Nguyên văn bởi eyered3xxx
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Cười khi vắng vợ...
Collapse
X
-
Chuyện tình phố phường Hà Nội
Anh là 1 thanh niên rất Đại Cồ Việt nhưng Hàng Chuối, rất Sơn Tây và hơi bị Lê Đại Hành. Gặp em lần đầu và bị Bích Câu. Em nói thẳng muốn anh là Hàng Bồ của em. Anh cảm thấy rất Nguyễn Khoái và cực kỳ Đội Cấn thế rồi dần dần Hàng Khoai Khương Thượng không chịu nổi, phải về Trung Tự thường xuyên. Hẹn hò em lần đầu ở Hàng Chiếu, em đã Đặng Thai Mai, và em Lò Đúc được một Hàng Chai. Thời gian đầu phải nói là anh rất Lê Trực, Liễu Giai và Phạm Sư Mạnh, lúc nào em cũng như ở trên Mã Mây, nhưng em Hàng Hành nhiều quá, dần dà anh trở nên rất Hàng Bún, cuối cùng là Đinh Liệt. Anh đã Lê Văn Hưu ở tu
CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Email:
Comment
-
Một anh chàng nọ mới mua con chim rất đẹp được một tuần nhưng ngay sau đó anh ta đành phải mang nó tới trả lại cửa hàng.
Người bán hàng hỏi:
- Sao? Nó không nói được à?
- Ồ nó có nói được.
- Vậy nó không chịu ăn uống à ?
- Nó ăn uống ổn định.
- Vậy sao anh lại muốn trả lại nó?
- Tôi đã hỏi: "Này chim, mày có nói được tiếng Việt không?" Nhưng nó không trả lời. Tôi hỏi lại: "Mày có nói được tiếng Việt không?"
Nó vẫn không trả lời. Tôi tức quá nên quát: "Con chim ngu ngốc, đần độn kia, mày có nói được tiếng Việt không hả?"
Bỗng thấy nó cất tiếng:
- Tất nhiên là có thể. Thế nhưng ông có nói được tiếng Anh không?
Comment
-
Một tuần sau đó, không hiểu tại sao ai đã bắt trộm mất con chim của anh.
Anh ta nghi ngờ có hàng xóm lấy trộm nên tìm lúc mọi người tụ tập đông đủ bèn tới dò hỏi:
- Ai trong số mọi người có ít nhất một con chim?
Mọi người không hiểu anh ta hỏi để làm gì, nhưng tất cả đàn ông cũng đều giơ tay ra dấu rằng có! Anh nông dân lúng túng:
- À không, ý tôi là có ai trong số các bạn đã nhìn thấy một con chim?
Lần này thì số người giơ tay nhiều hơn, làm anh càng cuống:
- Không phải, tôi e là có sự hiểu lầm. Ý tôi muốn hỏi xem có ai ở đây nhìn thấy con chim của tôi hay không.
Comment
-
1/. So sánh giữa phụ nữ và cái radio:
- Radio phải có pin mới chạy. tháo pin ra là không kêu nữa. Pin càng mạnh kêu càng to
- Phụ nữ: không có "pin" là kêu. Bỏ "pin" vào là không kêu nữa. Không có "pin" càng lâu kêu càng to.
2/. Phụ nữ và cái tủ lạnh"
- Bỏ cục thịt mềm vào tủ lạnh, cục thịt cứng lại.
- Bỏ cục thịt cứng vào phụ nữ, cục thịt bị mềm ra.
(Xem xong hủy ngay, đề phòng lộ tài liệu)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Cũng tại vì ...
Chuyện xảy ra hồi ... kiếp trước của tôi. Thuở ấy, tôi may mắn được cha của một đức vua kết làm bạn nhờ một lần cứu ông ấy khỏi bị điện giật ( nếu nhớ không nhầm thì lúc bấy giờ mới phát minh ra điện thì phải ).
Từ đó hai người thường hàn huyên tâm sự. Một lần tôi hỏi ông ta :
- Làm sao để sinh ra đứa con mà sau này nó sẽ làm vua ?
Ông ta đáp một cách chắc chắn :
- Nếu sử dụng 1/3 thì làm vua, 1/2 thì làm quan, hết thì làm dân.
Không cần suy nghĩ tôi cũng đã hiểu điều ông ta muốn nói.
Tôi từ lâu đã ấp ủ một hoài bão là con tôi sau này cũng được làm vua, nên hôm đó về nhà sau khi kể câu chuyện với vợ là bắt đầu thực hiện ngay.
Tôi thực hiện đúng 1/3, điều mà trước đây chưa bao giờ thực hiện. Sau một hồi :
- Làm vua làm chi, làm quan cũng được mà anh !
- Ừ, làm quan cũng được !
Chuyển sang 1/2, nhưng chẳng bao lâu :
- Thôi đi anh ! ... Làm dân cho sướng !
