Thông báo

Collapse
No announcement yet.

ai rảnh quá thì vô đây

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
    Biết rồi ! Sư đoàn 3 sao vàng , đóng quân ở Kép , Bắc giang hả ? Sư đoàn 3 trực thuộc Quân đoàn 14 , Quân khu 1 .
    Theo trích ngang thì cậu không thuộc điều lệnh là đúng . Tôi đã đến ở Sư đoàn 3 đó mấy ngày .
    Tôi nghĩ cậu ở bộ đội vài tháng bởi có thể là đảo ngũ hoặc chạy tiền để được đi "làm kinh tế " triền miên .
    Trong quân đội làm gì có chuyên môn nào sau 3 tháng huấn luyện . Y tá ?Quản lý ? Quân khí ? A trưởng ? ... Đều phải thêm 6 tháng nữa . Sau 3 tháng huấn luyện , cậu lên Sư đoàn bộ làm cái chuyên môn gì ạ ? Chăn lợn hay thổi cơm , nhóm lò ?
    Cơ cấu tổ chức cuả quân đội từ Trung đội ,Đại đội , Tiểu đòan , Trung đoàn , Sư đoàn , Quân đoản , Quân khu thì không biết . Tất cả các cấp đều không biên chế chức danh Văn thư . Sư đoàn 3 cuả cậu lòi ra cái cô Văn thư thì cũng lạ .
    Tôi biết về điều lệnh , bởi tôi ở đơn vị Cảnh vệ Sư đoàn (vệ binh )mất một năm . Suốt ngày chỉ có ăn , đi tuần , canh gác . Kiểm soát trật tự an ninh khu vực và học điều lệnh . Như vậy khi tuần tra , nếu có một sỹ quan , chiến sỹ nào ngồi sau xe cuả phụ nữ , chúng tôi có quyền dừng xe kiểm tra quân nhân đó . Nếu chống đối , có quyền giam giữ và báo cáo trong vòng 24 giờ .
    Không những học điều lệnh mà còn phải học cách bắn người chống đối cho đúng luật . He he !
    Sau đó tôi được cử lên Quân đoàn 14 học 6 tháng rồi về sư đoàn bộ . Tất nhiên tôi không ở Sư đoàn 3 . Tôi chỉ là khách đến đó mấy hôm .
    Ở Sư đoàn 3 mà được tự do ra chợ là một ước mơ . Bởi vì lực lượng Kiểm soát quân sự ở đó rất ...đặc biệt . Tuy mỗi lần đi tàu về Hà nội , mình có đủ giấy tờ , nhưng tới Ga Kép . Nơi có lực lượng ksqs cuả f3 mà mình cũng rợn tóc gáy . Bởi tôi chứng kiến Vệ binh ở đó xử lý những quân nhân ra khoỉ doanh trại không giấy tờ như thế nào
    .
    anh làm vệ binh ở quân đoàn 14 được 6 tháng ? vậy anh biết trong quần chúng ở quân đoàn 14 có gì? kể ra anh em nghe chơi! hiiiiiiiiii

    PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
    DD:0982 470 874
    Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
      Gái nó thích mình chứ có thích nghề mình đâu mà lo. Hay bác tính đem nó về mở tiệm sửa đồ điện ?
      thế mà anh không hiểu a? trừ a,b,c ra thì còn dê và e......mà! hiiiiiiiiii

      PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
      DD:0982 470 874
      Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
        Chú ý !
        Đánh răng rửa mặt , ăn sáng trước khi viết bài .
        Đtvn dạo này khủng thật !
        Bài viết lúc 2 giờ , lúc 3 giờ đêm , lúc 4 giờ , lúc 6 giờ sáng .
        Tôi đây vì công việc nên thức đêm . Còn mấy cậu kia lý do gì mà thức đêm thế ? Tâm tư tình cảm có vấn đề gì k ? Nghiên cứu học tập cái khỉ gì trên đtvn vào giờ đó ? Hay là bị cậu nhỏ quấy rối không ngủ được ?
        He he !
        bộ diễn đàn có giờ đóng cửa hả anh? mấy anh online muộn đa số tăng ca. còn mình em vì tức... sửa xong mấy ca máy chạy ngon lành giao khách lụm lúa rồi mà nghĩ lại chẵng biết máy hỏng gì. chẵng hiểu vì sao khách đem lại mình ! kekeke

        PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
        DD:0982 470 874
        Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

        Comment


        • #49
          Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
          thế mà anh không hiểu a? trừ a,b,c ra thì còn dê và e......mà! hiiiiiiiiii
          Bạn trả lời hay và chính xác quá!Bạn có nhiều kinh nghiệm không?Tôi đang cưa 1 em 21 tuổi nhưng trình cô ta cao quá,mà mình thì chỉ thích chơi kèo khó.Mất hai tháng rồi mà chưa thấy tín hiệu tích cực,cứ như là mèo vờn chuột vậy.

          Comment


          • #50
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
            Chú ý !
            Đánh răng rửa mặt , ăn sáng trước khi viết bài .
            Đtvn dạo này khủng thật !
            Bài viết lúc 2 giờ , lúc 3 giờ đêm , lúc 4 giờ , lúc 6 giờ sáng .
            Tôi đây vì công việc nên thức đêm . Còn mấy cậu kia lý do gì mà thức đêm thế ? Tâm tư tình cảm có vấn đề gì k ? Nghiên cứu học tập cái khỉ gì trên đtvn vào giờ đó ? Hay là bị cậu nhỏ quấy rối không ngủ được ?
            He he !
            "Cậu nhỏ quấy rối"!Có lẽ là vậy.Cái cậu ấy tệ lắm, nó đốt cơ man nào là thời gian và tiền bạc./
            Last edited by gianglinh; 11-11-2013, 00:47.

            Comment


            • #51
              -@giang...
              1. với email, chat: lập tài khoản liên lạc riêng, khi đi vắng thì thoát ra, lười thoát thì cài vài cái trình duyệt vào, mỗi trình duyệt cho lưu 1 tài khoản ứng với 1 web
              2. với tin nhắn ĐT, nếu có thì thứ bạn cần là phần mềm chặn tin nhắn, lúc cần thiết thì cho phần mềm chặn tin nhắn từ số của bồ, lúc nào thích hợp thì tắt nó đi để nhận lại tin nhắn (ko nhầm thì tin nhắn lưu ở tổng đài được 24h). cũng hông rõ là có tồn tại thứ phần mềm đó ko bởi chưa thấy ai dùng, bạn bỏ vài phút tìm trên mạng xem sao...
              - @ndv, mình cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích vô cái box này nhìu đến vậy, cứ có mạng là lại vô ngay xem có @ nào tranh luận với nhau hông...
              mình thức đêm đa phần toàn nghịch mạch điện, phải công nhận là cực mất thời gian mà hông mấy giải quyết được cái gì, thời gian ấy mình mà làm thêm thì có mà mua được trên chục thậm chí là cả trăm cái thứ...
              đôi khi thâu đêm vì tải phim dài tập về xem. và thi thoảng mỏi mắt lại ngứa tay nhớ đến dtvn thế là vô lên giờ giấc nó bất thường...
              -@ giang..., các cô nàng xinh xắn (sinh viên) mình từng gặp rất nhìu trên những chuyến xe chât chội ngày nghỉ. khi cô ấy thích bạn thì đang đứng xa cũng thành gần, rùi thì tựa vai, tựa tóc, tựa...rất nhìu thứ vào bạn, chỉ cần nếu bạn mà có nghe ĐT hay nhắn tin ko cho tựa nữa thì sẽ chẳng thể chạm được vào cái gì của cô ta nữa..., công nhận các nàng bây giờ mạnh mẽ quá đôi khi bản thân mình chẳng có mất gì nhưng vẫn thấy ngượng ngượng gì gì đó.
              còn thì cô ta ko thích thì có mà chịu, với lại mình cũng chả cần...
              - rảnh rỗi lên viết vài dòng góp vui, có gì các bạn cứ mạnh dạn phản hồi nhé, ''gió'' càng to mình càng thích...

