chào các bác em đang tính làm một đề tài mở hơi bị dài hơi .nó bắt nguồn từ tính chất áp điện của thạch anh và dao động trong sinh điện trong từ trường. tóm lại em muốn làm một bộ cảm nhận âm bằng thạch anh (khi rung động qua transistor khuyech đại tìm tần số âm thanh) thứ hai một sợi dây mành .căng lên với mức nào đó đặt trong ống nam châm cho rung động và thu dòng điện tĩnh. nói chung ý đồ của e là biến tính hiệu rung động thành điện(em ghĩ nó sẽ ứng dụng vào rất nhiều thị trường có cảm biến rung rồi nhưng em không ghĩ nó đủ chính xác đến mức đó )....mong cứ chặt chém thoải mái em không ngại tranh luận
các bác thích bay một cách ghiêm túc bơi vào nha
Collapse
X
-
-
nhà khoa học tương lai đây các bác ạ. :v nghiêm túc đấy nhá nhà bác học lư hương






.
cái đã có rồi mà. ..............
facebook:
Comment
-
Dù bị ban rồi, nhưng chắc ông lư hương vẫn đọc được tên box mà ông gửi bài vào là "Điện tử sáng tạo"... Tôi đâu có lộn?Nguyên văn bởi luuhuong Xem bài viếteo có hok bạn mình kiếm hok ra tài liệu có thì chia sẻ mình nha .còn việc bạn nói mình tự nhận là sáng tạo thì xinh thưa hình như bạn đang lộn quá rồi mình đang đặt vấn đề bàn tính màChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
bạn này ý tưởng thì hay rồi
, có mấy vấn đề người ta làm từ thời ơ kìa rồi lại cứ tưởng mình " có cái mới " , còn có cái mà người ta nghiên cứu cả trăm năm chưa làm được ... thì lại đem ra bảo giúp em làm cái đó đi . ( trong khi đó cái kiến thức cơ bản còn chưa thông thạo thì biết giúp cách gì nhỉ ? ) như kiểu mấy đứa lớp 1 mà làm đề thi đại học vậy !
- Tôi không biết bạn này là nam hay nữ ? nhưng cách trả lời của bạn ý rất là ngây thơ và " lạm dụng kinh tế, vật chất quá " , lấy bằng chứng là có vấn đề " trị giá hàng chục triệu " còn chưa mua được... lại bảo " làm hộ " rồi gửi tiền cafe ?
( Mà chính những câu này mình mới nghĩ bạn này là con gái
)
- Sau khi nghi ngờ thành viên này là nữ
mình không dám viết bài trả lời nữa để rút kinh nghiệm :
trước đây có 1 bạn nữ trên này, nửa đêm nửa hôm nhắn tin bảo mình là kiêu ( mặc dù mình không biết bạn ấy là ai ), rồi nhắn tin liên tục " nói mình thế nọ thế kia " , mình cú quá nhắn lại ( mà lòng thì rất bực ) ( bởi tự nhiên có đắc tội gì với ai đâu mà bị như vậy) . Rồi nhắn tin chưa đã , bạn ấy gọi điện " ăn vạ ".
( tôi sợ nhất bọn đàn bà con gái khóc ). Hóa ra bởi vì bạn ấy hỏi không được , không làm được luận văn bảo vệ tốt nghiệp ( phải làm lại ) nên trút hết cả lên đầu tôi !?
- Bực cái nỗi , nửa đêm gọi điện " ăn vạ " khiến con vợ tôi nó tưởng bồ bịch, cơm phở gì đó , nó hành tôi cả tuần liền . Tôi sợ mấy em xì tin quá rồi ! hic
( quả đúng là tai nạn nghề nghiệp
)
Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Comment
-
chắc chủ thớt định làm cái gì đó đo tần số dây đàn để cân chỉnh như phần mềm AP tuner? hay là nháy theo nhạc? hay là đo tiếng pô xe biết được tốc độ máy. hay làm cảm biến rung, ôi...khuyếnh đại thì ok thôi, nhưng nhiễu cũng "bự". phải xử lý số, lấy ra cái tín hiệu mình muốn.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Comment
-
Ứi giời phải bác nhát gái chứ phải tay em thì thôi rồiNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn này ý tưởng thì hay rồi
, có mấy vấn đề người ta làm từ thời ơ kìa rồi lại cứ tưởng mình " có cái mới " , còn có cái mà người ta nghiên cứu cả trăm năm chưa làm được ... thì lại đem ra bảo giúp em làm cái đó đi . ( trong khi đó cái kiến thức cơ bản còn chưa thông thạo thì biết giúp cách gì nhỉ ? ) như kiểu mấy đứa lớp 1 mà làm đề thi đại học vậy !
- Tôi không biết bạn này là nam hay nữ ? nhưng cách trả lời của bạn ý rất là ngây thơ và " lạm dụng kinh tế, vật chất quá " , lấy bằng chứng là có vấn đề " trị giá hàng chục triệu " còn chưa mua được... lại bảo " làm hộ " rồi gửi tiền cafe ?
( Mà chính những câu này mình mới nghĩ bạn này là con gái
)
- Sau khi nghi ngờ thành viên này là nữ
mình không dám viết bài trả lời nữa để rút kinh nghiệm :
trước đây có 1 bạn nữ trên này, nửa đêm nửa hôm nhắn tin bảo mình là kiêu ( mặc dù mình không biết bạn ấy là ai ), rồi nhắn tin liên tục " nói mình thế nọ thế kia " , mình cú quá nhắn lại ( mà lòng thì rất bực ) ( bởi tự nhiên có đắc tội gì với ai đâu mà bị như vậy) . Rồi nhắn tin chưa đã , bạn ấy gọi điện " ăn vạ ".
( tôi sợ nhất bọn đàn bà con gái khóc ). Hóa ra bởi vì bạn ấy hỏi không được , không làm được luận văn bảo vệ tốt nghiệp ( phải làm lại ) nên trút hết cả lên đầu tôi !?
- Bực cái nỗi , nửa đêm gọi điện " ăn vạ " khiến con vợ tôi nó tưởng bồ bịch, cơm phở gì đó , nó hành tôi cả tuần liền . Tôi sợ mấy em xì tin quá rồi ! hic
( quả đúng là tai nạn nghề nghiệp
)
Gặp con gái phải nhẹ nhàng tình cảm chứ bác hùng hổ thế chả trách em nó "ăn vạ "
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
-
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
-
Channel: Điện tử truyền hình
30-08-2026, 21:08 -
-
bởi domar123Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
27-08-2026, 11:43 -

Comment