Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Con gái, con trai và ... điện

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Con gái, con trai và ... điện

    Con gái học điện được gọi là cá tính, con trai học điện bị gọi là... vụng tính.

    Con gái sờ vào điện được gọi là mạnh mẽ, con trai sờ vào điện bị gọi là... chán sống.

    Con gái không dám nghịch điện được gọi là nữ tính, con trai không dám nghịch điện bị gọi là... nhát cáy.

    Con gái thấy tia lửa điện thì ôm chầm lấy con trai. Con trai (tự dưng) ôm chầm lấy con gái thì thấy tia lửa điện.

    Con gái bị giật điện: "Ôi! Em có sao không? Thế này thì ăn bao nhiêu cho lại!!!"
    Con trai bị giật điện: "Không có mắt à? Cho chết!!!"

    Con gái làm cháy TV: "Cái này chưa đề mốt mà em?"
    Con trai làm cháy TV: "Đồ phá hoại! Muốn đốt tiền hả?"

    Ai bảo chăn trâu là khổ?
    Làm đàn ông còn khổ hơn chăn trâu!

    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

  • #2
    Bác nhathung làm em nhớ bài thơ của Giang Nam quá
    Em chép lại ra đây, có chỗ nào sai mong các bác sửa nhá
    ---------------------------------------------------------

    Thủa còn thơ ngày 2 buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

    Ai bảo chăn trâu là khổ,
    Tôi chăn bò còn khổ hơn trâu,

    .....

    Nhớ những ngày trốn học đuổi bướm bờ ao,
    Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc,
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích,
    Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi,
    .......

    Hôm nay nhận được tin không tin được,
    Vì đó là sự thật em ơi,
    Đau xé lòng tôi mất một nửa cân đường,
    .....

    Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm,
    Có những ngày trốn học bị đòn roi,
    Nay yêu quê hương vì trong từng tất đất,
    Có một phần máu thịt của em tôi

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
      Con gái học điện được gọi là cá tính, con trai học điện bị gọi là... vụng tính.

      Con gái sờ vào điện được gọi là mạnh mẽ, con trai sờ vào điện bị gọi là... chán sống.

      Con gái không dám nghịch điện được gọi là nữ tính, con trai không dám nghịch điện bị gọi là... nhát cáy.

      Con gái thấy tia lửa điện thì ôm chầm lấy con trai. Con trai (tự dưng) ôm chầm lấy con gái thì thấy tia lửa điện.

      Con gái bị giật điện: "Ôi! Em có sao không? Thế này thì ăn bao nhiêu cho lại!!!"
      Con trai bị giật điện: "Không có mắt à? Cho chết!!!"

      Con gái làm cháy TV: "Cái này chưa đề mốt mà em?"
      Con trai làm cháy TV: "Đồ phá hoại! Muốn đốt tiền hả?"

      Ai bảo chăn trâu là khổ?
      Làm đàn ông còn khổ hơn chăn trâu!

      Cái này gọi là nỗi khổ của đàn ông .mà nói đến nỗi khổ của đàn ông thì nhiều lắm kể ra khó mà hết.
      Khi còn nhỏ nếu cũng là một lỗi nếu cô con gái làm thi bố cười hì.con anh con trai làm thì ít nhất là bị mắng không thi được tặng một doi để lần sau rút kinh nghiêm.khi lớn lên một chút .cô con gái xin tiền bố không bao giờ hỏi để làm gì.còn con trai xin thì "xin tiền làm gì ?cẩn thận không có sẵn tiền lại đua đòi chúng bạn xì ke ma túy thí chết."....Khi có người yêu" anh về sớm nhớ đón em nhé" hôm nào trục trặc đến muộn một chút thì "thôi,,,anh đi về đi...'"lại phải mở cuộn băng ghi âm một hồi rồi mới trở lại bình thường. còn khi có vợ có con rồi thì còn khổ nữa ...bố ơi cho con tiền đóng học phí."anh ơi tiền thưởng tết ít như vậy thì làm sao đủ chi."đi làm về mệt làm cốc rượu cho dễ ngủ thì "dạo này em thấy anh chẳng quan tâm gì đến em cả.hay là có cô nào rồi"vv...vv .đấy anh em xem cánh đàn ông là khổ như vây đấy.không biết các bà có hiểu cho không? à mà diễn đàn này không biết là có bao nhiêu chị em tham gia nhỉ .theo tôi biết thi chi có 2 "conhoc,và lanhuong thôi.mới đầu nghĩ phamthaihoa.là phụ nữ nhưng chắc là không phải.nếu có chị em nào đọc bài viết này thì hãy hiểu và thông cảm cho cánh đàn ông chúng tôi nhé.từ đó để đỡ "hành hạ ông xã"
      Nhất cần thiên hạ vô nan sự
      Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

