Nguyên văn bởi bienhou
Xem bài viết
Khi dân điện tử nổi hứng làm thơ
Collapse
X
-
Đừng méc, mà bqv lại quote cả bài "thơ thẩn", đem về dán ở luồng "Thông báo...", để nó lơ lửng bên cạnh trang chủ của diễn đàn... thì hỏng hết...Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem méc bác bqv
Last edited by HTTTTH; 04-08-2012, 01:57.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Hay hay em cũng muốn góp một bài cho nó máu !
Sáng nay mơi đi chợ trời.
Mua vài con tụ để chơi sập sình
bo mạch nho nhỏ xinh xinh
DYI lại giờ linh tinh rồi
khi thì phải đứng khi ngồi
Lúc làm xong thấy mồ hôi đầm đìa
có cái để chơi rồi kìa
nối vào tín hiệu Ô Kìa ! im re
có 2 cái zắc nguồn nè,
vẫn chưa được cắm hè hè sướng ghê.
những tưởng nó xẽ kêu liền
ngờ đâu đứt mass ù liền không nguôi !
Dùng hàn nối ngược nối xuôi
cuối cùng thì nó cũng kêu cho mình !
Thưởng thức âm nhạc nào các bác !!!!!!!!!
Comment
-
Tuy hơi ép vần chút, xong rất hay. rất điện tử!Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtHay hay em cũng muốn góp một bài cho nó máu !
Sáng nay mơi đi chợ trời.
Mua vài con tụ để chơi sập sình
bo mạch nho nhỏ xinh xinh
DYI lại giờ linh tinh rồi
khi thì phải đứng khi ngồi
Lúc làm xong thấy mồ hôi đầm đìa
có cái để chơi rồi kìa
nối vào tín hiệu Ô Kìa ! im re
có 2 cái zắc nguồn nè,
vẫn chưa được cắm hè hè sướng ghê.
những tưởng nó xẽ kêu liền
ngờ đâu đứt mass ù liền không nguôi !
Dùng hàn nối ngược nối xuôi
cuối cùng thì nó cũng kêu cho mình !
Thưởng thức âm nhạc nào các bác !!!!!!!!!

Chán ko buồn ký.
Comment
-
em học dốt văn lắm bác ạ : có gì các bác chỉ giáo !Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTuy hơi ép vần chút, xong rất hay. rất điện tử!


