Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Giúp em cách tính toán tải đầu vào và tải đầu ra của IC TTL với ạ
Dạo gần đây mình thấy phong trào in chuyển nhiệt (in sublimation) lên áo, cốc, gối... đang rất hot. Mình cũng mới tập tành làm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập, nhưng "đau đầu" nhất...
Trong bối cảnh thị trường in ấn, quà tặng và sản xuất các sản phẩm thủ công, cá nhân hóa đang lên ngôi như hiện nay, máy ép nhiệt đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các xưởng sản xuất nhỏ...
Chắc hẳn anh em mê in áo, in túi vải hay đồ lưu niệm ai cũng biết đến dòng giấy in chuyển nhiệt chuyên dụng rồi phải không? Hôm nay mình lên đây không phải để hỏi, mà để chia sẻ một chút về trải nghiệm với...
Theo ảnh bạn gửi thì phía bên trái là đầu vào, phía bên phải là đầu ra.
Mỗi bên trái, phải có 5 con ốc để bắt dây điện. Tính từ trên xuống dưới, thì ốc số 1, số 2 chung nhau. Ốc số 3, số 4 chung nhau, riêng ốc số 5 có một mình...
Suno nó chỉ cho Creat 10 lần 1 ngày, nếu đã hết 10 lần thì qua ngày hôm sau mới creat được. Sáng nay tôi đã cho ca sĩ Suno hát được rồi, nhưng ca sĩ hát sửa giai điệu nhiều quá. Suno chơi khí cụ bản nhạc thì ok, nhưng hát thì tự sửa trường...
Bác click vào dấu 3 chấm bên phải bản nhạc upload cho nó đổ menu. Bác tìm và click vào "Cover" thì nửa màn hình bên trái hiện tên bản nhạc đã up, bác gõ lyrics vào phần lyrics, xong rồi nhấn nut "Creat" ở dưới là được....
Tôi là thành viên mới chưa biết đăng bài đúng cách, có gì sai xin các bạn quản trị bỏ qua.
Tôi có một cục lọc điện Nhật bãi mà không biết cách đấu dây. Xin hỏi anh em diễn đàn chỉ dùm tôi cách đấu dây đúng. Xin cảm ơn nhiều
Sheet nhạc của tôi chơi guitar file mang tên. gpx.
Up lên Suno không chịu phải đổi sang file .midi.
Suno vẫn không chịu đòi chuyển sang file mp3.
Chuyển sang file mp3 Uno đã đọc và chơi được bản nhạc còn ca sĩ Suno hát thì tôi không biết làm....
Nhà thùng bị phu nhân ta nhồi sọ, "uống riệu với lão ấy, ổng thăng thiên bay về trời lúc nào không biết."
Nhà thùng sợ quá, bỏ ta cô đơn đành độc ẩm. Mà phu nhân ta lo cho sức khỏe của ta mà. Thế thì ta đành làm thợ tình...
Comment