Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nghiêm túc. Xin típ kinh nghiệm tán gái tuổi 2K đời đầu

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • nguyendinhvan
    replied
    Cái này chắc phải nhờ đến công nghệ ... 8G

    Leave a comment:


  • nhathung1101
    replied
    Ngày xưa có kụ vỗ ngực hai phát là phát minh ra môn điện ly. Sau lại có kụ vỗ mông xong là có môn điện phân.

    Cái quan trọng là trước khi trao phân gửi thận nên nghĩ kỹ kẻo sau lại hối hận.

    Leave a comment:


  • vi van pham
    replied
    Ngày xưa, khi tôi còn là công nhân cơ khí sửa chửa máy cày, máy úi thì vợ tôi là cô giáo cấp 3.

    Đến nhà em chơi thì có các thầy giáo cấp 3 cũng đến chơi, họ đàn cho bà xã tôi hát. Tôi cũng đàn cho em hát. Lúc đó các cô gái mỗi người đều có 1 quyển vỡ chép nhạc, các thầy giáo viết tặng bà xã các bản nhạc vả viết tựa rất đẹp. Chúa nhật tuấn sau tôi mang giá vẽ , chì saud đến vẽ chân dung nàng.

    Thầy giáo cùng trường bà xã tôi hát tặng nàng bài "" Hành khúc ngày và đêm"". Tôi hát không hay nhưng về nhà viết bài : "Em là loài hoa trắng "(lời và nhạc tên tôi( vì tên bà xã là ....) tặng nàng.)

    Thế là tôi đã chiến thắng khi đánh ngã các đối thủ. Cháu muốn chiếm trái tim nàng, không biết bây giờ cháu còn thời gian học nhạc, học vẽ như tôi ngày xưa không?.

    Nhưng quan trọng nhất, bây giờ bà xã tôi hỏi tại sao gần 50 năm nay anh khộng tặng em bản nhạc nào cả? chịu thua....

    Leave a comment:


  • mèomướp
    replied
    Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...

    Leave a comment:


  • Nghiêm túc. Xin típ kinh nghiệm tán gái tuổi 2K đời đầu

    Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
    Tính ra em thế hệ 9x đời đầu, giờ hơn em nó tận 10 tuổi, cha mẹ em nó chắc cũng dạng 7x đời giữa, cha mẹ em thì thế hệ 1960. Haiizzz, thôi bấn loạn quá mò lên đây nhờ các bác chia sẻ bí quyết kinh nghiệm cho trường hợp của em với

    Click image for larger version

Name:	5.jpg
Views:	530
Size:	71.2 KB
ID:	1736844

Về tác giả

Collapse

ittc Tìm hiểu thêm về ittc

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X