Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • bk_future
    Thành viên tích cực
    • Jun 2007
    • 260

    #856
    @Quốc Thái: Okie tui sẽ wa bên Power of Love kiếm anh thái đạp chai hê hê tại vì đi nghĩ lâu wa1 nên tình hình trong trường ko nắm rõ ,có hỏi wa mấy thằng bạn mà tụi nó nói sơ bộ wa' nên cũng ko nắm rõ nữa

    @All: chào mọi người, chúc mọi người thành công trong công việc,nhớ bác nhất hùng,pác hùng GTVT,pác học trò ...... hê hê
    Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
    Bởi trái tim tôi đã trót say người

    Comment

    • hatnang87
      Thành viên chính thức
      • Oct 2007
      • 95

      #857
      anh bk_future có cao kiến gì về vấn đề của em không? giúp em với đi, cả tuần nay em quanh quẩn trên diễn đàn mà chưa tìm được ai giúp đỡ em giải quyết vấn đề này cả! hơi thất vọng rồi đó!
      Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
      Anh dành riêng cho học phần nhiều
      Phần cho chơi và phần để em yêu

      Comment

      • bk_future
        Thành viên tích cực
        • Jun 2007
        • 260

        #858
        Hj` tại anh mới đi nghĩ về nên mọi việc lúc nào cũng căng thẳng nếu em ở Sài Gòn thì anh em mình ra uống tý nước rùi nhăm nhi thảo luận chư h đang ngồi máy tính nhức tưng cái đầu ấy ^^ dc hem
        Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
        Bởi trái tim tôi đã trót say người

        Comment

        • nhathung1101
          Bé ngoan nhất nhà
          • Jul 2007
          • 2136

          #859
          Hôm qua đi làm ở An Khánh, thấy 2 bên đường có hàng đàn các em cầm chim giơ ra chào mời. Định mua vài xâu để tối về gọi anh em đến nhậu, nhưng lại nghĩ "đi làm mà mang chim theo thì còn ra thể thống gì?" Thế là lại thôi, để lúc về mua. Ai dè làm đến khuya mới về. Thôi đành để hôm khác vậy.

          Mà chim bọn nó to lắm nhé, lại vặt lông sẵn rồi... Về chỉ việc mổ, ướp, cho vào lò nướng Hết vài lọ ấy chứ!

          @hạt nặng: Vì bạn đang làm đồ án, nên khó có thể giúp bạn được. Bạn thử đọc kỹ cái này xem, hy vọng có ích cho bạn.
          Attached Files
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment

          • bk_future
            Thành viên tích cực
            • Jun 2007
            • 260

            #860
            Thế chim này là chim gì ? chim tu hú hay là chim én
            Dạo này ko gặp bác nhathung nhà ta cũng bêết xơi chim rùi đây
            Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
            Bởi trái tim tôi đã trót say người

            Comment

            • nhathung1101
              Bé ngoan nhất nhà
              • Jul 2007
              • 2136

              #861
              Chim sẻ! Buồn cười nhất có em bé xinh dễ sợ... Em gạ:

              - Anh ơi! Mua chim em đi!!!

              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

              Comment

              • gtvt45
                Thành viên tích cực
                • Apr 2007
                • 386

                #862
                Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                Chim sẻ! Buồn cười nhất có em bé xinh dễ sợ... Em gạ:

                - Anh ơi! Mua chim em đi!!!

                Chim sẻ tưởng bở gạ lại:
                - Bao nhiêu?

                Comment

                • hatnang87
                  Thành viên chính thức
                  • Oct 2007
                  • 95

