Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ước mơ dân kĩ thuật.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ước mơ dân kĩ thuật.

    Mình là dân điện tử, mình xin nêu lên 2 ước mơ của mình khi bắt đầu theo nghề đến bây giờ vẫn có:
    1- ước gì mình có 3 tay, một tay giữ mạch một tay cầm chì, một tay cầm mỏ hàn.
    2- làm mạch xong, thử mạch, có mùi khét, ước gì ta có "Ctrl -Z" , undo cái thao tác đóng điện thử mạch....




    "pm, các ước mơ này không thể thực hiện được mà chỉ có giải pháp thay thế mà thôi, chúc các bạn vui...!"

  • #2
    ước mơ thế làm gì. mà thực hiện đc 1 điều mà. bạn ước có 3 tay làm quái gì. thành quái dị nhân, đến lúc đó không làm điện tử nữa mà đi đóng phim cũng lên . ước có thêm 1 người khéo tay giữ mạch, hay dây , hay chì hàn cho bạn. để rồi bạn hàn cho chuẩn, chính xác những chi tiết cần độ chính xác cao. bé nhỏ và khó hàn. 100% thực hiện đc. 2 người có hẳn 4 tay mà giữ luôn.

    Comment


    • #3
      nhảm hết chỗ nói . nếu tôi mà ước mơ thì xe hơi,nhà lầu hot girl chứ ai lại ước 3 cái mỏ hàn,mach in nhua thong ở đây cho phí
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ

      Comment


      • #4
        ước mơ là có 10 cái ước mơ được thành hiện thực, lúc đó để dùng dần cũng được

        Comment


        • #5
          Mọi thứ trong thế giới, muốn đẹp phải cân đối! Không phải là ngẫu nhiên, khi con người sinh ra, đã có những cái HAI. Hai mắt và hai tai, hai tay và hai chân, não phải và não trái... HAI là lớn hơn MỘT, có nghĩa là số nhiều, nghĩa là không duy nhất, nghĩa là không đơn độc. HAI là hơn MỘT, nhưng thế thôi là đủ, để làm ra mọi thứ. Vũ trụ này lớn vậy, cũng được làm từ HAI, đó là ÂM và DƯƠNG... HAI chính là tự nhiên. HAI mới là sáng tạo. HAI đó là tạo hóa. HAI là lớn hơn MỘT. HAI chính là số nhiều, nhưng thế thôi là đủ. Để tạo ra cái đẹp. Và cũng chỉ có HAI, mới tạo ra cái đẹp! Cứ suy ngẫm mà xem!...

          Nhưng dù sao ước mơ cũng là một phần của sáng tạo. Nhưng đã ước thì ước hẳn 6 tay đi, cho nó được cân đối. Tay 4 giữ điếu thuốc. Tay 5 giữ kính lúp. Tay 6 lau mồ hôi...
          Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!

          Comment


          • #6
            Haaaaaaaaaaaaa, các bạn nói vậy là hiểu sai ý mình rồi, không biết các bạn có yêu nghề điện tử ko???? nếu bạn làm nhiều ( thực hành thật sự) thì mới cảm nhận được cái này, vì khi bạn làm và có lúc bạn sẽ có cái suy nghĩ này lóe lên trong đầu.... Còn không làm thật thì đâu cảm nhận được, nếu không cảm nhận được thì đừng coi ngươi ta là lạ....
            ví dụ khác: khi bạn đẩy 1 đồ vật nặng bạn sẽ " hét lên lấy đà như thế nào? 123 a? tôi thì khác, tôi hô: "Ka mê rô kô...." (Songoku) thế là cả bọn cùng đẩy bật cười và cóc đẩy được cái đồ đó.....
            mình nghĩ quan trọng là tìm ra niêm vui cho cuộc sống thôi.... bye bye

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            Honghoaban Tìm hiểu thêm về Honghoaban

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X