Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Học nghề

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Học nghề

    Một ông cụ già 70 tuổi đến Trung tâm dạy nghề để đăng ký lớp học " Sửa chữa ti-vi "
    Nhân viên trung tâm dạy nghề thấy cụ tuổi già quá nên lấy làm ái ngại . Với tầm tuổi tác như cụ không biết có theo được chương trình đào tạo của trung tâm hay không . Vì vậy liền dò hỏi xem cụ học sửa Ti-vi để làm gì .
    Cụ già nói :
    - Tôi có một cái Ti-vi sử dụng đã được 25 năm rồi mà vẫn chạy tốt . Thế nhưng cứ mỗi lần nó sự cố là rất khó gọi thợ sửa . Mấy tay thợ trẻ ở phố tôi kênh kiệu lắm . Chúng biện lý do này nọ mà không chịu sửa Ti-vi cho tôi . Phen này tôi quyết định dành hết lương hưu của mình để đi học sửa Ti-vi . Như vậy tôi sẽ không phải nhờ tới đám thợ trẻ sửa Ti-vi khó tính ở khu phố nhà tôi nữa .
    Nhân viên trung tâm dạy nghề sau khi nghe thấy vậy liền mở hồ sơ đăng ký học nghề của cụ ra đọc để làm thủ tục nhập học .
    Sau một hồi lâu . Nhân viên trung tâm dạy nghề nói :
    - Thư cụ hồ sơ của cụ còn thiếu thủ tục nên cháu chưa nhập học cho cụ vào Trung tâm được ạ !
    Ông cụ liền đáp :
    - Thế còn thủ tục gì nữa hả cậu ? Hồ sơ này tôi mua của trung tâm và khai đầy đủ nội dung rồi mà ?
    Nhân viên trung tâm dạy nghề đáp :
    - Thưa cụ 1 hồ sơ của cụ còn thiếu chứ ký và ý kiến của phụ huynh ạ !
    - ?????????
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    cháu đề nghị cụ ra ngay thằng xe ôm đầu ngõ kí hộ cho




    =))

    Comment


    • #3
      Sau khi ông già học xong lớp điện tử . Một thằng nhóc mang cái TV cho ông sửa .
      Ông già : " TV mày hư cái gì ? "
      Thằng nhóc: " Có hình mà hông có tiếng "
      Ông già : " Đúng là ngu , mày đâu cần mang nó tới đây "
      Thằng nhóc: " Sao cơ ? "
      Ông già : " Mày về mua một cái TV có tiếng mà hông có hình để gần nhau là được rùi "

      Comment


      • #4
        Tôi cũng quen được một cụ học sửa chữa TV. Cụ bảo:
        - Học để cho biết và tìm hiểu rõ trong TV nó có những bộ phận gì mà phát được ra hình và tiếng. Còn ở tuổi lão ra nghề rồi chắc được vài năm rồi xuống sửa cái lò Hóa thân Hoàn Vũ khà khà khà!

        Comment


        • #5
          thế là thằng nhỏ cũng tìm mua được cái tivi không hình mà có tiếng. Nhưng hôm sau nó lại đem cả 2 cái ti vi lại cho ông cụ và nói : Ông ơi , bây giờ thì 2 cái ti vi thì có đủ hình và tiếng ,nhưng sao hình thì là phim người nước ngoài mà sao tiếng lại là ca cải lương?.
          Ông già nghe xong quát thằng nhỏ : sao mày ngu thế , người nước ngoài người ta hát cải lương không được à!!!!

          Comment


          • #6
            Thật đáng thuơng tân vì chỉ ít lâu sau đó là lễ mai táng của ông cụ

            Chứ anh em nghĩ coi, cụ già thì 70 tuổi rồi, mà anh Nguyễn Đình Văn để cho cụ nằm cuời lăn lóc ở trên bài post đuợc 2 hôm rồi (= 48 tiếng = 2880 phút = 172800 giây), hỏi cụ tuổi đã già, sức đã yếu hong die sao cho đuợc

            Giờ anh em nghĩ xem ai là nguời phải chịu trách nhiệm khiêng cụ đi an táng nhỉ
            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

            Comment


            • #7
              Một lần khách hàng của cụ là một phụ nữ khệ nệ ôm chiếc Tivi của mình đến nhờ sửa bệnh khi xem bóng đá cầu thủ chạy trước quần đùi chạy sau. Cụ già cáu kỉnh nói:
              - Cô ngu bỏ mẹ. Già như tớ còn đeo kính xem màn trình diễn áo tắm của cuộc thi hoa hậu mà chẳng thấy được một lầndiễm phúc như cô. Xem đá bóng suốt 90 phút có đến 22 thằng quần đùi chạy sau chả sướng như tiên , còn sửa với chữa cái quái gì nữa chứ?

