À, nhân cái chuyện tình củm bộ đội, tớ cũng có mấy câu hay hay. Cơ bản là xa xóm lâu ngày, về thấy bọn trẻ lớn cả
. Đứa khi xưa ẵm ngưởi thì bây giờ chạy như con chuột, nói điếc tai hàng xóm; mấy em phổ thông trước thấy con con ,đi qua chả buồn nhìn, giờ áo ngắn áo dài lại tưởng thiếu nữ nơi đâu ghé chơi
. Tớ có hình dung hay hay như này
Bé tiễn anh đi bé lên mười
Anh về thăm bé, bé đôi mươi
Thẫn thờ nhìn bé anh không nói
Bé đứng trông anh, bé chỉ cười
. Đứa khi xưa ẵm ngưởi thì bây giờ chạy như con chuột, nói điếc tai hàng xóm; mấy em phổ thông trước thấy con con ,đi qua chả buồn nhìn, giờ áo ngắn áo dài lại tưởng thiếu nữ nơi đâu ghé chơi
. Tớ có hình dung hay hay như nàyBé tiễn anh đi bé lên mười
Anh về thăm bé, bé đôi mươi
Thẫn thờ nhìn bé anh không nói
Bé đứng trông anh, bé chỉ cười

Em không biết lính có yêu thật lòng hây không, nhưng ở quê em thấy mấy anh lính về làng xong là có vài cô thiếu nử đi theo luôn, rùi vài tháng sau về thì cô nào cô nấy ôm cái bụng bầu về , em cũng không biết là tại sao .....

Comment