Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tâm sự cùng vuthaonguyen

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Nguyên văn bởi trần xuân Xem bài viết
    Đến khi cần lấy chồng thì nó không lấy thằng bạn đó đâu.
    Mà nó lấy cậu đó.
    Đàn bà nó thế đấy. Cho mình số Đt của NÓ, mình sẽ bảo nó vào diễn đàn nay đọc thì nó hiểu và yêu cậu ngay.
    bạn em không có số động ! chỉ có điện thoại nhà thui! mà chắc phone qua cũng chẳng có kết quả đâu! hihi

    Comment


    • #47
      Kể cho anh em nghe một chuyện. Mình có cậu bạn đồng niên. Mình lấy vợ đã mấy năm mà cậu ta chưa có lấy nửa mảnh tình. Cú quá bèn mai mối cho cậu ta 1 em 79...

      Hôm đến gặp lần đầu tiên, cô bé mang nải chuối ra tiếp... Trong lúc mình đang lựa lời giới thiệu thì cu cậu tì tì xơi chuối... Hết quả thứ 3 cậu ta phán:
      - Chuối xanh quá!!!


      Hic! Chuyện gì xảy ra sau đó thì anh em chắc đoán được... Cu cậu về buồn mất 3 tháng, sau đó lao vào làm ăn, chẳng màng gì đến tình tang nữa...

      Mùa cưới năm rồi, mình dựng tóc gáy khi nhận được thiệp mời của cu cậu. Choáng nhất là cô dâu đời 89!!! Hôm ăn cưới thằng nào thằng nấy chảy dớt dãi vì cô dâu xinh quá!!!
      Hỏi thì cô em bảo:
      - Em yêu anh ấy ở tính thật thà chất phác...


      Nhưng không yêu sao được! Khi mà cậu ta đã mua được nhà to vật, lại có cả INNOVA
      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
        Kể cho anh em nghe một chuyện. Mình có cậu bạn đồng niên. Mình lấy vợ đã mấy năm mà cậu ta chưa có lấy nửa mảnh tình. Cú quá bèn mai mối cho cậu ta 1 em 79...

        Hôm đến gặp lần đầu tiên, cô bé mang nải chuối ra tiếp... Trong lúc mình đang lựa lời giới thiệu thì cu cậu tì tì xơi chuối... Hết quả thứ 3 cậu ta phán:
        - Chuối xanh quá!!!


        Hic! Chuyện gì xảy ra sau đó thì anh em chắc đoán được... Cu cậu về buồn mất 3 tháng, sau đó lao vào làm ăn, chẳng màng gì đến tình tang nữa...

        Mùa cưới năm rồi, mình dựng tóc gáy khi nhận được thiệp mời của cu cậu. Choáng nhất là cô dâu đời 89!!! Hôm ăn cưới thằng nào thằng nấy chảy dớt dãi vì cô dâu xinh quá!!!
        Hỏi thì cô em bảo:
        - Em yêu anh ấy ở tính thật thà chất phác...


        Nhưng không yêu sao được! Khi mà cậu ta đã mua được nhà to vật, lại có cả INNOVA
        Câu chuyện trên khá là hay đấy. Em đọc trên tờ báo có cái ý sau. Từ ngày xưa các cô gái đã toan tính rồi(trong chuyện cổ tích cơ)
        Nàng Bạch tuyết lấy hoàng tử chứ có lấy chú lùn đâu?
        Cô bé lọ lem lấy hoàng tử chứ có lấy một anh thợ rèn đâu?
        Cô Tấm cũng lấy vua?
        Đúng là con người ở chỗ nào cũng có thể nói được.
        Lúc nào người ta cũng đề cao cái giá trị tinh thần và coi thường vật chất. Nhưng thực tế "Nói DZẬY chứ không phải vậy"
        Thời buổi này mà những câu chuyện "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng" là hiếm lắm.(chỉ đúng với thời xưa)
        Xét về lí: Để "trái tim vàng" trong nhà tranh, mà cửa giả không cẩn thận, trộm nó lấy mất như chơi ấy.

