thân nam tử hán, bậc đại trượng phu phải biết lo cho giang sơn xã tắc, làm nên sự nghiệp chứ suốt ngày vùi đầu vô ba chuyện yêu đương sao mong nên nghiệp lớn
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Tỏ tình
Collapse
X
-
Anh nghe lời em dặn rùi anh sẽ như con bướm nhưng đậu rồi là không bay, nghe em có vẻ am hiểu tình trường nhỉ, hôm nào anh khăn gói sang nhà học hỏi chút, mà anh chỉ là người bình thường thui anh sang học hỏi em xong xin đừng tỏ tình với anh nhé hiiiNguyên văn bởi songbien Xem bài viếtTình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi có 3 người
Nếu yêu em xin hãy thật lòng
Đừng như con bướm có rùi lại thêm
Người bình thường
Thế gian có mấy người đâu?
Không thương không nhớ không sầu vì ai
Sống trên đời dẫu có tài
Không tình cũng vứt, kệ ai tôi thì....Last edited by khaman; 18-03-2010, 18:27.
Comment
-
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi thế? Cách suy nghĩ giống tớ dăm bảy năm về trước.Nguyên văn bởi songbien Xem bài viếtTình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi có 3 người
Nếu yêu em xin hãy thật lòng
Đừng như con bướm có rùi lại thêm
Nếu bạn yêu một ai đó bạn hẫy thật lòng, vì tình yêu không phải là một ly nước đổ đi rồi không thể lấy nước lại, cho dù bạn có lấy lại được nước thì nước đã nhiễm một vết bẩn không bao giờ làm sạch được,
Vì vậy khi yêu một ai đó bạn hẫy cố trân trọng tình yêu đó để sau nầy không phải chịu vết dơ mà bạn không bao giờ xóa được.
Ví Dụ : Khi bạn yêu một người nào đó bạn chia tay với người đó vì lý do có người khác, lúc đó bạn sẽ có nột quan niệm là người kia sẽ bỏ mình như mình đã bỏ người trước, lúc đó bạn lo âu buồn phiền, ăn không ngon ngủ không yên. đó chính là vết dơ của bạn....
Cậu học gì? làm ở đâu thế? Nói cho anh em biết được không
Comment
-
Kết quả là chuyện tình thời tình thơ
em chả hiểu về thơ nhưng đọc xong cái top này thì thành thơ thẩn ko ngờ thơ lại nàm dao động nòng người thế
chúc các ace có nhiều chuyện tình đẹp để bọn em thưởng thức .
Thank all !Cty TNHH Phát triển và Ứng dụng CNTT Nam Việt
112 Nguyễn Đức Cảnh-P.Thắng Lợi-Buôn Ma Thuột
Email :
Nick YM : 0913327766
web:
Comment
-
Em Xin Tự Giới Thiệu
Em tên Nguyễn thị Hường SN: 1989 , Tân Biên , Tây Ninh , Em đang học nghề điện tử và vi tính ở Thị Xã Tây Ninh, Rất mong được làm wen với các anh, em mới vào nghề nên còn nhiều điều không biết nên rất mong được sự giúp đỡ của các anh em .....
Comment
-
Vậy không phải đồng hương rồi, nhưng không sao. Mà trích ngang của em sơ sài quá, sở thích nè, có người yêu chưa hiii (anh hỏi cho các anh khác đó nhé) nick của anh là vuongquocchanthanh (vương quốc chân thành) có gì đến vương quốc của anh có thể giúp, anh sẽ giúp, em mất tăm mấy hôm nay buồn quáNguyên văn bởi songbien Xem bài viết
Em tên Nguyễn thị Hường SN: 1989 , Tân Biên , Tây Ninh , Em đang học nghề điện tử và vi tính ở Thị Xã Tây Ninh, Rất mong được làm wen với các anh, em mới vào nghề nên còn nhiều điều không biết nên rất mong được sự giúp đỡ của các anh em ..... 
Bao đêm tôi cứ lang thang
Đi qua lối ấy nơi nàng hay đi
Tỏ tình lối ấy lâm ly
Nàng đi đi mãi tôi thì đơn côi
Nàng đi để lại trong tôi
Nỗi buồn 'man mát' buồn ơi là buồn
Ứ chịu đâu hii
Buồn lắm í, buồn ghê cơ, buồn kinh khủng khiếp, buồn ơi là buồnLast edited by khaman; 20-03-2010, 13:16.
Comment
-
tớ muốn làm quen được không. tớ tên Cao Văn Hưởng, SN: 1990, Vũng Tàu, hiện đang học điện- điện tử, nickname:vanhuongcao.Nguyên văn bởi songbien Xem bài viết
Em tên Nguyễn thị Hường SN: 1989 , Tân Biên , Tây Ninh , Em đang học nghề điện tử và vi tính ở Thị Xã Tây Ninh, Rất mong được làm wen với các anh, em mới vào nghề nên còn nhiều điều không biết nên rất mong được sự giúp đỡ của các anh em ..... 
Comment
-
Dân kỷ thuật mà nói chuyện cua gái chắc dzo lắm mấy ông ơi. Thôi bàn về vấn đề cái đầu đĩa đi. Tui dân điện tử mới ra nghề, vừa gặp cái đầu đĩa VCD bị cháy board nguồn. Mở ra xem thì thấy đứt cái cầu chì, tui thay cái cầu chì, thay xog ghim nguồn thì...bùm. Nổ cái con gì có miếng nhôm giải nhiệt nhưng trên lưng nó khôg có tên. Bạn nào giúp mình hướng sửa đi. Mua mạch mới thì nói gì nữa hen...
