bình thường tất cả thôi nhé, không làm được thì khách mang đến chỗ khác vậy thôi, khách hàng là người quyết định nhé. không sao phải xoắn cả bác ạ, em cũng gặp nhiều rồi, có nói trước rồi nhưng giống như anh bạn bác thôi, chả hiểu đâu. vẫn cứ nghĩ mình thế này thế nọ, hazzzzzzzzzzzz đời mà.
Anh em là như nào mới phải đây ? :(
Collapse
X
-
mình thấy bác này nói đúng nhất không làm được hoặc làm không đảm bảo chất lượng thì khách mang đi chỗ khác là chuyện QUÁ bình thường mà.Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtbình thường tất cả thôi nhé, không làm được thì khách mang đến chỗ khác vậy thôi, khách hàng là người quyết định nhé. không sao phải xoắn cả bác ạ, em cũng gặp nhiều rồi, có nói trước rồi nhưng giống như anh bạn bác thôi, chả hiểu đâu. vẫn cứ nghĩ mình thế này thế nọ, hazzzzzzzzzzzz đời mà.
Comment
-
Nếu trước kia mình học nghề ở gã "đàn anh" thì mình phải nói với hắn vài câu. Làm xong mời hắn vài chai.
Nếu trước kia mình làm giúp cho gã "đàn anh" (gã có cửa hàng, có tiền; mình tham gia với tư cách thợ)... thì kỹ thuật là của mình, nhưng cửa hàng, tiếng tăm lại là của hắn. Vậy, cũng nên báo cho hắn một câu, coi như khách của anh nay về chỗ tôi làm (Anh liệu mà lo nâng cao tay nghề, không có thì hết khách
). Làm xong mời hắn 1 chai. Nếu hắn có ý kiến thì trả lời rằng làm ở đâu là quyền của khách...
Nếu trước kia mình và gã "đàn anh" làm chung và bình đẳng, bây giờ tách ra thì việc đến ai, người ấy làm. Khi nào thích thì hai người đi nhậu "căm pu chia".
Tiền là cần thiết nhưng cái tình cái nghĩa cũng rất quan trọng.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Vâng, trong mối quan hệ thì anh kia cũng ngang nhau với em, em không làm thuê, cũng không học hỏi j của anh ta, chỉ đơn giản là một mối quan hệ chia sẻ công việc, kiến thức kỹ thuật với nhau, có với nhau một tí duyên hội ngộ dăm bảy năm trong nghề thôi.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu trước kia mình học nghề ở gã "đàn anh" thì mình phải nói với hắn vài câu. Làm xong mời hắn vài chai.
Nếu trước kia mình làm giúp cho gã "đàn anh" (gã có cửa hàng, có tiền; mình tham gia với tư cách thợ)... thì kỹ thuật là của mình, nhưng cửa hàng, tiếng tăm lại là của hắn. Vậy, cũng nên báo cho hắn một câu, coi như khách của anh nay về chỗ tôi làm (Anh liệu mà lo nâng cao tay nghề, không có thì hết khách
). Làm xong mời hắn 1 chai. Nếu hắn có ý kiến thì trả lời rằng làm ở đâu là quyền của khách...
Nếu trước kia mình và gã "đàn anh" làm chung và bình đẳng, bây giờ tách ra thì việc đến ai, người ấy làm. Khi nào thích thì hai người đi nhậu "căm pu chia".
Tiền là cần thiết nhưng cái tình cái nghĩa cũng rất quan trọng.
Bác nói đúng ý em, em thấy cái thiếu của em là ở chỗ khi ông khách hàng đặt mình làm là mình cứ cắm mặt vào làm mà ko ngó trước ngó sau, đến lúc lỡ rồi đâm ra khó ăn khó nói. Coi như một kinh nghiệm, đành đánh mất một người bạn vậy.
Comment
-
Tại sao anh bạn anh lại biết ông khách đặt hàng chỗ anh? Em thấy ý kiến bác NDV có lýtom and jery !!!!!!!
Comment
-
Hi hi, thì vẫn quen biết nhau tay 3 chứ có phải không quen nhau đâu.Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtTại sao anh bạn anh lại biết ông khách đặt hàng chỗ anh? Em thấy ý kiến bác NDV có lý
Comment
-
Luồng đã tạm lắng từ giữa tháng 10, sao người mở luồng lại khơi lại nhỉ ? Chuyện gì đã qua, để cho qua bạn ạ. Điều gì đã mất thì mất lâu rồi. Cái gì còn giữ lại được hẳn cũng đã giữ lại.
Comment
Về tác giả
Collapse
Bài viết mới nhất
Collapse
-
-
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
-
-
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
-
Channel: Điện tử truyền hình
30-08-2026, 21:08 -

Comment