hehe. em đã thừ và thất bại. cô ấy nói, a yêu nghề lâu rùi chứ đâu quan tâm em đâu mà giờ mới yêu nghề. và cô ấy bảo,, sao hùi giờ ko tháo, ko sợ hỏng, mà đến giờ mới sợ hỏng, hehe, em đơ lun. hết pít xoay sở lun, may là có me và bánh, nên giả lơ. tránh câu hỏi dò xét,hehe. bác nào còn cao kiến ko? e cảm ơn nhìu
yêu nghề hơn yêu vợ
Collapse
X
-
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
-
Đây là bài ướt át, cải lương này:
Mấy hôm nay anh tưởng mất em thật nên không dám đeo nhẫn làm nỗi đau thêm nặng trĩu.
Khi em quay lại với anh, anh cứ tưởng trong mơ, không dám tin đó là sự thật nên anh vẫn chưa dám deo nhẫn vào tay...
Còn đây là bài cứng rắn:
Tay tôi, tôi thích đeo, thích tháo là do tôi. Tôi chưa đeo nhẫn vào là vì không biết cô có định chia tay lần nữa hay không.
(= lành làm gáo, vỡ là muôi).
Và bài khùng (chỉ để tham khảo, không nên áp dụng)
Tôi tháo ra và cất đi rồi. Khi nào thấy êm êm thì đeo lại cũng chẳng sao đâu.
Và nhiều bài khác nữa,...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Comment
-
cảm ơn bác giúp đỡ. bài 1 ướt ác quá, chắc em nó nghi ngờ liền hà, vì ngườin yêu em là dân quê, chất phác thật thà lắm, nên cô ấy ko thick lời mỹ mìukhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Comment
-
hehe, em chưa có vợ. vẫn đang yêu nhau , em tính ra trường làm 1 thời gian, rùi chờ cô ấy hok xong là cướikhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Comment
-
hehe. thank bác HTTTTH đã nhiệt tình giúp em. em thi..thì..đang yêu, vẫn chưa có vợ. vì cô ấy hiền lành, nết na. nên em ko mún mất cô ấy. chứ con gái bi giờ mà ăn chơi, cafe cà pháo là em bỏ rùi,hjhj. cái nhẫn là e tặng cô ấy, mục đích đeo là coi như là vợ chồng,hehe, ( giống con nít ). để người khác nhìn vào là bít hoa có chủ. nên khỏi tán tỉnh. giờ giận nhau, đòi chia tay. em tháo ra, rùi hum bữa các bác tư vấn em xin lỗi, và cô ấy cười, nhưng lúc nắm tay em, cô ấy khóc thật to vì ko thấy nhẫn em đâu hết, em mới lấy nhẫn ra và bảo cho ấy nín, đeo vào cho em, cô ấy cầm và ko trả lại nữa. dù em xin thì cô ấy cũng ko chịu trả lại vì cô ấy nói: tháo dc 1 lần, sẽ tháo nữa, ngựa quen đường cũ,hjhj, nên em hết cách để lấy lại chiếc nhẫn đó rùi. mong các bác có cao kiến gì ko? tình hình đã giảng hòa, và chở cô ấy đi dạo bình thuờg, nhưng chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay cô ấy. ko lấy lại dckhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
-
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
-
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
-
-
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
-
Channel: Điện tử truyền hình
30-08-2026, 21:08 -


Comment