Cu Lu đưa vợ con đi tham quan sở thú. Đi đến chuồng con "lười", hướng dẫn viên giới thiệu:
- Đây là một con vật hiền lành, không gây ồn ào, cho gì cũng ăn, không đòi hỏi...
Cu Lu thốt lên:
- Thật là một người vợ lý tưởng!!!
- Đây là một con vật hiền lành, không gây ồn ào, cho gì cũng ăn, không đòi hỏi...
Cu Lu thốt lên:
- Thật là một người vợ lý tưởng!!!
- Ông làm sao cho tụi nó stop đi, quăng cho nó trái chuối cũng được
- Nếu là bà, quăng cho bà trái chuối bà có chịu stop hông?!
. Xui thay có 1 anh cơ động vừa đi đến, thấy vậy đòi làm luật 100K
. Được cái Nhá Thùng cơ trí, nói với tay CS kia: "Thằng bạn em nó người Tung Của, người không biết không có tội". " TQ thì liên quan gì ở đây??"
cần gì viện lý lẽ nữa

Comment