Comment
-
Em ủng hộ bác đó nghe! Sáng tác thêm mấy bài nữa được không, bài nào càng buồn càng hay.Nguyên văn bởi khaman Xem bài viếtVậy không phải đồng hương rồi, nhưng không sao. Mà trích ngang của em sơ sài quá, sở thích nè, có người yêu chưa hiii (anh hỏi cho các anh khác đó nhé) nick của anh là vuongquocchanthanh (vương quốc chân thành) có gì đến vương quốc của anh có thể giúp, anh sẽ giúp, em mất tăm mấy hôm nay buồn quá
Bao đêm tôi cứ lang thang
Đi qua lối ấy nơi nàng hay đi
Tỏ tình lối ấy lâm ly
Nàng đi đi mãi tôi thì đơn côi
Nàng đi để lại trong tôi
Nỗi buồn 'man mát' buồn ơi là buồn
Ứ chịu đâu hii
Buồn lắm í, buồn ghê cơ, buồn kinh khủng khiếp, buồn ơi là buồn
Comment
-
Cảm ơn bác đã đọc và ủng hộ thơ của tui, mấy hôm nay vui quá nên không có tâm trạng làm thơ buồn, hôm nào tui buồn buồn không phiền post lên vài bài nữa cho bác và mọi người ngâm cứu, chúc mọi người vào chủ đề này sẽ luôn tủm tỉm cười chứ đừng sầu héo như tuiNguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtEm ủng hộ bác đó nghe! Sáng tác thêm mấy bài nữa được không, bài nào càng buồn càng hay.
Comment
-
ủa bác phải buồn mới làm thơ được à, em thấy coi phim TQ lúc buồn cũng có thể làm thơ mà lúc vui cũng có thể làm thơ, y như kiểu thơ có sẵn trong bụng hay sao ấy, cứ xuất khẩu là thành thơ.Nguyên văn bởi khaman Xem bài viếtCảm ơn bác đã đọc và ủng hộ thơ của tui, mấy hôm nay vui quá nên không có tâm trạng làm thơ buồn, hôm nào tui buồn buồn không phiền post lên vài bài nữa cho bác và mọi người ngâm cứu, chúc mọi người vào chủ đề này sẽ luôn tủm tỉm cười chứ đừng sầu héo như tui
Comment
-
Anh từ trước đến giờ toàn làm thơ giải sầu thui, đâm ra thành quen con vui thì anh chịu, vì thơ của anh là thơ thẩn mà, lúc buồn chú cứ thử ngẫu hứng vài bài xem nó giải sầu như trút hết tâm sự cho 1 ai đó thích lắm, hiiNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtủa bác phải buồn mới làm thơ được à, em thấy coi phim TQ lúc buồn cũng có thể làm thơ mà lúc vui cũng có thể làm thơ, y như kiểu thơ có sẵn trong bụng hay sao ấy, cứ xuất khẩu là thành thơ.
Comment
-
cái đầu óc em nó làm sao ấy, chẳng bao giờ nghĩ ra được tí văn chương nào cả từ trược đến giờ học văn toàn có 4-> 5 không à, may mấn thì có con 6. còn chẳng có bao giờ mà được điểm 7 trở lên cả.Nguyên văn bởi khaman Xem bài viếtAnh từ trước đến giờ toàn làm thơ giải sầu thui, đâm ra thành quen con vui thì anh chịu, vì thơ của anh là thơ thẩn mà, lúc buồn chú cứ thử ngẫu hứng vài bài xem nó giải sầu như trút hết tâm sự cho 1 ai đó thích lắm, hii
Comment
-
Anh văn đâu có giỏi, mà thất thường thì đúng hơn nhớ năm lớp 1 anh thi văn mà nhớ được mỗi 1 câu viết xong ngồi từ đầu đến cuối ngắm câu đó mà không biết viết gì nữa, lớn lên thì thất thường lắm thỉnh thoảng có bài bị bêu xấu trước lớp , và có những bài lại được cô khen đọc trước lớp đó, anh chẳng hiểu nổi anh nữaNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái đầu óc em nó làm sao ấy, chẳng bao giờ nghĩ ra được tí văn chương nào cả từ trược đến giờ học văn toàn có 4-> 5 không à, may mấn thì có con 6. còn chẳng có bao giờ mà được điểm 7 trở lên cả.
Cuộc đời tui sương gió
Văn thơ cũng thất thường
Nhưng chân thành mà nói
Luôn dạt dào yêu thương
Comment
-
Hôm trước tớ làm việc đêm, viết được mấy câu thế này
, post lên cho các cậu cùng "khen và góp í" 
Em ơi, họ nắm tay cùng bước
Một buổi thu dịu nhẹ
Anh bước trên đường đông
Thấy xao xuyến trong lòng
Vì phố phường tấp nập
Một hàng cây thấp thấp
Bên dáng hồ nghiêng nghiêng
Từng đôi nắm tay bước
Trong buổi thu rất hiền
Em ơi
họ nắm tay cùng bước
Chầm chậm bên đường đông
Cạnh mặt hồ phẳng lặng
Và anh xao xuyến lòng
Và anh xao xuyến lòng
Bởi em chẳng ở đây
Để bờ vai kề sát
Và bàn tay trong tay
Nhớ là chỉ được "khen và góp í" thôi nhá
, cấm bình luận
Comment
Về tác giả
Collapse
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment