Một anh chàng ngồi khóc đêm kỷ niệm đám cưới lần thứ 20.
Bà vợ hỏi tại sao thì anh ta nói :" Em có nhớ tại sao mình phải làm đám cưới không ?".
Bà vợ trả lới :"Nhớ chứ anh. Bố em bắt quả tang 2 đứa mình đang yêu nhau năm em 16 tuổi."
Chồng nói tiếp :"Rồi bố em nói mày muốn tù hay cưới con tao ?".
Bà vơ hỏi lại :"vì sao anh khóc ?"
CHồng trả lới :"Nếu anh nhận tội ở tòa thì giờ này đã mãn tù rồi !!! "
Bà vợ hỏi tại sao thì anh ta nói :" Em có nhớ tại sao mình phải làm đám cưới không ?".
Bà vợ trả lới :"Nhớ chứ anh. Bố em bắt quả tang 2 đứa mình đang yêu nhau năm em 16 tuổi."
Chồng nói tiếp :"Rồi bố em nói mày muốn tù hay cưới con tao ?".
Bà vơ hỏi lại :"vì sao anh khóc ?"
CHồng trả lới :"Nếu anh nhận tội ở tòa thì giờ này đã mãn tù rồi !!! "
...Ngày trước bộ đội đi chiến đấu bên Campuchia về vẫn truyền miệng giai thoại về câu chuyện khi bọn Polpot đánh vào chùa bắt tất cả nhà sư đứng thành vòng tròn,sau đó cho một cô gái...khỏa thân đứng ở giữa múa...sư nào"dựng"lên là tên lính cầm búa đập đầu ngay.Tỷ lệ sư thoát chết là bao nhiêu thì không rõ....


Comment