              Comment


              • #52
                rảnh viết cho vui góp phần làm nóng chủ đề ae có cái mà nói. mình thấy từ #1 đến giờ không có liên quan gì đến kĩ thuật mà nghệ thuật cũng chẳng thấy .chẳng lẽ dân kĩ thuật khô khan vậy sao. hay là chạy theo xã hội cuộc sống quên mất mình. thôi thì cũng không giông dài làm gì mình chuyển nội dung câu hỏi liên quan đến nghệ thuật một chút nhờ thớt trả lời .
                lúc học cấp ba mình có đọc hai bài thơ về tình yêu mà bây h vẫn nhớ đó là
                Hai sắc hoa tigon(TTK)
                Hoa trắng thôi cài trên áo tím(Kiên Giang)
                vậy bạn cho mình hỏi là bạn thấy hai bài này thế nào ? . cái gọi là tình yêu trong hai bài này mang lại cho bạn cảm xúc như thế nào?.
                bạn có nhận xét gì về tác giả cuả hai bài thơ trên?.
                bản chất cuả tình yêu trong hai bài thơ trên so với bản chất của tình yêu hiện tại?.
                và câu hỏi liên quan đến bạn là bạn muốn có người yêu như thế nào (riêng tư nên không bắt buộc trả lời câu này)
                chờ phản hồi của bạn tạo topic.

                Comment


                • #53
                  Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                  Bạn trả lời hay và chính xác quá!Bạn có nhiều kinh nghiệm không?Tôi đang cưa 1 em 21 tuổi nhưng trình cô ta cao quá,mà mình thì chỉ thích chơi kèo khó.Mất hai tháng rồi mà chưa thấy tín hiệu tích cực,cứ như là mèo vờn chuột vậy.
                  cho em hỏi bác bao nhiêu tuổi ạ?

                  Comment


                  • #54
                    Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                    cho em hỏi bác bao nhiêu tuổi ạ?
                    Hỏi tuổi là hơi khiếm nhã đấy nhé!Tớ 38 thôi!
                    Last edited by gianglinh; 10-11-2013, 22:45.

                    Comment


                    • #55
                      Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                      Hỏi tuổi là hơi khiếm nhã đấy nhe!Tớ 38 thôi!
                      trời chả nhẽ bác vẫn chưa lấy vợ sao ạ?

                      Comment


                      • #56
                        Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                        trời chả nhẽ bác vẫn chưa lấy vợ sao ạ?
                        Tớ nói vậy hồi nào nhỉ ?Có vợ thì không được yêu nữa sao?
                        Last edited by gianglinh; 11-11-2013, 00:36.

                        Comment


                        • #57
                          Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                          thế mà anh không hiểu a? trừ a,b,c ra thì còn dê và e......mà! hiiiiiiiiii

                          Tớ vẫn chưa hiểu. Tuổi đôi mươi của tớ qua lâu quá rồi.

                          Comment


                          • #58
                            Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                            Tớ nói vậy hồi nào nhỉ ?Có vợ thì không được yêu nữa sao?
                            Hay và gan dạ ! Nhưng đừng yêu vợ hàng xóm nhá, ăn kẹo đồng đấy.

                            Còn yêu thứ cứ yêu đi

                            Comment


                            • #59
                              Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                              Hay và gan dạ ! Nhưng đừng yêu vợ hàng xóm nhá, ăn kẹo đồng đấy.

                              Còn yêu thứ cứ yêu đi
                              Bắt nai tơ ngon hơn!Dại gì nhai trâu già!

                              Comment


                              • #60
                                - @huy..., mình có chút việc bận nên tạm gác (có thể vài ngày), có gì các bạn cứ viết vô đây mình sẽ đọc và từ từ phản hồi
                                - mình cũng thích thơ lắm, thích nhất bài đồi cọ (hồi học tiểu học lâu rùi nên quên chỉ còn 1 xíu ký ức), cây đào tô hiệu (cấp 2 thì phải)
                                - 2 bài thơ bạn nói đến mình tạm cop lại lên đây để các @ đọc và cùng bình luận:
                                1. Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
                                Tác giả: Kiên Giang
                                Sửa bài thơ
                                In bài thơ

                                Thông tin bài thơ
                                Link bài thơ vào forum hoặc blog
                                Thêm vào danh sách bài thơ yêu thích
                                Lâu quá không về thăm xóm đạo
                                Từ ngày binh lửa cháy quê hương
                                Khói bom che lấp chân trời cũ
                                Che cả người thương nóc giáo đường

                                Mười năm trước em còn đi học
                                Áo tím điểm tô đời nữ sinh
                                Hoa trắng cài duyên trên áo tím
                                Em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh

                                Quen biết nhau qua tình lối xớm
                                Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
                                Mỗi lần chúa nhật em xem lễ
                                Anh học bài ôn trước cổng trường

                                Thuở ấy anh hiền và nhát quá
                                Nép mình bên gác thánh lầu chuông
                                Để nghe khe khẽ lời em nguyện
                                Thơ thẩn chờ em trước thánh đường

                                Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
                                Hai bóng cùng đi một lối về
                                E lệ em cầu kinh nho nhỏ
                                Thẹn thùng, anh đứng lại không đi

                                Sau mười năm lẽ anh thôi học
                                Nức nở chuông trường buổi biệt ly
                                Rộn rã từng hồi, chuông xớm đạo
                                Khi nàng áo tím bước vu quy

                                Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
                                Chiếc áo tang liệm kín khối sầu!
                                Hoa trắng thôi cài trên áo tím
                                Giữ làm chi kỹ vật ban đầu!

                                Em lên xe cưới về quê chồng
                                Dù cách đò ngang cách mấy sông
                                Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
                                Nên tình thơ ủ kín trong lòng

                                Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
                                Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
                                Giữ màu áo tím, cành hoa trắng
                                Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường

                                Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
                                Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
                                Anh đem gạch nát, xây tường lủng
                                Chiếm lại lầu chuông, giết kẽ thù

                                Nhưng rồi người bạn đồng song ấy
                                Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
                                Chuông đổ ban chiều, hồi vĩnh biệt
                                Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ

                                Hoa trắng thôi cài trên áo tím
                                Mà cài trên nắp áo quan tài
                                Điểm tô công trận bằng hoa trắng
                                Hoa tuổi học trò, mờ thắm tươi

                                Xe tang đã khuất nẽo đời
                                Chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu
                                Từ đây tóc rũ khăn sô
                                Em cài hoa trắng lên mồ người xưa.

                                *****
                                28/ 5/ 58
                                ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                2. Hai sắc hoa tigôn (T.T.Kh., Việt Nam)

                                Thể thơ: Thơ mới bảy chữ, thời kỳ: Hiện đại
                                Từ khoá: tan vỡ • hoa tigôn
                                Đã được xem 58716 lần
                                Đăng bởi Admin vào 13/03/2005 10:53
                                Đã sửa 5 lần, lần sửa cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/06/2008 22:27
                                104 người thích
                                21 bài trả lời
                                Thao tác




                                Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
                                Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
                                Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
                                Tôi chờ người ấy với yêu thương

                                Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
                                Dải đường xa vút bóng chiều phong,
                                Và phương trời thẳm mờ sương cát,
                                Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.

                                Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
                                Thở dài trong lúc thấy tôi vui.
                                Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ,
                                Anh sợ tình ta cũng thế thôi.

                                Thuở đó nào tôi có hiểu gì,
                                Cánh hoa tan tác của sinh ly,
                                Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng
                                Là chút lòng trong chẳng biến suy.

                                Đâu biết lần đi một lỡ làng
                                Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
                                Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
                                Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.

                                Từ đấy thu rồi thu lại thu,
                                Lòng tôi còn giá đến bao giờ.
                                Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
                                "Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.

                                Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
                                Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
                                Mà từng thu chết, từng thu chết,
                                Vẫn giấu trong tâm bóng một người.

                                Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
                                Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
                                Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ
                                Và đỏ như màu máu thắm phai

                                Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
                                Một mùa thu cũ rất xa xôi.
                                Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
                                Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

                                Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
                                Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu...
                                Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
                                Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

                                Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
                                Trời ơi, người ấy có buồn không?
                                Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
                                Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                complete Tìm hiểu thêm về complete

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X