Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Gác mỏ hàn về quê bán vé số

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Gác mỏ hàn về quê bán vé số

    cuộc sống càng ngày càng chán chắc hết tháng này gác mỏ hàn về quê bán vé số + chăn nuôi cho nó lành. kỳ này chắc giải nghệ luôn, buồn quá
    QUẢNG CÁO

    0976303109

  • #2
    sao vậy bạn.nghề thì theo nghề thui sao phãi nghĩ
    Điện Tử Minh Dũng

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi đungltinh Xem bài viết
      sao vậy bạn.nghề thì theo nghề thui sao phãi nghĩ
      chán cuộc sống nên nghĩ bác ah. bươn chải ở cái thành phố này mấy năm trời nhìn lại mình không được gì mà mất đi nhiều thứ. cái quang trọng mà mất đi hạnh phúc
      QUẢNG CÁO

      0976303109

      Comment


      • #4
        ở thành phố bán vé số có nhiều người mua, về quê cũng ít người. vừa bán vừa làm điện
        Học Điện Tử - Learn Electronic

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
          ở thành phố bán vé số có nhiều người mua, về quê cũng ít người. vừa bán vừa làm điện
          ở thành phố ko có được sự thanh thản bác àh, về quê sống cho nó bình dị, cuộc sống đơn sơ mà đầm ấm
          QUẢNG CÁO

          0976303109

          Comment


          • #6
            Sao bác không thử mua vài cái vé số, biết đâu trời thương thì chẳng cần về quê vẫn cứ đầm ấm như thường.
            Xì păm bác tí thôi, bác đừng bi quan thế. Chúc bác sớm thành đạt nhé

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết
              ở thành phố ko có được sự thanh thản bác àh, về quê sống cho nó bình dị, cuộc sống đơn sơ mà đầm ấm
              bác cũng giống em, thick yên tĩnh hơn, chẳng thich bon chen này nọ, ở thành phố cuộc sống "chảy" quá nhanh. ở quê bình yên hơn. Khổ nỗi bác còn có quê, chứ nhà em ở t.p nên đành phải chịu. Sau đi làm cũng muốn có dư giả ít bỏ túi tìm đâu yên tĩnh nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi, nhưng mọi người đều nói làm điện thì khó giàu, phải khá có nghị lực mới dư 1 chút, mà em lại rất là bt
              ở t.p ko có tiếng gà gáy buổi sáng, cả ngày chỉ là tiếng còi xe..... về già chắc loạn thính @@
              Học Điện Tử - Learn Electronic

              Comment


              • #8
                sau khi " chạy đua" với cuộc sống bây giờ em thấy mình đã thất bại. chẳng thể nào đuổi kịp cuộc sống. về quê làm kinh tế v.a.c vậy
                QUẢNG CÁO

                0976303109

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết
                  sau khi " chạy đua" với cuộc sống bây giờ em thấy mình đã thất bại. chẳng thể nào đuổi kịp cuộc sống. về quê làm kinh tế v.a.c vậy
                  cái bác này có phải hôm qua trốn vợ con di "chén tạc chén thù" về bị vợ mắng phải kg? sao lại bi quan thế. ông bà khuyên. Đi lên kg đi thì thôi chứ sao lại đi xuống. cố lên . cố lên ...bác ah...
                  Muốn thành công phải trải qua thất bại
                  Trên đường đời có dại mới có khôn

                  Comment


                  • #10
                    cái mất đi nhiều nhất ở thành phố chính là thời gian. đọc topic của chủ thớt mà ngẹn lòng. đọc cái câu dưới chữ kí của mình đi.
                    Last edited by thuandienluc; 27-09-2012, 21:41.
                    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                    yahoo:
                    gmail:

                    Comment


                    • #11
                      em không mong ước mình trở thành triệu phú hay tỷ phú jì cả chỉ hy vọng về quê mình cảm thấy hạnh phúc là được
                      QUẢNG CÁO

                      0976303109

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                        cái mất đi nhiều nhất ở thành phố chính là thời gian. đọc topic của chủ thớt mà ngẹn lòng.
                        chính xác bác ah. cái mất nhiều nhất là thời gian, quanh đi ngoảnh lại thấy hết ngày hết tháng mà sao thấy mình vô dụng quá.ko chăm lo được jì cho vợ con ( ko nói về tiền )
                        QUẢNG CÁO

                        0976303109

                        Comment


                        • #13
                          lúc nào nuôi nhím giống,ba ba,chồn nhung hươu,đào tiên,cây thần kì,... thì đến nhà em
                          Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
                          Keep moving forward...

                          Comment


                          • #14
                            hôm nay chạy bôn ba theo cái dòng đời tấp nập của thành phố để đuổi cho kịp cái "mục tiêu".xém bị chiếc xe tải nó thương nên nghĩ mình đuổi theo dòng đời làm gì
                            QUẢNG CÁO

                            0976303109

                            Comment


                            • #15
                              Liệu có phải những luồng thảo luận về hiện tượng "Mức độ kiếm tiền của dân điện tử đang đi theo hàm y = 1/t" ... làm cho anh em chán nản hay không nhỉ ?
                              @ quoc27: Trịnh Công Sơn có bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Mỗi khi có biến cố gì đó xảy ra, bạn hãy hát lên câu "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng" và hãy cố gắng vượt qua nhé.
                              Bạn đã thể hiện nghị lực của mình trong suốt thời gian qua, đừng để nghị lực của bạn phải đầu hàng ngoại cảnh.
                              Cố lên...
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              quoc27 Tìm hiểu thêm về quoc27

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X