              Comment


              • #8
                Một cô còn non mơn mởn dắt bà cụ đến nhờ ông già sửa TV .
                Cô gái : " Ông ơi làm ơn sửa cái TV cho cháu "
                Ông già : " TV hư à ? Cởi quần ra ! "
                Cô gái : " Nhưng cháu chỉ muốn sửa TV "
                Ông già : " Tao biết , nhưng ở đây khách cởi quần ra tao mới sửa TV được "
                Cô gái: " Mẹ cháu ngoài kia cần sửa TV , cháu chỉ khiêng nó tới đây thôi "
                Ông già : " Bà già mày hả ? Thôi , kêu bả đừng cởi quần , bả cởi quần tao sửa hông được"

                Comment


                • #9
                  Bác Vân để cụ cười mãi nên cuối cùng cụ cũng ra đi...
                  Hồn cụ thơ thẩn lên đến cổng Thiên Đàng. Thánh Piere ra hỏi:

                  - Ngươi làm nghề gì?

                  Cụ lắp bắp:

                  - Dạ... Sửa ti... vi...

                  - Bao nhiêu???

                  Cụ ngơ ngác:

                  - Bao nhiêu gì ạ?...

                  - Cái thằng này ngu quá!!! Xuống địa ngục!!!

                  Thế là hồn cụ lại lang thang xuống địa ngục. Phán quan ra đón:

                  - Ngươi làm nghề gì?

                  Lần này cụ đã rút kinh nghiệm, bèn trả lời:

                  - Sửa ti vi, 10%.

                  Phán quan hét:

                  - 10% thì chỉ đủ thuế thôi à??? Ngu quá! Về trần gian!!!

                  Thế là cụ lại phải quay lại trần gian để sửa ti vi. Nghe đâu đang làm ở chỗ bác Vân thì phải...
                  Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                  Comment


                  • #10
                    Hôm qua cụ sang Hùng xin việc. Cụ giải thích:

                    - Vân sư phụ chuyển sang buôn quăng báo rồi, chẳng có ti vi để sửa.

                    Hùng thương quá bèn mang ra một cái ti vi. Cụ xem qua rồi bảo:

                    - Ti vi gì mà lạ thế này??? Ti vi bên Vân sư phụ còn có cả led xanh đỏ cơ!

                    Hùng chán quá bèn mang ra cái quạt. Sau một hồi nghiên cứu, cụ phán:

                    - Led cứ quay tít mù thế này thì sáng làm sao được??? Để tôi về hỏi lại Vân sư phụ xem sao...

                    Thế là cụ lại về bên bác Vân học nghề tiếp.
                    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                    Comment


                    • #11
                      vớ vẩn hết sức

                      Comment


                      • #12
                        Thân chào toàn thể anh chị!
                        Cho mình hỏi tại sao mình post bài thừơng bị xóa vậy!
                        Thank!

                        Comment


                        • #13
                          ...hihi!

                          Cũng có thể TIVI của ông cụ là loại trắng đen chạy đèn điện tử (thời Napoli) nên các thợ điện tử thời @ bótay.com bác nhỉ?!!!!!!!!!!
                          [COLOR="#0000CD"][B]

                          Comment


                          • #14
                            Một hôm khách hàng mang TV đến cụ sửa:
                            - TV hư gì?
                            - Dạ!....nó... hình....cứ kéo lên tụt xuống hoài!...
                            Cụ hí háy một hồi, xem ra không sửa được nên cầu cứu sư phụ Vân:
                            - Alo!...sư phụ ơi! Hình cứ kéo lên tụt xuống mải? Làm sao để thay cái dây thun lưng quần?
                            Sư phụ Vân đang bận hợp, nhưng cũng nhiệt tình:
                            -A!...Cụ cứ thay con trở khóa lại đừng cho kéo lên, chỉ tụt xuống thôi rồi sẽ tính tiếp!
                            Ông cụ gật gật khen : Hay!...Hay!....

                            Comment


                            • #15
                              Hay thật đấy,tớ thích nhất câu"SƯ PHỤ VÂN ĐANG BẬN HỢP...."

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nguyendinhvan Tìm hiểu thêm về nguyendinhvan

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X