Thông báo

Collapse
No announcement yet.

nhờ tư vấn!!!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • nhờ tư vấn!!!

    xin chào mọi người,hiện e đang theo học ngàh ĐTVT,nhưg do ở trường thiên về lí thuyết nên e muốn tìm 1 trung tâm dạy nghề để theo học e muốn thực hành về mạng điện thoại và cách sửa chữa khi đường dây có sự cố,e chưa biết nên đăng kí học gì nên nhờ mọi người tư vấn giúp.nhân tiện cho e hỏi vê cái điện thoại chuyên dụng mà nhân viên sửa chữa hay mang theo .Thank mọi người !!!
    |

  • #2
    Bạn đến trung tâm sửa chữa Bách Khoa ở Tạ Quang Bửu ấy. Nhưng giá hơi mắc, khoảng 2 đến 3triệu môt khóa 3 tháng.
    GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
    -phủ xanh: 40.000 đ/dm2
    -không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
    -Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
    email:

    Comment


    • #3
      hi !
      cám Ơn chủ topic đã Post bài này !
      Mình hiện nay cũng là Sv ĐTVT năm 2 Bk Hn nhưng thực sự là mình chưa định hướng dc hòn chỉnh về ngành điện tử Vt của nước mình, và những công việc sau này mình có thể làm, và những công việc mình phải làm dc.
      vì mình rất lo. ko bít học xong ra sẽ như thế nào.
      và hiện nay mình mún đi học thêm tin học. Nhưng ko bít nên đi học tin về loại j.
      mong các bác co kinh nghiệm chỉ giáo giùm em
      thanks

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi nghiart Xem bài viết
        hi !
        cám Ơn chủ topic đã Post bài này !
        Mình hiện nay cũng là Sv ĐTVT năm 2 Bk Hn nhưng thực sự là mình chưa định hướng dc hòn chỉnh về ngành điện tử Vt của nước mình, và những công việc sau này mình có thể làm, và những công việc mình phải làm dc.
        vì mình rất lo. ko bít học xong ra sẽ như thế nào.
        và hiện nay mình mún đi học thêm tin học. Nhưng ko bít nên đi học tin về loại j.
        mong các bác co kinh nghiệm chỉ giáo giùm em
        thanks
        Việc đầu tiên là bạn phải học viết và phát âm đúng chính tả!

        Nếu sếp bạn hỏi: "Cái lỗ hổng ấy phải bít lại, nếu không sẽ tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập, xoá cơ sở dữ liệu. Nếu cậu biết mà không làm là có lỗi, cậu có biết không?"

        Bạn không biết nó lại gây hậu quả nghiêm trọng như thế nên lễ phép trả lời: "Dạ thưa sếp, em hổng bít!"

        Thế là toi! Cậu sẽ bị sa thải ngay lập tức!

        Comment


        • #5
          Mình hok hỉu mrgiang nói j hết lun !!!

          Comment


          • #6
            chao anh em mong anh em giup do xem lai mạch giúp mình. mình đang gặp khó khăn port 0 thì đã quét led nhưng port 2 thi chưa không hiểu vì sao cả
            có chi thì liên lạc qua mail: tranthanhbinh8888@gmail.com
            mạch nay: http://www.megaupload.com/?d=I9TNLYDI

            Comment


            • #7
              chao anh em mong anh em giup do xem lai mạch dong ho so dung 89c51 lap trinh / mình đang gặp khó khăn vi port 0 thì đã quét led nhưng port 2 thi chưa không hiểu vì sao cả???
              có chi thì liên lạc qua mail: tranthanhbinh8888@gmail.com
              mạch nay : http://www.megaupload.com/?d=I9TNLYDI

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi nghiart Xem bài viết
                Mình hok hỉu mrgiang nói j hết lun !!!
                ý là bác ấy bảo bạn viết sai chính tả quá nhiều, các từ viết hoa thì không viết còn từ không cần viết hoa thì lại viết. câu cú thì lủng cũng, không mạch lạc, xúc tích gây khó hiểu cho người đọc.
                VD: từ Ơn nó đâu phải đầu dòng đâu mà viết hoa, Sv, Bk, Hn sao ban không viết hoa hết đi mà cứ từ đầu thì viết hoa còn từ sau thì viết thường, trong khi đo những từ này cần phải viết hoa

                Comment


                • #9
                  Nếu sếp bạn hỏi: "Cái lỗ hổng ấy phải bít lại, nếu không sẽ tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập, xoá cơ sở dữ liệu. Nếu cậu biết mà không làm là có lỗi, cậu có biết không?"

                  Bạn không biết nó lại gây hậu quả nghiêm trọng như thế nên lễ phép trả lời: "Dạ thưa sếp, em hổng bít!"

                  Nguyên văn bởi nghiart Xem bài viết
                  Mình hok hỉu mrgiang nói j hết lun !!!
                  Tiếp tục nhé:

                  Sếp cậu tròn mắt: " Cậu không bít à ! Tại sao mọi người ai cũng đều thấy cần phải bít mà cậu không bít? Cậu không hiểu câu hỏi sao?"

                  Cậu rất lễ phép: " Dạ, em hổng bít vì em hok hỉu!"

                  Sếp bực mình: " Cậu hóc cái gì đó thì có liên quan gì đến bít với không bít?"