        Comment


        • #49
          Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
          Nhưng không yêu sao được! Khi mà cậu ta đã mua được nhà to vật, lại có cả INNOVA
          Hơ hơ quá đúng rồi còn gì , nói đi thì cũng phải nói lại, đàn ông mà phải biết tạo dựng sự nghiệp mới tính tới chuyện vợ con, nếu không thành công thì không có vợ cũng chẳng sao . Nếu thật sự biết yêu và biết nghĩ cho nguời mình yêu sẽ biết nghĩ đến tương lai của cuộc sống gia đình sau này

          Bác Vũ Thảo Nguyên hết buồn chưa , còn nhiều cô gái khác lắm bác àh, lỗi nơi bác thôi, yêu nguời mà không hiểu về nguời, đúng không ? Nếu đúng thì bỏ qua và rút kinh nghiệm, lần sau tìm cô khác tốt hơn vậy thôi

          hi hi chúc các bạn vui.
          Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
          Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

          Comment


          • #50
            Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
            Hơ hơ quá đúng rồi còn gì , nói đi thì cũng
            Bác Vũ Thảo Nguyên hết buồn chưa , còn nhiều cô gái khác lắm bác àh, lỗi nơi bác thôi, yêu nguời mà không hiểu về nguời, đúng không ? Nếu đúng thì bỏ qua và rút kinh nghiệm, lần sau tìm cô khác tốt hơn vậy thôi

            hi hi chúc các bạn vui.
            Không phải lỗi nơi tôi, tôi yêu người hiểu người nên mới muốn giữ cho người ta. Chứ tôi mà không tôn trọng lời hứa thì thôi đã làm "chuyện đó rồi". Cái sai lầm của tôi là cứ nghĩ mình sống tử tế thì người ta tử tế lại.đâu ngờ "dòng đời không êm ái như dòng sông"

            Comment


            • #51
              Ừ! Chú tử tế thật! Hóa ra lâu nay đã có "ngừi êu" rồi mà vẫn lên 4r gõ mõ "Ai có chị em gái...". Lại còn định tìm hiểu mod mã nguồn...
              Người ta nói "bắt cá hai tay" nhưng chú còn 1 chân "đánh dậm", một chân gạt "đó"... Chưa tính cái cần câu...

              Em rể tớ mà như thế tớ cho lên thớt luôn!!!
              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

              Comment


              • #52
                Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                Ừ! Chú tử tế thật! Hóa ra lâu nay đã có "ngừi êu" rồi mà vẫn lên 4r gõ mõ "Ai có chị em gái...". Lại còn định tìm hiểu mod mã nguồn...
                Người ta nói "bắt cá hai tay" nhưng chú còn 1 chân "đánh dậm", một chân gạt "đó"... Chưa tính cái cần câu...

                Em rể tớ mà như thế tớ cho lên thớt luôn!!!
                Dạ hồi đăng tin thì em chưa có ạ. Sau này em còn dám đăng tin nữa đâu. Nói thật giờ em sợ con gái rồi anh ạ. Con chim bị trúng một phát tên

                Comment


                • #53
                  Sợ là tốt! Có mấy cái hư: "Cờ bạc, rượu chè, trai gái". Chỉ cần bỏ 20% trong số đó đã là tốt rồi.

                  Như anh chẳng hạn. Anh chỉ đánh bạc chứ không đánh cờ, chỉ uống rượu chứ không uống chè, thích chơi với bạn gái chứ không thích bạn trai
                  Vị chi là bỏ 50%!!! Vợ anh nó khen là gương mẫu!

                  Giá mà bỏ nốt được như chú thì lý tưởng quá!
                  Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                  Comment


                  • #54
                    Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                    Con chim bị trúng một phát tên
                    Tội ngịp con chim .

