế, vì lúc em ngồi coi thi ai cũng tưởng em đang nhìn mình (mặc dù em nhìn ra cửa) - thì ai dám quay cóp chứ!

            Và đến phần tuyệt nhất, là các em siêu mẫu đi thả... chim! Trên cầu Thê Húc lúc này pháo hoa phun phùn phụt, một đoàn siêu mẫu thông thả đi ra, hai tay khư khư giữ chim...

            Rồi các em vung tay lên... Nhưng ơ kìa! Các em cầm chim kiểu gì mà chúng nó xỉu hết thế? Chẳng con nào còn sức để phóng lên! Đã thế các em còn nhăn nhở cười! Các em chẳng hề biết đây là thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình, mà biểu tương hòa bình (chim) cứ rụng như sung thì còn ra cái gì? Đành rằng đạo diễn là người thành phố nên chẳng biết dùng chim, nên mới tạo cảnh phóng chim dưới ánh đèn... Nhưng nếu các em nhiệt tình thì cứ ném mạnh vào chứ! Chim có rơi xuống hồ thì cũng chẳng ai biết... Đằng này các em vứt loạn lên làm cho cầu Thê Húc trở thành Thê Húc Đầy Chim!!!

            Nhưng tóm lại, đây vẫn là một trân khai mạc hết sức hoành tá tràng, với ngôn ngữ khô khan của dân điện tử quả là khó tả xiết. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi bình loạn tiếp theo.
            không được xem trực tiếp nhưng em khoái nhất là cái phần trình diễn ánh sáng. quả là đẹp!

            Comment


            • #7
              Tiếc quá, mấy bữa nay lu bu quá không theo dõi trên tivi được.
              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
              <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

              Comment


              • #8
                nhathung1101 hình như hồi mẫu giáo học chuyên văn. sau đó lên lớp một không may phá hỏng cái đài của bố "lí do vì ... vào con khuyếch đại âm tần". nên mới chuyển sang dân "điên nặng"

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi xuantung Xem bài viết
                  nhathung1101 hình như hồi mẫu giáo học chuyên văn. sau đó lên lớp một không may phá hỏng cái đài của bố "lí do vì ... vào con khuyếch đại âm tần". nên mới chuyển sang dân "điên nặng"
                  Hồi mẫu giáo học chuyên toán cơ! Chuyên văn học hồi đi nhà trẻ.

                  Nhưng đúng là sau học chuyên Lý, phá cái đài của papa nên theo ngành "điên nặng"... Âu cũng là định mệnh...

                  Mấy hôm nay bận quá, chẳng theo dõi được nên cũng chẳng bình loạn được gì... Anh em nào hộ được thì tốt quá... Miễn là vui, chứ không tranh thủ chửi bới hay nói xấu về những vấn đề "nhạy cảm" mà ảnh hưởng đến diễn đàn.
                  Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                  Comment


                  • #10
                    hồ Gươm trông như cái sàn nhảy ! còn cụ rùa thì ngày nào cũng lên sàn....

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...
                    X