Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Gửi THAI THU TRANG

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Gửi THAI THU TRANG

    Không biết đến 5/8/2006 này em có tham gia họp mặt không nhỉ.
    Anh biết nhiều người có mơ ước được gặp em, con anh thì khác hoàn toàn. Có gặp hay không cũng chẳng sao, vì anh có quan điểm đơn giản là những người hiểu biết khi cần giúp đỡ mà giúp đỡ được thì tự nhiên sẽ gặp nhau, nếu gặp được anh tin rằng anh và em sẽ có bàn luân sôi nổi.
    Anh thì hi vọng sẽ được bàn luận với em một cách quyết liệt.
    Hẹn gặp lại em với đầy bàn cãi về chia sẻ kinh nghiệm đúng sai.
    Nếu đúng như mọi người nói em là con gái mà được như vậy là rất tốt, nhưng anh không biết thực tế em đã làm hay chưa nhưng dù sao cũng tốt khi đọc nhiều tài liêu. Vì thực tế khi đi vào làm mới thấy có đôi chỗ khác chút đó là chỗ khó chịu nhất.

  • #2
    trời ạ ! hết việc rồi ! lại thêm cả mình nữa !
    I will never fall in love again !!

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi tranbahung80
      Không biết đến 5/8/2006 này em có tham gia họp mặt không nhỉ.
      Anh biết nhiều người có mơ ước được gập em, con anh thì khác hoàn toàn. Có gặp hay không cũng chẳng sao, vì anh có quan điểm đơn giản là những người hiểu biết khi cần giúp đỡ mà giúp đỡ được thì tự nhiên sẽ gặp nhau, nếu gặp được anh tin rằng anh và em sẽ có bàn luân sôi nổi.
      Anh thì hi vọng sẽ được bàn luận với em một cách quyết liệt.
      Hẹn gặp lại em với đầy bàn cãi về chia sẻ khinh nghiệm đúng sai.
      Nếu đúng như mọi người nói em là con gái mà được như vậy là rất tốt, nhưng anh không biết thực tế em đã làm hay chưa nhưng dù sao cũng tốt khi đọc nhiều tài liêu. Vì thực tế khi đi vào làm mới thấy có đôi chỗ khác chút đó là chỗ khó chịu nhất.
      Sai chính tả nhiều quá
      PNLab
      Mạch nạp/debug ULink2, Jlink ARM USB
      Mạch nạp AVR, PIC, 8051, MSP430 USB
      Mạch phát triển STM32, ARM9, ARM11
      more...www.pnlabvn.com

      Comment


      • #4
        1-Nên cho nó vào chỗ của ông 8 bà 8 kà!
        2-Thư hâm mộ mà lỗi chính tả nhiều quá vậy huynh!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi tranbahung80
          Không biết đến 5/8/2006 này em có tham gia họp mặt không nhỉ.
          Anh biết nhiều người có mơ ước được gặp em, con anh thì khác hoàn toàn. Có gặp hay không cũng chẳng sao, vì anh có quan điểm đơn giản là những người hiểu biết khi cần giúp đỡ mà giúp đỡ được thì tự nhiên sẽ gặp nhau, nếu gặp được anh tin rằng anh và em sẽ có bàn luân sôi nổi.
          Anh thì hi vọng sẽ được bàn luận với em một cách quyết liệt.
          Hẹn gặp lại em với đầy bàn cãi về chia sẻ kinh nghiệm đúng sai.
          Nếu đúng như mọi người nói em là con gái mà được như vậy là rất tốt, nhưng anh không biết thực tế em đã làm hay chưa nhưng dù sao cũng tốt khi đọc nhiều tài liêu. Vì thực tế khi đi vào làm mới thấy có đôi chỗ khác chút đó là chỗ khó chịu nhất.
          Cái thư Lày được đấy , nhưng mả Xai nỗi trính tẳ nhiêu quá

          Comment


          • #6
            không seo không seo !

            Chỉ cần đọc không bị hiểu nhầm là được !
            Tín đồ AVR giáo.

            Comment


            • #7
              cùng 1 chữ ít nhất cũng có chỗ viết đúng,như vậy có thể do người viết quá nhanh,hoặc do diễn đàn dùng bộ gõ không thuận tiện mà bác ấy ko biết chỉnh(?!?)

              note:chữ "ko" là do cố tình viết cho nhanh chứ không phải sai à nghen

              Comment


              • #8
                Các bác cứ nói người ta sai chính tả mà chẳng chỉ ra sai ở đâu thì sao thuyết phục được. Trong bài trên theo thôi chỉ có là do hồi hộp quá, viết nhanh, nên thiếu dấu là chính. Chứ đâu có từ nào sai chính tả nhiều đến mức như các bác kêu ca đâu nhỉ??

                PT
                Núi cao bởi có đất bồi
                Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn natra2k2
                  1-Nên cho nó vào chỗ của ông 8 bà 8 kà!
                  2-Thư hâm mộ mà lỗi chính tả nhiều quá vậy huynh!

                  Tôi chẳng hâm mộ gì cả, tôi biết nhiều người mơ ước được gặp để nói này nói kia, tôi thì không chỉ học thôi.
                  Tôi có vài câu vui sau mong bạn đừng cười.
                  Bài 1
                  Yêu rồi lại bỏ có gì chi đâu
                  Nước mắt không rơi giọt lệ sầu
                  Nâng chén giải sầu sầu không giải
                  Nâng ly nhớ lại mối tinh xưa.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi tranbahung80
                    Vì thực tế khi đi vào làm mới thấy có đôi chỗ khác chút đó là chỗ khó chịu nhất.
                    chỗ nào khác? chỗ nào khó chịu hả bác?

                    Theo kinh nghiệm tôi thấy, bác cứ "chịu khó", rồi từ từ người ta sẽ hết thấy "khó chịu" à. Chịu khó đi nhé!
                    Phen này ông quyết buôn băng dính,
                    Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.

                    Comment


                    • #11
                      Tại sao không hỏi "Làm sao cư được em 3T để các anh chỉ cho". Như vậy có nhanh hơn không.
                      Có gì 3T thông cảm nhé./
                      Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.

                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa

                      Comment


                      • #12
                        Không biết TTT đâu rồi?
                        Tôi ko bao giờ tin TTT là G?
                        TTT sẽ ko tham gia đâu vì S?
                        Đừng tức tôi vì bản thân tôi không tin bói toán nhưng giác quan thứ 7&8 cho tôi biết.
                        TTT đã ở ẩn ?

                        Comment


                        • #13
                          Xin nói với các bác là nếu đời em không gặp được 3T, em nguyện gác LapTop đi Tu! Coi như đời em vô nghĩa ... không còn chi rứa ............

                          Comment


                          • #14
                            Em tranbahung80 cưa cẩm lộ quá, có ai tự nhiên chạy ra đường la làng tui yêu vợ tui quá ko nhỉ

                            Comment


                            • #15
                              Luồng này sẽ bị xóa trong thời gian tới

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              tranbahung80 Tìm hiểu thêm về tranbahung80

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X