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                    Nếu sếp bạn hỏi: "Cái lỗ hổng ấy phải bít lại, nếu không sẽ tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập, xoá cơ sở dữ liệu. Nếu cậu biết mà không làm là có lỗi, cậu có biết không?"

                    Bạn không biết nó lại gây hậu quả nghiêm trọng như thế nên lễ phép trả lời: "Dạ thưa sếp, em hổng bít!"



                    Tiếp tục nhé:

                    Sếp cậu tròn mắt: " Cậu không bít à ! Tại sao mọi người ai cũng đều thấy cần phải bít mà cậu không bít? Cậu không hiểu câu hỏi sao?"

                    Cậu rất lễ phép: " Dạ, em hổng bít vì em hok hỉu!"

                    Sếp bực mình: " Cậu hóc cái gì đó thì có liên quan gì đến bít với không bít?"
                    Bác chẳng chịu tư vấn cho người ta lại còn vặn vẹo về câu chữ nữa cơ chứ. Giờ phải thích nghi với ngôn ngữ của hội 9X thôi bác ạh không thì bọn chúng lại bảo mình cổ hủ và bảo thủ nữa.
                    có câu chuyện của đứa em của em kể cho em như thế này:
                    em hỏi, hôm nay mày đi xe gì:
                    nó trả lời: Hôm nay em đi con SẮP CHẾT RỒI.
                    Sắp chết thì đi làm sao được cơ chứ, thôi lấy xe anh mà đi cho được việc.
                    nó cãi : con này đi hay lắm.
                    em không tin, bảo nó điêu. Nó minh chứng bằng cách bắt em lên ngồi cùng chạy một vòng.
                    giờ mới tá hoả con SẮP CHẾT RỒI nó là con xe SCR đó, Bác thấy có điên không.?
                    Ko tin vào chính mình
                    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                      Nếu sếp bạn hỏi: "Cái lỗ hổng ấy phải bít lại, nếu không sẽ tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập, xoá cơ sở dữ liệu. Nếu cậu biết mà không làm là có lỗi, cậu có biết không?"

                      Bạn không biết nó lại gây hậu quả nghiêm trọng như thế nên lễ phép trả lời: "Dạ thưa sếp, em hổng bít!"



                      Tiếp tục nhé:

                      Sếp cậu tròn mắt: " Cậu không bít à ! Tại sao mọi người ai cũng đều thấy cần phải bít mà cậu không bít? Cậu không hiểu câu hỏi sao?"

                      Cậu rất lễ phép: " Dạ, em hổng bít vì em hok hỉu!"

                      Sếp bực mình: " Cậu hóc cái gì đó thì có liên quan gì đến bít với không bít?"
                      Bác chẳng chịu tư vấn cho người ta lại còn vặn vẹo về câu chữ nữa cơ chứ. Giờ phải thích nghi với ngôn ngữ của hội 9X thôi bác ạh không thì bọn chúng lại bảo mình cổ hủ và bảo thủ nữa.
                      có câu chuyện của đứa em của em kể cho em như thế này:
                      em hỏi, hôm nay mày đi xe gì:
                      nó trả lời: Hôm nay em đi con [B] SẮP CHẾT RỒI.[B]
                      Sắp chết thì đi làm sao được cơ chứ, thôi lấy xe anh mà đi cho được việc.
                      nó cãi : con này đi hay lắm.
                      em không tin, bảo nó điêu. Nó minh chứng bằng cách bắt em lên ngồi cùng chạy một vòng.
                      giờ mới tá hoả con [B] SẮP CHẾT RỒI[B] nó là con xe SCR đó, Bác thấy có điên không.?
                      Ko tin vào chính mình
                      Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                        Nếu sếp bạn hỏi: "Cái lỗ hổng ấy phải bít lại, nếu không sẽ tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập, xoá cơ sở dữ liệu. Nếu cậu biết mà không làm là có lỗi, cậu có biết không?"

                        Bạn không biết nó lại gây hậu quả nghiêm trọng như thế nên lễ phép trả lời: "Dạ thưa sếp, em hổng bít!"



                        Tiếp tục nhé:

                        Sếp cậu tròn mắt: " Cậu không bít à ! Tại sao mọi người ai cũng đều thấy cần phải bít mà cậu không bít? Cậu không hiểu câu hỏi sao?"

                        Cậu rất lễ phép: " Dạ, em hổng bít vì em hok hỉu!"

                        Sếp bực mình: " Cậu hóc cái gì đó thì có liên quan gì đến bít với không bít?"
                        Bác chẳng chịu tư vấn cho người ta lại còn vặn vẹo về câu chữ nữa cơ chứ. Giờ phải thích nghi với ngôn ngữ của hội 9X thôi bác ạh không thì bọn chúng lại bảo mình cổ hủ và bảo thủ nữa.
                        có câu chuyện của đứa em của em kể cho em như thế này:
                        em hỏi, hôm nay mày đi xe gì:
                        nó trả lời: Hôm nay em đi con SẮP CHẾT RỒI.
                        Sắp chết thì đi làm sao được cơ chứ, thôi lấy xe anh mà đi cho được việc.
                        nó cãi : con này đi hay lắm.
                        em không tin, bảo nó điêu. Nó minh chứng bằng cách bắt em lên ngồi cùng chạy một vòng.
                        giờ mới tá hoả con SẮP CHẾT RỒI nó là con xe SCR đó, Bác thấy có điên không.?
                        Ko tin vào chính mình
                        Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        lhtu Tìm hiểu thêm về lhtu

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X