sao em vẫn còn nằm im đó,
anh đã vì em khổ mấy ngày.
ăn ngủ không ngon vì em đó
rồi anh chọc ngoáy, anh mó máy
em vân lặng im chẳng nói gì,
Thôi thì anh đành phải lên tiếng
Em ra đồng nát cho nó lành .
Comment
-
Giờ đến bài hát nha, vừa " đạo" xong bài
GIÃ TỪ VŨ KHÍ ( mỏ hàn, tô vít....)
(tương lai của nghề sửa chữa điện tử sẽ đi về đâu khi toàn đồ xịn, thay thì nguyên board, mà có khi dân giàu ko thèm sửa nữa)
Giã Từ Vũ Khí
Ca sĩ: Trường Vũ
Nhạc Sĩ: Trịnh Lâm Ngân
Rồi có một ngày, sẽ một ngày kinh tế tàn
Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi, vài ampli cháy em ơi
Xin trả lại đây, bỏ lại đây lũ IC với đèn tube
Món tranzito với chiếc tụ xoay, đã bao phen thiếc anh bôi
Cho còn lại đến mãi bây giờ .
Trả súng hàn nầy khi toàn bộ dân nó giàu
Anh trở về quê,để làm thuê, vì không ai chữa TiVi
Vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa
Khóm trúc hàng cau, với con đê có chiếc cầu tre
Đã bao năm vắng chân anh, nên trở thành hoang phế rong rêu
Rồi anh sẽ dọn căn nhà xưa
Rồi anh sẽ bán dăm tạ đồng
Rồi anh sẽ đi mua thùng sơn
Tháo cái biển, sơn lại tường, ta làm lại từ đầu
Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
Hàng đồng nát trưng ngay đầu làng
Còn nguyên chiếc TV Slim
Em thấy chưa?, em thấy chưa, cũng nằm đó...
Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình
Ta lại gặp ta, còn bàn tay khỏe mạnh xách vữa đi xa
Ôi nghề của ta, nghề của ta, biết đi đâu biết sẽ về đâu,
Có cơm rau cũng cố mà nhai, biết tương lai, biết nay mai
Cái nghề này có khách hay không ...Chán ko buồn ký.
Comment
-
Lời của Trai (Làng) Chơi Phú Thọ thật tâm trạng. Chia sẻ cùng bạn.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtGiờ đến bài hát nha, vừa " đạo" xong bài
GIÃ TỪ VŨ KHÍ ( mỏ hàn, tô vít....)
Ca sĩ: Trường Vũ
Nhạc Sĩ: Trịnh Lâm Ngân
(tương lai của nghề sửa chữa điện tử sẽ đi về đâu khi toàn đồ xịn, thay thì nguyên board, mà có khi dân giàu ko thèm sửa nữa)
Góp ý bạn sửa 2 câu cuối như sau:
Có cơm rau cũng đã là may, biết tương lai, biết mai nay
Cái nghề này có khách hay không ...Last edited by HTTTTH; 04-08-2012, 14:38.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Em theo chồng – còn hẹn đùa anh hỡi
- Hãy vào đi ,chốn điện tử mà mơ
- án chung thân em dành cho anh đó
- Hẹn thu sau sẽ xoá án cho anh
Hai nhăm năm trong trại tù “Điên nặng”
Chưa một lần được giảm án Em ơi
Mỗi lần khóc giọt nhựa thông tuôn chẩy
Nghẹn trong lòng cuộn thiếc Em ơi
Nhưng vẫn thoáng dáng hình em năm đó
Thoảng giật mình - được giảm án chưa Em
Comment
-
Kỷ niệm chuyến đi Đồ Sơn-Hải Phòng:
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới thấy chẳng hơn "đồ nhà".
Đồ nhà không đòi tiền boa
Đồ Sơn chỉ béo mấy cha thuê phòng.
Nhận xét: Đồ Sơn bãi tắm cũng được nhưng không đông khách lắm. Hàng điện tử cũ trên tàu về cũng dễ mua.
Em út thì bạt ngàn thoải mái lựa chọn, giá thống nhất toàn khu vực. Giá thuê phòng hơi cao vì bao cả phí an ninh !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Comment
-
em thấy mấy bác làm thơ hay quá. em cũng xin vắt óc ra 1 bài thơ con cóc góp vui nha mấy bác.hihihi..
ban ngày anh thợ đi làm
đêm về không ngủ code vài dòng thôi (viết code cho pic)
sáng ra mắt anh liêm diêm
cô em hàng xóm kêu thầm thấy ghê.
mặt cô nhăn nhó ê chề
thương cho anh thợ thức đêm nhiều ngày
anh thợ thì rất tự nhiên
đâu ai ngờ được cô iu anh rồi.
hỏi anh đã có người iu chưa
cô hỏi thì anh cũng thưa
anh cũng đã có 1 người để iu
mặt cô rộ vẽ buồn phiền
anh iu robot còn nhiều hơn cô.
tạm thời em viết được 1 bài thơ con cóc không có vần khôg theo thể loại thơ nào hết xin góp vui với mấy bác hehehe... em iu RobotHeo Ma Mút
Comment
-
đêm nay anh không ngủ
vì anh phải hàn khò
lục đục làm tới sáng
liêm diêm đôi mắt ngọc
bụng đói kêu ầm ầm
bánh mì và sữa nóng
anh tiếp tục cuộc vui
anh say xưa làm típ.
code vài dòng anh viết
code đúng và code sai
ôi đau đầu con PIC
nó chạy lộn tùng xèo.
đau đầu anh suy nghĩ
giận quá sẽ mất không
code đi và code lại
không phụ lòng của anh
ôi em robot oi
rồi cũng có một ngày
anh sẽ được ôm em
anh ôm em và ngủ.Heo Ma Mút
Comment
-
hihi chào bác em sữa lại xíu bác đừng giận nhaNguyên văn bởi chuativi Xem bài viếtEm theo chồng – còn hẹn đùa anh hỡi
- Hãy vào đi ,chốn điện tử mà mơ
- án chung thân em dành cho anh đó
- Hẹn thu sau sẽ xoá án cho anh
Hai nhăm năm trong trại tù “Điên nặng”
Chưa một lần được giảm án Em ơi
Mỗi lần khóc giọt nhựa thông tuôn chẩy
Nghẹn trong lòng cuộn thiếc Em ơi
Nhưng vẫn thoáng dáng hình em năm đó
Thoảng giật mình - được giảm án chưa Em
Nghẹn trong lòng cuộn thiếc đó Em ơiHeo Ma Mút
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
-
Channel: Điện tử truyền hình
30-08-2026, 21:08 -
-
bởi domar123Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
27-08-2026, 11:43 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, giới thiệu bài hát về mẹ:
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: AI, ngày 04/05/2026
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Cả đời mẹ đã nhọc nhằn gian...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-08-2026, 14:58 -

Comment