                    Comment


                    • #55
                      thui thì quay lại thời babychicken cho nó ngày càng baby....

                      Comment


                      • #56
                        Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                        Sợ là tốt! Có mấy cái hư: "Cờ bạc, rượu chè, trai gái". Chỉ cần bỏ 20% trong số đó đã là tốt rồi.

                        Như anh chẳng hạn. Anh chỉ đánh bạc chứ không đánh cờ, chỉ uống rượu chứ không uống chè, thích chơi với bạn gái chứ không thích bạn trai
                        Vị chi là bỏ 50%!!! Vợ anh nó khen là gương mẫu!

                        Giá mà bỏ nốt được như chú thì lý tưởng quá!
                        nếu bỏ nốt thì vợ ngồi khóc một mình thôi.
                        Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                        Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

                        Comment


                        • #57
                          Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                          Dạ hồi đăng tin thì em chưa có ạ. Sau này em còn dám đăng tin nữa đâu. Nói thật giờ em sợ con gái rồi anh ạ. Con chim bị trúng một phát tên
                          vu thaonguyen đã tìm hiểu phật học thì chắc hiểu luật nhân quả?vậy người đó ra đi ắt phải có nguyên nhân....?cô ấy muốn cái gì đó mà bạn lại không cho. nên mời nghi ngờ là hỏng.....rồi. nên mới "người đành ra đi bỏ ta một mình"do vậy nếu lần sau có yêu .người yêu muốn gì thì mình phải chiều cái đó nhé.
                          Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                          Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

                          Comment


                          • #58
                            Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viết
                            vu thaonguyen đã tìm hiểu phật học thì chắc hiểu luật nhân quả?vậy người đó ra đi ắt phải có nguyên nhân....?cô ấy muốn cái gì đó mà bạn lại không cho. nên mời nghi ngờ là hỏng.....rồi. nên mới "người đành ra đi bỏ ta một mình"do vậy nếu lần sau có yêu .người yêu muốn gì thì mình phải chiều cái đó nhé.
                            Bác nói thế thì người yêu muốn mẹc_xi_đéc cũng chiều nốt .... người yêu muốn xài Iphone cũng chơi....muốn laptop của hẵng apple cũng chiều nốt....
                            chiều kiểu này chắc em lên tiên quá

                            Comment


                            • #59
                              người yêu : Anh ơi! cho em mượn cái "sổ"
                              chàng trai: Sổ gì hở em???
                              người yêu: "Sổ Đỏ ấy "
                              chàng trai: ủa! mượn để làm gì vậy em ?
                              người yêu: Anh chiều em đi! cho em mượn đi! khi nào giao dịch vụ nhà đất này xong em 80 anh 20....
                              chàng trai: Trời!
                              người yêu: Trước khi lấy em anh hứa là em thích gì anh cũng chiều hết mà....cho em mượn đi anh
                              chàng trai: :-ss huhu....tội nghiệp con chim em

                              Comment


                              • #60
                                Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viết
                                người yêu : Anh ơi! cho em mượn cái "sổ"
                                chàng trai: Sổ gì hở em???
                                người yêu: "Sổ Đỏ ấy "
                                chàng trai: ủa! mượn để làm gì vậy em ?
                                người yêu: Anh chiều em đi! cho em mượn đi! khi nào giao dịch vụ nhà đất này xong em 80 anh 20....
                                chàng trai: Trời!
                                người yêu: Trước khi lấy em anh hứa là em thích gì anh cũng chiều hết mà....cho em mượn đi anh
                                chàng trai: :-ss huhu....tội nghiệp con chim em
                                Người yêu : Hôm nay em kẹt hông cho mượn được .
                                Thèn trai : Kẹt chi vậy em ?
                                Người yêu : Dạ kẹt đèn đỏ ạ .

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                neo9x Tìm hiểu thêm về neo9x

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X