      Comment


      • #4
        Tự than vãn hơi nhiều rồi đấy! Hãy tự thân vận động để từng bước gỡ cho được ... cái vòng ... "Kim Cô". ?
        Mậu Tí sắp đến rồi, không biết tình hình này có được cải thiện đỡ hơn không?!? Hả bác nhathung?

        Comment


        • #5
          các bác cũng đừng nói chị em phụ nữ thế chứ. mình phải tỏ ra galant thông cảm cho họ, hy vọng đón năm mới vui vẻ chứ. Em mới gia nhập chưa hiểu biết nhiều mong các bác thông cảm

          Comment


          • #6
            Sướng các bác không kể toàn kể khổ...
            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...

            Comment


            • #7
              Có ai kể khổ đâu nhỉ? Muốn nghe chuyện sướng hả? Có ngay:

              Hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi xem ai sướng hơn trong hôn nhân... Đến đoạn bí, anh chồng hỏi:

              - Thế cô đã bao giờ ngoáy tai chưa?

              Cô vợ ngơ ngác:

              - Có... Thì sao chứ?

              - Cô ngoáy tai bằng cái gì?

              - Thì... bằng tăm bông...

              - Thế cái lỗ tai cô sướng hay cái tăm bông sướng???

              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

              Comment


              • #8
                Chắc chắn rằng! ... Cái tăm bông (ví von rất hay???)... Không có "sướng" tẹo nào nhẩy!!!??????

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi phanbaoson Xem bài viết
                  Chắc chắn rằng! ... Cái tăm bông (ví von rất hay???)... Không có "sướng" tẹo nào nhẩy!!!??????
                  Bác có phải là cái tăm bông đâu mà bác biết . Theo em nó rất sướng đấy ạ! Chả thế mà nhiều lúc ngoáy tai xong, cái tăm nó còn bị vặn xoắn, hay cong lại ấy chứ (đấy gọi là sướng run lên được ý)

                  Comment


                  • #10
                    tăm bông ...

                    Oái, cac anh nói chuyện ghê quá, càng ngày càng ghê ...

                    Ông xã em thì gật gù với cái lý lẽ của anh opendoor2507 và nói rằng :

                    "anh không phải là cái ... tăm bông ...."

                    Lan Hương












                    o

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
                      Oái, cac anh nói chuyện ghê quá, càng ngày càng ghê ...

                      Ông xã em thì gật gù với cái lý lẽ của anh opendoor2507 và nói rằng :

                      "anh không phải là cái ... tăm bông ...."

                      Lan Hương



                      o
                      Cần gì phải trêu nhau thế, bà chị thân mến

                      Comment


                      • #12
                        Hỡi ai mua "lấy ráy tai" ("cái tăm bông").
                        Khoan khoái dễ chịu "sướng" nửa đời người.
                        Có "xoắn"... Có "bẻ cong" cũng "đành lòng vậy, cầm lòng vậy" Phải không bác opendoor2507 ?

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                          Có ai kể khổ đâu nhỉ? Muốn nghe chuyện sướng hả? Có ngay:

                          Hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi xem ai sướng hơn trong hôn nhân... Đến đoạn bí, anh chồng hỏi:

                          - Thế cô đã bao giờ ngoáy tai chưa?

                          Cô vợ ngơ ngác:

                          - Có... Thì sao chứ?

                          - Cô ngoáy tai bằng cái gì?

                          - Thì... bằng tăm bông...

                          - Thế cái lỗ tai cô sướng hay cái tăm bông sướng???

                          những mẫu chuyện này hay thật
                          hehe!

                          Comment


                          • #14
                            Em thấy dân điện mình vui tính thật hi hi

                            Comment


                            • #15
                              Không vui sao được, "điên" " nặng" mà. hehe
                              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                              <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X