Không chịu suy nghĩ gì cả tôi đồng ý. Thế là chẳng còn 1 phần nào.
Lời của ông bạn tôi nói đúng như một định luật. Đứa con đó của tôi lớn lên vẫn làm ... dân.
Cái sai của tôi là không chịu hiểu, dù chỉ làm cái việc tiếp thu và tìm hiểu, cái định luật mà người ta đã có công tìm ra. Cái sai của tôi nữa là coi thường và không trân trọng cái điều người ta đã biết và truyền đạt cho mình.
Comment
-
He he, Kêu to nhất là lúc cứ liên tục tháo ra rồi lắp vào cục "pin" chứ bác!Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết1/. So sánh giữa phụ nữ và cái radio:
- Radio phải có pin mới chạy. tháo pin ra là không kêu nữa. Pin càng mạnh kêu càng to
- Phụ nữ: không có "pin" là kêu. Bỏ "pin" vào là không kêu nữa. Không có "pin" càng lâu kêu càng to.
2/. Phụ nữ và cái tủ lạnh"
- Bỏ cục thịt mềm vào tủ lạnh, cục thịt cứng lại.
- Bỏ cục thịt cứng vào phụ nữ, cục thịt bị mềm ra.
(Xem xong hủy ngay, đề phòng lộ tài liệu)- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Comment
-
Chẳng biết voicoi365 đã lấy vợ chưa, cứ hỏi mấy bác có vợ rồi như bác ViVanPham, Nhà Thùng, Adm Lá Rơi, ... thì biết khi nào -.-.-.- kêu to nhất. Kêu to, kêu dai và kêu các kiểu nhé!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
3. Đàn bà và xe đạp.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết1/. So sánh giữa phụ nữ và cái radio:
- Radio phải có pin mới chạy. tháo pin ra là không kêu nữa. Pin càng mạnh kêu càng to
- Phụ nữ: không có "pin" là kêu. Bỏ "pin" vào là không kêu nữa. Không có "pin" càng lâu kêu càng to.
2/. Phụ nữ và cái tủ lạnh"
- Bỏ cục thịt mềm vào tủ lạnh, cục thịt cứng lại.
- Bỏ cục thịt cứng vào phụ nữ, cục thịt bị mềm ra.
(Xem xong hủy ngay, đề phòng lộ tài liệu)
- Xe đạp bơm trước, cưỡi sau.
- Đàn bà cưỡi trước, bơm sau.
Comment
-
References
1. HONG H. LEE, Fundamentals of Microelectronics Processing. 3rd
Ed., McGraw-Hill; USA; 1990.
2. STEPHEN BROWN and ZVONKO VRANESIC, Fundamentals of Digital Logic with VHDL
Design, 3rd Ed., Mc.Graw-Hill, 2000.
3. SUNG-MO KANG and YUSUF LEBLEBICI, CMOS Digital Integrated Circuits Analysis and
Design. Mc.Graw-Hill, 2005.
4. DAN CLEIN, CMOS IC Layout, Newnes, 2000.
5. DAVID A. HODGES, HORACE G. JACKSON, RESVE A. SALEH, Analysis and Design of Digital
Integrated Circuits in Deep Submicron Technology, Mc.Graw-Hill, 2003.
Comment
-
Bác tìm xem trong 3 người phụ nữ đó ai có đeo nhẫn thì người đó đả có chồng vậy thôiNguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtĐố các bác cái này nhé:
3 bà ngồi ăn cà rem cây. Một bà thì mút kem, một bà thì liếm kem, và một bà cắn kem. Bà nào có chồng ?
Comment
-
Một cô gái dẫn theo 1 đứa nhỏ trên đường, bỗng nó nhìn thấy hai con cầy đang...dính nhau. Nó kéo tay cô gái hỏi: cô ơi, hai con cầy nó làm gì vậy. Xấu hổ quá, cô ta đáp bừa: ừ, chúng đang cãi lộn đấy.
Một anh chàng đi bên cạnh nghe vậy, mới bảo: trẻ con nó chưa biết thì phải chỉ dẫn cặn kẽ, sao lại nói thế, không nên.
Cô gái cong cớn: Dở hơi!Cháu tôi chứ cháu anh à? Nhiều chuyện...
Anh chàng tủm tỉm: Này, cô muốn ...cãi lộn với tôi à
Comment
-
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau...
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm nga:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
Anh chồng lầu bầu:
Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
Comment
-
Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:
- Anh đó hả?.
Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
- Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả?
- Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?
- Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG!
- Chừ em đến với anh nghen
- Thứ hai: LÊ VĂN KẸT
- Hay là …. Anh qua đây với em đi!
- Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN
- Thế khi nào anh mới đến được?
- Thứ tư: MAI VĂN TỚI
- Lúc mấy giờ hả anh?
- Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI
Ông giám đốc tắt máy
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
bó tay ( được "rờ" duới mởi ghê )^^!
Comment