                  #863
                  dạo này các anh Vạc có vẻ bận nhỉ? Hôm nay lại là đêm thức khuya nhất của em.
                  Tối hôm nay em vừa thi khoa điện tranh tài của bkhn--> vô địch rồi, đi khao gần 12h mới mò về nên h mới còn tồn tại trên thế giới ảo này!
                  Chiều nay đi xem robocon làm mất buổi thí nghiệm, tiếc là đi muộn vì từ lúc đến xem thì trận nào bkhn thi thì trận đó thắng! Nhưng muộn mất, đội thằng bạn chỉ có chiến thắng danh dự, còn đội ITP thì cũng ko vào được vòng trong thì phải.
                  Riêng có đội TDH4 (cứ tưởng lớp mình hóa ra là các tiền bối k48) thì chiến thắng tuyệt đối 3 trận.
                  Về cái đồ án chỉnh lưu cầu 3 pha của em, cái phần điện áp đồng bộ cho TCA785 thì em giải quyết được rồi, nó cũng như dùng các linh kiện điện tử khác. Đó là dùng biến áp đồng bộ tạo ra Uac, Uba, Ucb thì sẽ xác định đúng thời điểm tính góc alpha, chứ ko nhất thiết phải dịch pha Ua, Ub,Uc.
                  Tuy nhiên lại có vấn đề khác, đó là do dùng TCA,lại cộng với việc dùng xung kép chứ ko dùng phần tử AND kết hợp để tạo xung chùm nên xung ra tuy có độ rộng thích hợp rồi nhưng dòng điện và điện áp mức cao và mức thấp đều lớn(Vh= Vs-2=13V, Ih=250mA, VL=0,8V-->hơi lớn so với mức thấp của các IC hay cổng AND, IL=2mA)
                  như vậy việc tính chọn BAX có khác vì em thấy khi trans thông thì dòng vào nó đã lớn rồi thì còn khuếch đại làm gì nữa. BAX chọn dựa vào dòng Ig, diện tích xung Vg.tx
                  em thấy thầy giáo có ví dụ Ig=200mA, Vg=2,5V; tx=200us (cái tx tính thế nào nhỉ, có phải chọn =2tq trong datasheet của thy hay là =tp trong datasheet của TCA) thì thầy chọn cái IT235 có Vg.tx=300 trong khi ở đây là 500 và có cái đúng bằng 500 ở loại Ig=150-200mA-->sao lại thế? Vậy nếu em có Vg=2,5V;tx=220us thì chọn thế nào?
                  còn tiện thể em hỏi nốt cái bộ lọc LC, em có sách thầy Chính có công thức rồi nhưng còn tham số ksb (k san bằng), được nói là càng lớn càng tốt vì nó = k đập mạch vào/k đập mạch ra chưa rõ chọn thế nào
                  thầy em bảo tự tính, chỉ biết yêu cầu điện sau lọc phải đạt là deltaU<=10%Ud(điện áp trung bình chỉnh lưu sau lọc)
                  em chọn ksb=1,1 thì tính được rồi, mô phỏng thấy ổn lắm nhưng em hơi nghi ngờ sao mới chỉ là 1,1 lần mà từ trước lọc với alpha=60 độ thì điện áp nhấp nhô ghê gớm mà sau lọc đã khá phẳng.
                  Giúp em nhé các a VAC (à thanks bác nhathung vì là người đầu tiên đưa hướng dẫn cho em, em đã đọc rồi nhưng nó không giúp được gì)
                  Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
                  Anh dành riêng cho học phần nhiều
                  Phần cho chơi và phần để em yêu

                  Comment

                  • bk_future
                    Thành viên tích cực
                    • Jun 2007
                    • 260

                    #864
                    hahaha !! chim se sẽ nướng lên thì ngon phết
                    Àh bà con nì,hum bữa tui thấy có đỗi robocon dùng cái công tắc hành trình nhỏ bằng đầu cây tăm đấy,siêu thật
                    Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
                    Bởi trái tim tôi đã trót say người

                    Comment

                    • hatnang87
                      Thành viên chính thức
                      • Oct 2007
                      • 95

                      #865
                      hình như luồng này bây giờ chỉ nói chuyện tào lao chứ không nói chuyện chuyên môn nhỉ?chẳng thấy ai đả động gì đến vấn đề học hành nghiên cứu của em cả
                      @bk_future: đội anh thi thế nào rồi? liệu có chống được mấy đội bkhn nhà em ko?
                      Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
                      Anh dành riêng cho học phần nhiều
                      Phần cho chơi và phần để em yêu

                      Comment

                      • trong123
                        Thành viên chính thức
                        • Mar 2008
                        • 79

                        #866
                        Có cao thủ nào thức khuya, rảnh rỗi vào luồng Test LCD 16x2 chết chưa trong Box Vi Điều Khiển Họ 8051 giúp đỡ giùm em. Thanks!
                        Không TÔI là kẻ phàm phu
                        Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
                        - 0983.886.113

                        Comment

                        • huytla
                          Thành viên mới
                          • Apr 2008
                          • 2

                          #867
                          Tự nhiên đi thức trắng để làm gì? Như vậy là sai lầm lớn. Khi gặp phải vấn đề, nếu chưa tìm ra cách giải quyết thì hãy tìm cách thư giãn (đi dạo, đi ngủ sớm,...) chính là cách hay nhất để có thể nảy sinh cách giải quyết. Chứ thức khuya chỉ tổ hại sk mà thôi.
                          |

                          Comment

                          • MissJuliette
                            Thành viên mới
                            • May 2007
                            • 26

                            #868
                            Vẫn biết thức trắng là ko tốt cho sức khỏe, nhưng cũng phải thức trắng thôi, có thể vì biết đâu ngày mai mình sẽ... die mà chưa kịp làm xong nó, hay cũng có thể ngày mai cái web này nó ...die( vô cùng xin lỗi bác admin ) khi mà mình chưa kịp đọc hết. Ai thấy đúng thì thanks nha.

                            Comment

                            • huytla
                              Thành viên mới
                              • Apr 2008
                              • 2

                              #869
                              Đúng là Juliette có khác. Do die sớm (câu chuyện R&J) nên lúc nào cũng lo lắng những chuyện không đâu. Nếu lúc nào bạn cũng lo lắng như vậy thì bạn sẽ chẳng muốn làm gì và bạn cũng sẽ không làm đc gì trọn vẹn, bởi vì bạn sẽ k có cơ hội để đón nhận kết quả của mình. Nói túm lại, mình nên đặt hiệu quả cv lên hàng đầu, làm việc có kế hoạch tuy nhiên khi cần thì mình sẽ làm việc bất cứ lúc nào (với đk mình cảm thấy hứng thú).
                              |

                              Comment

                              • MissJuliette
                                Thành viên mới
                                • May 2007
                                • 26

                                #870
                                Nói thật là đôi lúc ham quá nên quên mất là cần ngủ, đến khi trời đã sáng thì ô la la, mệt tê tái. hì hì

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                techpro Tìm hiểu thêm về techpro

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...